Báo Thanh Niên ngày 10/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Ăn nhậu không trả tiền, rút súng bắn người; Bắt hai băng nhóm giả danh công an lừa tiền tỉ... Báo Thanh Niên...

Báo Thanh Niên ngày 10/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Ăn nhậu không trả tiền, rút súng bắn người; Bắt hai băng nhóm giả danh công an lừa tiền tỉ...

Báo Thanh Niên ngày 10/11/2015: Ăn nhậu không trả tiền, rút súng bắn người

Hôm nay, 9.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) đang tiến hành điều tra vụ nổ súng xảy ra tại khu vực Bãi Sau (đường Thùy Vân, P,2).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ cùng ngày, một nhóm thanh niên uống bia của một người bán hàng rong ở đường Thùy Vân, trong đó có mua của bà N.T.N.M (46 tuổi, bán hàng rong dưới bãi biển) một con mực khô.

Sau khi nhậu xong, nhóm thanh niên này, trong đó có Nguyễn Trọng Vũ (35 tuổi) tính tiền bia nhưng không trả tiền con khô mực.

Khi bà M. xin tính tiền con mực khô thì nhóm của Vũ không chịu trả tiền mà còn đánh bà M. Mọi người xung quanh vào can ngăn liền bị Vũ cầm súng chĩa vào bắn hai phát nhưng không trúng. Vũ tiếp tục bóp có nhưng đạn không nổ. Khi nhóm của Vũ bỏ đi thì bị một nhóm thanh niên dùng hung khí đuổi đánh. Vũ bỏ chạy đến gần số 170 Hoàng Hoa Thám, P.2 thì bị nhóm thanh niên đuổi kịp đâm, chém gây thương tích.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng công an TP.Vũng Tàu phối hợp với Công an P.2 đã đến hiện trường thu giữ một khẩu súng ở ven đường, bên trong có 3 viên đạn. Hiện, Vũ đang được điều trị tại Bệnh viện Lê Lợi, dưới sự giám sát của lực lượng chức năng.

Báo Thanh Niên ngày 10/11/2015: Bắt hai băng nhóm giả danh công an lừa tiền tỉ

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng tháng 4.2015, Dũng biết Nguyễn Văn Linh (26 tuổi, anh rể của Dũng) cùng Thắng, Cường (chưa rõ lai lịch) sinh sống ở Trung Quốc, đang tham gia đường dây lừa đảo người VN bằng thủ đoạn gọi vào điện thoại bàn, giả danh cơ quan công quyền hù dọa yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của chúng, rồi rút chiếm đoạt.

Qua bàn bạc, Dũng đồng ý tham gia đường dây lừa đảo này với vai trò mở tài khoản ngân hàng, rút tiền để hưởng 10% trên tổng số tiền rút được. Dũng mua giấy CMND giả của một người ở Hải Phòng, mang đi đăng ký mở tài khoản ngân hàng ở Hải Dương; sau đó cung cấp tài khoản cho Linh nhận, chuyển, rút số tiền do lừa đảo có được.

Mở rộng phạm vi hoạt động, Dũng làm giả thêm một giấy CMND do Công an Hải Phòng cung cấp, mở tài khoản ngân hàng ở Bắc Ninh đưa cho Mùa đi rút tiền, với tiền công được hưởng 7% trên tổng số tiền.

 Báo Thanh Niên ngày 10.11.2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Sau khi mạng lưới ở VN được thiết lập, ngày 3.11, Linh, Thắng, Cường giả danh Công an Hà Nội gọi điện thoại cho bà T.N.H (ngụ TP.HCM), dọa đang dính líu đến đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn.

Ngày 4.11, nhóm người này buộc bà H. chuyển 300 triệu đồng, sau đó bà H. nghi mình bị lừa nên đến Đội 8 (PC46, Công an TP.HCM) tố cáo vụ việc. Trong lúc, Dũng, Mùa đến ngân hàng rút 300 triệu đồng của bà H. thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Tại trụ sở công an, Dũng, Mùa thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận trước đó đã rút thành công 1 tỉ đồng từ 2 tài khoản nói trên. Ngoài ra, từ tháng 4 - 10.2015, nhận được tin của đồng bọn ở nước ngoài, Dũng, Mùa đã rút được 850 triệu đồng từ nhiều tài khoản ngân hàng khác.

Đáng chú ý, từ manh mối của đường dây này, Đội 8 (PC46) phát hiện thêm một đường dây lừa đảo qua điện thoại khác do Khánh (chưa rõ lai lịch, chưa bắt được), Quang, Ngoan thực hiện.

Theo lời khai của Quang, Ngoan, khoảng tháng 4.2015, Khánh móc nối với Ngoan làm giả giấy CMND mở tài khoản ngân hàng, rút tiền lừa đảo để hưởng lợi. Do sợ bị công an phát hiện, Ngoan cấu kết, nhờ Quang mở 5 tài khoản; rút được 300 triệu đồng giao cho Khánh, trong đó 2 người được hưởng 7 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Nhận được thông báo của Khánh, ngày 4.11, Quang, Ngoan tiếp tục đến một ngân hàng ở Hải Phòng làm thủ tục rút thêm 300 triệu đồng thì bị công an bắt giữ.

Báo Thanh Niên ngày 10/11/2015: Say rượu chặn đường đánh người dân, dùng dao cứa cổ công an

Trong lúc say rượu, 2 thanh niên ở xã Kim Tân, huyện Kim Thành, Hải Dương đánh người đi đường và đấm đá, dùng dao cứa cổ đòi lấy mạng một công an viên làm nhiệm vụ.

Trao đổi với Thanh Niên Online chiều ngày 9.11, ông Đồng Văn Hà, Trưởng công an xã Kim Tân cho biết, 2 nam thanh niên người địa phương gồm: Trần Văn Hoàn, Trần Văn Kế bị say rượu đã hành hung cấp dưới của mình là anh Trần Công Mười.

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 8.11, khi 2 người này chắn xe ngang đường, đánh những người dân đi ngang qua. Nhận được thông tin từ người dân, kíp trực của công an xã Kim Tân đã xuống hiện trường để giải quyết.

Trong lúc đang nhắc nhở, anh Mười bị Hoàn và Kế lao vào đấm vào mắt, quật ngã xuống đường, dùng tay bóp cổ. Viên công an xã vùng tháo chạy khoảng 30m thì tiếp tục bị 2 đối tượng này đuổi theo dùng dao dí vào cổ đòi đoạt mạng.

Đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Kim Thành, anh Mười cho biết, trong lúc giằng co, con dao đã cứa vào vùng cổ, máu chảy lênh láng.

“Lúc đó trời tối, Hoàn và Kế rất hung hăng lao vào đòi giết tôi nên tôi bị hoảng loạn. Các công an viên và người dân lao vào cứu tôi đưa vào trạm y tế xã sơ cứu, rồi chuyển lên đây điều trị”, anh Mười bàng hoàng nói.

Hoàn và Kế đang bị tạm giữ tại Công an huyện Kim Thành để điều tra làm rõ.

Báo Thanh Niên ngày 10/11/2015: Nữ doanh nhân Việt bị bắt tại Philippines vì túi xách có đạn

Tờ The Philippine Star ngày 9.11 đưa tin nữ doanh nhân người Việt tên My Nguyen, 30 tuổi, bị bắt sau khi giới chức Văn phòng An ninh vận tải (OTS) của Philippines phát hiện 1 viên đạn trong túi xách giữa lúc cô đang tiễn người thân tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino vào tối 7.11.

Vụ việc xảy ra tại nhà ga số 3 khi cô My qua cổng kiểm tra an ninh đầu tiên và máy quét phát hiện 1 viên đạn cỡ 9,1 mm. Khi bị thẩm vấn tại Văn phòng Công tố thành phố Pasay, hôm 8.11, cô My thừa nhận viên đạn đó là do một khách hàng tặng làm “bùa may mắn”, theo The Philippine Star.

Hiện không rõ tang vật này là đạn rỗng ruột hay đạn thật. Cô My đang đối mặt với cáo buộc vi phạm luật toàn diện về súng và đạn dược của Philippines. Tuy nhiên, báo chí Philippines không nói rõ cô My còn đang bị tạm giam hay không và quá trình pháp lý sẽ tiếp diễn như thế nào. Theo luật pháp nước này, sở hữu trái phép đạn dược có thể lãnh từ 6 - 12 năm tù giam.

Trả lời phỏng vấn Thanh Niên ngày 9.11, Bí thư thứ 3 Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines Nguyễn Tuấn Linh cho biết: “Đại sứ quán đang chủ động tiến hành tìm hiểu các thông tin liên quan đến nội dung vụ việc cũng như danh tính của người phụ nữ có tên My Nguyen như trong bài báo đã nêu. Tới thời điểm này, đại sứ quán chưa nhận được bất cứ liên hệ nào từ phía cơ quan hữu trách của Philippines”. Ông Linh nhấn mạnh: “Khi có thêm thông tin, đại sứ quán sẽ tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân phù hợp để đảm bảo quyền lợi chính đáng của công dân ta”.

Điều đáng lưu ý là trong nhiều tháng qua, hàng chục người đã gửi đơn tố cáo bị nhân viên an ninh sân bay Ninoy Aquino lén bỏ đạn vào túi xách khi kiểm tra hành lý rồi vu khống tội mang đạn dược trái phép. BBC dẫn lời các nạn nhân kể rằng nếu muốn giải quyết êm thấm, họ phải đóng “tiền phạt”, nếu không sẽ bị bắt và ra hầu tòa với cáo buộc “mang lậu đạn dược”. Cũng có một số trường hợp thủ phạm “nhét nhầm” đạn rỗng ruột và nạn nhân nhanh trí nhận luôn đây là quà lưu niệm mua ở Philippines để được thả.

Kênh CNA dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát an ninh sân bay Philippines, Jeanne Panisan cho hay hầu hết các vụ phát hiện đạn trong hành lý xảy ra tại khu kiểm tra an ninh đầu tiên. Dù nhân viên OTS bác bỏ mọi cáo buộc hãm hại hành khách nhưng nhiều chính trị gia Philippines tỏ ra rất phẫn nộ và yêu cầu điều tra xử lý. Ngày 2.11, Tổng thống Benigno S.Aquino III cũng ra lệnh điều tra rốt ráo các trường hợp liên quan và đề nghị sa thải ông Jose Angel Honrado, Tổng quản lý sân bay Ninoy Aquino, theo The Philippine Star.

Nằm ở thành phố Pasay thuộc Vùng đô thị thủ đô Manila, Ninoy Aquino là cửa ngõ ra vào chính của khách quốc tế đến Philippines và là một trong những phi trường nhộn nhịp nhất châu Á.

Báo Thanh Niên ngày 10/11/2015: Nhật Bản quyết nêu Biển Đông trên diễn đàn quốc tế

Theo tờ Japan Today ngày 9.11, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thông báo kế hoạch đề cập vấn đề Biển Đông tại các hội nghị quốc tế diễn ra trong vài tuần tới, bao gồm G20, APEC và Thượng đỉnh Đông Á.

“Thượng tôn pháp luật cần được thực hiện để duy trì vùng biển mở, tự do và hòa bình”, ông nhấn mạnh trong bài phát biểu tại thủ đô Tokyo. Thủ tướng Abe cũng nêu bật tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong việc đảm bảo luật pháp trong các vấn đề hàng hải. “Tôi muốn khẳng định nguyên tắc của thượng tôn pháp luật với các bên liên quan và cả những nước láng giềng tại G20, APEC và Thượng đỉnh Đông Á”, Japan Today dẫn lời nhà lãnh đạo Nhật Bản nói.

Sắp tới, Thủ tướng Abe sẽ tham dự Hội nghị G20 diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 15 -16.11, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Philippines từ ngày 17 - 19.11 và Thượng đỉnh Đông Á từ 21 - 22.11 tại Malaysia, nơi lãnh đạo 10 quốc gia thành viên ASEAN sẽ nhóm họp cùng các đối tác đối thoại. Các hội nghị này đều có sự tham dự của Trung Quốc, nước có nhiều hành động vi phạm luật pháp và gây quan ngại trên Biển Đông thời gian qua.

Đáng chú ý, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 9.11 thông báo Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đến Philippines dự Hội nghị APEC, dập tắt các tin đồn về việc ông sẽ không có mặt, theo AFP. Manila là một trong những bên phản ứng mạnh mẽ nhất về các hành động trên biển của Bắc Kinh, trong đó có nộp đơn kiện lên Tòa trọng tài thường trực ở The Hague (Hà Lan). Dự kiến trong hôm nay 10.11, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ có mặt tại Manila để chuẩn bị cho chuyến đi của ông Tập.

Mặc dù Nhật không liên quan trực tiếp tới các tranh chấp tại Biển Đông song Thủ tướng Abe khẳng định vùng biển này có vai trò hết sức quan trọng đối với nước ông. “Hàng hóa và nguyên vật liệu được chuyển vào Nhật thông qua nhiều vùng biển, trong đó có Biển Đông”, ông Abe nói. Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tại thủ đô Seoul hôm 2.11, nhà lãnh đạo Nhật cũng đã đề cập Biển Đông và đề nghị hợp tác với Hàn Quốc lẫn Mỹ để góp phần bảo vệ và thực thi quyền tự do hàng hải ở đây.

Vấn đề Biển Đông hiện phủ bóng lên các sự kiện quốc tế và khu vực trong bối cảnh căng thẳng dâng cao sau khi Trung Quốc xây dựng nhiều công trình phi pháp tại quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam cùng kế hoạch của Mỹ tuần tra áp sát đảo nhân tạo phi pháp do Bắc Kinh bồi đắp. Đây là chủ đề tranh luận nóng bỏng tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng vừa qua tại Malaysia, khiến hội nghị không thể ra tuyên bố chung.

Tin nên đọc: Báo Thanh Niên ngày 9/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý