Xã hội
14/10/2015 16:20Báo Thanh Niên ngày 14/10/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
# Báo Thanh Niên ngày 14/10/2015: Người nghi ngáo đá, phóng ô tô bạt mạng dọa cắn điều tra viên
Sáng 14.10, Trương Ghi Ta (33 tuổi, trú P.Nam Lý, TP.Đồng Hới, Quảng Bình), người biểu hiện ngáo đá, phóng ô tô BKS 73A - 032.60 bạt mạng trên QL 1, trên người có một số gói bột nghi là ma túy vẫn đang bị tạm giữ tại Công an H.Gio Linh (Quảng Trị).
Cũng trong sáng nay, một lãnh đạo Công an TP.Đông Hà (Quảng Trị) xác nhận vào tháng 5.2014, đơn vị này đã từng ập vào bắt Ghi Ta tại một nhà nghỉ trên địa bàn TP. Lúc bị bắt, Ghi Ta cũng trong tình trạng phê thuốc và tàng trữ một ít ma túy. Vị này cũng cho hay, Ghi Ta sau đó đã bị Công an TP.Đông Hà tống đạt quyết định khởi tố, tạm giam nhưng qua giám định phát hiện Ghi Ta bị HIV giai đoạn cuối; khi chuyển sang Viện KSND thành phố, căn cứ quy định của pháp luật, cơ quan này đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra.
Trong khi đó, phía Công an H.Gio Linh cho hay sau khi khám xét ô tô mà Ghi Ta cầm lái, lực lượng chức năng phát hiện một khẩu súng thể thao bắn đạn chì. Ngoài ra, các gói bột thu giữ trước đó cũng đang được đưa đi giám định xem có phải ma túy hay không.
Một nguồn tin của Thanh Niên Online cho hay, Công an H.Gio Linh cũng đang tích cực động viên Ghi Ta hợp tác vì từ hôm qua đến giờ Ghi Ta thường xuyên có hành vi dọa cắn, cào cấu các điều tra viên.
# Báo Thanh Niên ngày 14/10/2015: Bé sơ sinh còn đỏ hỏn bị bỏ rơi
Người phát hiện cháu bé bị bỏ rơi là bà Ngô Thị Hường (trú xóm Đông Hội 1, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An).
Ngày 14.10, trao đổi với PV Thanh Niên Online, ông Đỗ Khắc Long, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hội, cho biết, trưa 13.10, khi ra trước cổng nhà, bà Hường bất ngờ phát hiện một bé sơ sinh được quấn trong chiếc khăn mỏng đặt dưới nền đất. Bà Hường ngay sau đó đã báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương.
“Nhận được tin báo, chúng tôi nhanh chóng xuống nhà bà Hường để tìm hiểu sự việc. Bước đầu chúng tôi ghi nhận, bé trai bị bỏ rơi mới khoảng 7 ngày tuổi. Cháu bé được mặc áo, quấn tã lót, đội mũ và được bọc trong chiếc khăn mỏng. Bên cạnh cháu bé có một củ tỏi và một lọ dầu gió”, ông Long nói.
Ngay sau đó, theo ông Long, cháu bé được đưa tới Trạm y tế xã Nghĩa Hội để kiểm tra sức khỏe. Các y, bác sĩ cho biết, cháu bé cân nặng 2,6 kg, sức khỏe bình thường.
“Chúng tôi đã lập biện bản vụ việc. Trong vòng 30 ngày, nếu không tìm được người thân của cháu bé, chúng tôi sẽ làm các thủ tục cần thiết cho cháu làm con nuôi”, ông Long nói.
Hiện tại, cháu bé đang được vợ chồng anh Nguyễn Văn Phong (trú xóm Đông Hội 1, xã Nghĩa Hội) nuôi dưỡng, chăm sóc.
# Báo Thanh Niên ngày 14/10/2015: Đâm chết mẹ ruột, đâm cả con ruột và vợ, rồi tự sát
Nguyễn Công Hoàn (39 tuổi, ngụ Ba Đồn, Quảng Bình) đi nhậu về, sai vợ con mua bia nhậu tiếp. Lời qua tiếng lại khi vợ không nghe, Hoàn dùng dao đâm vợ, con, đâm chết mẹ ruột, rồi tự sát.Khoảng 1 giờ 15 phút ngày 14.10, tại tổ dân phố 4, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình đã xảy ra vụ án mạng thương tâm khi trong một gia đình khiến 2 người chết, 2 người bị thương.
Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, Nguyễn Công Hoàn đi nhậu về và sai vợ con đi mua bia mang về nhà để tiếp tục uống. Tuy nhiên, vợ Hoàn là chị Lâm Thị Tý (36 tuổi) không nghe theo và có lời qua tiếng lại. Tức giận, Hoàn dùng dao đâm vợ nhiều nhát.
Nghe tiếng ồn ào la hét, con trai đầu của hai vợ chồng Hoàn là Nguyễn Hoài N. (12 tuổi) chạy ra thì bị Hoàn đâm 2 nhát sượt mạng sườn. Lúc này, mẹ ruột của Hoàn là bà Lâm Thị Ninh (85 tuổi) chạy ra can ngăn liền bị Hoàn đâm liên tiếp vào ngực, cổ và lưng. Sau đó, Hoàn dùng dao tự sát.
Hậu quả, bà Ninh và Hoàn tử vong. Chị Tý bị thương nặng được chuyển vào cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, đã qua cơn nguy kịch. Được biết, Hoàn có tiền sử bệnh tâm thần.
# Báo Thanh Niên ngày 14/10/2015: VFF: 'Chúng ta không thể thua Thái Lan mãi được'
Một không khí u ám và buồn bã đã bủa vây cuộc họp báo thông tin về Hội nghị ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) lần 4 vào sáng nay, 14.10. Như vẫn còn dư âm của trận thua tê tái của đội tuyển quốc gia trước người Thái, phòng họp báo khá trầm lắng, ông Nguyễn Xuân Gụ, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phải đùa vui: “Các anh chị phải vui lên đi, chứ cứ ủ rũ thế này thì tôi cũng buồn lắm”.
“Báo chí từng đưa, ông Đoàn Nguyên Đức nói rằng, nếu được quyền, ông sẽ sa thải ông Miura đầu tiên, VFF ý kiến về việc này thế nào?”, một phóng viên hỏi.
“Anh Đức đã có ý kiến chính thức về việc này. Rằng đây là ý kiến tư cách cá nhân anh, không phải với cương vị của Phó chủ tịch VFF. Bản thân anh Đức, một người quan tâm tới bóng đá nhiều năm qua quá sốt ruột, chúng tôi cũng sốt ruột, tại sao ta cứ thua Thái Lan thế”, ông Nguyễn Xuân Gụ, Phó chủ tịch, phụ trách truyền thông của VFF, đáp.
Vừa động viên báo chí phải vui lên đi, song, gương mặt ông Nguyễn Xuân Gụ vẫn khá buồn rầu: “Tôi nghĩ bóng đá có thắng có thua, chứ không phải chúng ta thua Thái Lan mãi được. Xem trận đấu hôm qua xong, để chúng ta hiểu một câu rằng, mình phải biết mình là ai, mình là cửa dưới. Nhưng nói thế để biết mình biết ra, chứ không phải để an phận”. Một phóng viên khác tiếp lời: “Vậy thì VFF đánh giá như thế nào về năng lực ông Miura trong 9 tháng đầu năm qua?” Tổng thư ký VFF, ông Lê Hoài Anh cho biết, phải cần những trận đấu khắc nghiệt để thử thách con người. “Ông Miura cũng có những thành tích được, cũng có cái chưa được. Như chúng ta biết, sau một thời gian, sự trở lại của HLV nước ngoài mang không khí mới, mang lại phấn khởi mới cho các cầu thủ.
Thời gian qua, chúng ta có một số thành tích. Nhưng trận đấu hôm qua cho thấy, các cầu thủ Thái Lan đã vượt trội chúng ta, chúng ta phải làm thế nào. Chúng tôi cần có một thời gian nữa nhìn nhận lại ông Miura để đội tuyển Việt Nam khởi sắc hơn, chứ cứ đà này thì…”, Tổng thư ký VFF bỏ dở câu nói giữa chừng.
Liên quan đến phát ngôn của ông Miura trong cuộc họp báo sau trận thua Thái Lan tối qua, “các cầu thủ đã nôn nóng, không tuân thủ theo đấu pháp của ông”, người phát ngôn của VFF cho rằng, có thể đó là tùy theo hoàn cảnh trận đấu.
“Trước đó, có thể ông Miura chỉ đạo một kiểu, nhưng khi vào trận, các cầu thủ bị trận đấu cuốn đi, bị dẫn bàn trước thì bị tâm lý nên đã nôn nóng. Tôi khẳng định đội tuyển Việt Nam đang có tinh thần, kỷ luật tốt trong đội. Nhưng từ khát khao đến chiến thắng thì còn thời gian”, ông Lê Hoài Anh nói.
Rồi để chốt lại vấn đề xung quanh trận thua cay đắng này, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ ngắn gọn: “Thắng thì khen dễ lắm. Ra trận, thắng thì cả đội bóng được tung hô, đó là lẽ thường tình, và thua thì người cầm quân, HLV trưởng phải chịu trách nhiệm”.
# Báo Thanh Niên ngày 14/10/2015: Philippines tố Trung Quốc đang ngầm thực thi ADIZ ở Biển Đông
Một thẩm phán của Tòa án Tối cao Philippines cáo buộc Trung Quốc đang gần như thực thi Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Biển Đông. Kể từ khi Trung Quốc đơn phương tuyên bố thiết lập ADIZ ở biển Hoa Đông, nhiều chuyên gia nhận định Bắc Kinh sẽ lập ADIZ ở Biển Đông, theo chuyên san The Diplomat (trụ sở ở Nhật Bản) ngày 13.10.
Tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS, trụ ở tại Washington, Mỹ) ngày 13.10, thẩm phán Antonio Carpio, Thẩm phán Tòa án Tối cao Philippines, cho biết Trung Quốc đang gần như thực thi ADIZ ở Biển Đông. Hiện bất kỳ máy bay Philippines nào bay qua quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông đều nhận được lời cảnh báo từ Trung Quốc thông qua điện đàm yêu cầu “tránh xa khu vực này”, ông Carpio lý giải.
ADIZ được định nghĩa là vùng trời do một quốc gia tự ấn định và đòi hỏi mọi máy bay dân sự xâm nhập vùng này phải thông báo nhận dạng, vị trí và chịu sự kiểm soát của quốc gia đó. ADIZ không đồng nghĩa với không phận nhưng được xem là khu vực song hành với an ninh quốc phòng của một quốc gia.
ADIZ là một phần trong kế hoạch lớn của Trung Quốc nhằm kiểm soát phi pháp toàn bộ Biển Đông và tất cả tài nguyên ở vùng biển này, theo ông Carpio.
Những hành động của Trung Quốc trong những năm gần đây, từ quấy rối tàu cá các nước láng giềng cho đến xây đảo nhân tạo phi pháp, cho thấy Bắc Kinh muốn chiếm hết ngư trường, dầu mỏ, khí đốt, tài nguyên trong tuyên bố chủ quyền phi lý “đường lưỡi bò” của Trung Quốc nuốt trọn gần cả Biển Đông, ông Carpio cho hay.
“Kế hoạch lớn của Trung Quốc là kiểm soát toàn bộ Biển Đông cả về kinh tế lẫn quân sự”, ông Carpio nhận định.
Ông Carpio thừa nhận về mặt quân sự, khả năng của Philippines để đáp trả những hành động ngang ngược của Trung Quốc khá hạn chế, bởi Trung Quốc đang sản xuất đại trà nhiều loại tàu chiến ở tốc độ nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới trong thời bình.
“Chúng tôi rất thận trọng bởi vì đó là chiến lược của Trung Quốc. Và chúng tôi không thể chống lại Trung Quốc về mặt quân sự”, ông Carpio cho hay.
Dù vậy, ông nhấn mạnh Philippines sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện phản đối “đường lưỡi bò” của Trung Quốc ở tòa án quốc tế. Manila đã chính thức đệ đơn kiện vào năm 2013, nhưng Bắc Kinh phớt lờ không tham gia các phiên phân xử. Mới đây, truyền thông Trung Quốc tối 9.10 đưa tin Bắc Kinh đã hoàn tất việc xây dựng phi pháp hai hải đăng ở Đá Châu Viên và Đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Philippines và Mỹ đã lên tiếng phản đối động thái này, theo Reuters. Washington cũng vừa thông báo với các đồng minh châu Á về kế hoạch tuần tra hải quân áp sát đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây phi pháp ở Trường Sa.
Tin nên đọc: Báo Thanh Niên ngày 13/10/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
