Bà chủ bị 'thú cưng' cắn chết

Thứ năm, 14/05/2020, 14:01 PM

Được biết đến là loài chó chiến đấu hung dữ, chó bull Pháp tuy nhỏ nhưng rất nguy hiểm vì có hàm răng sắc nhọn và khỏe mạnh, mặc dù vậy nhiều người vẫn coi đây là thú cưng.

Hai chú chó của bà Urso. Ảnh: Facebook

Hai chú chó của bà Urso. Ảnh: Facebook

Tờ Người Lao động thông tin một phụ nữ tên Lisa Urso, 52 tuổi ở TP Chicago – Mỹ vừa chết vì các vết thương nặng do chó cắn.

Đài NBC News cho biết bà Urso là người cứu sống con chó bull Pháp "hung thủ". Cảnh sát trưởng khu vực Fox Lake, Jimmy Lee, nói rằng con chó này từng cắn bạn trai của bà Urso hồi tháng trước. Nó bị cơ quan kiểm soát động vật bắt nhưng được bà Urso xin lại.

Cảnh sát được gọi tới nhà bà Urso lúc 16 giờ hôm 9/5, sau đó phát hiện nạn nhân đã tử vong. Ông Lee mô tả đó là "một cuộc tấn công khủng khiếp", trong khi bác sĩ Howard Cooper kể chi tiết hơn: "Cuộc tấn công ban đầu diễn ra trong nhà bà ấy. Bà ấy rời khỏi nhà, ở trong sân và chết tại đó. Các vết cắn không phải ở cổ mà chủ yếu ở chân và cánh tay".

Ông Lee nói thêm bà Urso sở hữu 3 con chó. Con chó bull Pháp cắn chết chủ hiện bị Cơ quan Chăm sóc và Kiểm soát động vật hạt Lake nhốt lại và được đánh giá là "không mấy thân thiện". Một con chó bull thứ hai cũng dính máu trên người, không rõ có tham gia cuộc tấn công hay không.

Bác sĩ Cooper lưu ý chó bull Pháp tuy nhỏ nhưng rất nguy hiểm vì có hàm răng sắc nhọn và khỏe mạnh. Trước đây, chúng được biết đến là loài chó chiến đấu hung dữ.

Bà Urso là một người ủng hộ quyền động vật, thường quyên góp cho các tổ chức như Hiệp hội chống hành vi tàn ác đối với động vật (ASPCA) của Mỹ.

Bài liên quan