'30 chưa phải Tết' bị chê thậm tệ, khán giả nhắn tin cho Nhã Phương đòi 6 triệu tiền vé

Chủ nhật, 26/01/2020, 19:00 PM

Đứng đầu phòng vé ngày mùng Một Tết Canh Tý 2020, nhưng bộ phim "30 chưa phải tết" của Trường Giang bị chê 'thiếu muối', kém hài hước và khó hiểu.

Empty

Poster phim 30 chưa phải Tết của Trường Giang.

"30 chưa phải Tết" ra rạp vào ngày 25/1 (từ ngày mồng Một Tết Canh tý 2020) và bộ phim của đạo diễn Quang Huy với Trường Giang đóng chính hiện dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu.

Cụ thể, theo thông tin của đơn vị phát hành CGV và Lotte Cinema, "30 chưa phải Tết" đạt doanh thu 11 tỷ đồng sau ngày mồng Một Tết. Mặc dù vậy, phim của đạo diễn Quang Huy lại vấp phải ý kiến trái chiều, mà phần lớn là những lời chê bai.

Trên fanpage của hai hệ thống rạp phim lớn nhất tại Việt Nam - CGV và Lotte Cinema, "30 chưa phải Tết" nhận được hầu hết bình luận tiêu cực đến mức khó tin khi so với doanh thu mà phim đã thu về trong ngày đầu năm. 

Empty
Empty
Empty

30 chưa phải Tết nhận quá nhiều lời chê bai.

Ngoài nội dung phim nhạt nhẽo, kém hài hước, nhiều chi tiết phi lý, diễn xuất của Trường Giang và Mạc Văn Khoa không đủ sức thuyết phục người xem. Điều đáng nói, trước khi ra rạp, Trường Giang mạnh miệng tuyên bố nếu phim anh đóng không ra gì, anh sẽ đền gấp 10 lần tiền vé cho khán giả.

Không ít khán giả đã tấn công Fanpage của nhà phát hành CGV để đòi lại tiền vé xem phim. Có người còn nhắn tin trực tiếp cho Trường Giang và bà xã Nhã Phương để đòi lại 6 triệu đồng tiền vé. Trong đó, tiền bỏ ra mua 5 chiếc vé xem phim vào ngày Mồng 1 Tết là 600.000 đồng. Người này nhân lên 10 lần như Trường Giang tuyên bố là 6 triệu.

Empty

Có khán giả còn nhắn tin cho Nhã Phương (vợ Trường Giang) để đòi 6 triệu tiền vé.

30 chưa phải Tết kể về Hân (Trường Giang), người con trai có mối quan hệ xa cách với cha mình. Anh về thăm nhà vào ngày 30 Tết với ý định chiếm mảnh đất của cha, theo lời hứa với bạn gái. Nhưng anh bất ngờ rơi vào vòng lặp thời gian, phải sống đi sống lại trong ngày 30 Tết.

Nhà sư Thích Tu (Mạc Văn Khoa) là người bạn thời niên thiếu của nhân vật chính Hân. Thích Tu đóng vai trò đồng hành và khuyên nhủ bạn. Nhân vật này được nhà phát hành quảng bá là "thầy tu có một không hai" với triết lí "Thích tu thì mới đi tu. Còn nếu chán đời mà đi tu thì cũng giống như bỏ lên Sài Gòn".

Trước khi có lịch khởi chiếu từ ngày 25/1 (Nhằm Mồng 1 Tết), 30 chưa phải Tết từng vướng ồn ào liên quan đến chuyện kiểm duyệt. Nguyên do được xác định là vì 30 chưa phải Tết chứa yếu tố Phật Giáo nhạy cảm, việc xét duyệt của Cục Điện Ảnh có phần khó khăn, kỹ lưỡng hơn. Đơn vị phát hành CGV cho biết, vụ việc này cũng làm cho chuyện quảng bá phim bị ảnh hưởng rất nhiều.

Bài liên quan