Ảnh: Ấn tượng với những bức tranh vẽ bằng son và ngàn nụ hôn của người nghệ sỹ tài hoa
Hồng Nhung
Những cây son ngoài công dụng làm đẹp cho đôi môi thì chúng còn là chất liệu để cô gái trong bài viết này tạo nên những bức họa vô cùng xuất sắc qua những nụ hôn nóng bỏng của mình.
Năm 2011, Alexis Fraser với mong muốn tạo một hướng đi khác biệt nên cô đã sử dụng 100% son môi để tạo nên tác phẩm nghệ thuật riêng biệt. Chính sự mạo hiểm này đã giúp cho Alexis nổi tiếng khắp nơi trên thế giới, và lúc này, cái tên nghệ danh Lipstick Lex ra đời từ đây. Những bức tranh của cô đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn rất nhiều. Với một niềm tin rằng tình yêu cần được lan tỏa và thế giới này cần nhiều tình yêu hơn, vì vậy Lipstick đã dồn hết tất cả tâm huyết của mình để vẽ nên những bức tranh này nhằm lan tỏa rộng rãi thông điệp đó. Bức họa chân dung Marilyn Monroe của Lipstick nhận được vô số lời khen của các nhà đánh giá nghệ thuật. Lipstick chia sẻ: "Một số bức chỉ cần hôn 100 cái nhưng một số khác tôi phải hôn đi hôn lại hàng ngàn lần cho đến khi phác họa được hình ảnh như ý". Mỗi chi tiết nhỏ đều được Lipstick tính toán kỹ lưỡng. Tùy vào độ phức tạp của bức tranh mà cô sẽ cần phải dùng đến vài giờ đến vài ngày để hoàn thành một tác phẩm như ý. Và đây là Madonna. Về lý do, Lipstick chia sẻ: "Cô ấy cực kỳ giỏi và mạnh mẽ. Tôi đã tạo ra tác phẩm này sau khi nghe bài phát biểu Women of the Year của cô ấy trên Billboard năm 2016. Tôi rất hy vọng Madona sẽ đón nhận nó với niềm hạnh phúc nồng nhiệt". MAC, KIKO, MILANO, NYXn and Kat Von D Beauty là những hãng son được Lipstick lựa chọn gửi gắm những nụ hôn lên các tác phẩm của mình. Nhưng hãng son thường xuyên đồng hành trong mỗi bức tranh của cô chính là MAC vì chất lượng tuyệt vời và bảng màu phong phú. Sau nhiều năm, Lipstick đã gây dựng được tiếng vang cho thương hiệu bản thân mình và cô cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại khi đem nụ hôn của mình lan tỏa ra khắp thế giới. Đây là hình ảnh trước cửa xưởng vẽ của Lipstick ở Sarasota Florida (Mỹ), nơi niềm đam mệ bất tận và sự hạnh phúc của cô được thổi lên mỗi ngày. Từ năm 1993, những người nông dân của làng Inakadate, Aomor (Nhật Bản) đã tạo mẫu và kỳ công trồng đan xen, cắt tỉa để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời trên quy mô lớn.