300kg ma túy xuyên quốc gia vừa bị triệt phá được tuồn vào TP HCM như thế nào?

Thứ năm, 21/03/2019, 16:19 PM

Nhóm buôn bán, vận chuyển 300kg ma túy từ nước ngoài về Việt Nam qua đường tiểu ngạch khu vực cửa khẩu Bờ Y rồi dùng xe bán tải đưa về TP HCM để xuất sang Trung Quốc.

300kg-ma-tuy-xuyen-quoc-gia-vua-bi-triet-pha-duoc-tuon-vao-tp-hcm-nhu-the-nao
Các trinh sát đang tìm ma túy trong kho xưởng. Ảnh: Nguyễn Tâm.

Vận chuyển ma túy bằng xe bán tải

Ngày 21/3, Thượng tá Ngô Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an cho biết đường dây 300kg ma túy vừa được triệt phá được bao bọc tinh vi nhằm qua mặt các cơ quan chức năng.

Theo đó, số lượng ma tuý này được vận chuyển từ Myanmar về Lao rồi đưa sang Việt Nam qua đường tiểu ngạch khu vực cửa khẩu Bờ Y (tỉnh Kon Tum) rồi đưa về TP HCM để xuất sang Trung Quốc.

Kết quả triển khai đồng bộ các biện pháp xác định, khoảng 9h ngày 19/3, Thào A Dơ (SN 1982, quê Điện Biên), Thào Nở Páo (SN 1974, quê Đắk Nông) và Lý A Vừ (SN 1987, quê Đắk Nông) sử sụng xe bán tải vừa từ cửa khẩu Bờ Y chạy về TP HCM.

Đến khoảng 0h cùng này, nhóm này huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) thì quay ngược về Đắk Nông thuê khách sạn nghỉ.

Đến sáng 20/3, nhóm này lái xe ô tô về TP HCM giao cho Huang Zai Wen (SN 1969, quốc tịch Trung Quốc) để nguỵ trang xếp vào container hạt nhựa để xuất sang Đài Loan (Trung Quốc).

300kg-ma-tuy-xuyen-quoc-gia-vua-bi-triet-pha-duoc-tuon-vao-tp-hcm-nhu-the-nao
Tang vật của vụ việc.

Đến 13h35 cùng ngày, khi nhóm này đang giao nhận hàng thì các mũi trinh sát bất ngờ ập vào khống chế, bắt giữ 4 người trên. Đồng thời, các tổ công tác cũng đồng loạt triển khai khám xét 5 địa điểm tại TP HCM và 2 địa điểm tại Đắk Nông.

Kết quả, Công an bắt giữ 11 người (trong đó có 8 người Trung Quốc), thu giữ 300kg ma túy đá (đóng trong 12 thùng) và nhiều tài liệu quan trọng.

“Đường đi của đường dây tội phạm này rất dài từ Myanma qua Lào rồi về Việt Nam. Người cầm đầu là người Trung Quốc phối hợp với người Lào và nhóm người Việt Nam.”, Thượng tá Bình cho hay.

Theo Thượng tá Bình, giá trị 300kg ma tuý đá này ở nơi sản xuất đã là 46 tỉ đồng, được vận chuyển qua biên giới bán với giá gấp đôi khoảng 100 tỉ đồng.

Công ty làm vỏ bọc để chứa ma túy?

Sau khi đưa ma túy về TP HCM, địa điểm tập kết tại trước cửa kho của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hasan (Công ty Hasan, quận Bình Tân, TP HCM).

300kg-ma-tuy-xuyen-quoc-gia-vua-bi-triet-pha-duoc-tuon-vao-tp-hcm-nhu-the-nao
Các đối tượng bị bắt.

Theo tài liệu điều tra, Công ty Hasan do Phan Thị Mỹ N. (SN 1979, làm giám đốc), N. chính là người yêu của Ha S. (SN 1963).

Ha S. là kẻ điều hành thực sự của công ty Hasan, cũng là gã trùm của đường dây ma túy xuyên quốc gia cực khủng này.

Qua kiểm tra công ty này, lực lượng chức năng không thu giữ được thêm ma túy nào trong kho chứa hàng của công ty. Tuy nhiên, cơ quan chức năng phát hiện 30 vỏ bao tải cùng loại với số bao đựng 300kg ma túy bị bắt giữ trước đó.

Thủ đoạn hoạt động của chúng cực kỳ tinh vi. Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, một số người Trung Quốc đã nhập hàng vào công ty Hasan với ngành nghề may mặc, xuất khẩu...

Nhưng qua kiểm tra tờ khai hải quan, trong 5 năm qua, công ty Hasan chỉ mới có 40 tờ khai, còn hoạt động chủ yếu là ngụy trang cho hành vi buôn ma túy…

Kho hàng của công ty Hasan chỉ là một dãy nhà cấp 4 lợp mái tôn khá sơ sài nhưng kín mít như lô cốt, trong kho và xung quanh gắn camera theo dõi dày đặc.

 

Thưởng nóng 100 triệu đồng cho các đơn vị phá chuyên án 300kg ma túy đá từ Myanmar sang Lào về Việt Nam

UBND TP HCM, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an TP.HCM đã khen thưởng đột xuất cho các đơn vị phá chuyên án 300kg ma túy từ Myanmar sang Lào về Việt Nam.

 

Hé lộ về kẻ cầm đầu đường dây buôn bán 300kg ma túy từ Myanmar sang Lào về Việt Nam

Với vỏ bọc công ty Hasan, nhóm người Trung Quốc đã móc nối với những người Việt Nam vận chuyển, đưa ma túy từ Myanmar sang Lào về Việt Nam tiêu thụ.

 

Trinh sát tiết lộ về phá án đường dây vận chuyển 300 kg ma túy xuyên quốc gia

Trong quá trình đeo bám, triệt phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, các trinh sát gặp nhiều khó khăn vì những kẻ này liên lạc với nhau bằng tín hiệu.