Bà cụ U80 ly hôn chồng vì 'cả đời không giúp việc nhà'

Thứ sáu, 14/08/2020, 11:25 AM

Khi đã ở độ tuổi 'xưa nay hiếm'. cụ bà Lưu Thị Dung vẫn quyết định ly hôn chồng khi tuổi ngoài 80 vì ông không hỗ trợ công việc nhà.

Bà cụ U90 ly hôn chồng vì “cả đời không giúp việc nhà”

Bà cụ U90 ly hôn chồng vì “cả đời không giúp việc nhà”

Nhiều người thường nghĩ cuộc sống sau hôn nhân hợp rồi lại tan không phải chuyện hiếm, nhất là trong xã hội hiện đại ngày nay. Những cặp vợ chồng bất đồng quan điểm, cảm thấy không thể tiếp tục chung sống nên dẫn đến ly dị. Tuy nhiên, không chỉ có những cặp vợ chồng trẻ, trước 40 tuổi mới ly dị mà câu chuyện ly dị khi đã ở độ tuổi “xưa nay hiếm” đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Theo VnExpress, cụ bà Lưu Thị Dung, 90 tuổi, hiện đang sống trong một viện dưỡng lão ở Hà Đông (Hà Nội) là một trường hợp như vậy.

Được biết, thời trẻ bà Dung công tác trong một cơ quan nhà nước tại thành phố Thái Bình. Sau đó, bà kết hôn với một người đồng nghiệp (đã qua một đời vợ) ở lứa tuổi đôi mươi. Hai vợ chồng ông bà sống với nhau không có con.

Theo lời bà kể, do phải gánh vác việc nhà quá nhiều nên bà đã từng 2 lần muốn ly dị chồng vào các năm 1985 và 1992. Dù vậy sau khi được gia đình khuyên nhủ, bà đành chấp nhận chung sống tiếp.

Thế nhưng, sự mệt mỏi cứ thế lớn dần lên khi bà Dung biết mình bị đau lưng vài năm nay, nhiều hôm không thể đứng dậy được. Bà ngỏ ý muốn thuê giúp việc nhưng chồng không chịu.

Những hôm đau lưng, mệt mỏi, bà muốn nhờ chồng cắm hộ nồi cơm, rửa bát giúp nhưng đều không được. Bà Dung chia sẻ: “Nghĩa vợ chồng sống với nhau hơn 60 năm mà như người dưng, mình hy sinh cho người ta, chứ chưa từng được đáp lại”.

Câu chuyện đó như giọt nước tràn ly khiến bà Dung quyết định đệ đơn ly dị ra tòa vào tháng 9/2014. Sau gần hai năm giải quyết các thủ tục pháp lý, nhờ sự trợ giúp của các cháu, bà mới được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân sau hơn 60 năm chung sống. Năm ấy, bà đã 86. Không còn vướng bận chồng, lại chẳng muốn phiền đến các cháu, bà Dung xin vào viện dưỡng lão sinh sống.

Ngay sau đó, bà chuyển lên Hà Nội và viện dưỡng lão, lúc đi chỉ xách theo vài bộ quần áo. Lương hưu hơn 4 triệu đồng, bà Dung được các cháu hỗ trợ thêm để có thể thuê một căn phòng riêng với chi phí hơn 9 triệu mỗi tháng trong viện dưỡng lão này.

Với bà, việc ở trong viện dưỡng lão giúp bà cảm thấy an yên, vui vẻ hơn vì gặp nhiều người có cùng hoàn cảnh như mình. Về quyết định ly hôn, bà cảm thấy tinh thần thoải mái, cuộc sống lạc quan và được là chính mình.

Bài liên quan