Xã hội
11/07/2016 16:20Báo Thanh Niên ngày 11/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 11/7/2016: Chồng chém vợ khâu hàng chục mũi ở đầu, mặt; Giải cứu 2 thiếu niên thoát khỏi bãi vàng lậu; Bắt đường dây cá độ bóng đá khủng 'núp bóng' cửa hàng đồ gỗ; Làm rõ nghi vấn một phó giám đốc ép đưa thuốc vào bệnh viện; Người phe Dân chủ được 'chấm' làm phó tướng cho Donald Trump...
Báo Thanh Niên ngày 11/7/2016: Chồng chém vợ khâu hàng chục mũi ở đầu, mặt
Ngày 11.7, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc chị Lương Thị Thiết (32 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội) bị chồng là Nguyễn Hữu Chính (34 tuổi) dùng dao chém gây thương tích nặng ở vùng mặt, đầu và tay vào ngày 10.7.
Hiện chị Thiết đang được điều trị tích cực tại Khoa Chấn thương chỉnh hình 1 (bệnh viện Việt Đức, Hà Nội). Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 10.7, khi chị Thiết đang đi làm đồng, chồng đã đến gặp nói chuyện. Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn, chị Thiết đã rời đồng về nhà bố mẹ đẻ ở gần đó.
Không lâu sau, Chính bất ngờ xuất hiện ở nhà bố mẹ đẻ chị Thiết. Lúc này, chị Thiết đang nằm trên giường cùng với hai con nhỏ, bất ngờ Chính dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, mặt và tay khiến chị Thiết ngất lịm tại chỗ. Gia đình đã đưa chị Thiết đến bệnh viện Việt Đức cấp cứu ngay sau đó. Còn chồng chị Thiết là Chính đã đến công an xã đầu thú sau khi gây án.
Theo tìm hiểu của chúng tôi tại bệnh viện Việt Đức vào sáng nay (11.7), chị Thiết bị hai vết chém trên đầu khâu 10 mũi, một vết chém ở mặt khâu hơn 10 mũi. Ngoài ra, 4 ngón tay của chị bị chồng chém gần đứt lìa đã được các bác sĩ phẫu thuật nối lại.
Gia đình chị Thiết có mặt tại bệnh viện Việt Đức cho hay, chị Thiết và chồng cưới nhau được gần 10 năm nay, nhưng cuộc sống gia đình không được êm ấm do chồng ham mê cờ bạc, lười làm ăn.
Chị Thiết cũng thường xuyên bị chống quát mắng, đánh đập. Do không chịu được cảnh vợ chồng như vậy, đầu năm 2016 chị Thiết đã đưa 2 con nhỏ về nhà bố mẹ đẻ ở.
Báo Thanh Niên ngày 11/7/2016: Giải cứu 2 thiếu niên thoát khỏi bãi vàng lậu
Trưa nay 11.7, chính quyền xã xã Bình Lâm (H.Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) đã phối hợp với Phòng LĐ-TB-XH của huyện lập hồ sơ và bàn giao 2 thiếu niên vừa trốn thoát khỏi bãi vàng để Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Nam (đóng tại TP.Tam Kỳ) tiếp nhận, sau đó sẽ làm thủ tục bàn giao cho gia đình.
Hai thiếu niên may mắn thoát khỏi bãi vàng trái phép là Cụt Văn Toại (17 tuổi) và Hùng Văn Cầu (15 tuổi, cùng trú xã Lượng Minh, H.Tương Dương, tỉnh Nghệ An).
Theo lời kể của Toại và Cầu, hai em bắt đầu bỏ trốn khỏi bãi vàng ở xã Phước Hiệp (H.Phước Sơn) từ sáng ngày 6.7, lợi dụng thời điểm chủ bãi vàng đang ngủ say vì uống nhiều rượu. Tuy nhiên, đến chiều tối, cả hai vẫn chưa ra khỏi rừng, đành lót lá cây ngủ lại.

Đến sáng ngày 7.7, cả hai tiếp tục chạy trốn ra đến xã Phước Hòa và may mắn gặp được anh Hồ Văn Hồng (41 tuổi, trú thôn Ngọc Lâm, xã Bình Lâm, H.Hiệp Đức) lúc đó đang dựng án trại ở xã Phước Hòa để khai thác cây keo. Cả hai đang trong tình trạng đói lả, chỉ có một đôi dép được Toại nhường cho Cầu mang. Anh Hồng đã giấu Toại, Cầu 2 ngày trong lán trại để tránh bị chủ bãi vàng truy đuổi.
Đến tối ngày 9.7, anh Hồng cùng với 1 tài xế xe múc mới lẻn đưa 2 em về xã Bình Lâm, sau đó cùng người dân địa phương săn sóc giúp đỡ và trình báo UBND xã.
Trong những ngày được cưu mang, nhiều người dân địa phương đã góp được hơn 2 triệu đồng, mua sắm quần áo tặng cho 2 thiếu niên; riêng anh Hồng còn mua thêm một chiếc điện thoại di động giá rẻ để Toại tiện liên lạc về gia đình.
Theo thông tin ban đầu, Toại và Cầu bị một người tên Mão (trú ở xã Kỳ Tiến, H.Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) rủ rê vào Quảng Nam làm vàng. Mùng 2 tết nguyên đán, Toại và Cầu cùng 5 người cùng quê bắt đầu theo Mão vào bãi vàng ở xã Phước Hiệp; Mão được chủ bãi vàng trả công 14 triệu đồng môi giới (2 triệu đồng/người).
Do công việc tại bãi vàng rất khắc nghiệt, mỗi ngày làm việc từ 6 giờ sáng đến 23 giờ đêm, phải chui vào hầm sâu để đào đất, vác đá, nổ mìn... và thường xuyên bị đánh đạp nên nhiều phu vàng tìm cách bỏ trốn. Nhóm 5 người cùng vào Quảng Nam hồi tết đã kịp trốn về quê, đến nay Toại và Cầu mới tẩu thoát.
Báo Thanh Niên ngày 11/7/2016: Bắt đường dây cá độ bóng đá khủng 'núp bóng' cửa hàng đồ gỗ
Một đường dây cá độ bóng đá cực khủng núp bóng cửa hàng đồ gỗ mỹ nghệ ở TP.HCM, với số tiền giao dịch cờ bạc lên đến hàng ngàn tỉ đồng vừa bị Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ công an) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác triệt phá.
Sau nhiều tháng theo dõi, điều tra, sáng 11.7, hàng chục trinh sát của Cục cảnh sát hình sự phối hợp với Cục cảnh sát công nghệ cao và các đơn vị nghiệp vụ chia làm 8 mũi ập vào một cửa hàng đồ gỗ mỹ nghệ tại đường Nguyễn Cửu Đàm (quận Tân Phú, TP.HCM) thì phát hiện ông “trùm” đường dây cá độ bóng đá Nguyễn Văn Minh (33 tuổi, quê Hải Dương) đang cùng đàn em kiểm tra sổ sách tiền ăn thua trong các trận đấu Euro vừa qua.
Ngoài ra, công an cũng đã bắt giữ 8 nghi can khác nằm trong đường dây này, trong đó Nguyễn Thanh Tuấn và Đỗ Văn Tuyền (cùng (26 tuổi, cùng quê Hải Phòng) là đàn em được cho là cánh tay đắc lực của Minh. Để hoạt động có hiệu quả, Minh đã câu kết với Tuyền và Tuấn để điều hành, sử dụng các tài khoản cá độ trên mạng internet, đồng thời liên hệ, thu nhận tiền được, thua từ những con bạc.
Tiến hành khám xét khẩn cấp, công an đã thu giữ một lượng lớn tiền mặt, giấy tờ sổ sách, máy móc liên quan đến hoạt động tổ chức cá độ bóng đá qua mạng. Đường dây này hoạt động thời gian gần đây, với số tiền cá độ lên đến hàng nghìn tỉ đồng, công an hiện đang thống kê sổ sách để ra một con số cụ thể.
Đây là chuyên án được Phòng 4 – C45 lập và đấu tranh. Hiện vụ việc đang được C45 điều tra, làm rõ.
Báo Thanh Niên ngày 11/7/2016: Làm rõ nghi vấn một phó giám đốc ép đưa thuốc vào bệnh viện
Ông Bỉnh cũng cho biết vụ việc này đã được phản ánh qua đường dây nóng của TP.HCM và Sở Y tế đã chỉ đạo thanh tra của Sở vào cuộc.
Theo tìm hiểu của Thanh Niên, mới đây, một email chứa 4 file ghi âm, ghi lại các cuộc điện thoại, nhằm tố cáo vụ việc trên đã được gửi đến một số lãnh đạo BV Nhi đồng 2. Cuộc gọi thứ nhất, một người tự xưng là người của Công ty dược N.G, gọi điện thoại liên hệ nhân viên khoa dược BV nhờ giúp đỡ, hướng dẫn đưa thuốc vào BV khi chỉ còn một ngày nữa là xét duyệt thuốc.
Người tự xưng của công ty dược nói được bác sĩ phó giám đốc BV giới thiệu và “có đóng kinh phí” cho vị bác sĩ để đưa thuốc vào BV, nhưng “đóng phí” bao nhiêu thì không tiết lộ. Cuộc gọi thứ hai (cũng gọi cho nhân viên khoa dược trên), một người giới thiệu mình tên B., lúc thì nói làm ở Sở Y tế, lúc thì bảo làm ở quận ủy của một quận tại TP.HCM.
Ông B. nói với cô nhân viên Khoa Dược của BV Nhi đồng 2 rằng Công ty dược N.G là “sân sau” của một lãnh đạo nhờ giúp đỡ để đưa thuốc vào BV Nhi đồng 2. Ông B. cũng nói quen biết với vị phó giám đốc BV trên, và cho biết sẽ nói chuyện với giám đốc BV sau.
Hai cuộc nói chuyện qua điện thoại khác được cho là giữa vị bác sĩ phó giám đốc BV và cô nhân viên khoa dược. Nội dung: bác sĩ phó giám đốc yêu cầu nhân viên này lên danh mục bổ sung thuốc của Công ty dược N.G rồi đem trình giám đốc BV xét duyệt.
Mặc dù cô nhân viên cho biết đã trình tờ danh mục thuốc cho giám đốc BV rồi và nguyên tắc, thuốc muốn vào BV phải xuất phát từ đề xuất của các khoa lâm sàng, nhưng bác sĩ phó giám đốc cho rằng cô nhân viên làm khó mình và yêu cầu nhân viên này làm theo ý ông (bổ sung thêm tên Công ty N.G vào - PV), ông sẽ chịu trách nhiệm...
Từ email tố cáo, ít nhất 2 cuộc họp, làm việc của lãnh đạo BV để giải quyết vấn đề, nhưng chỉ là họp nội bộ, kết quả chưa được tiết lộ. Đại diện Thanh Niên đã đến BV để đặt hẹn làm việc nhằm hỏi rõ về vụ việc này, tuy nhiên sau đó vẫn chưa thấy BV hồi âm.
Báo Thanh Niên ngày 11/7/2016: Người phe Dân chủ được 'chấm' làm phó tướng cho Donald Trump
Ông Michael T. Flynn (57 tuổi) đã được đội ngũ phụ trách chiến dịch tranh cử của tỉ phú Donald Trump “chấm” làm phó tướng, theo NBC News ngày 10.7. Ông Flynn cũng là người không thuộc giới chính trị gia đầu tiên được ông Trump xem xét lựa chọn.
Ông Flynn phục vụ 33 năm cho Lục quân Mỹ, từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo về tình báo quân sự và cũng là một cố vấn không chính thức của ông Trump. Tướng Flynn làm giám đốc Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ (DIA) từ năm 2012-2014. Thời gian giữ chức của ông được cho là bị cắt ngắn vì các tranh cãi với các quan chức cấp cao thuộc chính quyền Tổng thống Barack Obama.
Ông Flynn là người sẵn sàng thuyên chuyển công tác hoặc sa thải những nhân viên không đồng tình với những đề xuất thay đổi DIA. Dù là thành viên của một gia đình ủng hộ đảng Dân chủ mạnh mẽ, ông Flynn lại không ngừng chỉ trích chính quyền, cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ.
Theo như New York Post bình luận, những chỉ trích của ông Flynn là điều bất thường đối với một lãnh đạo quân đội nhưng lại là điều phù hợp với quan điểm của tỉ phú Donald Trump và sẽ giúp ích cho các vấn đề về an ninh quốc gia của ứng viên Cộng hoà này.
“Tôi lớn lên như là một người Dân chủ trong một gia đình ủng hộ đảng Dân chủ rất mạnh mẽ, nhưng tôi sẽ cho bạn biết rằng đảng Dân chủ hiện hữu tại đất nước này không phải là đảng Dân chủ thân thuộc với tôi”, ông Flynn nói.
Trong những cuộc phỏng vấn gần đây, tướng về hưu này còn cho rằng phụ nữ phải có quyền được phá thai, một điều trái với chính sách của đảng Cộng hoà; và phản đối hôn nhân đồng tính. Những bình luận của ông Flynn ngay lập tức nhận nhiều chỉ trích từ các chính trị gia bảo thủ và được cho sẽ là một điểm trừ lớn trong việc giành quyền làm phó tướng cho ông Trump.
Tin nên đọc:
- Báo Thanh Niên ngày 9/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 7/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 5/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý