Đời sống
16/09/2017 12:22Bão đi qua, nước mắt ở lại
Sáng sớm nay, 16/9, nhóm PV Dân trí có mặt ở nhiều làng ven biển của Hà Tĩnh, từ xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà tới xã Cẩm Nhượng của huyện Cẩm Xuyên.
Ở đâu cũng có thể nhận thấy rõ mức độ tàn phá khủng khiếp của cơn bão số 10. Nhà cửa đổ sập. Cây cối gãy đổ ngổn ngang. Tôn, ngói lợp, hàng rào bị gió bão quật đổ, đánh bay hàng chục mét. Những người dân mếu máo, khóc ròng. Nhiều người dân rơi vào cảnh trắng tay sau bao năm chắt bóp, gây dựng.
Nơi tan hoang nhất là làng Nhượng Bạn, huyện Cẩm Xuyên. Là gò đất vươn mình ra với biển nên thật dễ hiểu, ngôi làng với hơn 2000 hộ dân này là nơi gánh chịu hậu quả nặng nề nhất của cơn bão số 10.

"Còn chi nữa sau bão đâu anh. Tất cả trong nhà đã bị bão cướp mất rồi. Xót quá, tôi cố lục lọi kiếm xem còn có chi sót lại. Nhưng càng tìm kiếm tôi càng xót ruột"- người đàn ông lớm rớm nước mắt vừa nhặt nhạnh những gì còn sót lại trong ngôi nhà tan hoang vừa nói với chúng tôi.



Một đôi vợ chồng thất thần do nhà bị bão đánh sập. Toàn bộ tài sản trong nhà gần như hư hỏng, chẳng còn lại gì. Hai đứa con nhỏ này cũng khó lòng trở lại trường trong những ngày sắp tới khi sách vở, áo quần bị bão cướp mất.

Cụ Tư 78 tuổi ở thôn Xuân Bắc ngồi thẫn thờ vì nhà của cụ cũng bị bão đánh bay phần mái. Ướt hết giường chiếu, hư hỏng hết đồ đạc sinh hoạt hằng ngày cụ phải tạm bê những thứ còn sử dụng được ra ngoài. Cụ đang rất cần sự giúp đỡ.