Báo Thanh Niên ngày 13/3/2016: Nhiều chuyến bay bị hoãn, hủy do thời tiết xấu tại Hải Phòng; Thiếu niên bị côn đồ truy sát, chém đứt lìa tay đã tử vong; Nhóm sao Hàn 'đổ bộ' Việt...

Báo Thanh Niên ngày 13/3/2016: Nhiều chuyến bay bị hoãn, hủy do thời tiết xấu tại Hải Phòng; Thiếu niên bị côn đồ truy sát, chém đứt lìa tay đã tử vong; Nhóm sao Hàn 'đổ bộ' Việt Nam học nấu ăn...

Báo Thanh Niên ngày 13/3/2016: Nhiều chuyến bay bị hoãn, hủy do thời tiết xấu tại Hải Phòng

Hãng hàng không Vietjet Air cho biết, sáng nay 13.3, tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng) do mưa phùn, trầm mây thấp, nên không đủ điều kiện cất và hạ cánh. Tất cả chuyến bay đi và đến từ sân bay Cát Bi của các hãng hàng không đều bị ảnh hưởng, trong đó, Vietjet có 3 chuyến bay bị huỷ, 3 chuyến bị chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, 2 chuyến khởi hành từ Cát Bi khách được chuyển bằng xe buýt lên Nội Bài. Một số chặng bay khác cũng bị ảnh hưởng dây chuyền do lịch bay thay đổi.

Cũng theo Vietjet Air, vào thời điểm tháng 3, 4 hàng năm, tình trạng thời tiết xấu tại Hải Phòng tương đối phổ biến, là "khắc tinh" của ngành hàng không. Hãng này cho biết, hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng do thời tiết sẽ được VietJet chuyển sang chuyến tiếp theo, nếu thời tiết thuận lợi hơn.

Hãng cũng linh hoạt giải quyết hoàn vé hoặc bảo lưu vé tùy theo nhu cầu. Vietjet cho biết cũng đã thông tin qua nhiều kênh truyền thông, qua điện thoại, tin nhắn SMS… để hỗ trợ hành khách tốt nhất.

Báo Thanh Niên ngày 13/3/2016: Thiếu niên bị côn đồ truy sát, chém đứt lìa tay đã tử vong

Ngày 13.3, đại diện Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) cho biết, nạn nhân Bùi Huỳnh Thiên Phương (16 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM), nạn nhân bị côn đồ truy sát chém đứt lìa bàn tay, đã tử vong vào lúc 3 giờ 30 phút rạng sáng nay.

Theo đại diện bệnh viện, bệnh nhân tử vong do trên người có nhiều vết chém, đặc biệt là do chấn thương sọ não, gây phù não nặng, hôn mê sâu không thể hồi phục.

Báo Thanh Niên ngày 13/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Trước đó, vào tối 6.3, nhiều người dân sống trên đường Phạm Văn Chiêu (P.14, Q.Gò Vấp) nghe tiếng hô hoán, truy đuổi phát ra từ hai nhóm thanh niên đang chạy xe máy, trong đó, 4 chiếc xe máy chở 8 người chạy phía trước, còn phía sau có 2 chiếc xe máy chở 4 thanh niên cầm hung khí bọc trong người.

Đến trước một cây xăng trên đường Phạm Văn Chiêu (P.14), Phương và anh Nguyễn Văn Phong (18 tuổi) chạy không kịp nên bị nhóm thanh niên kia áp sát chém tới tấp. Theo phản xạ, Phương giơ tay trái đỡ thì bị chém đứt lìa bàn tay. Nạn nhân Phương sau đó được người dân cởi áo quấn vào bàn tay để cầm máu và nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu.

Qua kiểm tra các bác sĩ phát hiện Phương bị 1 vết chém trên đỉnh đầu, 1 vết chém ở vai trái và bị đứt lìa bàn tay trái. Sau khi sơ cứu, các bác sĩ tiến hành chụp CT và phát hiện não của nạn nhân có máu tụ dưới màng cứng thái dương trái, phù não nặng.

Ngày 13.3, bà Nguyễn Thị Gái (44 tuổi, mẹ của Phương) cũng xác nhận Phương đã trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng cùng ngày. Hiện gia đình đã đưa Phương về nhà lo hậu sự.

Báo Thanh Niên ngày 13/3/2016: Nhóm sao Hàn 'đổ bộ' Việt Nam học nấu ăn

Khoảng 11 giờ, Hyo Min và Bo Ram đã đến một nhà hàng Việt trên đường Trần Quốc Toản (Q.3, TP.HCM) để cùng trải nghiệm cách thực hiện món ăn Việt. Trong trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam, hai nữ ca sĩ khiến fan thích thú khi liên tục có những biểu cảm đáng yêu bắt chước con gái Việt.

Tại nhà hàng, hai thành viên của nhóm nhạc xứ Hàn được học làm món nem cuốn và món gỏi của người miền Nam. Với những nét nghịch ngợm đáng yêu các giọng ca Sexy love tạo ra các sản phẩm "có một không hai" đầy ấn tượng.

Sau khi học và thưởng thức các món ăn, Hyo Min và Bo Ram đều nhận xét món ăn của người Việt rất ngon và đặc biệt là được làm từ các nguyên liệu tự nhiên có lợi cho sức khỏe và sắc đẹp của phụ nữ. Hai nữ ca sĩ còn cho biết sẽ về Hàn Quốc và thực hiện các món ăn này cho người thân, bạn bè cùng thưởng thức.

Ở phía ngoài nhà hàng, tuy các fan không được vào nhưng vẫn luôn theo dõi thần tượng của mình qua truyền hình được trực tiếp trên mạng. Nhiều fan đã đi theo thần tượng từ khách sạn đến nhà hàng chỉ để tặng gói... bim bim (snack) cho các cô gái xứ kim chi vì biết thần tượng yêu thích món ăn này.

Được biết ngày 22.3 tới thành viên Bo Ram của nhóm sẽ tròn 30 tuổi. Tuy nhiên nhóm T-ara chỉ ở Việt Nam đến ngày 15.3, chính vì vậy fan đã đứng kín cổng để đợi hát chúc mừng sinh nhật nữ ca sĩ. Ngay sau khi nhận được món quà bất ngờ, Bo Ram đã liên tục cúi chào cảm ơn.

Chiều 14.3, nhóm nhạc nữ T-ara sẽ có buổi gặp gỡ với fan trước khi về nước.

Báo Thanh Niên ngày 13/3/2016: Một người chết cháy trong phòng: Lửa phát xuất từ giường của nạn nhân

Theo kết quả ban đầu của cơ quan chức năng, anh An bị chết ngạt và căn cứ dấu vết, tang vật liên quan thu được tại hiện trường đủ căn cứ loại trừ cháy do chập điện, do người khác đốt.

Ngôi nhà một tầng lầu, nơi xảy ra vụ cháy, do mẹ anh An đứng tên sở hữu. Thời gian gần đây, anh An có biểu hiện trầm cảm, ít giao tiếp với những người xung quanh; ban ngày chạy xe thồ, tối về ngủ một mình trên tầng lầu.

Lãnh đạo Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định cho biết, ngọn lửa phát xuất từ giường ngủ anh An và cháy lan ra cả phòng khoảng 1 tiếng đồng hồ mới được người dân xung quanh phát hiện và báo cho lực lượng chức năng.

Sau khi nhận được tin báo cháy, 16 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC số 1 của tỉnh Bình Định sử dụng 2 xe chữa cháy có mặt tại hiện trường và khoảng 25 phút đã dập tắt được ngọn lửa.

Báo Thanh Niên ngày 13/3/2016: Tướng về hưu Thổ Nhĩ Kỳ xin lỗi Nga vụ bắn rơi Su-24

Tướng Karakus mong muốn vụ tai nạn nhanh chóng đi vào quá khứ và mối quan hệ Nga-Thổ bình thường trở lại, theo Sputnik ngày 12.3.

“Chúng tôi rất tiếc về những gì đã xảy ra. Chúng tôi luôn muốn làm bạn với Nga, để giữ mối quan hệ láng giềng tốt và tránh mọi hiểu nhầm”, tướng Thổ Nhĩ Kỳ nói.

Ông Karakus cho rằng vụ bắn rơi máy bay Su-24 của Nga là một sai lầm không nên xảy ra. Tướng Karakus khẳng định việc bình thường hoá mối quan hệ Nga-Thổ là vấn đề quan tâm của người dân 2 nước.

“Đôi khi ý kiến của người dân về một vấn đề cụ thể có thể hoàn toàn khác với quan điểm của chính phủ, tuy nhiên rõ ràng là người dân Thổ Nhĩ Kỳ đang ủng hộ việc bình thường hoá quan hệ Nga-Thổ”, ông này nói.

Hồi tháng 11.2015, một tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn rơi máy bay ném bom Su-24 của Nga gần biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ vì cho rằng máy bay này xâm phạm không phận Thổ, trong khi Nga bác bỏ cáo cuộc này. Một trong 2 phi công thiệt mạng khi nhảy dù và bị quân nổi dậy bắn chết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố hành động của Thổ Nhĩ Kỳ là “cú đâm sau lưng” và đã đưa ra các biện pháp trừng phạt nước này.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 12/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 11/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 10/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý