7 bài hát Việt Nam có tên dài như dòng sông Volga, nhớ chính xác tất cả xin được phong bạn là cao thủ

Thứ bảy, 07/11/2020, 11:06 AM

Mỗi lần “share” mấy bài này trên Facebook, chỉ viết tên thôi đã phải dừng lại để… thở rồi!

Trước khi dựa vào lời ca, giai điệu để đánh giá chất lượng của một bài hát thì tên gọi chính là yếu tố quyết định sức hút của một tác phẩm âm nhạc đối với khán giả. Một ca khúc có tựa đề độc đáo, thú vị sẽ được chú ý nhiều hơn, dù đôi khi chúng có vẻ khó hiểu một chút, giống như “Đi đu đưa đi”, “Em sai rồi, anh xin lỗi em đi”, hay sản phẩm mới nhất của Min – “Trên tình bạn dưới tình yêu”… Đặt tên cho “đứa con tinh thần” của mình sao cho thuận ý mình, hợp ý người, quả nhiên là một thách thức lớn đối với các nhạc sỹ, ca sỹ. Bởi thế, để tránh dài dòng, đơn giản chỉ là “Tan”, “Yêu 5”, “Nhạt”, “Đêm”, “Xa”,… và có lúc, chọn tới chọn lui cũng chẳng có cái tên nào diễn tả đủ đầy thông điệp mình gửi gắm, thế nên, chúng nhất định phải mang trên mình những bảng tên dài như dòng sông Volga...

Nếu hôm nay là ngày tận cuối để yêu - Đinh Hương

Nếu hôm nay là ngày tận cuối để yêu - Đinh Hương

Nếu hôm nay là ngày tận cuối để yêu – Đinh Hương

Gọi tên Đinh Hương lên vị trí đầu bảng những ca sỹ sở hữu nhiều nhạc phẩm có tên dài nhất Việt Nam nhé! Danh sách những bài hát có số từ trong tiêu đề nhiều hơn 7 của cô đã đủ để làm thành một mini album rồi đấy. Tên album có thể đặt ngắn gọn, dành chỗ để in “full” tên các ca khúc này, nào là “Đợi anh đợi đến hoa cũng tàn”, “Sống thật lâu vào để mà thấy”, “Mình yêu nhau yêu nhau bình yên thôi”, “Hãy mang em đi khi ngày mai có nắng” và tất nhiên rồi, “Nếu hôm nay là ngày tận cuối để yêu”, quả là một màn thách thức fans hâm mộ rất ra gì và này nọ…

8 vạn 6 ngàn 400 lần nhớ em - Bản hit gây chú ý của Tim

8 vạn 6 ngàn 400 lần nhớ em - Bản hit gây chú ý của Tim

8 vạn 6 ngàn 400 lần nhớ em - Tim

Nếu lấy thước đo của Tiên Cookie làm chuẩn: “24 nỗi nhớ cho em một ngày” thì Tim mất tới 3600 ngày chỉ để nhớ. Sau đó thế nào thì chưa thấy Tim kể thêm cho khán giả nghe!

Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở - Nguyên Hà

Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở - Nguyên Hà

Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở - Nguyên Hà

Dân mạng lại được kèo rủ rê: “Sau này hãy gặp lại nhau khi hết dịch”, hợp lý phết, Covid-19 kéo dài thế cơ mà.

Tháng tư là lời nói dối của em

Tháng tư là lời nói dối của em

Tháng tư là lời nói dối của em – Hà Anh Tuấn

Một trong những “big hit” của Hà Anh Tuấn không thể không nhắc tới “Tháng tư là lời nói dối của em”. Mỗi lần đi hát karaoke, cả lũ lại hòa giọng: “Những cánh hoa phai tàn thật nhanh, em có bay xa, em có đi xa mãi. Tháng tư đôi khi thật mong manh, để mình nói ra những câu chân thật…”. Và tất nhiên rồi, chẳng đứa nào đủ lực hát trọn vẹn cả bài mà không chênh, không phô cả, đành mở giọng ca sỹ nghe anh Tuấn hát rồi đung đưa theo.

Chắc anh phải tu ngàn kiếp mới được em yêu - Akira Phan

Chắc anh phải tu ngàn kiếp mới được em yêu - Akira Phan

Chắc anh phải tu ngàn kiếp mới được em yêu – Akira Phan

Em nào hạnh phúc thế cơ chứ? Nghe câu tỏ tình này trái tim không tan chảy thì sắt đá băng tuyết quá rồi. “Chắc anh phải tu ngàn kiếp mới được em yêu” là món quà gửi tới người vợ can trường và mạnh mẽ của nhạc sỹ bại não Thiên Ngôn. Thượng đế luôn công bằng theo cách của Ngài, Ngài lấy đi một cơ thể lành lặn của Thiên Ngôn, rồi đã trả lại cho anh một tinh thần lạc quan phi thường cùng khả năng sáng tác đáng nể.

Lời cầu hôn của Thiên Ngôn gây xúc động mạnh đối với khán giả

Lời cầu hôn của Thiên Ngôn gây xúc động mạnh đối với khán giả

Từ sự xúc động chân thành và sâu sắc, ca sỹ Akira Phan đã tái thể hiện nhạc phẩm, không chỉ trên nền tảng mp3 mà còn là một MV chỉn chu với những hình ảnh giản dị, dịu dàng trong hôn lễ bé nhỏ của hai vợ chồng Thiên Ngôn. Thượng đế luôn công bằng, công bằng theo cách của riêng Ngài. Sinh ra với một cơ thể không lành lặn, song, ở Thiên Ngôn, đó là nghị lực, là tài năng và nụ cười lạc quan đầy cảm hứng tích cực. Ngay khi đăng tải, MV “Chắc anh phải tu ngàn kiếp mới được em yêu” đã thu hút hàng trăm bình luận, ngợi khen và chia sẻ. “Anh Akira Phan vẫn trẻ đẹp quá, anh hát rất cảm xúc, mãi mãi một tình yêu dành cho anh”. “Chúc Thiên Ngôn và vợ sẽ luôn hạnh phúc đến lúc đầu bạc răng long nhé! Hai bạn khiến chúng tôi tin vào tình yêu!”.

Trang Pháp gửi gắm thông điệp qua Sau khi chia tay thì phải làm gì

Trang Pháp gửi gắm thông điệp qua Sau khi chia tay thì phải làm gì

Sau khi chia tay thì phải làm gì – Trang Pháp

Phải làm gì thế chị Trang Pháp? Đoạn sau chị khuyên bằng “English” nên lại phải lọ mọ lên “Google dịch”. Tóm lại là, sau khi chia tay hội chị em vẫn cứ phải xinh, cứ phải yêu thương bản thân mình. Cộng đồng fans ngôn tình hay khuyên nhau thế này: “Yêu mình còn chưa xong, lấy gì để yêu người?”. Một số khác, cứng đầu một chút, sau khi chia tay thì… block người yêu cũ cái đã!

Em đã thương người ta hơn anh - Noo Phước Thịnh

Em đã thương người ta hơn anh - Noo Phước Thịnh

Em đã thương người ta hơn anh – Noo Phước Thịnh

Noo Phước Thịnh chính thức trở lại đường đua Vpop với MV Em Đã Thương Người Ta Hơn Anh. Ca khúc nói về sự đau khổ của chàng trai khi thấy người con gái bên mình dần thay đổi, để rồi nhận ra sự thật phũ phàng rằng cô ấy đã dần yêu một người khác. Trước đó, nam ca sỹ điển trai cũng có một sản phẩm âm nhạc gây ấn tượng ngay từ… lần đọc tên đầu tiên: “Thương em là điều anh không thể ngờ!”. Đúng vậy, làm sao có thể ngờ được khi “Em đã thương người ta hơn anh” mất rồi…

Bài liên quan