Đêm 25-12, trong hơn 4.000 người dân vùng cuối đất Cà Mau - xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển đi tránh bão có khoảng hai ngàn đứa trẻ. Bão Tembin đang dần chuyển gió vào đất mũi và nhiều đứa trẻ dù trong vòng tay cha mẹ vẫn co ro nơi tránh bão.
Những em nhỏ xã đất mũi co ro nằm bên nhau trong những căn phòng của trụ sở UBND xã Đất Mũi
23 giờ đêm 25-12 UBND xã Đất Mũi đông nghẹt người, gió không mạnh nhưng chuyển lạnh, mưa tạt từng cơn...
Trên dọc hành lang, hàng dài những đứa trẻ vẫn nằm rúc trong chăn tránh bão. Ông Võ Công Trường - Chủ tịch xã Đất Mũi cho hay có hơn 4.100 người dân Đất Mũi vào 4 điểm trú bão.
"Nhà nào cũng có trẻ con, có nhà đến bảy tám đứa, nhiều bé mới mấy tháng tuổi. Vì nhà cửa của cha mẹ các em quá tạm bợ nên phải đưa hết vô đây" - Ông Trường nói.
Những đứa trẻ theo cha mẹ vào trú bão từ trưa, nhiều đứa còn quá nhỏ để hiểu vì sao phải vào đây. Càng về khuya gió càng thổi xiết và lạnh, cả đám trẻ rúc đầu vô nhau để ngủ.
Trẻ nhà này có khi nằm lẫn với trẻ nhà khác để chia nhau hơi ấm. Những hình ảnh trẻ thơ nơi cùng trời cuối đất Cà Mau chạy bão vừa được phóng viên Tuổi Trẻ ghi lại trong thời điểm gió từ bão Tembin đang dần thổi vào đất mũi...
Hai em bé nằm ngủ ngon lành bên bình sữa còn ấm nóngNhiều bé vừa ngủ vừa cầm bình sữaCó đứa ngủ ngon nhưng cũng có đứa chưa ngủ được, nằm đợi bão cùng cha mẹ.Chị Thơ, 29 tuổi, một ngươi dân ở xóm Rạch Tàu đang dỗ đứa con nhỏ 4 tháng tuổi quấy khóc vì lạ nhàĐêm 25-12, nhiệt độ tại đất Mũi chỉ khoảng 20 độ C, khiến nhiều em nhỏ co roMột em bé ngủ ngon lành trên một chiếc võngNhiều người lớn và em nhỏ phải trải chiếu, mền ngủ ngoài hiên của ủy banMột em nhỏ ngủ ngon bên cạnh bố khi ba em đang liên lạc với những thành viên còn lại chưa kịp vào tránh bãoNgon giấc bên vòng tay mẹLạ nhà, một em bé quấy khóc...Các em nhỏ trong giấc ngủ say khi ngoài trời nhiệt độ khá lạnh, gió đã bắt đầu thổi mạnh và mưaCác em nhỏ trong giấc ngủ say khi ngoài trời nhiệt độ khá lạnh, gió đã bắt đầu thổi mạnh và mưaNhiều phụ huynh chuẩn bị nấu mì tôm để ăn đêm và cho các em bé khỏi đóiCậu bé đang uống nốt bịch sữa trước khi đi ngủMột chú chó cũng được mang đi tránh bão cùng với gia đìnhBé Mỹ Ngân, 2 tuổi thích thú khi chơi với mẹEm gái thích thú khi tự mình mặc chiếc áo phao được phátNhững ánh mắt hồn nhiên, dường như không hề biết ngoài kia sắp xảy ra chuyện gì.