Thứ sáu, 12/10/2018, 10:14 AM
  • Click để copy

Hãy để ý xung quanh, biết đâu giấc mơ triệu phú của bạn 'xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt'

Có người sử dụng một viên thiên thạch trị giá 100.000 USD để chặn cửa, người thì mang tranh quý để che một cái lỗ trên tường. Tất cả họ không hề nhận ra mình đang nắm giữ trong tay cả một khối tài sản khổng lồ để biến giấc mơ triệu phú thành sự thật.

anh-nhung-giac-mo-trieu-phu-xa-tan-chan-troi-ma-gan-ngay-truoc-mat
Một người đàn ông ở Mỹ đã dùng hòn đá này để chặn cửa nhà trong suốt 30 năm cho đến khi phát hiện đây chính là mảnh thiên thạch có giá trị lên đến 100.000 USD.
anh-nhung-giac-mo-trieu-phu-xa-tan-chan-troi-ma-gan-ngay-truoc-mat
Người đàn ông tên Zach Bodish, từ Columbus Ohio (Mỹ) đã mua một bản in của Picasso với giá 14 USD. Tuy nhiên khi mang nó về nhà, Zach nhìn thấy chữ ký của người nghệ sĩ Tây Ban Nha nổi tiếng viết phía dưới góc bên phải của bức tranh. Phát hiện ra giá trị thật, ông đã mang bán lại cho người khác với giá 7.000 USD.
anh-nhung-giac-mo-trieu-phu-xa-tan-chan-troi-ma-gan-ngay-truoc-mat
Chữ ký nguệch ngoạc bằng mực đỏ, tuy không rõ ràng nhưng đây chính là bản in gốc, sau khi ông Zach đã kiểm chứng, đối chiếu kỹ lưỡng với các bản in khác của Picasso.
anh-nhung-giac-mo-trieu-phu-xa-tan-chan-troi-ma-gan-ngay-truoc-mat
 Trong một lần đi đánh cá, chiếc lưới câu của người đàn ông Philippines đã mắc vào một con trai, bên trong có chứa một viên ngọc trai khổng lồ. Sau đó, anh này đã cất nó ở dưới gầm giường như một thứ cầu may mà không biết rằng giá trị của nó lên tới 100 triệu USD.
anh-nhung-giac-mo-trieu-phu-xa-tan-chan-troi-ma-gan-ngay-truoc-mat
Vào năm 2006, NASA đã vô tình bán đấu giá túi đựng bụi Mặt Trăng được mang về từ phi thuyền Apollo 11 cho  người phụ nữ đến từ Chicago (Mỹ) tên là Nancy Carlson với giá 995 USD. Sau đó, mặc dù NASA đã cố gắng đòi lại mẫu vật quan trọng của họ, nhưng Nancy Carlson đã thành công bán nó với giá 1,8 triệu USD trong một phiên đấu giá khác.
anh-nhung-giac-mo-trieu-phu-xa-tan-chan-troi-ma-gan-ngay-truoc-mat
Một lần, hai chuyên gia ô tô từ Nhà tổ chức đấu giá Artcurial đã tình cờ khám phá ra một nhà kho cũ nát 100 tuổi ở một miền quê ngoài ô thủ đô Paris (Pháp). Tại đây chứa 60 chiếc xe cổ quý hiếm, chính là bộ sưu tập xe của doanh nhân người Pháp Roger Baillon có giá trị lên đến hàng chục triệu USD.
anh-nhung-giac-mo-trieu-phu-xa-tan-chan-troi-ma-gan-ngay-truoc-mat
Bức tranh Magnolias on Gold Velvet Cloth của họa sỹ người Mỹ Martin Johnson Heade được vẽ từ thế kỷ 19. Trước khi nhận ra giá trị thật, người sở hữu chỉ sử dụng nó để che một cái lỗ trên tường trong nhà. Sau đó, tác phẩm quý hiếm này đã được Bảo tàng Mỹ thuật mua lại với giá 1,25 triệu USD.
anh-nhung-giac-mo-trieu-phu-xa-tan-chan-troi-ma-gan-ngay-truoc-mat
Năm 2010, doanh nhân người Anh Andy Fields đã mua 5 bản phác họa với giá 5 USD tại một hội chợ đồ cũ ở Las Vegas (Mỹ). Sau đó, Andy Fields phát hiện một trong số những bản phác thảo là của họa sĩ nổi tiếng Andy Warhol vẽ khi còn nhỏ với chữ ký của ông được viết rõ nét ở mặt sau. Bản phác thảo này sau đó được Andy bán đấu giá hơn 2 triệu USD.
anh-nhung-giac-mo-trieu-phu-xa-tan-chan-troi-ma-gan-ngay-truoc-mat
Năm 2007, Loren Krytzer gặp tai nạn và phải sống nhờ vào khoản tiền trợ cấp 200 USD mỗi tháng. Đến năm 2012, anh phát hiện tấm chăn cũ ở nhà mình có từ thời bộ lạc da đỏ Navaj (Mỹ) và nó được bán với giá 1,5 triệu USD. Loren Krytzer không thể ngờ rằng, tấm chăn từng được gia đình anh dùng để lót ổ cho mèo sinh con lại có giá trị to lớn như vậy.
anh-nhung-giac-mo-trieu-phu-xa-tan-chan-troi-ma-gan-ngay-truoc-mat
Thea Jordan đã mua một chiếc nhẫn tặng sinh nhật cho cô con gái 4 tuổi Imogen của mình tại một cửa hàng bán đồ địa phương với giá 27,56 USD. Sau khoảng thời gian sử dụng nó rất lâu, Jordan nhận ra rằng viên đá gắn trên chiếc nhẫn là một mảnh trang sức, có khả năng là nó từng được gắn trên vương miện của Hoàng đế Nga, sống ở đầu thế kỷ 19. Jordan liền mang đi kiểm nghiệm và phát hiện ra đây chính là đá Topaz, ước tính trị giá khoảng 5.500 USD.
 

Triệu phú Nhật thuê đẻ 16 con gây chấn động Thái Lan

Theo AP, hồi tháng 8/2014, giới chức Thái Lan đã đột nhập vào căn hộ của triệu phú Nhật Bản Mitsutoki Shigeta ở Bangkok và phát hiện ra 9 trong số 16 đứa trẻ mà Shigeta đã thuê đẻ ở Thái Lan, gây chấn động đất nước này. Vị thiếu gia còn lên kế hoạch, đến khi chết, ông sẽ có tới 1.000 con.