Thế giới
18/01/2018 10:40Ảnh: Xót xa với triển lãm quần áo nạn nhân mặc khi bị hiếp dâm ở Bỉ
Buổi triển lãm mang tên “Đó có phải là lỗi của tôi không?” ra đời theo một dự án của các sinh viên tại Đại học Kansas nhằm chống lại sự kì thị ngớ ngẩn mà nhiều nạn nhân phải chịu đựng sau khi bị hiếp dâm hay bị tấn công tình dục.
Những bộ quần áo nằm trong triển lãm bao gồm nhiều loại khác nhau từ những bộ quần áo dài đến những chiếc áo phông và váy.
Bà Liesbeth Kennes, một thành viên ban tổ chức cho hay: “Khi vào đây, bạn có thể thấy ngay rằng chúng là những bộ quần áo rất bình thường mà mọi người mặc hàng ngày. Thậm chí còn có một chiếc áo phông trẻ em in “My Little Pony”.
Theo bà Kennes, những tư tưởng kì thị hay đổ lỗi cho những nạn nhân bị xâm hại tình dục đang rất phổ biến. Nhiều nạn nhân còn bị thẩm vấn như thể họ cũng có phần lỗi khi bị tấn công.
Bà nói thêm: "Đằng sau những con số về nạn nhân bị hãm hiếp là những con người bằng xương, bằng thịt. Đó là phụ nữ, đàn ông và trẻ em. Xã hội chúng ta không khuyến khích các nạn nhân chia sẻ những gì họ đã phải trải qua".
Bà nhấn mạnh, thay vì cáo buộc các nạn nhân ăn mặc hở hang, đong đưa hoặc thậm chí là đi xe đạp về nhà vào ban đêm, chúng ta hãy lên án kẻ đã gây đau khổ cho họ - những kẻ hiếp dâm.
Dưới đây là một số hình ảnh khác trong buổi triển lãm:

Nhật Bản: Cả thành phố náo loạn tìm người mua phải 5 gói cá nóc cực độcTheo tờ Guardian, chính quyền thành phố Gamagori, Nhật Bản đã phải kích hoạt hệ thống cảnh báo khẩn cấp để tìm những khách hàng mua phải 5 gói cá nóc chưa được loại bỏ độc tố trong gan từ một siêu thị địa phương. |