Án tử hình cho kẻ hiếp dâm, sát hại nữ sinh Sân khấu - Điện ảnh

Thứ sáu, 09/08/2019, 16:34 PM

Nhìn thấy T. xinh đẹp lại mặc váy ngắn, nên Tú nảy sinh ý định hiếp dâm. Lợi dụng lúc T. không chú ý, Tú lấy gạch đập vào đầu khiến nạn nhân ngã xuống hành lang rồi kéo vào phòng hiếp dâm.

an-tu-hinh-cho-ke-hiep-dam-sat-hai-nu-sinh-san-khau-dien-anh
Bị cáo Nguyễn Anh Tú tại phiên tòa sáng ngày 9/8.

Ngày 9/8, TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Nguyễn Anh Tú (36 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử về tội giết người, hiếp dâm và cướp tài sản. Nạn nhân trong vụ án chấn động dư luận thời gian qua là chị Đặng Thị C.T. (SN 1995, sinh viên trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh).

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây đau thương, tang tóc cho gia đình bị hại, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Theo Kết luận giám định pháp y tâm thần, trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội và thời điểm giám định, bị cáo Tú bị rối loạn ám ảnh nghi thức. Tại thời điểm gây án, bị cáo đủ nhận thức và điều khiển hành vi.

Giám định viên khẳng định bị cáo bị ám ảnh với hành vi hiếp dâm, còn hành vi giết người, bị cáo hoàn toàn đủ nhận thức, hoàn toàn có suy nghĩ, không hạn chế hành vi phạm tội của bị cáo.

HĐXX nhận thấy, với hành vi phạm tội của bị cáo, cần thiết phải có mức án cao nhất nhằm loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội. Từ đó, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Tú tử hình về tội giết người, 10 năm tù về tội hiếp dâm, 5 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung của 3 tội là tử hình.

Theo lời khai của bị cáo, dù cha mẹ sống ở phố Hàng Bột (Hà Nội) song Tú không ở cùng mà bỏ ra ngoài thuê trọ. 

Lý do là cha thường xuyên đi công tác, mẹ ở nhà nội trợ, bị cáo cảm thấy mình không được quan tâm, tính khí bị cáo lại nóng nảy nên ra ngoài thuê trọ gần chỗ làm.

Khoảng cuối tháng 5/2018, Tú đến thuê phòng tại phố Nguyễn Phúc Lai (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) của anh Hoàng Như Tiến để ở trọ. Sau 1 tuần sau, Tú báo với chủ nhà không thuê nữa vì phòng chật nên anh Tiến đã đăng thông tin cho thuê phòng trọ trên mạng.

Đọc thông tin cho thuê phòng trên, chị Đặng Thị C.T. đã liên hệ với anh Tiến để xem phòng. Đến khoảng 21h ngày 3/6/2018, chị T. đến xem phòng và được Tú dẫn vào xem do anh Tiến đi vắng. Nhìn thấy cô gái trẻ xinh xắn, mặc váy ngắn, Tú đã nảy sinh ý định đánh và hiếp dâm.

Lợi dụng lúc chị T. không để ý, Tú đã lấy gạch giấu trong balô đập vào đầu khiến nạn nhân ngã xuống hành lang rồi kéo T. vào phòng hiếp dâm.

Khi nạn nhân tỉnh lại và kêu cứu, Tú tiếp tục lấy gạch đập vào đầu T. Tại tòa, Tú thừa nhận đã thực hiện hành vi hiếp dâm chị T. nhiều lần.  Sau đó, Tú lấy ví tiền, dây chuyền, xe máy Honda Vision của chị T., có tổng trị giá hơn 14,5 triệu đồng rồi bỏ trốn. Cơ quan chức năng xác định, chị Đặng Thị C.T. tử vong do chấn thương sọ não nặng.

Sau khi vụ án bị phát hiện, tối ngày 4/6/2018, Nguyễn Anh Tú đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trình bày hành vi tội ác man rợ của mình xong, Tú nói là muốn chiếm đoạt người con gái đó cho riêng mình. Tú cũng tỏ ra ăn năn khi nhận thức hành vi phạm tội đã gây bức xúc cho dư luận, gây ra cái chết đau đớn cho chị T., gây đau khổ cho gia đình mình và gia đình nạn nhân. 

Nghe những lời khai của Tú đối với chị T., người thân của nữ sinh viên đã không cầm được nước mắt.

Tú cũng nói lời xin lỗi với bố và đọc thơ do chính bị cáo làm ra. Trong những câu thơ đó, Tú nói mình đã gây ra đau khổ cho gia đình, cho T., cho xã hội. Nói lời sau cùng, bị cáo Tú nói bản thân đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận mức án tử hình.

 

Chuyện chưa kể về 3 giờ truy bắt nghi can sát hại nữ SV Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh

Chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an quận Đống Đa (Hà Nội), đã bắt được nghi can sát hại nữ sinh viên trong nhà trọ.

 

Vụ nữ sinh Đại học Sân khấu Điện ảnh bị cưỡng hiếp, sát hại: Chỉ còn một tháng nữa là tốt nghiệp

Theo người thân gia đình nữ sinh bị sát hại cho biết, vụ việc khiến mọi người trong gia đình bị sốc và bàng hoàng. Hiện gia đình đang làm thủ tục để đưa nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng.

 

Lạnh người trước lời khai của nghi phạm sát hại nữ sinh trường Đại học Sân khấu Điện ảnh

Sau khi biết chị T. đến để xem nhà một mình, Tú đến mở cửa và đã lợi dụng lúc cô gái trẻ không để ý, dùng gạch đập vào đầu chị T. rồi dở trò đồi bại. Sau khi thỏa mãn hành vi thú tính, nghi can ngủ đến chiều hôm sau rồi lấy ví của nạn nhân rời khỏi hiện trường.