Báo Thanh Niên ngày 13/9/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Vụ nổ lớn ở Hà Nội, 1 người chết tại chỗ: Nổ mìn tự chế để trả thù; Cụ ông chết tại trụ sở công an...
Báo Thanh Niên ngày 13/9/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Vụ nổ lớn ở Hà Nội, 1 người chết tại chỗ: Nổ mìn tự chế để trả thù; Cụ ông chết tại trụ sở công an huyện...

# Báo Thanh Niên ngày 13/9/2015: Vụ nổ lớn ở Hà Nội, 1 người chết tại chỗ: Nổ mìn tự chế để trả thù

Ngày 12.9, một ngày sau vụ nổ lớn tại ngõ Thông Phong (P.Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội), khiến 1 người thiệt mạng, 2 người khác bị thương nhập viện điều trị, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết đã xác định được nguyên nhân.

Theo đó, nguyên nhân ban đầu được cơ quan công an xác minh làm rõ là xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Từ đó nghi phạm nuôi ý định trả thù và dùng thuốc nổ để tự chế thành mìn, rồi gây nổ. Địa điểm xảy ra vụ nổ là ngôi nhà số 23, ngách 64 (ngõ Thông Phong thuộc P.Quốc Tử Giám). Chủ nhân của ngôi nhà này là ông Phạm Gia Hải (43 tuổi).

Vụ nổ xảy ra vào lúc 18 giờ 45 (ngày 11.9) khiến ông Nguyễn Đồng Đảng (60 tuổi, ngụ ở ngách 25, ngõ Thông Phong) thiệt mạng tại chỗ. Ông Đảng được xác định tử vong khi đi ngang qua ngôi nhà số 23 đúng lúc phát ra vụ nổ. Quả mìn tự chế đã tạo ra sức ép khủng khiếp, hất văng ông Đảng lên bụi tre trước cửa nhà ông Hải. Hai người bị thương gồm anh Nguyễn Anh Lâm (19 tuổi, ngụ ở phố Tôn Đức Thắng, Q.Đống Đa) và chị Phạm Thị Phương (38 tuổi, ngụ ở ngõ Thông Phong).

Cơ quan công an làm rõ chị Phương là em gái của chủ ngôi nhà phát nổ. Khi xảy ra vụ nổ, chị Phương đang ở trong ngôi nhà. Còn anh Lâm bị thương khi đi xe máy qua ngôi nhà số 23 vào thời điểm phát ra vụ nổ. Ngay sau vụ nổ, cả anh Lâm và chị Phương được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu. Ngay trong đêm xảy ra vụ nổ, thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo công tác điều tra phá án.

Báo Thanh Niên ngày 13.9.2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Sáng 12.9, qua công tác khám nghiệm hiện trường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội nhận định đây là vụ dùng mìn tự tạo để gây ra vụ nổ giết người, với mục đích trả thù và có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Bằng chứng là kẻ chủ mưu tính toán rất kỹ để ra tay, khi chọn thời điểm kích nổ quả mìn vào khoảng thời gian gia đình ông Hải chuẩn bị quây quần cho bữa cơm tối. Nếu vụ nổ xảy ra khi cả gia đình đang dùng bữa tối thì hậu quả sẽ khôn lường.

Bà Lê Thị Thịnh (mẹ ông Hải) cho biết thời điểm xảy ra nổ, hai vợ chồng bà ở trên tầng 2. Còn cô con gái bà là Phạm Thị Phương đang ở dưới tầng 1. Sau khi có tiếng nổ ở dưới tầng 1, bà và chồng hốt hoảng chạy xuống thì thấy cảnh tượng tan hoang, nhiều mảnh vỡ, gần như toàn bộ đồ đạc bị hư hỏng nặng. Con gái bà bị thương, máu chảy nhiều ở mặt, sau đó được đưa đi cấp cứu. Vợ chồng bà Thịnh là cán bộ về hưu, hiện đang bán xôi chè tại nhà. Từ trước đến nay, gia đình bà không có mâu thuẫn hay nợ nần gì ai. Gia đình bà có hai con trai và một con gái. Thời điểm xảy ra vụ nổ, hai vợ chồng ông Hải đang đi đón con nhỏ. Còn theo nhiều người sống cùng ngõ Thông Phong, gia đình ông Hải sống khép kín và họ cũng không biết rõ ông này làm nghề gì.

Thông tin từ người dân sinh sống trong ngõ Thông Phong kể lại, trước thời điểm phát nổ mấy phút, họ thấy có 2 người phóng xe máy rất nhanh qua cửa ngôi nhà số 23, để ra phía đường Tôn Đức Thắng. Và trước khi 2 người phóng xe máy qua mấy phút, một xe hơi cũng chạy qua. Người dân cho hay hình ảnh trên được hệ thống camera giám sát gắn ở tiệm internet đầu ngõ Thông Phong ghi lại. Trong ngày 12.9, Công an Q.Đống Đa và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.Hà Nội đã ghi lời khai các nhân chứng, thu thập hình ảnh dữ liệu từ hệ thống camera giám sát nhằm phục vụ công tác điều tra, truy tìm hung thủ.

# Báo Thanh Niên ngày 13/9/2015: Cụ ông chết tại trụ sở công an huyện

Đại tá Phạm Khánh Toàn, Trưởng công an H.Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết ngày 12.9, công an huyện phối hợp với các cơ quan chức năng đã giám định hiện trường, giám định tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của ông N.T.Th (71 tuổi, ngụ TT.Thiên Cầm, H.Cẩm Xuyên).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 12.9, Công an H.Cẩm Xuyên phát hiện ông Th. tử vong trong tư thể treo cổ tại khu vực cầu thang tầng 2 của trụ sở công an huyện này. Tại hiện trường, thi thể ông Th. bị treo bằng một dây thắt lưng nối với một chiếc áo. Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Đình Kỷ, Chủ tịch UBND TT.Thiên Cầm cho biết trước khi xảy ra vụ việc, ông Th. đang bị Cơ quan CSĐT Công an H.Cẩm Xuyên điều tra về hành vi hiếp dâm em N.T.T.C (16 tuổi, ngụ TT.Thiên Cầm).

Theo ông Kỷ, ngày 11.9 và nhiều ngày trước khi xảy ra vụ việc, Công an H.Cẩm Xuyên đã nhiều lần triệu tập ông Th. lên trụ sở công an huyện này để điều tra, làm rõ hành vi hiếp dâm em C., nhưng sau đó ông Th. được cho về nhà. “Tối 11.9, sau khi cãi nhau với con trai, ông Th. rời nhà đi đâu không rõ và đến sáng 12.9 thì cơ quan chức năng phát hiện ông tử vong tại trụ sở công an huyện trong tư thế treo cổ”, ông Kỷ nói.

# Báo Thanh Niên ngày 13/9/2015: Đòi lại tiền mua đất, 3 anh em ruột bị côn đồ truy sát

Ngày 12.9, đại diện Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Hoàng Hồng Quân (28 tuổi), Trần Đức Dương (18 tuổi), Nguyễn Hoàng Phú (29 tuổi) và Nguyễn Minh Tuấn (18 tuổi, cùng ngụ TP.Vũng Tàu) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, khoảng 14 giờ 15 ngày 2.9, Lê Dũng Cường (41 tuổi, ngụ P.10, TP.Vũng Tàu) và Hoàng Hồng Quân xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc mua bán đất đai. Lúc này, Lê Phú Cường (42 tuổi, anh ruột Dũng Cường) đòi đánh Quân nên Quân bỏ chạy. “Khoảng 15 phút sau, tôi đang ngủ trên võng ở nhà thì bị Quân chạy vào, kẹp cổ, lôi ra ngoài. Lúc này, có hai người khác cầm đá đập vào đầu tôi bất tỉnh”, anh Phú Cường kể lại. Thấy em bị đánh, anh Lê Đức Cường (43 tuổi, anh ruột Phú Cường) và Dũng Cường cầm hung khí ra chống lại nhóm của Quân. Trong lúc hỗn chiến, nhóm của Quân chém anh Đức Cường trúng vào chân rồi chạy, để lại xe gắn máy.

Ngay sau đó, Quân và Phú gọi điện nhờ Dương kiếm thêm người để đến nhà anh Dũng Cường lấy xe về. Dương gọi điện cho Tuấn và một người tên Bí “em” (hiện đang bỏ trốn) mang hung khí đến ngã tư Lưu Chí Hiếu - Bình Giã (P.10) gặp nhau. Sau đó nhóm của Quân mang theo mã tấu, kiếm chạy đến nhà anh Phú Cường chém các nạn nhân. Hậu quả, Phú Cường bị chém đến nứt sọ, còn Đức Cường bị thương ở chân.

Theo anh Dũng Cường, nguyên nhân gia đình bị chém xuất phát từ việc anh mua đất nằm trong khu vực quy hoạch. Khoảng tháng 5.2015, qua giới thiệu của Quân, anh Dũng Cường mua lại một mảnh đất có kèm nhà tạm ở P.10 giá 120 triệu đồng. Quân khẳng định đây là đất khai hoang, đang làm sổ đỏ và hứa nếu có tranh chấp sẽ trả tiền lại. Đến tháng 7, căn nhà tạm mà anh Dũng Cường mua cùng nhiều căn nhà khác bị cơ quan chức năng cưỡng chế do xây dựng trái phép trong khu quy hoạch. Sau đó, anh Dũng Cường gọi Quân đến nhà yêu cầu trả lại tiền như cam kết, nhưng Quân chỉ trả được 60 triệu đồng. “Ngày 2.9, tôi thấy Quân đi ngang qua nhà nên gọi lại đòi tiền thì xảy ra vụ việc”, anh Dũng Cường cho hay.

Ngày 12.9, trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Tài, Chủ tịch UBND P.10, cho biết đất anh Dũng Cường mua là đất rừng giao khoán cho người dân, nằm trong khu quy hoạch của TP.Vũng Tàu.

# Báo Thanh Niên ngày 13/9/2015: Ukraine bắt lính Nga 'vượt biên trái phép'

Ukraine đã bắt giữ một lính và một dân thường Nga vào ngày 12.9 tại thị trấn biên giới Chertkovo. Trong khi Ukraine nói rằng 2 người này đã vượt biên trái phép thì phía Nga cáo buộc Kiev sang Nga bắt cóc và đưa về Ukraine. Hãng tin Nga Sputnik dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng an ninh Ukraine đã “bắt cóc” người lính tên lính Viktor Barsukov của Nga tại làng Cherkovo, vùng Rostov vào khoảng 6 giờ ngày 12.9 (11 giờ ngày 12.9 giờ Việt Nam) và đưa sang lãnh thổ Ukraine. Ngoài ra, anh trai của Barsukov là Nikolay Barsukov, một dân thường, cũng bị bắt cóc tại làng Chertkovo sát biên giới với Ukraine.

Trong thông báo, Bộ Quốc phòng Nga yêu cầu phía Ukraine trả tự do cho 2 người Nga và ngừng ngay các hành động gây hấn này.

Thông tin 2 anh em bị mất tích được gia đình Barsukov thông báo cho Bộ Quốc phòng Nga. Lực lượng Biên phòng Ukraine sau đó thông báo đã bắt giữ 2 người Nga vượt biên trái phép, theo đài RT.

Hai người này bị đơn vị biên phòng Lugansk phát hiện bằng kính nhìn đêm. Trong 2 người bị bắt, một người có hộ chiếu Nga và người còn lại mặc quân phục Nga, có số định danh quân đội cho thấy người này thuộc đơn vị quân sự vùng Voronezh (Nga), cách Chertkovo khoảng 30 km.

Tin nên đọc: Báo Thanh Niên ngày 12/9/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý