Xã hội
21/01/2018 09:59Ăn mừng chiến thắng có nhất thiết phải lột trần?
ĐTQG Việt Nam đã hạ gục đối thủ Iraq với tỷ số là 5-3 trong loạt sút luân lưu 11 mét, sau khi hòa 3-3 ở các hiệp chính và phụ tại giải đấu đang diễn ra ở Trung Quốc. Chiến thắng này đã giúp tuyển Việt Nam ghi tên mình tại trận bán kết U23 châu Á.
Đã từ rất lâu rồi, người hâm mộ bóng đá Việt Nam mới có dịp chứng kiến một trận đấu giàu cảm xúc, kịch tính và thăng hoa đến vậy. Tại các đường phố tại Hà Nội, Hồ Chí Minh.. rất đông người dân đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng.
Không khí trên tuyến phố như Hoàn Kiếm (Hà Nội), Nguyễn Huệ (Hồ Chí Minh)… hết sức náo nhiệt và đông vui. Để chúc mừng thành công, rất đông người hâm mộ đã hô vang khẩu hiệu “Việt Nam vô địch” và cầm cờ cờ đỏ đi khắp các nẻo đường.
Một số người quá khích đã tự lột đồ ngay giữa phố và dùng cờ đỏ sao vàng quấn quanh người. Sự ăn mừng “lệch tông” này đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều đến từ dư luận.
Ngoài ra, trên mạng xã hội còn lan truyền một số clip ghi lại hình ảnh nhiều cô gái trẻ thản nhiên khỏa thân, cởi áo hò reo trước sự kinh ngạc của nhiều người.
Ngay sau khi những hình ảnh, clip phản cảm trên xuất hiện, ngay lập tức đã tạo ra một làn sóng phản đối gay gắt trên mạng xã hội. Câu hỏi được đặt ra nhiều nhất chính là “Ăn mừng chiến thắng có nhất thiết phải lột trần?”
Chia sẻ quan điểm cá nhân, chị Ngọc Thúy (Cầu Giấy, Hà Nội) tâm sự: “ Ăn mừng chiến thắng là điều dĩ nhiên, đó là niềm vui, niềm tự hào chung của cả dân tộc. Nhưng chọn cách lột đồ ngay giữa phố gây mất thiện cảm là điều không nên. Ai cũng có quyền lựa chọn cho mình các kiểu ăn mừng độc đáo nhưng hãy dừng ở mức độ phù hợp và không nên đi quá giới hạn”.
Đồng quan điểm với chị Thúy, anh Thanh Tùng (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng cho biết, hành động lột đồ ngay giữa phố thực sự là phản cảm. Không những thế, việc một số bạn trẻ dùng cờ tổ quốc quấn quanh người trong trang phục hở hang, thiếu vải còn thể hiện sự thiếu tôn trọng và quay lưng vào nền văn hóa.
“Chúng ta thể hiện sự hạnh phúc đâu cứ nhất thiết phải trút bỏ xiêm y” – Anh Tùng tâm sự.
Chị Tạ Hiền (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng kiên quyết bảo vệ nhận định là cần nhận thức rõ ràng giữa sự cuồng nhiệt và phản cảm. Bởi ai cũng có trong mình một niềm yêu thích riêng, không thể vì lý do của bản thân mà chối bỏ những sai lầm.
“Tôi là một người yêu bóng đá, tôi và rất đông người hâm mộ cũng đã ăn mừng theo cách riêng của mình để chúc mừng đội tuyển Quốc gia. Có người phấn khích, có người hò reo và cũng có người rơi nước mắt ngay khi trận đấu kết thúc. Những điều đó đều chứng tỏ rằng chúng tôi yêu bóng đá, yêu đội tuyển và yêu đất nước Việt Nam” – chị Hiền tâm sự.
Việc một số bạn cổ động viên quấn quốc kỳ quanh người trong tình trạng thiếu vải hay thoát y giữa đường là hành động vô cùng phản cảm và thiếu ý thức tại nơi công cộng.
Chị cũng chỉ ra thêm, nhiều người hay so bì việc ăn mừng chiến thắng ở nước ta so với các nước khác trên thế giới là thiển cận. Bởi mỗi quốc gia, dân tộc đều có những nét văn hóa, truyền thống và cách hành xử riêng.
Việc chúng ta tôn trọng cách ứng xử ở nơi mình sống cũng chính là tôn trọng chính mình. Mọi vấn đề không nên làm nghiêm trọng hóa nhưng nhất thiết phải ứng xử phù hợp và văn minh.
CĐV châu Á đồng lòng ủng hộ U23 Việt Nam vô địchSau chiến thắng của U23 Việt Nam, cổ động viên châu Á đã gửi những lời chúc mừng đẹp đẽ nhất đến bóng đá Việt Nam. Với khán giả Đông Nam Á, Việt Nam như là niềm tự hào của khu vực. |
120 phút nghẹt thở của người hâm mộ U23 Việt NamCác cổ động viên khi xem U23 Việt Nam gặp U23 Iraq qua màn hình ở quê nhà đã phải trải qua 4 hiệp đấu ngập cảm xúc, từ lo lắng, hồi hộp đến thất vọng rồi vỡ oà vì chiến thắng. |
Báo chí quốc tế ca ngợi chiến tích lịch sử của U23 Việt NamBáo chí quốc tế đồng loạt ca ngợi chiến công phi thường của U23 Việt Nam khi lọt vào bán kết U23 châu Á 2018. |
Độc đáo quất cảnh trồng trong chai rượu hút khách chơi tết.Thay vì trồng quất Bonsai, một chủ vườn cây cảnh ở Từ Liêm (Hà Nội) lại tạo ra những cây quất cảnh siêu nhỏ trồng trong chai rượu, |