Báo Thanh Niên ngày 12/6/2016: Lái xe ba gác và xe máy bị đâm nguy kịch vì đi ngược chiều; Ba nhóm đạo chích ở Uông Bí bị khởi tố; Hàng ngàn người đội nắng bắt cá cầu may; Xác...

Báo Thanh Niên ngày 12/6/2016: Lái xe ba gác và xe máy bị đâm nguy kịch vì đi ngược chiều; Ba nhóm đạo chích ở Uông Bí bị khởi tố; Hàng ngàn người đội nắng bắt cá cầu may; Xác định danh tính nghi phạm bắn chết ca sĩ 'The Voice' Mỹ...

Báo Thanh Niên ngày 12/6/2016: Lái xe ba gác và xe máy bị đâm nguy kịch vì đi ngược chiều

Khoảng 8 giờ sáng nay (12.6), một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường Võ Chí Công (đường Vành đai 2 đi cầu Nhật Tân, thuộc phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội) khiến 2 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo một số nhân chứng, thời điểm trên, chiếc xe ba gác và xe máy mang biển kiểm soát 29E1 - 206.02 đi ngược chiều trên đường Võ Chí Công đã bị xe khách mang biển kiểm soát 29B-073.55 lưu thông hướng đi cầu Nhật Tân đâm trực diện.

Cú đâm mạnh khiến xe ba gác bẹp dúm, đè lên chiếc xe máy do nam thanh niên điều khiển. Vụ tai nạn khiến người đàn ông điều khiển xe ba gác bị thương rất nặng, được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Thanh niên điều khiển xe máy cũng phải nhập viện kiểm tra thương tích.

“Tài xế xe khách phát hiện có xe đi ngược chiều đã cố gắng hãm phanh, đánh lái nhưng không kịp. Trên đường vẫn còn nguyên vết phanh cháy đen của xe khách, dài gần 30 m”, một nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại.

Theo ghi nhận của chúng tôi, toàn bộ hàng hóa chở trên xe ba gác bị vỡ nát, kính văng khắp mặt đường. Trong khi đó, kính chắn gió của xe khách cũng bị vỡ sau cú đâm trực diện với phương tiện đi ngược chiều.

Một số người dân cho hay, gần hiện trường vụ việc có một con ngõ dẫn từ khu dân cư ra đường Võ Chí Công, rất nhiều phương tiện thường xuyên đi ngược chiều để sang làn đối diện của đường Võ Chí Công về nội thành.

Báo Thanh Niên ngày 12/6/2016: Ba nhóm đạo chích ở Uông Bí bị khởi tố

Công an TP.Uông Bí xác định, hầu hết các đối tượng đã có tiền án, tiền sự về trộm cắp tài sản, lừa đảo và cướp tài sản, gây rối trật tự công cộng… Cầm đầu 3 nhóm này đều là người địa phương, gồm: Hoàng Văn Duy (25 tuổi, trú tại phường Yên Thanh), Phạm Văn Cả (32 tuổi, trú tại phường Bắc Sơn) và Đặng Đình Chiến (31 tuổi, trú tại phường Thanh Sơn).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, chỉ trong hơn một tháng vừa qua, 3 ổ nhóm này đã gây ra gần 10 vụ trộm cắp xe máy cùng nhiều tài sản có giá trị của người dân trên địa bàn TP.Uông Bí. Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật như kìm cộng lực, vam phá khóa…

Báo Thanh Niên ngày 12/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Riêng nhóm của Đặng Đình Chiến đã thực hiện ít nhất 4 vụ trộm cắp xe máy với tổng giá trị gần 80 triệu đồng. Trong số những vụ trộm cắp này đáng chú ý, có vụ việc xảy ra tại nhà chị Vũ Thị Hạnh (44 tuổi, trú tại khu Phú Thanh Tây, phường Yên Thanh) vào đêm 7.6, kẻ gian đã cắt khóa cửa, đột nhập vào nhà lấy trộm nhiều tài sản gồm một xe máy nhãn hiệu Yamaha Nouvo, một ti vi Samsung 32 inch, một bộ máy tính, một bộ dàn âm thanh… tổng giá trị khoảng 20 triệu đồng.

Ngày 9.6, Công an TP.Uông Bí đã và bắt giữ thủ phạm gây ra vụ trộm này là Hoàng Văn Duy (trú cùng khu phố) cùng 2 đồng phạm là Bùi Văn Tuấn (21 tuổi, trú tại khu Bạch Đằng 11, phường Phương Nam), Nguyễn Mạnh Hùng (31 tuổi, trú tại thôn Hưng Hòa, xã Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh).

Công an TP.Uông Bí hiện đã thu hồi được 8 xe máy cùng một số tài sản khác trị giá trên 100 triệu đồng; đồng thời tìm kiếm chủ các tài sản bị trộm cắp và điều tra mở rộng vụ án. Sáng 11.6, Côn an TP.Uông Bí đã trao trả chiếc xe máy trị giá 30 triệu đồng cho anh Hồ Văn Huy (44 tuổi, ở phường Nam Khê, TP.Uông Bí) bị nhóm của Đặng Đình Chiến lấy cắp ngày 6.6.

Báo Thanh Niên ngày 12/6/2016: Cố cản đối tượng xông vào nhà chém người, cụ bà 77 tuổi bị xuất huyết não

Ngày 12.6, Công an phường Bình Đa (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết đối tượng tên Bá Hùng đã đến công an phường đầu thú. Vụ việc đã được chuyển lên Công an TP.Biên Hòa tiếp tục làm rõ.

Trước đó, khoảng hơn 21 giờ ngày 11.6, một vụ truy sát đã xảy ra tại số nhà 50/4, đường Trần Quốc Toản (thuộc Khu phố 3, phường Bình Đa. Vụ việc khiến bà Tạ Thị Năm (77 tuổi) bị chấn thương phần đầu, phải nhập viện cấp cứu.

Chị Trương Thị Thu Vân (42 tuổi, con bà Năm, thường trú tại số 50/4 Trần Quốc Toản) cho biết em trai mình là Trương Văn Hùng (39 tuổi) với một người có tên là Bá Hùng (ngụ cùng phường) có mâu thuẫn từ cuộc nhậu. Đến khoảng 21 giờ ngày 11.6, Bá Hùng đã cầm cây mã tấu xông vào nhà để chém Văn Hùng. Trương Văn Hùng bỏ trốn vào nhà, lúc này bà Năm đang đứng trước cửa nhà hóng mát, nên cố cản Bá Hùng, bị ngã chấn thương đầu.

Bà Năm sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Tại đây, các bác sĩ cho biết bà Năm bị xuất huyết não, trên đầu có 3 vết thương: 1 vết bên thái dương, 1 vết trên đỉnh đầu, 1 vết sau ót.

Báo Thanh Niên ngày 12/6/2016: Hàng ngàn người đội nắng bắt cá cầu may

Ngay từ sáng sớm 12.6, hàng ngàn người dân xã Xuân Viên và các xã lân cận, mang theo nơm, lưới, vó, vợt… tập trung tại đầm Vực chờ đến giờ khai hội.

Đúng 7 giờ sáng là thời điểm bắt đầu khai hội, người dân chia thành các tổ rải đều theo hai bên bờ đầm và dưới nước để đánh bắt cá, bất chấp cái nắng nóng như đổ lửa. Không khí lễ hội trở nên náo nhiệt hơn khi nhiều người dân đã nhanh chóng thu được “chiến lợi phẩm” đầu tiên là những con cá chép, cá chuối.

Lễ hội bắt cá Đồng Hoa còn được gọi là lễ hội đánh Vực Rào được tổ chức mỗi năm một lần vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 dương lịch. Lễ hội diễn ra tại đầm Vực, rộng 30 ha, nằm dưới chân dãy núi Hồng Lĩnh, có nhiều loài cá nước ngọt sinh trưởng.

Các cụ cao niên ở địa phương cho biết, ngày thường Ban đầm Vực cắt cử người tuần tra canh gác, không cho ai xuống đầm đánh bắt cá. Chỉ đến ngày diễn ra lễ hội, mọi người trong xã mới được đánh bắt cá tại đầm này.

Theo quan niệm của người dân nơi đây, ai bắt được nhiều cá hoặc bắt được con cá to thì sẽ gặp nhiều may mắn, mùa màng bội thu, gia đình no ấm trong suốt năm ấy.

Đây là một lễ hội mang đậm bản sắc dân gian độc đáo, không những nâng cao tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư mà còn mang tư tưởng khuyến nông khuyến ngư trong phát triển nông nghiệp nông thôn.

Báo Thanh Niên ngày 12/6/2016: Xác định danh tính nghi phạm bắn chết ca sĩ 'The Voice' Mỹ

Christina Grimmie (22 tuổi) là ca sĩ người Mỹ nổi lên từ cuộc thi ca hát The Voice Mỹ mùa thứ 6 năm 2014 (cô xếp thứ 3 chung cuộc). Trong một buổi biểu diễn ở thành phố Orlando, bang Florida ngày 10.6, Grimmie bị một người đàn ông lạ mặt tiến đến và bắn bị thương, theo USA Today ngày 12.6.

Grimmie được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Tay súng cũng tự sát sau khi bị khống chế. Cảnh sát trưởng sở cảnh sát Orlando, John Mina thông báo nghi phạm tên Kevin James Loibl (27 tuổi), sống ở thành phố St. Petersburg, bang Florida.

Các điều tra viên đã sử dụng dữ liệu điều tra trên mạng để lần ra nghi phạm khi tên này di chuyển từ St. Petersburg đến Orlando để tiến hành cuộc tấn công. Hiện chưa có chứng cứ về việc tay súng và ca sĩ Grimmie quen biết nhau.

Có rất ít người biết đến tay súng này, trong khi một vài thông tin cho rằng Loibl đang sống ở một địa chỉ cùng 2 người khác. Loibl không có tiền án tiền sự nhưng cũng không có giấy phép sử dụng vũ khí. Cảnh sát trước đó cho hay tên này đã mang theo 2 khẩu súng, 2 băng đạn bên ngoài và một con dao nhưng không nêu rõ loại gì và đã bắn bao nhiêu viên đạn, theo CNN.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 11/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 10/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 9/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý