Xã hội
10/06/2016 16:34Báo Thanh Niên ngày 10/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 10/6/2016: Chồng tưới xăng đốt cả gia đình vì bị ngăn cản yêu em vợ; Quảng Trị phát hiện chất cực độc trong lô 30 tấn cá nục đông lạnh; Hỏa hoạn lúc rạng sáng, 4 người chết: Bảng hiệu lớn chắn lối thoát...
Báo Thanh Niên ngày 10/6/2016: Quảng Trị phát hiện chất cực độc trong lô 30 tấn cá nục đông lạnh
Ngày 10.6, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã có báo cáo cho UBND tỉnh Quảng Trị kết quả kiểm nghiệm các lô cá tại kho đông lạnh của bà L.T.T (trú TT.Cửa Tùng, H.Vĩnh Linh, Quảng Trị).
Tại thời điểm kiểm tra (7.6), trong kho đông lạnh của bà T. có 110 tấn cá, gồm 70 tấn cá nục, 10 tấn cá ngừ, 20 tấn cá trích, cá sòng và 10 tấn cá lẫn lộn khác. Ngành chức năng đã tiến hành lấy 6 mẫu ngẫu nhiên tại kho đông lạnh của bà T., gồm: 1 mẫu cá ngừ, 1 mẫu cá trích, 1 mẫu cá sòng và 3 mẫu cá nục (1 mẫu đại diện cho 20 tấn thu mua trước thời điểm sự cố cá chết bất thường (khoảng giữa tháng 4), 1 mẫu đại diện cho 20 tấn thu mua sau thời điểm sự cố cá chết 10 ngày và 1 mẫu đại diện cho 30 tấn thu mua ngay sau thời điểm cá chết).
Kết quả phân tích kiểm nghiệm cho thấy 5/6 mẫu các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép. Riêng mẫu cá nục đại diện cho lô hàng thu mua ngay sau thời điểm cá chết đã phát hiện có hàm lượng Phenol 0,037mg/kg là chất cực độc, tuyệt đối cấm, không được phép có trong thực phẩm.
Sở Y tế đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các ngành cho phép tiêu thụ 5 lô hàng có kết quả đạt yêu cầu và tiêu hủy 30 tấn cá nục có chứa chất cực độc.
Báo Thanh Niên ngày 10/6/2016: Chồng tưới xăng đốt cả gia đình vì bị ngăn cản yêu em vợ
Sáng 10.6, bác sĩ Bùi Trường Phong, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk, cho biết bệnh viện đang tích cực điều trị cho 4 bệnh nhân trong cùng một gia đình bị bỏng nặng, ngoài ra một bệnh nhân khác đã tử vong, tất cả đều ngụ thôn 6, xã Ea Phê (H.Krông Pắk, Đắk Lắk).
Các bệnh nhân gồm: Ngô Quốc Lộc (23 tuổi, đã tử vong), Hoàng Thị Khèn (19 tuổi, vợ Lộc), Ngô Quốc Hà Anh (7 tháng tuổi, con trai Lộc và chị Khèn), Hoàng Thị Ninh (25 tuổi, chị gái của chị Khèn), Vương Quốc Đạt (1 tháng tuổi, con trai chị Ninh).
Bà Đinh Thị Hương (48 tuổi, mẹ chị Khèn) thảng thốt cho biết sự việc bắt đầu từ mâu thuẫn giữa con rể Ngô Quốc Lộc và chị Khèn, hai vợ chồng đã ly thân khoảng một năm nay.

Sau khi ly thân, Lộc có tình cảm với em gái của Khèn năm nay 13 tuổi, do vậy mâu thuẫn gia đình càng căng thẳng. Theo bà Hương, khoảng 22 giờ ngày 9.6, Lộc mua một can xăng về gặp vợ rồi châm lửa đốt. Thấy vậy, chị Hoàng Thị Ninh (đang ở cùng nhà với chị Khèn) bế cháu Đạt và cháu Anh chạy ra ngoài nhưng bị Lộc ngăn lại nên tất cả 5 người cùng bị bỏng.
“Lúc đó tôi đang ngủ ở nhà, nghe tiếng la hét tôi chạy qua thì thấy lửa bốc cháy dữ dội”, bà Hương kể. Sau khi 5 người được đưa tới bệnh viện, Lộc đã tử vong do bị bỏng quá nặng. Theo bác sĩ Bùi Trường Phong, 4 bệnh nhân còn đang điều trị nhập viện trong tình trạng bị bỏng toàn thân cấp độ 3, bệnh viện đã nỗ lực cấp cứu nhưng hiện tại các bệnh nhân vẫn đang nguy kịch, có thể phải chuyển đi TP.HCM điều trị.
Do hoàn cảnh của các nạn nhân rất nghèo khó, cán bộ, công nhân viên của bệnh viện đã quyên góp giúp đỡ ban đầu các bệnh nhân với số tiền 7 triệu đồng.
Báo Thanh Niên ngày 10/6/2016: Hỏa hoạn lúc rạng sáng, 4 người chết: Bảng hiệu lớn chắn lối thoát
Liên quan đến vụ hỏa hoạn tại một cửa hàng bán bếp từ trên đường Lũy Bán Bích, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.HCM khiến 4 người thiệt mạng, ngày 10.6, thượng tá Nguyễn Thanh Hướng, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết sau khi nhận được tin báo của người dân, Cảnh sát PCCC đã huy động gồm 7 xe chữa cháy, 41 chiến sĩ đến nhanh chóng dập tắt đám cháy và cứu người. Tuy nhiên, khi lực lượng đến thì ngọn lửa đã bao trùm phía trong ngôi nhà.
Cảnh sát PCCC đã nhanh chóng dập tắt đám cháy nhưng chỉ có một phụ nữ được cứu là bà Nguyễn Thị Năm Lý (51 tuổi, quê Phú Thọ). Bà Lý bị thương nhẹ ở tay phải, hiện đã được đưa vào bệnh viện Q.Tân Phú cấp cứu.
4 người còn lại trong nhà đã bị tử vong trước đó và được xác định là Nguyễn Ngọc Hoàng (23 tuổi, quê Thái Bình), Bùi Thế Thảo (22 tuổi, quê Thái Bình), Phùng Nam Anh (23 tuổi, quê Thái Bình) và Đinh Thị Bích Chi (24 tuổi, quê Sốc Trăng).
Hiện thi thể các nạn nhân đã được đưa về nhà xác Bệnh viện An Bình (Q.5, TP.HCM). Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng cũng cho biết do căn nhà có cấu trúc kín, được lắp đặt các bảng hiệu lớn phía trước nên gây khó khăn cho việc thoát hiểm của những người trong nhà, cũng như khó khăn cho công tác cứu hộ, chữa cháy.
Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy, cũng như thống kê thiệt hại. Theo thượng tá Hưởng, nhiều khả năng đây là vụ chập điện. Do mùa nắng nóng kéo dài nên khi trời mưa lớn rất dễ xảy ra chập điện, dẫn đến các vụ cháy đáng tiếc.
Báo Thanh Niên ngày 10/6/2016: Chiếm đoạt 4,1 tỉ của ngân hàng để cá độ bóng đá
Ngày 10.6, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Trường (33 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại tòa, Trường khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo cáo trạng, Trường được nhận vào làm chuyên viên giao dịch tín dụng tại ngân hàng VIB, thuộc Phòng giao dịch Tân Phú (phường Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.HCM) vào tháng 4.2009.
Trường nhận nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ khách hàng, soạn thảo hợp đồng, trình lãnh đạo phê duyệt và thực hiện giải ngân, thu nợ đối với khách hàng. Trong quá trình làm việc, Trường đã vay mượn tiền cá nhân để kinh doanh, sau đó chơi cá độ bóng đá thua hết. Để có tiền trả nợ, từ ngày 19.8 đến 15.9.2011, Trường sử dụng hệ thống hạch toán nghiệp vụ giao dịch tín dụng của nội bộ ngân hàng để xác lập thông tin khách hàng giả, tạo bốn khế ước vay nợ giả mạo.
Vì trước đó giám đốc phòng giao dịch này có giao cho Trường tên đăng nhập và mật khẩu của mình để thực hiện dùm một số việc khi không có mặt nên Trường đã lấy tên đăng nhập, mật khẩu này để phê duyệt giải ngân, chiếm đoạt tổng cộng gần 4,1 tỉ đồng của ngân hàng.
Báo Thanh Niên ngày 10/6/2016: Tỉ phú Bill Gates khuyên: Muốn thoát nghèo, nên... nuôi gà
Trong bài viết tựa đề “Vì sao tôi nuôi gà?”, ông Gates đưa ra lời khuyên dành cho những người nghèo túng, kiếm chỉ được khoảng 2 USD (44.665 đồng)/ngày, theo trang tin Sputnik (Nga) ngày 9.6. Tỉ phú Gates cho rằng ông cũng có thể sống với 2 USD mỗi ngày.
Theo ông Gates, gà là “khoản đầu tư” tốt cho những người nghèo nhất thế giới. Chẳng hạn, ở châu Phi, một con gà có giá 5 USD (111.000 đồng), nhưng trong vòng vài tháng một con gà mái có thể đẻ ra 40 gà con, giúp cung cấp thêm thu nhập cho người nghèo. Trứng gà, giàu protein và dinh dưỡng, có thể bán được hoặc giữ lại để giúp làm nguồn thức ăn cho những gia đình nghèo, theo ông Gates.
Ông Gates cho rằng nuôi gà ở nhà còn giúp ích cho phụ nữ, “bởi vì gà nhỏ, dễ nuôi và nếu thả vườn thì sống quanh quẩn gần chúng ta”, điều này giúp phụ nữ có thể tăng thu nhập, có thêm nguồn thực phẩm cho gia đình, cùng lúc có thể cân bằng việc nuôi dạy con nhỏ và nội trợ.
“Nghe có vẻ hơi buồn cười, nhưng tôi rất thích những con gà”, ông Gates nói. Với ý tưởng người nghèo nên nuôi gà, Tổ chức Bill & Melinda Gates do vợ chồng ông Gates lập ra lên kế hoạch cung cấp miễn phí gà (đã được tiêm chủng vắc xin ngừa bệnh) cho 30% dân số ở vùng châu Phi hạ Sahara.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 9/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 8/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 7/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý