Xã hội
12/08/2016 12:45Báo Thanh Niên ngày 12/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 12/8/2016: Hai người bị lũ cuốn trôi khi đi qua ngầm tràn; Đang ngủ, chủ thẻ Vietcombank bị chuyển mất 500 triệu đồng; Bé 6 tuổi bị máy ép mía cán dẹp bàn tay; Đánh bom kép ở Thái Lan, 1 người chết, 19 bị thương...
Báo Thanh Niên ngày 12/8/2016: Hai người bị lũ cuốn trôi khi đi qua ngầm tràn
Ông Nguyễn Hữu Thiện, Trưởng phòng Nông nghiệp H.Văn Bàn, Phó ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn H.Văn Bàn (Lào Cai), cho biết đến 17 giờ ngày 11.8, các lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn vẫn chưa tìm thấy tung tích vợ chồng ông Phạm Công Môn (53 tuổi) và bà Đỗ Thị Thanh Nhàn (51 tuổi, trú xã Võ Lao, H.Văn Bàn).
Trong sáng 11.8, người dân địa phương đi qua ngầm tràn Nậm Mả phát hiện chiếc xe máy bị mắc cạn dưới suối.
Qua xác minh, đây là phương tiện của vợ chồng ông Môn dùng để sang nhà người thân tại xã Phú Nhuận (H.Bảo Thắng) từ ngày 10.8. Đối chiếu thời gian di chuyển, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn H.Văn Bàn nhận định vợ chồng ông Môn bị lũ cuốn trôi mất tích khi đang trên đường trở về nhà.
Báo Thanh Niên ngày 12/8/2016: Đang ngủ, chủ thẻ Vietcombank bị chuyển mất 500 triệu đồng
Nạn nhân của vụ việc này là chị Hoàng Thị Na Hương (Quận Cầu Giấy, Hà Nội). Tường trình với Thanh Niên, chị Hương cho biết, mình có tài khoản số 00110011.xxxx mở tại ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank), chi nhánh Trần Quang Khải. Vào lúc 23 giờ 18 phút, ngày 4.8.2016, tài khoản của chị bị người khác chuyển 100.000.000 đồng thông qua giao dịch Interenet banking. Tiếp đó vào lúc 12 giờ 56 phút ngày 5.8, 2 giao giao dịch nữa cũng được báo với số tiền 100.000.000 đồng. Đến ngày 5.8, lại thêm 3 giao dịch khác, mỗi giao dịch có số tiền 100.000.000 đồng. Tổng cộng thẻ của chị đã bị chuyển đi 500.000.000 đồng.

“Tôi nhận được tin nhắn báo số dư tài khoản và email vào buổi sáng tuy nhiên không có tin nhắn mã OTP như thường có khi giao dịch. Vào thời điểm diễn ra việc chuyển tiền này, tôi đang ngủ ở nhà và thẻ ATM vẫn ở trong túi xách. Tôi đã gọi điện cho ngân hàng Vietcombank để thông báo và khóa tài khoản vào lúc 7 giờ 50 phút ngày 5.8.2016”, chị Hương khẳng định.
Khi liên lạc với Vietcombank, khách hàng cũng phản ánh tổng đài hoạt động 24/7 của ngân hàng khó liên lạc và hầu hết các cuộc điện thoại tổng đài viên đều hỏi có click vào đường link nào không. “Câu trả lời là không và từ khi sử dụng dịch vụ của ngân hàng VCB tôi chưa bao giờ nhận được khuyến cáo nào. Hiện, phòng giao dịch Ngọc Khánh có yêu cầu tôi làm đơn tra soát để chuyển lại số tiền 300.000.000 đồng trong sáng ngày 8.8.2016”, chị Hương cho biết và nói thêm, hiện tại khoản của mình còn bị mất 200 triệu đồng.
Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Vietcombank cho biết, chiều hôm qua (11.8), ban lãnh đạo ngân hàng đã làm việc với khách hàng trên. Thông tin ban đầu xác định số tiền chị Hương bị rút mất khỏi tài khoản là 200 triệu đồng. “Tổng cộng các giao dịch chuyển tiền là 500 triệu đồng, nhưng Vietcombank đã chặn được 300 triệu. Hiện nay chúng tôi đang phối hợp với khách hàng và mời cơ quan công an đến để điều tra truy tìm đối tượng đã thực hiện các giao dịch này”, đại diện Vietcombank cho biết.
Vẫn theo nguồn tin trên, có thể khách hàng đã bị hacker tấn công ăn cắp mật khẩu internet banking qua đó truy cập vào và thực hiện các giao dịch chuyển tiền. Tuy nhiên, chị Hương cho biết, mình có đăng ký sử dụng OTP (mật khẩu dùng một lần), mọi lần khi chuyển tiền vẫn phải nhập mật khẩu OTP, sau đó còn phải nhập mã giao dịch được báo qua tin nhắn điện thoại. Nhưng lần này chị không được thông báo bất cứ tin nhắn nào, chỉ đến khi thức dậy vào buổi sáng mới thấy tài khoản của mình bị báo trừ tiền.
Báo Thanh Niên ngày 12/8/2016: Bé 6 tuổi bị máy ép mía cán dẹp bàn tay
Sáng 10.8, bệnh nhi L.KQ (6 tuổi, huyện Hóc Môn, TP.HCM) đi mua nước mía gần nhà. Trong lúc người bán nước mía loay hoay ép mía không để ý thì bé Quy đã đút bàn tay phải của mình vào máy và bị cán bàn tay. Ngay lập tức bệnh nhi được đưa đến cấp cứu tại Phòng khám Xuân Thới, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình trong tình trạng ngón tay 2, 3, 4 bị dập nát, riêng ngón 3 (giữa) bị gãy xương và tím tái.
“Chiều ngày 10.8 các bác sĩ Khoa Vi phẫu tạo hình đã tiến hành vi phẫu cắt lọc vết thương cơ, da, gân và kết hợp xương cho bé. Hiện các ngón 2 và 4 hồng hào trở lại, còn ngón thứ 3 phải theo dõi thêm”, bác sĩ Võ Hòa Khánh, Khoa Vi phẫu tạo hình cho hay. Theo bác sĩ Khánh, thỉnh thoảng bệnh viện có tiếp nhận người bán nước mía bị máy ép mía cán nát bàn tay, còn trường hợp này là em bé đi mua nước mía bị nạn thì hy hữu.
Báo Thanh Niên ngày 12/8/2016: Ngăn cản xe cấp cứu chở người chết ra khỏi bệnh viện
Ngày 11.8, CSĐT Công an H.Phù Mỹ (Bình Định) đến Trung tâm y tế (TTYT) H.Phù Mỹ để điều tra vụ đập phá xe cấp cứu BS 76B-005.96, đuổi đánh tài xế, ngăn cản việc chở người chết ra khỏi trung tâm này.
Trước đó, ông Nguyễn Đức Tuấn (46 tuổi, ở TP.Quảng Ngãi), chủ xe cấp cứu BS 76B-005.96 (thuộc Đội dịch vụ xe cứu thương tỉnh Quảng Ngãi) và tài xế Nguyễn Văn Tứ (quê Gia Lai) điều khiển xe này đến TTYT H.Phù Mỹ để vận chuyển thi thể một nạn nhân tai nạn về quê ở H.Nga Sơn (Thanh Hóa) theo đề nghị của một người quen.
Khoảng 14 giờ ngày 10.8, có một người tên Tạo đến nói là TTYT H.Phù Mỹ cũng có đội xe dịch vụ, các xe dịch vụ bên ngoài không được vào bên trong chở người. Ông Tuấn giải thích là người quen nhờ chở nạn nhân về quê rất xa nhưng ông Tạo không chịu, tiếp tục ngăn cản không cho xe ông Tuấn chở thi thể đi và hăm dọa: “Ông có biết mỗi tháng tôi đóng bao nhiêu tiền ở đây không? Để đó rồi biết!”, rồi bỏ đi.
Sau đó, ông Tạo lái ô tô quay lại, chở theo con trai tên Tài và một người nữa cầm rựa, dao đến đuổi đánh ông Tuấn, tài xế và người nhà nạn nhân, đập bể kính xe, chém nhiều nhát dao lên xe ông Tuấn. Nhận được tin báo, Công an H.Phù Mỹ và Công an TT.Phù Mỹ cử lực lượng đến phối hợp với Viện KSND huyện để khám nghiệm hiện trường, làm việc với ông Tuấn để nắm thông tin vụ việc.
Sau đó, ông Tuấn và người nhà đã đưa thi thể nạn nhân về quê. “Chúng tôi đang điều tra vụ việc. Nếu vụ đập phá xe cấp cứu BS 76B-005.96 có dấu hiệu bảo kê, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, không bao che”, đại tá Lê Thanh Hà, Trưởng công an H.Phù Mỹ nói.
Theo tìm hiểu của Thanh Niên, 2 người được ông Tuấn nhắc đến trong vụ việc là ông Huỳnh Văn Tạo và con trai là Huỳnh Phát Tài (ở TT.Phù Mỹ, H.Phù Mỹ). Ngoài vụ việc trên, tại TTYT H.Phù Mỹ đã nhiều lần xảy ra gây gổ, đánh nhau vì tranh giành chở người bệnh có liên quan đến gia đình ông Tạo.
Báo Thanh Niên ngày 12/8/2016: Đánh bom kép ở Thái Lan, 1 người chết, 19 bị thương
Cảnh sát cho biết vụ nổ đầu tiên xảy ra vào 22 giờ tối ngày 11.8, vụ thứ hai diễn ra sau đó 20 phút và cách 50 m, theo Bangkok Post. Các quả bom được giấu trong các chậu cây và được kích nổ bằng điện thoại di động.
Hai quả bom phát nổ ngay tại khu vực có nhiều du khách tập trung vào ban đêm để vui chơi với nhiều quán bar và cửa hàng mở cửa rất khuya nhằm thu hút khách du lịch.
Cảnh sát cho hay một người phụ nữ bán đồ ăn ở trước một quán bar đã bị thương sau vụ nổ thứ nhất. Người này thiệt mạng khi trên đường đi cấp cứu. Có 19 người khác bị thương và toàn bộ đều do vụ nổ thứ hai, vì những người này tập trung lại cùng một chỗ sau lần nổ đầu tiên. Hai người trong số này được xác nhận là người Anh.
Theo Bangkok Post, đánh bom kép là chuyện thường hay xảy ra tại các vùng miền nam Thái Lan, nơi các nhóm phiến quân hoạt động. Những nhóm này thường lắp đặt quả bom thứ 2 lớn hơn quả thứ nhất nhằm tối đa hoá thương vong cho các quan chức đến điều tra sau vụ nổ đầu tiên, hoặc những người dân hoảng loạn tập trung gần đó.
Cuộc đánh bom kép ở Hua Hin diễn ra chỉ vài ngày trước kỷ niệm 1 năm ngày xảy ra vụ đánh bom ở đền thờ Erawan tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) làm 20 người thiệt mạng (ngày17.8.2015).
Tin nên đọc:
- Báo Thanh Niên ngày 10/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 8/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 5/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý