Bác sĩ thẩm mỹ Tan Kok Leong, 53 tuổi, của Singapore đã bị phạt gần 5 năm tù vì đánh thuốc mê, quấy rối tình dục và chụp ảnh bệnh nhân bán khỏa thân.
bac si dong tinh singapore danh thuoc me quay roi tinh duc benh nhan
Tan Kok Leong đánh thuốc mê, quấy rối một bệnh nhân nam.

Tan Kok Leong cũng bị Hội đồng Y khoa Singapore (SMC) tước giấy phép hành nghề sau khi ông ta bị phát hiện đã sử dụng các loại thuốc gây mê để quấy rối tình dụng bệnh nhân nam.

Tan đã đưa bệnh nhân nam của mình vào khách sạn và tiêm hai loại thuốc, thuốc giảm đau và thuốc an thần, trước khi quấy rối và chụp ảnh lại cảnh ông ta làm như vậy.

Theo quyết định Hội đồng Y Khoa Singapore đưa ra hôm 18/6, Tan đã dùng kiến thức của mình và dùng các loại thuốc bị hạn chế cho mục đích phạm tội mà hoàn toàn không để ý đến nguy cơ đối với sức khỏe của bệnh nhân.

Hội đồng mô tả đây là vụ án chưa từng có cả về số tội mà Tan bị kết án cũng như tính chất nghiêm trọng của các hành vi phạm tội và sự trơ trẽn của vị bác sĩ.

Vụ việc xảy ra vào tháng 6/2013, khi đó Tan đã thực hiện việc hút mỡ cho bệnh nhân tại Trung tâm y tế Life Source. Trong quá trình làm thủ thuật, ông ta đã quấy rối bệnh nhân.

Trong trường hợp đó, hai trợ lý đã nhìn thấy Tan đặt tay dưới tấm vải phẫu thuật và chạm vào bộ phận sinh dục của bệnh nhân.

Một trợ lý nói với tòa án rằng khi đó cô đã giận dữ rời khỏi phòng. Trong thời gian này, vợ chưa cưới của nạn nhân, cũng là bác sĩ, đang ở trong phòng nhưng không phát hiện ra hành động của Tan vì cô đang tiêm thuốc nâng mũi cho bệnh nhân.

Khoảng một tháng sau, vào ngày 5/7, Tan lại thực hiện ca hút mỡ khác cho chính bệnh nhân này. Ông ta nói với bệnh nhân rằng ông ta đã đặt phòng tại khách sạn Oasia để bệnh nhân "hồi phục".

Vào khoảng 11 giờ tối hôm đó, Tan đã tiêm cho bệnh nhân một loại thuốc mê và thuốc giảm đau. Sau khi bệnh nhân ngủ thiếp đi, Tan cởi quần áo nạn nhân, chạm vào bộ phận sinh dục của nạn nhân và chụp ảnh ông ta đang làm như vậy.

Cả hai ở trong phòng khách sạn cho đến ngày hôm sau. Khi đó, Tan lại tiếp tục tiêm thuốc vào nạn nhân và lặp lại hành động quấy rối vào tối hôm đó.

Trong phiên tòa, một nhân chứng là chuyên gia nói rằng việc tiêm thuốc an thần cho bệnh nhân trong môi trường phi lâm sàng là không phù hợp.

Tổng cộng, Tan đã lưu trữ 21 ảnh của bệnh nhân trên điện thoại di động. Một số trong những bức ảnh này đã chụp khuôn mặt và bộ phận sinh dục của bệnh nhân.

Tân bị kết án 42 tháng tù năm 2016 và bị tăng thêm thành 57 tháng tù vào năm 2017.

bac si dong tinh singapore danh thuoc me quay roi tinh duc benh nhan Hoàng Công Lương không được hưởng án treo, lĩnh 30 tháng tù giam

Tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của 4 bị cáo, sửa bản án sơ thẩm theo hướng giảm nhẹ hình phạt cho Hoàng Công ...

bac si dong tinh singapore danh thuoc me quay roi tinh duc benh nhan Nữ bác sĩ bị tước giấy phép hành nghề vì khoe hình hở táo bạo lên Facebook

Nang Mwe San, một bác sĩ kiêm người mẫu, đã bị Hội đồng Y khoa Myanmar tước giấy phép hành nghề do cô thường xuyên ...

bac si dong tinh singapore danh thuoc me quay roi tinh duc benh nhan Bản tin y tế hôm nay (14/6): Ung thư dương vật do bỏng hàn xì, Long An chấp nhận mất tiền và dừng đào tạo bác sĩ

Bản tin y tế hôm nay (14/6) có những thông tin đáng chú ý: Bị bỏng do hàn xì nhưng anh V.T.L. (36 tuổi, ngụ TP ...