Ảnh 2 người phụ nữ bắt cóc trẻ em chỉ là đùa vui mà gây hậu quả thật khiến 2 người phụ nữ trong ảnh rơi vào cảnh lao đao, cuộc sống đảo lộn khi bị nghi là người bắt cóc trẻ em...

Ảnh 2 người phụ nữ bắt cóc trẻ em chỉ là đùa vui mà gây hậu quả thật khiến 2 người phụ nữ trong ảnh rơi vào cảnh lao đao, cuộc sống đảo lộn khi bị nghi là người bắt cóc trẻ em thật. Cả hai người phụ nữ trên đều là những người làm ăn lương thiện và đã sống ở thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm rồi.

Ảnh 2 người phụ nữ bắt cóc trẻ em chỉ là đùa vui

Những ngày gần đây trên mạng xã hội Facebook đang chia sẻ một bức ảnh chụp hai người phụ nữ, được cho là những người Trung Quốc sang Việt Nam bắt cóc trẻ em. Bức ảnh đang được dân tình truyền tay nhau rần rần và những lời cảnh báo về hai người phụ nữ này cũng được hàng triệu người trên Facebook biết tới.

Không chỉ vậy nhiều người còn chắc như đinh đóng cột khi khẳng định hai người này đang lảng vảng ở Hà Nội hay thêu dệt ra nhiều câu chuyện kinh hoàng liên quan tới việc bắt cóc trẻ em.

Ảnh 2 người phụ nữ bắt cóc trẻ em chỉ là đùa vui mà gây hậu quả thật

Ảnh 2 người phụ nữ bắt cóc trẻ em chỉ là đùa vui

Tuy nhiên ít ai biết rằng đó chỉ là trò đùa vui của người em dâu khi chia sẻ hình ảnh hai chị của mình lên Facebook. Để tăng phần thú vị mà người này còn thêm phần cảnh báo: “Đây là những kẻ bắt cóc trẻ con bán ra nước ngoài, ai thấy phải bắt giữ lại và báo công an gấp. Những người này đều đến từ Trung Quốc".

Như vậy vô hình chung hai người phụ nữ trong ảnh trở thành nỗi sợ hãi của các em nhỏ và các phụ huynh.

Nhưng sự thực hai người phụ nữ đó đều là người Việt Nam và đã sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh mấy chục năm rồi.

Ảnh 2 người phụ nữ bắt cóc trẻ em chỉ là đùa vui mà gây hậu quả thật

Những ngày gần đây 2 nạn nhân của trò đùa đó là chị Hồ Thị Tuyết Trinh và Nguyễn Thị Ngà đã vô cùng khốn đốn còn người nghĩ ra trò đùa đó là em dâu Huỳnh Thị Ngọc Mỹ cũng không biết làm thế nào để kiểm soát được trò đùa của mình.

Theo tìm hiểu thì chị Trinh và chị Ngà đang sống tại chung cư Phúc Thịnh, có địa chỉ tại 341 Cao Đạt, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh và cả hai người đều làm ăn lương thiện. Bức ảnh trên được chụp trong bữa tiệc tết Tây.

Ảnh 2 người phụ nữ bắt cóc trẻ em chỉ là đùa vui mà gây hậu quả thật một

Ảnh 2 người phụ nữ bắt cóc trẻ em chỉ là đùa vui mà gây hậu quả thật

Chị Trinh rầu rĩ kể: "Hôm đó Ngọc Mỹ có chụp ảnh của chúng tôi rồi đăng lên Facebook cá nhân. Tôi chỉ nghĩ cô ấy thêm vài câu vui vui ai ngờ côấy lại viết "Hai người bắt cóc trẻ em" làm mọi người vào chửi quá trời luôn".

Còn chị Mỹ thì chỉ biết cúi đầu suốt cuộc nói chuyện và chị cho biết rất hối hận về trò đùa của chồng: "Tôi không ngờ trò đùa của tôi lại gây ra sự vệc như thế này. Tôi đã xóa bức ảnh đi rồi xin lỗi, mọi người chửi, chồng tôi cũng chửi nhưng chuyện đã xảy ra rồi, tôi không biết làm sao cả, cũng chẳng dám vào Facebook".

Ảnh 2 người phụ nữ bắt cóc trẻ em chỉ là đùa vui mà gây hậu quả thật hai

Ảnh 2 người phụ nữ bắt cóc trẻ em chỉ là đùa vui mà gây hậu quả thật, nơi sinh sống của hai người đàn bà lương thiện

Hệ lụy của trò đùa này có lẽ không một ai có thể tưởng tượng được ra. Câu chuyện bắt cóc trẻ con đã được nâng lên thành bán nội tạng sang Trung Quốc, những tình tiết ly kỳ, quá trình bắt trẻ con cũng được tả lại chi tiết giống như họ tận mắt chứng kiến vậy. Chị Trinh và chị Ngà đã chẳng dám ra đường vì cứ ai nhìn thấy là lại nói "bà bắt cóc trẻ em đây rồi". Thậm chí điều này còn khiến các con chị trở nên rụt rè và sống khép kín hơn.

  • Bắt cóc thanh niên sang Campuchia để mổ nội tạng nếu không trả tiền chuộc ở Sài Gòn
  • Bắt cóc trẻ sơ sinh ở bệnh viện được Bộ Y tế cảnh báo
  • Bắt nghi phạm bắt cóc trẻ em ở Lào Cai