4 điều tuyệt mật đàn bà khôn không bao giờ nói với ai, kể cả mẹ lẫn bạn thân

Thứ hai, 24/02/2020, 09:14 AM

Dưới đây là 4 điều phụ nữ có chồng không được phép nói, bằng không sẽ rước họa cho cả nhà. Nên nhớ, mọi chuyện họa đều do cái miệng mà ra.

unnamed-2-0713

Những điểm xấu của chồng

Mâu thuẫn, cãi vã là chuyện "cơm bữa" mà bất kỳ cặp vợ chồng nào cũng phải trải qua. Thế nhưng, phụ nữ thông minh, dù bực mình thế nào, cũng không bao giờ kể xấu chồng với người khác. Bằng không, có người sẽ nghĩ chồng bạn là một gã tồi, người khác lại nghĩ bạn là kẻ nhiều chuyện hèn nhát.

Dù là trường hợp nào, chuyện xấu cũng sẽ đồn xa, ảnh hưởng không tốt đến danh dự của bạn và gia đình. Vì vậy, nếu có chuyện gì, đóng cửa bảo nhau là tốt nhất.

Số dư trong tài khoản ngân hàng

Tài chính là vấn đề rất nhạy cảm, nó nên là bí mật của riêng hai vợ chồng thay vì công khai với tất cả mọi người. Dù có thân đến mấy, dù có là gia đình của mình thì đàn bà có chồng cũng không nên tiết lộ thu nhập, số dư trong tài khoản cho ai khác biết.

Việc làm tưởng chừng vô tư này có thể khiến gia đình bạn gặp phải những rắc rối không đáng có như bị những người không đáng tin đề nghị vay mượn, kẻ xấu rình rập, rước trộm vào nhà.

Cảm xúc với người khác giới

Phụ nữ đừng nên tiết lộ quá nhiều những cảm xúc về người khác giới với người khác: dù chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ thuần túy.

Phụ nữ đã có chồng, hãy giữ khoảng cách nhất định với những người đàn ông khác. Thay vào đó, hãy quan tâm đến chồng nhiều hơn. Phụ nữ nên nhớ, nếu bạn ngoại tình, người thiệt nhất chính là bạn.

Số lượng người yêu cũ

Dù chồng có gặng hỏi đủ điều thì đàn bà cũng đừng bao giờ khai thật về số người yêu cũ trong quá khứ. Dẫu miệng nói “anh không thèm ghen với quá khứ của em”, “người yêu cũ của em có gì hơn anh chứ”, “anh chỉ muốn biết về những gì em đã trải qua” nhưng lòng đàn ông luôn hậm hực vì đã để vuột mất quá nhiều cái lần đầu tiên với bạn.

Vậy nên, một người đàn bà tinh tế sẽ luôn chỉ nói về 1 mối tình duy nhất trong quá khứ, mối tình mờ nhạt, nhàm chán nhất để chồng không cảm thấy tổn thương hay ghen tuông với những gì đã qua.

Bài liên quan