Xã hội
11/11/2015 15:09Báo Thanh Niên ngày 11/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 11/11/2015: 'Đường hoa Nguyễn Huệ' về lại đường Nguyễn Huệ
Hôm nay (11.11), thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCM cho biết, đường hoa TP.HCM Tết Bính Thân 2016 sẽ được tổ chức trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (đoạn từ Quảng trường Hồ Chí Minh trước trụ sở UBND TP đến giao lộ Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng).
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Thân 2016 có chủ đề "TP.HCM - hòa bình, hội nhập và phát triển".
Đặc biệt, đường hoa lần này sẽ kéo dài hơn các năm trước một ngày, khi khai mạc sớm từ ngày ngày 5.2.2016 và bế mạc ngày 12.2.2016 (tức 27 tháng Chạp năm Ất Mùi đến ngày mùng 5 Tết Bính Thân). Việc này nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan của người dân thành phố cũng như du khách trong và ngoài nước.
Bên cạnh đó, đường sách cũng sẽ được tổ chức ở khu vực đường Ngô Đức Kế, Đồng Khởi và Mạc Thị Bưởi. Trong đó, hai cổng ở đường Ngô Đức Kế và Mạc Thị Bưởi sẽ nối với đường hoa.
Trong dịp Tết dương lịch 2016 kéo dài đến Tết Nguyên đán Bính Thân, sẽ có hơn 10 tuyến đường tại TP.HCM được trang trí ánh sáng đèn.
Đường hoa Nguyễn Huệ được tổ chức lần đầu tiên vào Tết Giáp Thân 2004. Đến Tết Bính Thân 2016, con đường đón tết truyền thống này của TP.HCM tròn một giáp (12 năm). Mỗi năm, đường hoa Nguyễn Huệ mang một chủ đề khác nhau, thu hút hàng triệu lượt khách tham quan.
Báo Thanh Niên ngày 11/11/2015: Hải Phòng 'dát vàng từng viên gạch nếu xây trung tâm hành chính 10.000 tỉ'
Thay mặt UBND TP.Hải Phòng, ông Phạm Hữu Thư, Chánh văn phòng UBND TP.Hải Phòng khẳng định thành phố chưa nghiên cứu, chưa lập dự án đầu tư xây dựng trụ sở trung tâm hành chính - chính trị “nghìn tỉ”. Thực tế, con số 10.000 tỉ với 70% xin ngân sách trung ương là con số dự tính để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm.
Ông Thư cho biết, việc xây dựng khu đô khị mới Bắc sông Cấm là một trong những hướng quan trọng để xây dựng, phát triển TP.Hải Phòng thành đô thị đặc biệt cấp quốc gia. Chủ trương này được thông qua và xuyên suốt từ trung ương đến địa phương và có từ cách đây 12 năm.
Theo nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 5.8.2003 của Bộ Chính trị về việc xây dựng phát triển TP.Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Hải Phòng đã triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/5000 cho Khu đô thị Bắc Sông Cấm với 6 khu chức năng với tổng diện tích 1445,51 ha.
“Dự án này dự kiến thực hiện trong 10 năm (2016 - 2025) và vẫn đang trong giai đoạn tiền khả thi. Đây là một dự án được tính toán kỹ lưỡng và thuê cả chuyên gia tư vấn nước ngoài, để đảm bảo không lạc hậu trong thời gian dài”, ông Thư khẳng định.
Cụ thể hơn, ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng cho biết: Trong tương lai, Hải Phòng sẽ phát triển thành phố theo dọc các con sông Cấm, sông Lạch Tray. Chính vì vậy, dự án Đô thị mới Bắc sông Cấm rất quan trọng và cần được tính toán kỹ, đầu tư lớn. Con số khoảng 10.000 tỉ đồng chỉ là dự tính, có thể thấp hơn hoặc cao hơn.
Số tiền này sẽ được đầu tư chính vào hạ tầng (đường xá, điện nước…), hệ thống đê biển, kè sông. Đặc biệt là hàng loạt cây cầu (cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Nguyễn Trãi, cầu Vũ Yên) được xây dựng để phục vụ cho nhân dân.
Sau khi những cơ sở hạ tầng này được xây dựng sẽ thu hút các nhà đầu tư và đây chính là một phần ngân sách để tiếp tục xây dựng các hạng mục còn lại, trong đó có trụ sở trung tâm hành chính, chính trị mới. Khu trung tâm hành chính, chính trị cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ của dự án (khoảng 32 ha) và việc xây dựng trung tâm này cũng phải được xem xét vào thời điểm thích hợp. Ông Nam hài hước cho biết: “Nếu dùng cả 10.000 tỉ xây trung tâm hành chính - chính trị thì chúng tôi có thể dát vàng từng viên gạch ở đấy”.
Ông Nam cũng khẳng định lại ý kiến đã trao đổi trước đó với Thanh Niên Online: “Việc TP.Hải Phòng xin trung ương 7.000 tỉ là không có gì quá đáng. Hải Phòng là một trong những địa phương đóng góp ngân sách lớn nhất (năm 2014 là trên 50.000 tỉ đồng). Trong khi đó những công trình sử dụng 7.000 tỉ trên là những hạng mục trung ương phải đầu tư cho Hải Phòng (cầu, đê biển, kè sông). Còn 3.000 tỉ còn lại thì thành phố sẽ dựa vào nhiều nguồn khác, hoặc thu hút đầu tư hình thức BT, BOT, PPP”.
Đề cập đến vấn đề trụ sở của các cấp, sở ban ngành thành phố, ông Nam cho rằng 90% trụ sở này đã quá xuống cấp. Ông Nam nói: “Nhìn bề ngoài thì những trụ sở này đẹp đẽ thế thôi, chứ bên trong rất chật chội, cơi nới đủ cách, ẩm thấp mối mọt lắm rồi. Việc này không chỉ khó khăn trong công tác, không xứng với tầm vóc thành phố mà còn cực kỳ nguy hiểm cho việc bảo quản hồ sơ dữ liệu. Vì nếu không có điều kiện bảo quản hồ sơ dữ liệu tốt sẽ thiệt hàng hàng nghìn tỉ đồng”.
Trước thông tin một số sở đã, đang và có kế hoạch xây trụ sở mới, ông Nam cho biết khi có trung tâm hành chính mới, thành phố sẽ xem xét hai phương án: một là nếu sở nào có trụ sở mới, đẹp thì có thể không phải sang khu tập trung. Hai là sẽ tiến hành cho đấu giá toàn bộ trụ sở cũ để lấy kinh phí làm xây khu tập trung.
Báo Thanh Niên ngày 11/11/2015: Hai luật sư bị đánh do... chạy ô tô tung bụi
Chiều 10.11, Công an TP.Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về vụ 2 luật sư Trần Thu Nam (thuộc Văn phòng luật sư Tín Việt và Cộng sự) và Lê Văn Luân (thuộc Văn phòng luật sư Hưng Đạo Thăng Long), bị hành hung tại xã Đông Phương Yên (H.Chương Mỹ, TP.Hà Nội).
Đại tá Nguyễn Văn Viện, Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.Hà Nội, cho biết hiện Cơ quan CSĐT Công an TP đã xác minh làm rõ 8 người (đều ngụ tại H.Chương Mỹ) tham gia đánh 2 luật sư, gồm: Đặng Quang Huy (26 tuổi), Nguyễn Duy Ninh (31 tuổi), Lưu Công Thắng (34 tuổi), Đỗ Xuân Nguyên (37 tuổi), Cao Văn Huân (30 tuổi), Nguyễn Duy Mạnh (21 tuổi), Hoàng Đình Dân (29 tuổi) và Nguyễn Gia Tú (38 tuổi). Trong đó, chỉ có Tú là nhân viên Quỹ tín dụng xã Đông Phương Yên (H.Chương Mỹ), 7 người còn lại đều làm ruộng.
Khi được triệu tập tới trụ sở công an để làm việc, những người này khai khoảng 12 giờ ngày 3.11, cả nhóm cùng ngồi ăn tại nhà hàng Ngân Trinh (xã Đông Phương Yên, H.Chương Mỹ), đến khoảng 14 giờ thì rủ nhau đi xe máy thăm người ốm. Khi đi đến trục đường thuộc địa phận thôn Lũng Vị gặp ô tô 4 chỗ đi từ quốc lộ 6 vào hướng UBND xã Đông Phương Yên. Do ô tô này phóng nhanh làm bắn bụi bẩn, nên nhóm 8 người này lập tức phóng xe máy đuổi theo. Khi thấy ô tô đi vào nhà bà Đỗ Thị Mai (mẹ của bị can Đỗ Đăng Dư, người bị đánh trong Trại giam số 3, dẫn đến tử vong vào ngày 6.11), nhóm 8 người này đứng chờ phía ngoài.
Đến 15 giờ 30 cùng ngày, luật sư Nam lái xe chở luật sư Luân đi từ ngõ nhà bà Đỗ Thị Mai ra, khi đến đoạn đường thuộc xóm Láng, thôn Lũng Vị thì bị Huân dùng mô tô chặn đầu xe. Thấy vậy, luật sư Luân dừng xe lại. Lúc này Nguyên mở cửa phía sau, kéo luật sư Luân xuống xe để Huân xông vào đấm liên tiếp vào mặt vị luật sư này. Tiếp đó, Thắng, Mạnh và Ninh xông đến đấm liên tiếp vào mặt luật sư Nam. Khi thấy luật sư Luân bỏ chạy, Nguyên đuổi theo, đạp vào người khiến luật sư này ngã xuống ruộng… Sau một hồi hành hung 2 luật sư, nhóm này đi khỏi hiện trường. Hai luật sư đã gọi điện cho Cảnh sát 113 thông báo sự việc.
Về thông tin cho rằng trong số những người tham gia đánh 2 luật sư còn có công an xã và 2 luật sư còn bị cướp điện thoại di động, đại tá Viện đã bác bỏ. Ngay trước thời điểm vụ việc xảy ra, công an viên của xã Đông Phương Yên là anh Nguyễn Văn Cửu có đi xe máy ngang qua khu vực đó, nhưng anh Cửu không dừng lại và không tham gia. Về chiếc điện thoại của luật sư Luân bị mất, cơ quan công an đã tổ chức truy tìm nhưng chưa thấy.
Vẫn theo đại tá Viện, hiện cơ quan CSĐT vẫn chưa có hình thức xử lý hình sự nào đối với 8 người tham gia đánh 2 luật sư, vì còn phải chờ kết quả giám định thương tích của 2 nạn nhân này. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại chưa có kết quả giám định thương tích.
Báo Thanh Niên ngày 11/11/2015: Đạp chết chồng vì nghi lấy 10.000 đồng mua rượu uống
Ngày 10.11, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thủy (40 tuổi, ngụ xã Sơn Giang, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) 7 năm 6 tháng tù về tội “giết người”.
Theo cáo trạng, Thủy và chồng là ông Võ Hồng Sơn (41 tuổi) có với nhau 2 con trai nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã vì ông Sơn bị dị tật sau khi gặp tai nạn, không thể làm việc giúp vợ con, lại thường lấy tiền và gạo của gia đình đem đổi rượu uống.
Trưa 1.7, sau khi đi bốc vác thuê được 20.000 đồng trở về nhà, Thủy bỏ tiền vào túi áo treo ở phòng khách. Chiều cùng ngày, phát hiện bị mất 10.000 đồng, Thủy nghi chồng lấy đi mua rượu uống, gặng hỏi nhiều lần nhưng ông Sơn không thừa nhận. Trong lúc tức giận, Thủy đạp vào vùng bụng, cổ và mặt chồng, khiến ông Sơn bị vỡ đại tràng, tử vong tại chỗ.
Báo Thanh Niên ngày 11/11/2015: Mỹ sẽ đem vấn đề Biển Đông ra bàn bên lề diễn đàn APEC
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10.11 tuyên bố vấn đề Biển Đông dự kiến sẽ được đưa ra bàn thảo tại hội nghị thượng đỉnh APEC, nếu không được xếp vào chương trình nghị sự chính thức thì cũng sẽ được bàn đến ở các cuộc họp bên lề. Tuyên bố trên của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Mark Toner được đưa ra trong bối cảnh cả Philippines - nước chủ nhà APEC và Trung Quốc - đều nói Biển Đông sẽ không được bàn tại hội nghị.
Trước đó, một trong những tờ báo nổi tiếng của Philippines là Inquirer cũng đăng bài cho rằng Biển Đông có thể không nằm trong chương trình nghị sự chính của hội nghị APEC - diễn ra trong 2 ngày 18-19.11 - nhưng nó có thể được bàn tới trong hàng loạt cuộc họp song phương diễn ra bên lề hội nghị.
Trong một diễn biến khác, tờ Nikkei Asian Review đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc duy trì luật pháp trên Biển Đông tại hội nghị thượng đỉnh Đông Á cũng như hội nghị ASEAN +3 (Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc) sắp tới. Ông Abe sẽ tập trung vào chủ đề tự do hàng hải và việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo phi pháp.
Trước hội nghị thượng đỉnh Đông Á, ông Abe sẽ gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama để bàn thảo về các vấn đề kể trên. Theo Nikkei Asian Review, Thủ tướng Nhật cũng sẽ tìm kiếm sự ủng hộ của các thành viên ASEAN như Philippines và Việt Nam.
Tin nên đọc: Báo Thanh Niên ngày 10/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
