Báo Thanh Niên ngày 12/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Một nữ sinh Huế bị đánh hội đồng ngay trong trường; Tóm gọn 3 nghi phạm cùng 2.000 viên ma túy trong một khách sạn...

Báo Thanh Niên ngày 12/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Một nữ sinh Huế bị đánh hội đồng ngay trong trường; Tóm gọn 3 nghi phạm cùng 2.000 viên ma túy trong một khách sạn vùng biên...

Báo Thanh Niên ngày 12/1/2016: Một nữ sinh Huế bị đánh hội đồng ngay trong trường

Trong video, một nữ sinh bị 3 nữ sinh khác đánh hội đồng kèm theo những lời lẽ thô tục. Trước việc bị đấm, đá tới tấp, nữ sinh chỉ biết khóc và van xin. Trong khi đó, nhiều học sinh khác đứng xem, cười trêu.

Sáng 12.1, PV Thanh Niên đã xác minh vụ việc. Theo đó, vụ việc diễn ra tại Trường THCS Trần Phú (số 61 Hàm Nghi, TP.Huế).

Nạn nhân là N.T.H.H, học sinh lớp 7/1 của Trường THCS Trần Phú. Những học sinh tham gia đánh hội đồng H. gồm: N.T.X.N, P.T.H.L, N.T.M.D. Ngoài ra còn có em N.N.N.Q, học sinh lớp 7/2 (đều là học sinh Trường THCS Trần Phú).

Theo H., do mâu thuẫn trên Facebook, nên ngày 28.12.2015, sau khi thi xong môn Toán, D. nói H. lên tầng 3 nói chuyện. Tại đây, D. cùng N., L., Q. bất ngờ chửi bới, đánh đá tới tấp H. để dằn mặt.

“Các bạn nói nếu méc với thầy cô hay Giám hiệu thì sẽ bị đánh tiếp nên em không dám báo. Khi đó, em bị đau và bầm tím một ít trên người. Với lại, các bạn khác nhìn, nên em cũng xấu hổ. Sau đó, em có bị các bạn đánh thêm 2 lần nữa. Nhưng các bạn dọa nên em không báo với ai cả”, H. nói.

Trao đổi với chúng tôi, bà Trương Thị Thái Hằng, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú cho biết, ngày 28.12.2015, khi vụ việc xảy ra, một học sinh đã xuống báo với nhà trường. Ngay lúc đó, nhà trường đến giải quyết nhưng do các học sinh đã đánh xong nên nhà trường chỉ ghi nhận vụ việc. Đồng thời, do những ngày đó học sinh đang thi nên đến ngày 29.12.2015, nhà trường mới mời phụ huynh, công an phường cùng các học sinh liên quan lên làm việc. Các học sinh đã cam kết không đánh bạn nữa. Phụ huynh cũng thống nhất cho qua để các em học tập bình thường.

Tuy nhiên, đến ngày 9.1, nhà trường biết được video về vụ việc này lan truyền trên mạng. Nhận thấy vụ việc nghiêm trọng hơn những gì nhà trường biết, nhà trường đã mời học sinh và giáo viên chủ nhiệm lên làm việc. Đến ngày 11.1, nhà trường cùng học sinh, phụ huynh, công an làm việc thêm một lần nữa để thống nhất hướng giải quyết. Nhà trường đã kỷ luật những học sinh đánh H. bằng việc hạ bậc hạnh kiểm, làm vệ sinh sau giờ học. Đồng thời, theo dõi thái độ của các em.

“Ngày hôm qua (11.1), các em đã bắt tay xin lỗi N.T.H.H; cam kết không đánh bạn nữa. Phụ huynh em N.T.H.H cũng đã cho qua vụ việc. Phía nhà trường rất đau lòng khi biết chuyện. Nhưng nếu đuổi học các em thì các em biết làm gì, cuộc đời sẽ ra sao. Nhà trường vẫn đang theo dõi từng ngày để giáo dục các em. Hiện tại, các em đã đi học bình thường”, bà Hằng nói.

Báo Thanh Niên ngày 12/1/2016: Tóm gọn 3 nghi phạm cùng 2.000 viên ma túy trong một khách sạn vùng biên

Ngày 12.1, Công an tỉnh Quảng Trị cho hay sau nhiều ngày theo dõi, vào lúc hơn 22 giờ ngày 11.1, lực lượng thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Trị) phối hợp với các đơn vị phòng chống ma túy thuộc lực lượng Bộ đội biên phòng và Hải quan tỉnh Quảng Trị đã phá thành công chuyên án ma túy mang bí số 116G.

Báo Thanh Niên ngày 12/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Cụ thể, vào thời điểm trên, lực lượng chức năng đã bất ngờ ập vào một khách sạn trên địa bàn thị trấn vùng biên Lao Bảo (H.Hướng Hóa), bắt quả tang Lê Trường Giang (36 tuổi), Lê Tiến Tâm (26 tuổi) và Lê Bá Hà (27 tuổi, cùng trú xã Tân Thành, H.Hướng Hóa) đang có hành vi buôn bán trái phép ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 10 gói ni lông bên trong chứa 2.000 viên ma túy tổng hợp. Bước đầu, cả 3 nghi phạm khai nhận mua số ma túy tổng hợp này từ Lào mang về Việt Nam bán kiếm lời. Hiện Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Báo Thanh Niên ngày 12/1/2016: Hai chị em ruột đuối nước tức tưởi dưới hầm đất bỏ hoang

Sáng 12.1, người dân ở tổ 16, ấp Long Châu, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành (Tây Ninh) bàng hoàng trước thông tin 2 cháu bé đuối nước dưới hầm đất bỏ hoang.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 sáng 12.1, 2 chị em ruột là N.T.M (5 tuổi) và N.V.Q (3 tuổi) được vớt lên từ hầm đất bỏ hoang, nhưng đã tử vong.

Trước đó, trong sáng cùng ngày, bà nội của hai cháu có đưa cháu đến chơi với ông nội là ông Nguyễn Văn Leo (64 tuổi).Ông Leo đang trông coi một ngôi chùa ở ấp Long Châu.

Ông Leo cho biết lúc đó thấy các cháu ra trước sân chơi nên xách nước tưới cây. Lúc sau, không thấy tụi nhỏ đâu nên ông chạy tìm khắp nơi. Sau đó, ông hốt hoảng phát hiện 2 cháu M. và Q. đã té xuống hồ cách chùa khoảng 300m.

Hai cháu bé được vớt lên, nhưng đã tử vong. Khu vực 2 trẻ bị đuối nước là một hầm khai thác đất được móc rất rộng, ngập nước, xung quanh không rào chắn, không biển cảnh báo. Thi thể 2 trẻ nằm cách bờ khoảng 1 m, sâu đến 2,5 mét.

Theo người dân địa phương, hầm đất này sau khi bị khai thác xong đã bị bỏ hoang hơn 3 năm nay. Trong khu vực này có đến hơn 6 hầm đất ngập nước bị bỏ hoang tương tự.

Báo Thanh Niên ngày 12/1/2016: Truy sát tận bệnh viện vì ghen, không có dấu hiệu băng nhóm xã hội đen

Ngày 12.1, thượng tá Trần Văn Vụ, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết qua lời khai ban đầu, cơ quan điều tra xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do hung thủ nghi ngờ, ghen tuông giữa vợ mình và nạn nhân có tình ý.

Trước đó, lúc 14 giờ 40 ngày 10.1, nghi phạm Khưu Văn Minh (tên thường gọi là Mắm, 27 tuổi, quê ấp Thạnh Lợi A, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) vào tận phòng cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long để truy sát Lâm Kim Hoàng (36 tuổi, ngụ khóm 6, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Về thông tin đây là vụ thanh toán giữa 2 băng nhóm xã hội đen, thượng tá Trần Văn Vụ khẳng định đây chỉ là hành động nhất thời, không có tính chất xã hội đen.

Theo thượng tá Vụ, trước khi xảy ra vụ việc, giữa Minh và Hoàng có mối quan hệ quen biết. Minh có bán cho Hoàng một chiếc điện thoại nhưng đến nay Hoàng vẫn chưa đưa tiền. Ngoài ra, Minh còn nghi ngờ mối quan hệ giữa vợ mình với Hoàng. Trước khi vào bệnh viện truy sát, Minh cũng đã đâm Hoàng ở xã Long Phước (huyện Long Hồ).

“Hành động của Minh có tính chất côn đồ, đâm nhiều nhát, nhiều lần và cố truy sát đến cùng nạn nhân nên định hướng điều tra hung thủ có dấu hiệu tội giết người. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiến hành xác minh làm rõ các vấn đề liên quan để hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong thời gian sớm nhất”, thượng tá Vụ cho biết thêm.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào lúc 14 giờ 40 phút ngày 10.1, sau khi đâm Hoàng ở Long Hồ, Minh lại tiếp tục giấu con dao trong người và vào bệnh viện truy tìm. Lợi dụng sơ hở của nhân viên bảo vệ bệnh viện, Minh đã dùng dao đâm 2 nhát vào người Hoàng rồi bỏ trốn.

Thấy vết thương quá nặng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long chuyển bệnh nhân Lâm Kim Hoàng sang Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ để cấp cứu. Minh tiếp tục tìm đến Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ để truy sát Hoàng thì bị công an bắt giữ.

Báo Thanh Niên ngày 12/1/2016: IS mất kho tiền chục triệu USD sau cuộc không kích của Mỹ

Cuộc không kích diễn ra vào rạng sáng 10.1 ở thành phố Mosul (Iraq) đang bị IS chiếm, hãng tin NBC News ngày 11.1 dẫn lời các quan chức quân đội Mỹ. Hiện không rõ có dân thường hay bảo vệ ngân hàng bị thiệt mạng trong cuộc tấn công này hay không.

Từ tháng 11.2015, lực lượng Mỹ và liên quân đã nỗ lực tiêu diệt IS bằng cách tấn công vào nguồn tiền của tổ chức này từ buôn lậu dầu mỏ. Liên quân đã ném bom các giếng dầu cũng như xe chở dầu sang Thổ Nhĩ Kỳ. Theo NBC News, IS kiếm lợi nhuận từ dầu mỏ khoảng 8-10 triệu USD mỗi tháng, nhiều gấp 3 lần so với con số mà các quan chức Mỹ ước tính.

Thông tin tình báo về tài chính của IS cho thấy lực lượng biệt kích của Mỹ đã tiêu diệt “bộ trưởng tài chính” của tổ chức này, tên là Abu Sayyaf hồi tháng 5.2015 trong một cuộc đột kích vào nơi trú ẩn của y tại Syria. Người vợ của Sayyaf là Umm Sayyaf bị bắt, nhiều máy tính tại khu nhà được thu giữ.

IS dùng một phần tiền kiếm được để trả lương cho các tay súng và phụ cấp cho gia đình của những kẻ này. Các tay súng nước ngoài được trả cao nhất, khoảng 1.000 USD mỗi tháng. Ngoài ra, IS còn điều hành một “nhà nước” tại Syria và Iraq, dùng tiền kiếm được để chi cho trường học, hệ thống phúc lợi xã hội, nhằm mua sự trung thành của người dân.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 11/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 10/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 9/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý