Báo Thanh Niên ngày 1/7/2016: Bắn tên cướp táo tợn giữa trung tâm Sài Gòn; Cháy sạp bán hoa vải ở gần chợ Bình Tây; Xe ben tông xe máy, 2 cha con thương vong; Triệt phá nhóm côn đồ Hải...

Báo Thanh Niên ngày 1/7/2016: Bắn tên cướp táo tợn giữa trung tâm Sài Gòn; Cháy sạp bán hoa vải ở gần chợ Bình Tây; Xe ben tông xe máy, 2 cha con thương vong; Triệt phá nhóm côn đồ Hải Phòng bắt giữ người để đòi nợ; Đài Loan phóng nhầm tên lửa diệt hạm về hướng Trung Quốc...

Báo Thanh Niên ngày 1/7/2016: Bắn tên cướp táo tợn giữa trung tâm Sài Gòn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, một nữ du khách (28 tuổi, quốc tịch Mỹ, lưu trú tại khách sạn ở Q.1) đi bộ tham quan ở trung tâm thành phố. Khi đi đến giao lộ Lê Lai - Nguyễn Thị Nghĩa, P.Bến Thành, Q.1, du khách này bị Trần Hảo Nhân (37 tuổi, ngụ Q.1) điều khiển xe máy BS 59K1-876.22 áp sát giật túi xách (bên trong có 20.000 rupiah (tiền Indonesia), 400.000 đồng, 1 ĐTDĐ, 1 thẻ visa) nhưng nạn nhân kịp chụp lại.

Hai bên giằng co một hồi, tên cướp không giật được túi xách, thấy lực lượng CSHSĐN, Nhân siết ga bỏ chạy. Lập tức, thiếu úy Nguyễn Quang Tuyến chở đại úy Đào Tiến Toàn thuộc Tổ CSHSĐN, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Q.1 truy đuổi nhưng bị tên cướp nhiều lần ép xe, dùng chân đạp xe trinh sát suýt té ngã.

Trinh sát bắn nhiều phát súng chỉ thiên song hắn vẫn ngoan cố bỏ chạy nên buộc đại úy Toàn bắn vào phần mềm chân trái tên cướp. Đến đường Đỗ Quang Đẩu (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1), Nhân bị tóm gọn. Một tổ trinh sát khác mang túi xách bị cướp hụt, mời nạn nhân về phường ghi lời khai lập hồ sơ vụ việc và trao trả tài sản lại cho du khách.

Báo Thanh Niên ngày 1/7/2016: Cháy sạp bán hoa vải ở gần chợ Bình Tây

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ ngày 1.7, trong lúc các tiểu thương đang buôn bán thì thấy khói lửa bốc lên từ sạp hàng bán hoa vải, cây lá bằng nhựa ở đường Tháp Mười (gần chợ Bình Tây, P.2, Q.6, TP.HCM).

Báo Thanh Niên ngày 1/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Lửa khói lan nhanh khiến nhiều tiểu thương ở các cửa hàng kế bên lo sợ di tản đồ đạc, đề phòng cháy lan. Một số người dân cố gắng dùng bình chữa cháy mini xịt dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC TP.HCM điều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu. Đến khoảng 9 giờ 30, ngọn lửa được dập tắt. Rất may vụ cháy không làm ai bị thương. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Báo Thanh Niên ngày 1/7/2016: Xe ben tông xe máy, 2 cha con thương vong

Theo người dân chứng kiến tại hiện trường, vào thời gian trên, xe máy mang biển số 83PT - 104.08 lưu thông theo hướng từ cầu Tôn Đức Thắng, thuộc P.1 (TP.Bạc Liêu) về đường Trần Phú, thuộc P.7 (TP.Bạc Liêu), khi đến vòng xoay Võ Văn Kiệt thì bất ngờ bị xe ben chở đá biển số 29C - 388.14 do tài xế Đàm Văn Sửu (ngụ TP.Bạc Liêu, điều khiển) tông trực diện rồi kéo lê một đoạn khoảng 30 m.

Cú tông rất mạnh khiến hai người đi trên xe máy ngã lăn xuống mặt đường. Người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ; người ngồi sau bị đa chấn thương, bất tỉnh được người dân gần đó đưa vào Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hai người cùng đi trên chiếc xe máy là 2 cha con ruột; xe tải là của Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển Nam Việt.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an TP.Bạc Liêu đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông.

Báo Thanh Niên ngày 1/7/2016: Triệt phá nhóm côn đồ Hải Phòng bắt giữ người để đòi nợ

Ngày 1.7, Cơ quan CSĐT Công an Q.10 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự 3 nghi phạm: Lê Ngọc Châu (33 tuổi), Hồ Đức Khánh (31 tuổi) và Nguyễn Hồng Giang (32 tuổi, đều quê Hải Phòng) để điều tra về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật.

Theo điều tra từ công an, anh N.M.P (26 tuổi, ngụ Q.8) thấy thông tin trên tờ rơi ngoài đường về việc cho vay tiền nhanh, không cần thế chấp nên gọi điện hỏi vay. Sau khi gọi điện, anh P. được Châu hướng dẫn tới hẻm 570 đường Sư Vạn Hạnh (Q.10) để vay tiền. Từ tháng 3.2016, anh P. vay nhiều lần từ 3 triệu đến 5 triệu đồng và góp theo ngày từ nhóm của Châu.

Lần cuối cùng anh P. vay 15 triệu đồng với điều kiện góp 450.000 đồng/ ngày, trong vòng 40 ngày. Góp được 10 ngày, P. không còn khả năng trả nợ nên đã bỏ trốn. Ngày 28.6, Châu cùng 5 người nữa phát hiện anh P. đang làm bảo vệ tại khu dân cư Trung Sơn (Q.8) nên xông tới đánh, khống chế anh P. rồi chở anh P. về ngôi nhà tại hẻm 570 đường Sư Vạn Hạnh (Q.10).

Tại đây nhóm của Châu thay nhau chửi bới, đe dọa đánh đập bắt P. phải trả tiền. Nhóm Châu yêu cầu P. gọi điện về cho gia đình đem tiền tới trả.

Nhận tin báo của người dân, Công an Q.10 có mặt giải cứu P. và đưa nhóm 8 người ( trong đó có Châu, Khánh, Giang) về trụ sở làm việc. Qua điều tra, Công an Q.10 để tạm giữ hình sự Châu, Khánh, Giang để tiếp tục điều tra làm rõ.

Báo Thanh Niên ngày 1/7/2016: Đài Loan phóng nhầm tên lửa diệt hạm về hướng Trung Quốc

“(Tên lửa) này bị phóng do lỗi vận hành của con người. Chúng tôi đang điều tra sự việc”, Phó Đô đốc Mei Chia-hsu nói về sự cố bắn nhầm tên lửa.

Loại tên lửa phóng ra lúc khoảng 7 giờ 10 sáng ngày 1.7 (giờ VN) được xác định là tên lửa siêu thanh chống hạm Hùng Phong III (Hsiung Feng III), xuất phát từ một tàu tuần tra ở căn cứ hải quân Zuoying, thành phố cảng Cao Hùng, phía nam Đài Loan. Trước câu hỏi liệu vụ việc có tạo ra những hiểu lầm từ phía Trung Quốc hay không, Phó Đô đốc Mei Chia-hsu khẳng định đã gửi báo cáo cho Cơ quan Phòng vệ Đài Loan để đưa ra cách xử lý phù hợp, dù không rõ đã có thông báo trực tiếp tới Trung Quốc hay không, theo BBC.

Phát biểu trong buổi họp báo, ông Mei Chia-hsu nói chiếc tàu tuần tra lớp Chinchiang (PCG-610, lượng choán nước 500 tấn) đang thực hiện diễn tập kiểm tra, và các sĩ quan đã không tuân thủ những tiêu chuẩn vận hành dẫn tới sự cố phóng nhầm tên lửa. Ông cũng cho biết tên lửa đã không vượt qua eo biển Đài Loan (nơi hẹp nhất khoảng 130 km), đồng nghĩa nó không bay vào tỉnh Phúc Kiến gần đó.

Tên lửa này đã rơi xuống vùng biển ngoài khơi quần đảo Penghu (Bành Hồ), hướng về phía Trung Quốc nhưng “không ai bị thương”, BBC dẫn tin từ Cơ quan Thông tấn đảo Đài Loan (CNA). Tuy nhiên Straits Times dẫn tin từ CNA cho hay mảnh vỡ của tên lửa khi nổ đã làm chết 1 thuyền trưởng tàu cá Đài Loan và khiến 3 thuyền viên bị thương. Hùng Phong III là tên lửa diệt hạm siêu thanh có tốc độ tối đa 3.000 - 3.600 km/giờ, tầm bắn xa đến 300 km, và có thể đi vào Trung Quốc đại lục.

Truyền thông Đài Loan quảng bá rằng đây là loại tên lửa "sát thủ của tàu sân bay"! Sự cố bắn nhầm lần này gây chú ý vì đây là giai đoạn quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc đang có dấu hiệu căng thẳng.

Vụ việc mới này xảy ra trong lúc Lãnh đạo Đài Loan, bà Thái Anh Văn đang ở nước ngoài. Ngày 25.6, Trung Quốc cho biết đã ngừng cơ chế liên lạc với Đài Loan, liên quan tới việc bà Thái Anh Văn vẫn chưa công nhận nguyên tắc “Một Trung Quốc” kể từ lúc lên nắm quyền thay ông Mã Anh Cửu từ ngày 20.5 năm nay.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 30/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 29/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 28/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý