Thứ sáu, 20/10/2017, 23:32 PM
  • Click để copy

'Sởn da gà' với tập tục sống cùng thi thể người chết ở Indonesia

Sống cùng thi thể người chết là điều mà ai nghe, ít nhiều cũng sẽ “sởn da gà”. Tuy nhiên, đối với người Toraja ở Indonesia, đây là một tập tục thiêng liêng.

1Ảnh minh họa

Tại đây, những gia đình người Toraja thường giữ xác của người thân đã qua đời trong nhà nhiều năm liền và sống cùng thi thể người chết. Theo phong tục này, họ sẽ mời linh hồn người chết dùng bữa một cách đều đặn, thường xuyên tới thăm và ngủ cùng thi thể, cuối cùng là tẩy rửa xác chết một cách sạch sẽ trước khi chính thức chôn cất.

Có thể nói, việc sống cùng thi thể người chết là một điều trái ngược hoàn toàn với lối suy nghĩ cũng như chuẩn mực trong xã hội của những nước phát triển. Tuy nhiên, với những người Toraja, sống tại vùng núi Sulawesi ở Indonesia, sống cùng với xác của người thân là điều hết sức bình thường, thậm chí là thiêng liêng. Họ thường đối xử với thi thể của những người họ hàng của mình giống như người thân của họ chỉ đang bị bệnh, chứ không phải rằng đã qua đời.

2
Cháu gái đang đến thăm xác ông bà quá cố của mình

Trong bức hình này, một cô bé đang đứng cạnh quan tài của ông và bà đã qua đời. Ông Yohanis, người nằm bên phải, đã 77 tuổi và qua đời cách đây hai tuần. Vợ ông là bà Alfrida Tottong Tikupadang, người nằm bên trái, đã 65 tuổi và qua đời 5 năm trước. Người Toraja thường có thói quen cho người chết ăn uống hàng ngày một cách đầy đủ và giữ thi thể người thân trong nhà, cho đến thời điểm gia đình đã sẵn sàng tổ chức một tang lễ theo đúng phong tục.

3
Người thân đang tẩy rửa cho Datu.

Lễ tang của người Toraja được thực hiện theo một nghi thức gọi là "Rambu Solo", người quá cố sẽ được chôn cất trong các ngôi mộ, sau khi người thân của họ đã sống cùng thi thể người chết. Và kể cả sau lễ tang, con cháu vẫn thường xuyên đến thăm, tẩy rửa và mặc quần áo mới cho thi thể người chết trong một nghi thức khác, gọi là “Ma'nene”. Ví dụ như trường hợp của Datu, cô đã qua đời 35 năm trước, người thân của Datu đang dọn những con côn trùng trên khuôn mặt cô.

4
Ne Pua cùng bộ vest yêu thích của ông lúc còn sống

Không chỉ sống cùng thi thể người chết, khi chôn, người Toraja sẽ đặt những món quà trong quan tài người chết, có thể là vòng tay hoặc đồng hồ. Nhiều người còn chôn một viên kim cương vào trong quan tài người chết. Đây là lí do dẫn đến nhiều vụ cướp mộ trắng trợn và vì thế, người Toraja thường khá kín tiếng, không bao giờ tiết lộ rằng họ đã để những món quà gì trong quan tài. Như trường hợp của Ne Pua, ông đã qua đời khi tròn 85 tuổi. Ông được người thân đã mặc cho một bộ vest mà ông ông yêu thích nhất khi còn sống trước khi chôn cất với một số đồ đạc khác.

5
Những thi thể đang trên đường về lăng mộ mới sau thời gian gắn bó cùng người sống

Trong bức bình này, gần 50 thi thể đang được di chuyển từ nghĩa trang Balle đến một lăng mộ mới. Ngay khi những quan tài người chết được kéo ra khỏi ngôi mộ cũ của họ, người dân Toraja sẽ đeo mặt nạ chống độc và bắt đầu chăm sóc, tẩy rửa thật sạch sẽ cho người thân quá cố của họ.

6
Gia đình đang chăm sóc cho Djim Sambara, một người quá cố

Có thể thấy, một gia đình đang chăm sóc cho Djim Sambara, Sambara thọ 90 tuổi, qua đời đến nay đã được 2 năm. Trước khi chôn, ông được gia đình chăm sóc cẩn thận và mặc cho bộ quân phục mà ông trân trọng lúc còn sống.

7
Ferri cùng xác của của Andaris Palulun

Trước khi chôn cất, Ferri đã tặng cho Andaris Palulun một bộ quần áo mới rồi bắt đầu đưa thi thể của ông về với phần mộ gia đình. Được biết, Palulun đã qua đời từ 20 năm trước.

8
Todeng và cặp kính mới 

Năm 2009 là năm mất của Todeng. Ông có một người họ hàng trẻ tên là Sam. Trong bức hình này, Sam đang châm cho Todeng một điếu thuốc và đeo cho ông một cặp kính mới trước khi đem ông đi chôn cất.

9
Selfie cùng xác chết cũng không phải điều lạ lùng ở đây

Không chỉ sống chung với thi thể, người Toraja cũng không tỏ ra “ngần ngại” khi…”sefie” cùng với những thi thể người quá cố. Có thể thấy trong hình, Yuanita đang cùng với người họ hàng của mình là Allo Pongsitammu chụp ảnh tự sướng. Được biết, Allo đã qua đời được 20 năm.

10
De Duma Tata và thi thể của vợ

Trong hình là Ne Duma Tata, anh đang đang chờ để được rước thi thể người vợ quá cố của mình về lăng mộ. Vợ anh, Ludia Rante Bua (bên phải) đã qua đời cách đây 7 năm. Và cô đứng bên cạnh chị gái của mình.

11
Sống cùng thi thể người chết được coi là một tập tục thiêng liêng của người Toraja

Sau quá trình sống chung cùng thi thể nhiều năm liền, đồng thời tẩy rửa, chăm sóc họ sạch sẽ và kỹ lưỡng, người Toraja sẽ đưa những người thân của mình trở lại lăng mộ một cách cẩn thận, đầy tôn kính.