6 câu nói của vợ có sức sát thương mạnh chẳng khác gì cắm dao vào tim chồng

Thứ ba, 19/01/2021, 08:50 AM

6 câu nói này của vợ làm chồng bị tổn thương như một loại thuốc kịch độc, khiến hôn nhân chết dần chết mòn sớm muộn gì cũng tan vỡ.

8a06d047c4042d5a7415-1590144834427297202088-0-0-600-960-crop-15901448405122010415681

Đó là bố mẹ anh, liên quan gì đến tôi

Mỗi người đều mong muốn bạn đời tôn trọng gia đình mình, bố mẹ mình. Đặc biệt với người đàn ông, nếu muốn giữ được trái tim anh ấy, bạn càng phải hiếu thảo với bố mẹ anh, vì trong lòng nhiều người đàn ông, kỳ thực bố mẹ quan trọng và có sức nặng hơn vợ. Bạn cũng thấy rõ ràng, người không yêu cha mẹ mình, sao có thể yêu bạn hết chân tình?

Việc nói ra những câu thiếu trách nhiệm, phủ nhận giá trị gia đình như "Đó là bố mẹ anh, liên quan gì đến tôi" sẽ khiến người chồng rất buồn, thất vọng về vợ mình, bởi bạn vô tình rũ bỏ trách nhiệm làm con cái, điều mà anh ấy tối kỵ.

Anh thì biết gì mà làm, mà nói

Khi nói với chồng mình như vậy, chồng bạn sẽ hiểu rằng mình đang bị xem thường. Họ sẽ càng lảng tránh không muốn nghe bạn nói bất cứ điều gì sau câu nói vụng về ấy.

Anh chẳng được một góc của chồng người ta

Đàn ông cực kỳ ghét những câu so sánh của phụ nữ, họ cảm thấy vô cùng tổn thương cả về tình cảm lẫn lòng tự trọng. Nếu đàn ông làm sai thì phụ nữ hãy cứ khuyên bảo rồi góp ý rõ ràng. Chứ đừng dại so sánh chồng mình với chồng người khác. Như vậy càng khiến anh ấy thêm mệt mỏi mà thôi.

Tôi muốn ly hôn

Nếu chỉ là để dọa hay dằn mặt chồng thì bạn đừng nhắc tới hai từ "ly hôn" bởi đó là nguyên tắc trong hôn nhân. Người đàn ông giận, nhưng họ nghĩ đó là gia vị trong tình yêu, hôn nhân và cơn giận sẽ sớm được giải tỏa. Vì thế, bạn đừng nghĩ cãi nhau là anh ấy đã hết yêu mình, hoặc muốn "dằn mặt" anh ấy bằng việc chia tay. Bạn nên nhớ, việc chìa giấy ly hôn khi đang cãi nhau cũng chính là chọc tức chồng mình!

Anh có phải đàn ông không?

Người đàn ông tự trọng luôn muốn xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt vợ, được vợ tôn trọng và đánh giá cao. Do đó, khi người vợ nói câu "Anh có phải đàn ông không", đồng nghĩa với việc đặt ra câu hỏi về giá trị của anh ấy, làm tổn hại đến sự tự trọng của chồng, và làm tổn thương anh.

Đối với người đàn ông, gia đình luôn là hậu phương vững chắc, cho anh sức mạnh để "chinh chiến" bên ngoài, vì một cuộc sống tốt. Trong những hoàn cảnh tồi tệ nhất, kể cả khi mọi người quay lưng, điều anh ấy mong từ vợ chính là sự khoan dung, tử tế, thay vì những lời cay nghiệt.

Tôi thất vọng vì cưới anh

Có lẽ, đây là điều đáng sợ nhất mà người đàn ông phải nghe từ người bạn đời của mình, chắc chắn họ sẽ cảm thấy bị tổn thương, bị xúc phạm ghê gớm. Thậm chí họ cảm thấy tuyệt vọng vì mình đã không mang lại hạnh phúc cho người bạn đời của mình. Đôi khi, họ cũng tự dằn vặt bản thân phải chăng vì họ kém cỏi, họ chẳng làm được điều gì ý nghĩa.