Xã hội
14/01/2016 15:49Báo Thanh Niên ngày 14/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 14/1/2016: Cô gái lừa hàng trăm du học sinh Việt ở Úc bị bắt; Bị đánh liên tục, thiếu phụ 17 tuổi dùng kéo đoạt mạng chồng; Bắt khẩn cấp 3 người lừa vay ‘nóng’, chiếm đoạt hơn 1,7 tỉ đồng
Báo Thanh Niên ngày 14/1/2016: Cô gái lừa hàng trăm du học sinh Việt ở Úc bị bắt
Dù thông cáo không nêu tên người phụ nữ 24 tuổi bị bắt và bị cáo buộc đã lừa đảo hàng trăm người thông qua hình thức bán vé máy bay ảo qua mạng xã hội, nhưng cộng đồng du học sinh Việt Nam ở Úc hiểu đó là người đứng sau trang Facebook có tên Vi Tran.
Cuộc vây bắt "Vi Tran" diễn ra vào khoảng 2 giờ chiều hôm qua, 13.1 (khoảng 10 giờ sáng, giờ Việt Nam) khi các cảnh sát ập đến một căn nhà ở khu Petersham, thành phố Sydney, bang New South Wales (NSW). "Vi Tran" sau đó được đưa đến sở cảnh sát nhưng được bảo lãnh và chờ ngày ra tòa vào thứ Tư, ngày 3.2.2016. Hiện "Vi Tran" đối diện với 10 tội danh về gian lận tài chính mà cảnh sát nước sở tại cáo buộc.
Theo ghi nhận của Cảnh sát bang NSW, đến nay đã có 240 nạn nhân của "Vi Tran" trình báo cảnh sát với số tiền bị lừa khoảng 360.000AUD; tuy nhiên, con số nạn nhân trên thực tế có thể chưa dừng lại ở đó và cảnh sát NSW tiếp tục kêu gọi những ai là nạn nhân của vụ lừa đảo đến trình báo và hỗ trợ cảnh sát điều tra, thông qua số điện thoại (0061) (02) 9265 6499 hoặc 1800 333 000
Báo Thanh Niên ngày 14/1/2016: Bị đánh liên tục, thiếu phụ 17 tuổi dùng kéo đoạt mạng chồng
Ngày 14.1, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm tuyên Võ Thị Thu Thảo (18 tuổi, ngụ khóm 5, P.3, TP.Sóc Trăng) 5 năm tù về tội “giết người”.
Theo cáo trạng, tối 16.9.2015, Lâm Thành Tài (23 tuổi, chồng Thảo) đi nhậu cùng nhóm bạn nhưng không mang theo điện thoại. Thảo tìm chồng không được nên gọi cho anh Lý Văn Vinh (18 tuổi, ngụ cùng xóm) là bạn nhậu chung với Tài để nhờ anh Vinh chuyển điện thoại, giúp Thảo nói chuyện với chồng.
Lúc này, anh Vinh mở loa điện thoại cho mọi người nhậu chung nghe cuộc trò chuyện của Thảo với Tài. Do người vợ dặn chồng mua thuốc ngừa thai khiến Tài ngại với bạn nhậu. Sau đó, Thảo còn gọi điện thoại cho Tài thêm 3 lần nữa nên Tài tỏ ra ấm ức.

Đến 22 giờ cùng ngày, khi về đến nhà, Tài đi vào phòng ngũ thì phát sinh cự cãi với Thảo liên quan đến việc gọi điện thoại nhờ mua thuốc khi nãy. Trong lúc xô xát, Tài lấy điện thoại đánh nhiều cái vào đầu Thảo và đạp vào bụng vợ. Không chỉ vậy, người chồng còn lấy cái mâm nhựa tiếp tục đánh vào đầu Thảo nhiều cái.
Bị đánh đau, Thảo cầm kéo chống trả lại rồi đâm trúng vai, nách, cánh tay Tài. Do bị đâm gây thương tích nặng, Tài dùng tay ôm vết thương bỏ chạy ra trước nhà thì gục ngã. Sau đó, Thảo cùng người nhà đưa Tài vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng Tài đã tử vong sau đó. Còn Thảo ngay trong đêm đã tự nguyện đến cơ quan công an đầu thú.
Tại tòa, Thảo liên tục khóc và ăn năn hối lỗi, gửi lời xin lỗi cha mẹ Tài vì phút nông nổi mà cô gây ra án mạng, khiến cha mẹ chồng vĩnh viễn mất đi con trai duy nhất.
Theo Hội đồng xét xử, lúc xảy ra vụ án Thảo chưa đủ 18 tuổi. Thảo có nhân thân tốt, không tiền án, tiền sự. Sau phạm tội đến cơ quan đầu thú, thành thật khai báo. Án mạng xảy ra cũng có phần lỗi của bị hại Tài, bị cáo phạm tội trong trường hợp tinh thần bị kích động do hành vi trái pháp luật của bị hại. Bị cáo đã khắc phục hậu quả và được gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên Thảo được áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ.
Báo Thanh Niên ngày 14/1/2016: Bắt khẩn cấp 3 người lừa vay ‘nóng’, chiếm đoạt hơn 1,7 tỉ đồng
Ngày 13.1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46 - Công an TP.HCM) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Bé Sáu (31 tuổi), Nguyễn Văn Kiệt (34 tuổi, anh ruột của Sáu), Đoàn Văn Dứt (31 tuổi, đều ngụ Long An) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, đầu năm 2015, Sáu nhờ ông Lê Hồng Hiệp (51 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM làm nghề dịch vụ môi giới nhà đất) tìm người làm dịch vụ cho vay giả để thanh toán hợp đồng mua cát, đá. Theo thỏa thuận, Sáu sẽ chi cho Hiệp 0,5% trên tổng số tiền vay giả và hứa thưởng thêm 10 triệu đồng khi xong việc.
Sau đó, Hiệp tìm được ông Huỳnh Hoài T. cho Sáu vay giả để thanh toán hợp đồng nói trên, với chi phí 0,5% trên tổng số tiền vay. Ngày 19.8.2015, ông T. chuyển hơn 1,7 tỉ đồng vào tài khoản thì Sáu sử dụng dịch vụ Internet Banking chuyển số tiền trên vào tài khoản 2 cá nhân khác, rồi nhờ Kiệt, Dứt rút chiếm đoạt.
Báo Thanh Niên ngày 14/1/2016: Bắt nhóm chặn xe, trấn lột tiền trên quốc lộ 1
Ngày 13.1, Công an H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết đã bắt Hồ Quang Huy (19 tuổi), Trần Văn Truyền (18 tuổi), Ngô Thanh Sách (19 tuổi), Phùng Tấn Đạt (16 tuổi) và Nguyễn Hữu Hòa (16 tuổi, đều ở H.Bình Sơn) về hành vi gây rối trật tự công cộng; đồng thời đang củng cố hồ sơ để khởi tố nhóm này thêm một số hành vi vi phạm pháp luật khác.
Khuya 7.1, nhóm này điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng và chặn ô tô đang lưu thông trên QL1 đoạn qua địa bàn H.Bình Sơn để trấn lột, gây ùn tắc giao thông.
Trong lúc giao thông bị ùn tắc, ô tô BS 43C-005.19 do Mai Văn Thành (26 tuổi, ở Đà Nẵng) điều khiển theo hướng bắc - nam do không thắng kịp đã tông thẳng vào taxi BS 76A-022.46 do Lê Văn Kỳ (ở H.Bình Sơn) điều khiển chở 2 người khách là anh Nguyễn Tuấn Hưng và Lưu Văn Nam đang dừng phía trước. Cú va chạm mạnh làm xe taxi tông tiếp vào đuôi xe tải. Hậu quả, anh Hưng chết tại chỗ.
Báo Thanh Niên ngày 14/1/2016: Hàng loạt vụ nổ bom, đấu súng dữ dội tại thủ đô Indonesia
Một chốt cảnh sát trên một con đường chính ở Jakarta bị hư hại sau khi ít nhất 6 vụ nổ xảy ra gần văn phòng đại diện của Liên Hiệp Quốc, theo AFP. Cảnh sát Indonesia cho hay họ tình nghi một kẻ đánh bom liều chết gây ra một trong số những vụ nổ này, và có đến 14 tay súng tham gia vụ tấn công, đài Metro TV (Indonesia) đưa tin.
Ông Anton Charliyan, người phát ngôn cảnh sát Indonesia cho hay có 3 cảnh sát và 3 thường dân thiệt mạng, và hiện vẫn chưa rõ kẻ chủ mưu. “Trước đây chúng tôi đã nhận được lời đe dọa từ IS cho rằng Indonesia sẽ là mục tiêu sắp tới”, ông Charliyan nói.
Trước đó, ít nhất 3 người được nhìn thấy nằm chết trên đường, phóng viên AFP có mặt tại hiện trường cho biết. Sau đó, hàng loạt tiếng súng vang lên tại một quán cà phê Starbucks ở Jakarta khi lực lượng cảnh sát vũ trang xuất hiện, theo phóng viên AFP.
“Các cửa sổ quán cà phê Starbucks bị nổ tung. Tôi thấy ba người chết trên đường. Có một vụ nổ súng xảy ra và một người nào đó đang trên nóc nhà tòa nhà và cảnh sát đang chĩa súng vào người đàn ông này”, phóng viên Reuters cho hay. Theo tài khoản chính thức của cảnh sát Jakarta trênTwitter, một vụ nổ xảy ra trước trung tâm mua sắm Sarinah, đối diện quán cà phê Starbucks.
“Đây là một quả bom”, người phát ngôn cảnh sát Indonesia, Anton Charliyan cho AFP biết. Ông Charliyan cảnh báo người dân tránh xa khu vực có tiếng nổ do cảnh sát lo ngại còn có những quả bom khác.
Văn phòng của LHQ bị phong tỏa, không ai được phép ra vào, một nhân chứng cho Reuters biết. Một số tòa nhà khác cũng được sơ tán. Indonesia trong những tuần gần đây lo ngại về mối đe dọa tấn công khủng bố sau khi cảnh sát tiến hành các chiến dịch truy quét khủng bố nhắm vào những nghi phạm có dính líu đến IS, theo Reuters.
Indonesia là quốc gia có số dân theo Hồi giáo đông nhất thế giới. Nước này từng hứng chịu những vụ tấn công khủng bố kể từ năm 2000, trong đó là vụ đánh bom hộp đêm ở Bali được cho là đẫm máu nhất, khiến 202 người chết, đa số là khách du lịch Úc, theo Reuters.
Trong một bài xã luận trên tờ The Straits Times (Singapore) ngày 12.1, chuyên gia chống khủng bố Rohan Gunaratna, tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Bạo lực Chính trị và Khủng bố, thuộc Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore), cảnh báo IS có thể lập ít nhất một nhánh tại Đông Nam Á trong năm 2016, tại một tỉnh ở Indonesia hoặc Philippines.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 13/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 12/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 11/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý