7 Chủ tịch ngồi chung văn phòng 12m2 đã 10 năm, đây tưởng như chuyện đùa nhưng lại có thật ở Hướng Hóa Quảng Trị. Không giống với các trung tâm hành chính đã được xây dựng bề...

7 Chủ tịch ngồi chung văn phòng 12m2 đã 10 năm, đây tưởng như chuyện đùa nhưng lại có thật ở Hướng Hóa Quảng Trị.

Không giống với các trung tâm hành chính đã được xây dựng bề thế, điều ít ai biết được tại trụ sở hành chính này, 7 vị chủ tịch lại ngồi chen chúc nhau trong phòng làm việc chỉ rộng... 12m2.

Được biết, trụ sở này đã được xây dựng từ năm 1996 và sau đó được sửa lại vào năm 2003.

7 Chủ tịch ngồi chung văn phòng 12m2 đã 10 năm

7 Chủ tịch ngồi chung văn phòng 12m2 đã 10 năm: trụ sở, nơi làm việc của cán bọ xã A Dơi

Trụ sở Đảng ủy - UBND - UBMTTQ xã A Dơi (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) hiện có tất cả 7 phòng làm việc, tuy nhiên phòng nào cũng chật chội, xuống cấp và “nhét” đầy cán bộ.

Cụ thể, nếu như phòng các đoàn thể ở địa phương khác rất khang trang thì ở đây chỉ rộng 12 m2. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn, đó lại là nơi làm việc của 7 vị Chủ tịch: UBMTTQ, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi.

Theo như quan sát và tìm hiểu, phòng của UBND có diện tích chỉ 7 m2 nhưng lại là chỗ ngồi của Phó chủ tịch xã, 2 cán bộ văn phòng, 2 cán bộ Hội đồng nhân dân, 1 cán bộ khuyến nông.

7 Chủ tịch ngồi chung văn phòng 12m2 đã 10 năm hai

7 Chủ tịch ngồi chung văn phòng 12m2 đã 10 năm

Còn một phòng khác chỉ rộng chừng 5 m2 nhưng có 2 cán bộ địa chính, 2 cán bộ văn hóa, 1 cán bộ xóa đói giảm nghèo...làm việc.

Điều ngạc nhiên hơn nữa là phòng của ông Bí thư Đảng ủy xã thậm chí còn không có phòng riêng mà phải ngồi chung với Phó Bí thư đảng ủy và cán bộ văn phòng Đảng ủy.

Qua quan sát có thể thấy không gian làm việc ở đây rất trật trội, nhiều giấy tờ, đồ đạc phải xếp chồng lên nhau mới có chỗ để.

Đây là lý do khiến hàng loạt vấn đề nảy sinh trong hoạt động của chính quyền A Dơi. Như việc đồ đạc, giấy tờ, hồ sơ chung đụng nên thường xuyên bị thất lạc. Có hôm người dân đến quá đông, căn phòng như không còn không khí để thở, còn cán bộ thậm chí không thể... nhúc nhích. Những lúc có khách đến, cán bộ này phải ra ngoài cho cán bộ kia tiếp khách...

7 Chủ tịch ngồi chung văn phòng 12m2 đã 10 năm ở Hướng Hóa Quảng Trị: tại sao lại thế?

Trụ sở trật tại sao không xây trụ sở mới rộng và khang trang hơn? Đây là thắc mắc của không chỉ người dân ơi đây mà còn là thắc mắc của chính cán bộ xã.

7 Chủ tịch ngồi chung văn phòng 12m2 đã 10 năm

7 Chủ tịch ngồi chung văn phòng 12m2 đã 10 năm: đồ dạc và giấy tờ trong phòng trật trội

Nói về vấn đề trên, theo lãnh đạo UBND xã A Dơi cho biết đơn vị đã nhiều lần trình bày nguyện vọng được xây trụ sở nhưng đến bây giờ mọi thứ vẫn lặng thinh.

“Lẽ tất nhiên, đến cái chỗ ngồi mà còn chưa có thì làm sao cán bộ phục vụ dân cho tốt?”, ông Đoàn Hoàng Nam, Phó bí thư Đảng ủy xã A Dơi than thở.

Theo ông Hồ Xa Cách, Chủ tịch UBND xã A Dơi, UBND H.Hướng Hóa vừa có yêu cầu bắt buộc phải sắp xếp 1 phòng để cho bộ phận “một cửa” của xã hoạt động, phục vụ bà con nhưng đơn vị không biết kiếm cái phòng ấy ở đâu ra.

Về phía huyện, ông Võ Thanh Chủ tịch UBND H.Hướng Hóa cho biết hiện nguồn lực đầu tư của huyện là chưa có để xây trụ sở cho xã A Dơi vì vậy đề nghị này của UBND xã A Dơi khó lòng thực hiện được.

Vốn ngân sách hàng năm dự báo chỉ được 5-6 tỉ trong khi vốn xây dựng cơ bản của tỉnh phân bổ cho huyện chỉ 500 đến 600 triệu/năm nên khó mà dùng để xây dựng trụ sở. Nên để trả lời bao giờ xây thì nói chưa được. Tôi chỉ có thể nói rằng, UBND huyện đang đưa việc xây dựng trụ sở A Dơi vào kế hoạch trung hạn từ năm 2015 đến 2020 và sẽ tập trung nhiều nguồn lực để giải quyết khó khăn hiện nay”, ông Thanh nói.