Xã hội
11/05/2016 16:05Báo Thanh Niên ngày 11/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 11/5/2016: Hàng xóm bế bé 2 tuổi đi chơi, mẹ hoảng hốt tưởng con bị bắt cóc; Bị đâm tử vong vì không chịu tránh đường tàu hoả; Hiếp dâm nạn nhân đã chết, bị tuyên tử hình; Thủ tướng Anh 'lỡ miệng' gọi nước khách mời là tham nhũng...
Báo Thanh Niên ngày 11/5/2016: Hàng xóm bế bé 2 tuổi đi chơi, mẹ hoảng hốt tưởng con bị bắt cóc
Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11.5, bé N. (2 tuổi), con chị Phạm Thị Kim Anh (26 tuổi) đang ngồi chơi trước nhà trên đường Hùng Vương, đoạn qua ấp Thành Công, xã Phước An, H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) thì được một người phụ nữ trung niên bồng lên xe máy chở đi.
Một ông cụ ở cạnh bên thoáng thấy nên báo cho chị Kim Anh biết. Sau khi gọi điện cho chồng và người nhà hai bên nội ngoại hỏi thông tin về bé Như nhưng không ai biết, chị Kim Anh nghĩ con mình đã bị bắt cóc nên hốt hoảng chạy đi tìm. Sự việc khiến hàng chục người dân sống gần đó tập trung theo dõi, bàn tán xôn xao.
Lúc này, đại tá Cao Hữu Nguyên, Trưởng công an H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) đi công tác ngang qua, biết tin, đã xuống xe tìm hiểu, đồng thời chỉ đạo điều tra. Hình ảnh bé N. được các trinh sát in ra để đi nhận diện. Bất ngờ, khoảng 30 phút sau, có người phụ nữ bồng bé N. quay trở lại. Người này là hàng xóm, nhà ở cạnh nhà mẹ ruột chị Kim Anh, tên là Nguyễn Thị Thùy Uyên.
Chị Uyên cho biết lúc sáng chạy ngang thấy bé N. ngồi chơi một mình nên bồng lên xe chở đi chơi, không ngờ mọi người lại tưởng bé bị bắt cóc.
Báo Thanh Niên ngày 11/5/2016: Bị đâm tử vong vì không chịu tránh đường tàu hoả
Vụ tai nạn xảy ra lúc hơn 7 giờ sáng nay (11.5), trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, thuộc địa phận xã Tiên Tân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Tường trình của lái tàu SE7 cho biết, khoảng thời gian trên, đoàn tàu chở khách SE7 chạy theo hành trình Hà Nội - TP.HCM, khi đến địa phận trên, cả lái chính, lái phụ đều nhìn thấy phía trước có một người đi trong lòng đường sắt, cùng chiều với đoàn tàu và đã kéo còi báo hiệu. Tuy nhiên người đàn ông không ra khỏi đường sắt nên lái tàu đã kéo phanh gấp.

Do khoảng cách quá gần, cộng với tốc độ đoàn tàu khá lớn, khiến người này bị tàu đâm tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, đoàn tàu đã dừng khoảng 15 phút để lập biên bản vụ việc và làm các thủ tục pháp lý. Cảnh sát giao thông thành phố Phủ Lý và đại diện ngành đường sắt cũng có mặt, xác định vụ tai nạn hoàn toàn do lỗi của nạn nhân. Thông tin từ giấy tờ tùy thân cho thấy, nạn nhân là Đồng Văn Thoán, 50 tuổi, đăng ký thường trú tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
Nhiều công nhân đường sắt thuộc Cung đường Phủ Lý thường xuyên làm việc tại đây cho biết: khoảng 1 tuần nay, họ hay thấy người đàn ông này đi vớt bèo trên con sông chạy cạnh đường sắt.
Công an thành phố Phủ Lý sáng cùng ngày đã liên hệ với địa phương nơi thường trú của nạn nhân để thông báo vụ việc và bàn giao nạn nhân về cho gia đình mai táng.
Báo Thanh Niên ngày 11/5/2016: Nữ bệnh nhân tố bác sĩ phụ khoa hiếp dâm: Công an vào cuộc điều tra
Chiều 10.5, bác sĩ Nguyễn Thế Vượng, Giám đốc chuyên môn kiêm thanh tra của Công ty TNHH Bệnh viện Hoàn Hảo xác nhận công an đã vào cuộc điều tra vụ nữ bệnh nhân tố cáo nam bác sĩ hiếp dâm trong lúc khám phụ khoa.
Theo ông Vượng, khoảng 19 giờ ngày 9.5 ông nhận được tin báo về việc người nhà bệnh nhân kéo đến Phòng khám đa khoa Hoàn Hảo 4 (P.Thuận Giao, TX.Thuận An, Bình Dương) hành hung bác sĩ Y.T.M.L (32 tuổi) và lực lượng công an phải đến can thiệp. “Người nhà cho rằng bác sĩ này đã hiếp dâm bệnh nhân trong lúc đặt vòng tránh thai”, ông Vượng nói.
Trong khi đó, sáng cùng ngày chị H.T.A.N (29 tuổi, tạm trú P.Bình Hòa, TX.Thuận An) cũng đã gửi đơn đến Sở Y tế Bình Dương tố cáo hành vi của bác sĩ Y.T.M.L. Theo đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 9.5, chị đến phòng khám để đặt vòng tránh thai nhưng sau đó bị đau nên được nhân viên y tế hướng dẫn khám lại.
Chị quay lại phòng số 2, lúc này các nhân viên y tế nữ đã ra ngoài đi ăn cơm, chỉ còn lại bác sĩ Y.T.M.L. Vị bác sĩ yêu cầu nằm lên giường bệnh chờ khoảng 30 phút “xem có hết đau hay không”.
Chờ khoảng 15 phút thì bác sĩ này yêu cầu vào phòng bên trong, nằm lên băng ca chuyên dụng dùng cho khám phụ khoa để khám lại. Tại đây, vị bác sĩ đã làm bậy với chị. Khi phát hiện sự việc, chị N. đạp mạnh vào người bác sĩ rồi ôm quần áo chạy ra ngoài kêu cứu.
Tiếp xúc với PV Thanh Niên, anh C.D.H (30 tuổi, chồng chị N.) cho biết khi về nhà thấy vợ rất buồn và hoang mang, anh hỏi thì chị N. nói đã bị bác sĩ hiếp dâm, rồi khóc.
Ngay sau đó, anh H. chở vợ quay lại phòng khám. Khi chị N. chỉ đúng mặt bác sĩ Y.T.M.L, anh H. hỏi: “Ông vừa khám cho vợ tôi phải không”. Bác sĩ trả lời đúng thì anh H. lao vào hành hung vị bác sĩ này.
Báo Thanh Niên ngày 11/5/2016: Hiếp dâm nạn nhân đã chết, bị tuyên tử hình
Thanh bị tuyên tử hình về các tội giết người, cướp tài sản và hiếp dâm.
Theo cáo trạng, trưa 24.11.2015, Thanh ngồi nhậu một mình thì thấy bà Trần Thị Kim Ai (50 tuổi, cùng ngụ xã Vĩnh Hội Đông) sống bằng nghề bán vé số đang bơi xuồng trên kinh Sáu Bèo nên nảy sinh ý định giết người, hiếp dâm vì Thanh biết bà Ai thường mang theo nhiều tiền của.
Thanh chọn lùm cây núp, chờ bà Ai bơi tới gần liền nhảy xuống quật ngược bà Ai về phía sau và dìm bà Ái xuống nước khiến nạn nhân tử vong.
Sau đó, Thanh lôi xác nạn nhân lên mép bờ kinh thực hiện hành vi hiếp dâm rồi lục người nạn nhân lấy 1 điện thoại di động; 2,3 triệu đồng, 4 tờ tiền riel (tiền Campuchia; mỗi tờ mệnh giá 500 riel),1 sợi dây chuyền 10 chỉ vàng 18k, rồi bỏ trốn.
Vài tiếng sau người dân chạy xuồng máy đi ngang phát hiện thi thể bà Ai nổi lên liền gọi điện báo công an địa phương.
Qua kiểm tra hiện trường, các chứng cứ để lại, ngành công an xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng nên Công an H.An Phú đã báo Công an tỉnh phối hợp điều tra.
Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định bà Ai tử vong do ngạt nước và bị hiếp dâm. Rà soát các nghi phạm, lực lượng điều tra thấy Thanh là đối tượng tình nghi nên tập trung lực lượng theo dõi truy bắt. Lúc này, Thanh đang thuê nhà trọ ở gần biên giới trong thời gian tìm cách vượt biên trốn qua Campuchia thì bị bắt giữ vào ngày 25.11.
Báo Thanh Niên ngày 11/5/2016: Thủ tướng Anh 'lỡ miệng' gọi nước khách mời là tham nhũng
Thủ tướng Anh David Cameron ngày 10.5 đã diện kiến Nữ hoàng Elizabeth II tại điện Buckingham nhân sinh nhật lần thứ 90 của Nữ hoàng. Đoạn băng quay lại cảnh ông nói chuyện cùng Nữ hoàng lại bắt được những phát biểu không hay ho về Nigeria và Afghanistan, cho rằng đó là hai trong số những nước “tham nhũng tới mức khó tin”.
“Chúng tôi đã có một buổi họp nội các rất thành công vào sáng nay, thảo luận về cuộc họp chống tham nhũng sắp tới. Chúng tôi đã mời Nigeria, thật ra là đã mời lãnh đạo của những quốc gia tham nhũng tới khó tin, tới nước Anh”, The Guardian ngày 10.5 trích dẫn đoạn nói chuyện gây tranh cãi của ông David Cameron.
Vụ lùm xùm của Thủ tướng Anh xuất hiện ngay trước cuộc họp về chống tham nhũng do Anh tổ chức vào ngày 12.5. Dự kiến Tổng thống Nigeria, ông Muhammadu Buhari sẽ tham dự và có bài nói chuyện với chủ đề Tại sao chúng ta phải cùng nhau chống tham nhũng.
Ông Buhari đắc cử tổng thống Nigeria vào năm 2015. Khi ấy, ông được đánh giá cao sẽ là người chấm dứt tình trạng tham nhũng kéo dài ở đất nước châu Phi này. Một phát ngôn viên của ông Buhari khẳng định ông cảm thấy “sốc và xấu hổ” với những lời nói của Thủ tướng Anh Cameron, và cho rằng những nhận xét ấy chỉ đề cập tới Nigeria trước thời ông Buhari nắm quyền.
Tương tự, một quan chức của sứ quán Afghanistan cũng mô tả lời nói của ông Cameron là “thiếu công bằng”, và rằng Afghanistan đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc chống tham nhũng.
“Tổng thống Ghani và chính phủ của ông kể từ lúc đảm nhận nhiệm vụ đã có những bước tiến lớn trong việc chống tham nhũng. Chống tham nhũng là ưu tiên hàng đầu bên cạnh các vấn đề an ninh đối với chính phủ đoàn kết dân tộc”, phát ngôn viên Đại sứ quán Afghanistan tại Anh nói. Theo số liệu từ tổ chức Minh bạch Quốc tế năm 2015, Afghanistan xếp thứ 166 thế giới về chỉ số "ít tham nhũng", tức gần chót bảng về sự minh bạch, chỉ hơn được Triều Tiên và Somalia. Trong khi đó, Nigeria xếp ở vị trí 136.
Theo The Guardian, cả hai tổng thống Buhari của Nigeria lẫn Ghani của Afghanistan đều thừa nhận tham nhũng là vấn đề lớn trong đất nước họ, nhưng họ đã xem việc diệt trừ vấn nạn này là ưu tiên và nỗ lực khắc phục nó.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 10/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 9/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 8/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý