Bác sĩ nói về sức khỏe của bé 3 tuổi rơi tầng 12 chung cư

Thứ hai, 01/03/2021, 09:05 AM

Bác sĩ điều trị cho cháu bé 3 tuổi rơi tầng 12 chung cư ở Hà Nội cho rằng, cháu bé đã vô cùng may mắn khi được chàng Shipper đỡ kịp.

Bác sĩ nói về sức khỏe của bé 3 tuổi rơi tầng 12 chung cư Hà Nội.

Bác sĩ nói về sức khỏe của bé 3 tuổi rơi tầng 12 chung cư Hà Nội.

Tin mới nhất liên quan đến vụ việc cháu bé 3 tuổi rơi từ ban công tầng 12A chung cư xuống đất sau đó được chàng Shipper đỡ kịp thời, cứu sống xảy ra lúc 17h30 chiều 28/2, tại một chung cư ở đường Nguyễn Huy Tưởng (Thanh Xuân - Hà Nội).

Cháu bé 3 tuổi là N.P.H (SN 2018), ở tầng 12A của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung.

Thông tin mới nhất về sức khỏe của cháu bé, bác sĩ Nguyễn Văn Nam – khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: Bé gái nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, không tỉnh táo, được các bác sĩ chụp x-quang và kiểm tra sức khoẻ.

Qua thăm khám, bé bị trật khớp háng, nghi rạn xương bàn chân. Chúng tôi vẫn đang theo dõi và kiểm tra, đánh giá vùng bụng, sọ não và một số bộ phận khác xem bệnh nhi còn tổn thương nào khác hay không”, bác sĩ Nam nói và nhận định bé rơi từ tầng cao như vậy mà có người cứu là cực kỳ may mắn.

Bệnh viện Nhi Trung ương cũng cho biết thêm, kết quả chụp x-quang cho thấy, bệnh nhi bị trật khớp háng.

Trước đó, khoảng 16h30 chiều qua (28/2). Bé H. bò từ trong nhà, trèo ra lan can rồi treo mình lơ lửng ở tầng 12A.

Nhiều người dân ở tòa nhà bên cạnh hoảng sợ hô hoán mọi người ở quanh khu vực tầng 12A đến ứng cứu.

Khi bé gái bị tuột tay, rơi xuống dưới mọi người đã vô cùng sợ hãi. May mắn, thời điểm trên anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) là 1 lái xe, shipper đã nhanh chóng trèo lên mái che của sảnh tòa nhà và đỡ được bé H..

Hàng động dũng cảm của anh Mạnh nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng. Bên cạnh đó, nhiều người tỏ ra lo lắng trước tình trạng trẻ nhỏ chơi ban công rồi leo ra ngoài rơi xuống đất xảy ra ở các chung cư.