Xã hội
12/12/2015 15:49Báo Thanh Niên ngày 12/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 12/12/2015: Nữ sinh lớp 9 tố thầy giáo 2 lần cưỡng hiếp tại trường
Khoảng gần một tháng nay, bà Cầm Thị D. (37 tuổi, ngụ tại thôn Lẹ Tà, xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) liên tục gửi đơn thư đến các cơ quan chức năng của huyện Thường Xuân tố cáo một giáo viên có hành vi hiếp dâm con gái của bà là cháu Lương Thị Tr. (14 tuổi, hiện là học sinh lớp 9 của Trường phổ thông dân tộc bán trú - THCS Xuân Lẹ). Người bị tố cáo là ông Nguyễn Văn Ph. (38 tuổi, giáo viên Trường THCS xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân).
Theo đơn tố cáo của chị D. và tường trình của cháu Tr., vào ngày 21.10, Trường phổ thông dân tộc bán trú - THCS Xuân Lẹ tổ chức liên hoan cho các thầy giáo chuyển trường. Đến khoảng 22 giờ, do phòng ở trong ký túc xá bị mất điện nên cháu Tr. qua văn phòng Đoàn - Đội để cắm điện nhờ. “Khi đang loay hoay cắm điện, không biết từ đâu thầy Ph. đứng phía sau vòng tay bịt miệng cháu rồi cưỡng ép, bắt cháu "quan hệ". Cháu cố vùng ra và la lên được một tiếng, nhưng thầy Ph. dọa làm như vậy sẽ xấu mặt gia đình và lớn lên sẽ không lấy được chồng, nên sau khi sự việc xảy ra cháu không dám nói với ai…”, cháu Tr. nói.
Còn theo bà D., năm lớp 8 (ngày 23.4), trước kỳ nghỉ hè hơn một tháng cũng tại văn phòng Đoàn - Đội, cháu Tr. đã bị thầy giáo Ph. cưỡng hiếp một lần. Phát hiện Tr. chạy từ văn phòng Đoàn - Đội ra, một học sinh học trên Tr. một lớp là Vi Văn Hai đã chặn lại hỏi chuyện. Tưởng Hai chứng kiến, nên Tr. đã kể lại sự việc với học sinh này. Và bắt đầu từ thời điểm đó, cháu Tr. liên tục nhận được điện thoại từ một nam thanh niên yêu cầu Tr. mua thẻ điện thoại, nếu không sẽ kể chuyện thầy Ph. “quan hệ” với Tr. cho nhiều người biết. “Vì sợ chuyện lộ ra sẽ xấu hổ với bạn bè và gia đình, nên cháu đã nhiều lần lấy trộm tiền của chú dì để mua thẻ điện thoại gửi cho nam thanh niên dọa nạt cháu", Tr. nói.
Được biết, sự việc bị bại lộ khi chị Cầm Thị Đ. (dì ruột của Tr.) phát hiện Tr. lấy trộm tiền vào ngày 10.11. Bị dì tra hỏi, Tr. đã khóc kể lại toàn bộ sự việc từng 2 lần bị thầy Ph. cưỡng hiếp, sau đó có người liên tục điện thoại tống tiền nên cháu phải ăn cắp tiền của chú dì để mua thẻ điện thoại. “Vợ chồng tôi công tác trong trường, hàng ngày cháu Tr. vẫn sinh hoạt ăn uống với chú dì, chỉ đến tối cháu sang ký túc xá ngủ cùng các bạn, còn thầy Ph. là bạn của chồng tôi. Sự việc xảy ra khiến tôi đau lòng quá. Thời gian qua, cháu Tr. bị rất nhiều áp lực, rất đáng thương mà tôi không hay biết gì”, chị Đ. nói.
Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Trọng Lưu, Phó chủ tịch UBND xã Xuân Lẹ xác nhận, việc bà D. làm đơn tố cáo thầy Ph. cưỡng hiếp con gái mình. Chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan công an đang điều tra, làm rõ, nhằm tránh gây hoang dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân, nhất là đối với các cháu học sinh đang ở trong ký túc xá của trường.
Còn ông Phạm Duy Dũng - Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú - THCS Xuân Lẹ cho biết, ngay sau khi nhận được đơn thư tố cáo của bà Cầm Thị D., cơ quan công an huyện Thường Xuân đã vào cuộc điều tra, xác minh. “Nếu sự thực đúng như những gì gia đình cháu Tr. tố cáo thì đây là việc hết sức nghiêm trọng. Ảnh hưởng đến uy tín danh dự không chỉ đối với các cá nhân liên quan mà còn ảnh hưởng đến cả ngành giáo dục. Vì vậy, mọi việc phải chờ kết luận của cơ quan công an”, ông Dũng nói.
Được biết, thầy Nguyễn Văn Ph. là giáo viên dạy Toán của Trường phổ thông dân tộc bán trú - THCS Xuân Lẹ, vừa chuyển công tác về giảng dạy tại Trường THCS xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân từ tháng 10.2015.
Cũng theo ông Dũng, hiện nay, bên cạnh việc phối hợp với cơ quan công an, nhà trường cũng đã cử một giáo viên xuống thăm, động viên gia đình cháu Tr. yên tâm chờ cơ quan chức năng điều tra, xác minh. Bên cạnh đó, nhà trường cũng tăng cường công tác giám sát, quản lý chặt chẽ các em học sinh đang ở trong khu ký túc xá của trường.
Báo Thanh Niên ngày 12/12/2015: Người dân chắn ngang QL1A đòi thả 2 người bị bắt
Chiều nay 11.12, theo quan sát của PV Thanh Niên, tại khu vực đỉnh Đèo Con (giáp ranh giữa hai xã Kỳ Nam và Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh), nhiều trẻ em, người già, phụ nữ đứng, ngồi dàn hàng, chắn ngang QL1A.
Cạnh đó, rất nhiều gạch đá, gậy gộc, băng rôn cũng được người dân dựng chắn ngang đường. Hàng trăm xe ô tô bị kẹt cứng về cả hai phía nam và bắc Đèo Con. Rất nhiều cán bộ, chiến sĩ công an mặc sắc phục có mặt tại hiện trường để vận động, giải thích cho người dân và đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông.
Chị N.T.T. (45 tuổi, ngụ thôn Đông yên, xã Kỳ Lợi) cho biết, người dân địa phương ra chắn ngang QL1A để yêu cầu thả 2 người trong thôn bị công an bắt giữ trước đó.

Theo chị T., tối 9.12, tại vùng tái định cư thôn Đông Yên (xã Kỳ Lợi) phát ra một tiếng nổ lớn nghi là tiếng mìn tự tạo phát nổ. Sau đó, lực lượng Công an thị xã Kỳ Anh, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ 2 người. Trung tá Hà Phi Hoàng, Đội trưởng đội CSGT thị xã Kỳ Anh cho biết, người dân thôn Đông Yên kéo ra đường, cản trở giao thông, làm QL1A bị ùn tắc nhiều giờ. Trước tình thế đó, xe chạy đường dài đến địa bàn thị xã Kỳ Anh được CSGT hướng dẫn đi theo QL12 để theo đường Hồ Chí Minh vào các tỉnh miền Nam. Các xe khi đến ngã ba thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) được CSGT hướng dẫn đi lên đường Hồ Chí Minh để tiếp tục hành trình ra các tỉnh miền Bắc.
Trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Đặng Hoài Sơn, Trưởng Công an thị xã Kỳ Anh cho biết, ông đang có mặt tại hiện trường để giải thích, vận động người dân và điều tra vụ việc.
Đại tá Nguyễn Văn An, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay, hiện đã giao cho chính quyền thị xã Kỳ Anh tới vận động người dân giải tán nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
Lúc 19 giờ cùng ngày, ông Lê Văn Đông, Trưởng Công an xã Kỳ Nam cho biết, hiện vẫn còn hàng trăm người dàn hàng, chắn ngang QL1A khiến các phương tiện giao thông không thể qua lại.
Báo Thanh Niên ngày 12/12/2015: Hơn 100 cảnh sát truy tìm phạm nhân xin đi vệ sinh rồi trốn trại
Tối 11.12, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Đỗ Quang Thảo, Giám thị Trại giam Thanh Phong (Bộ Công an) cho biết, lực lượng công an đã bắt giữ được phạm nhân Tăng Công Sơn (21 tuổi, ngụ tại xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang) vào lúc 18 giờ 45 cùng ngày, khi phạm nhân này đang lẩn trốn tại Hà Nội.
Như Thanh Niên đã thông tin, phạm nhân Tăng Công Sơn bị bắt giam về tội “cướp giật tài sản” tại khu vực phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang và đã bị Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang tuyên phạt mức án 5 năm tù giam; thời gian thụ án từ ngày 2.2.2015, tại Phân trại số 4 (thuộc Trại giam Thanh Phong - Bộ Công an) đóng trên địa bàn xã Đông Hưng, thành phố Thanh Hóa.
Vào khoảng 10 giờ sáng 11.12, khi đang lao động cải tạo tại khu vực công trường khai thác đá ở bên ngoài phân trại, Sơn đã xin phép cán bộ quản giáo cho đi vệ sinh rồi lợi dụng sơ hở, rời khỏi công trường trốn vào một lùm cây ven đường. Khi bị người dân tìm cách báo tin cho các cán bộ quản giáo thì Sơn đã nhanh chóng di chuyển, trốn khỏi đại bàn xã Đông Hưng.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, Phân trại số 4 Trại giam Thanh Phong đã phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa, huy động hơn 100 cảnh sát phong tỏa các con đường ra vào xã Đông Hưng, tổ chức truy bắt Sơn. Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng đã cử các mũi trinh sát ra Bắc Giang và Hà Nội để “đón lõng” kẻ trốn trại. Sau gần 9 giờ truy bắt gắt gao, lực lượng công an đã tóm gọn được Sơn khi phạm nhân này đang lẩn trốn ở Hà Nội.
Báo Thanh Niên ngày 12/12/2015: Xe tải gây tai nạn rồi tông thẳng vào cảnh sát
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, thượng úy Đạt phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 89L - 0211 va chạm với xe Toyota Vios biển kiểm soát 20A - 000.55 nên ra hiệu lệnh dừng xe để giải quyết.
Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh, tài xế xe tải đã tăng ga bỏ chạy, tông thẳng vào thượng úy Đạt, kéo lê cảnh sát khoảng 20 mét, rồi phóng nhanh tẩu thoát vào hướng nội thành Hà Nội.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân cùng tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 5 đã đưa thượng úy Đạt đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.
Trao đổi với Thanh Niên, chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông số 5 cho biết đã thông báo vụ việc trên toàn tuyến để truy bắt chiếc xe tải gây tai nạn rồi bỏ chạy. Theo đó, chiếc xe tải gây tai nạn là dạng xe tải loại 1,25 tấn, màu xanh, có thùng sau bằng tôn.
Thông qua biển kiểm soát chiếc xe tải gây tai nạn, cơ quan chức năng xác định chủ xe là Công ty TNHH sản xuất đồ gỗ Anh & Em, có địa chỉ tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
Báo Thanh Niên ngày 12/12/2015: Mỹ tiết lộ cuộc chiến tài chính chống IS
Theo CNN, đánh bom IS là không đủ, và Mỹ đang nhắm vào dòng tiền của tổ chức khủng bố. Thứ trưởng Tài chính Mỹ Adam Szubin mới đây mô tả cách Mỹ và các nước khác đang làm để ngăn chặn nguồn tài chính của IS.
Ban đầu, Mỹ làm việc với chính phủ Iraq để đóng cửa 90 ngân hàng hoạt động trong lãnh thổ do IS kiểm soát. IS kiểm soát các ngân hàng này khi tung hoành Iraq và Syria, kiếm thêm 1 tỉ USD chỉ trong năm 2014. Ông Szubin cho hay các ngân hàng trên vẫn hiện hữu, song nó không còn hiện diện trong hệ thống tài chính quốc tế. Điều này làm hỏng nhiều nỗ lực mua thiết bị truyền thông và sản xuất dầu quan trọng của IS.
Washington đã áp dụng biện pháp trừng phạt lên 30 lãnh đạo và nhà tài chính cao cấp có liên hệ với nhóm khủng bố, cắt đứt nối kết của IS với các kênh tài chính quốc tế. Mỹ cũng đang cố gắng thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ tạm đóng cửa vùng biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ, khiến IS khó thực hiện giao dịch xuyên biên giới.
Kế hoạch chặn nguồn tài chính của IS được Mỹ công bố sau khi quân đội nước này xác nhận Bộ trưởng Tài chính IS Abu Saleh cùng hai cộng sự đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích sáng 10.12.
Đến nay, Nhà nước Hồi giáo là tổ chức khủng bố giàu nhất hành tinh. Ngoài 1 tỉ USD kiếm được từ cướp ngân hàng, IS còn tạo ra thêm 1 tỉ USD trong năm 2014 thông qua các hoạt động liên quan đến dầu mỏ, đánh thuế, bắt cóc và nhiều việc khác. Một khoản tiền khổng lồ của IS đến từ việc áp thuế lên 8 triệu người dân sinh sống và làm việc trên lãnh thổ chúng kiểm soát.
Bộ Tài chính Mỹ đang làm việc với liên minh gồm 30 quốc gia và tổ chức tài chính để phá vỡ nguồn tài chính của IS. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew sẽ tổ chức hội nghị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào tuần tới, bàn về kế hoạch chặn nguồn tài chính của IS. Đây là hội nghị Hội đồng Bảo an đầu tiên được dẫn dắt bởi các bộ trưởng tài chính.
Về phần các cuộc không kích, hiện nay đã và đang có các nước như Mỹ, Úc, Bahrain, Bỉ, Canada, Đan Mạch, Pháp, Hà Lan, Jordan, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh… tham gia các cuộc không kích nhắm mục tiêu cơ sở sản xuất dầu của IS. Mỹ tiến hành 78% trong tổng số 8.573 đợt không kích, theo hồ sơ của Bộ Quốc phòng Mỹ.
Tin nên đọc:
- Báo Thanh Niên ngày 11/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 10/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 9/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý