Xã hội
14/06/2016 16:21Báo Thanh Niên ngày 14/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 14/6/2016: Xác định được phiên hiệu Su-30MK2 và 2 phi công mất tích; Sở Y tế Quảng Trị vẫn giữ quan điểm: Phenol không được có trong thực phẩm; Một trẻ nguy kịch do đuối nước ở hồ bơi khu căn hộ cao cấp...
Báo Thanh Niên ngày 14/6/2016: Sở Y tế Quảng Trị vẫn giữ quan điểm: Phenol không được có trong thực phẩm
Sáng 14.6, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị Trần Văn Văn Thành khẳng định Sở Y tế Quảng Trị vẫn giữ nguyên quan điểm phenol là chất không được có trong thực phẩm.
“Các ông ấy nói là tùy các ông thôi, nhưng tôi vẫn bảo vệ quan điểm cũ. Còn giờ tôi đã có văn bản ra ngoài rồi thì xem Trung ương họ nói chính thức thế nào chứ tôi không bình luận gì thêm”, ông Thành nói.
Trao đổi với báo chí, ông Thành cho hay Sở Y tế Quảng Trị nhận thấy các văn bản liên quan hiện tại về quy chuẩn Việt Nam (QCVN) quy định hàm lượng phenol trong một số loại hình như sau: Hàm lượng phenol có trong nước biển là 0,03 Milligam/lít (quy định tại QCVN 10-MT:2015/BTNMT); Hàm lượng phenol và dẫn xuất phenol có trong nước ăn là 1 Microgam/lít (µg) (quy định tại QCVN 01:2009/BYT); Hàm lượng phenol có trong bao bì tiếp xúc trực tiếp hoặc làm từ nhựa phenol là 5 Microgam/lit (QCVN 12-1: 2011/BYT).
Như vậy, so với các căn cứ nêu trên thì hàm lượng phenol phát hiện trong lô cá nục đông lạnh ở Quảng Trị mới đây là cao hơn nhiều. Trước đó, chiều 13.6, ông Nguyễn Hùng Long, Phó cục trưởng Cục an toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho rằng mỗi người Việt Nam ngày nào cũng ăn 200 gram cá có chứa 0,037mg phenol/kg cá thì không ảnh hưởng đến sức khỏe.
Ông Long cũng cho rằng các tài liệu trên thế giới chưa có bằng chứng phenol gây ra ung thư, cũng chưa có cơ quan nào quy định giới hạn phenol trong hải sản, cho nên, phải ăn một lượng phenol rất lớn mới có thể nhiễm độc.
Báo Thanh Niên ngày 14/6/2016: Xác định được phiên hiệu Su-30MK2 và 2 phi công mất tích
Theo đó, phi công bay huấn luyện gồm: thượng tá Trần Quang Khải (quê xã Tân Rĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh bắc Giang), Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn 371 và thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phi đội trưởng (quê xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang).
Theo nguồn tin này, vào lúc 6 giờ 50 ngày 14.6, máy bay Su-30MK2 mang số hiệu 8585 của Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, thuộc Quân chủng Phòng không -Không quân làm nhiệm vụ bay huấn luyện thì bị mất liên lạc.

Nguyên nhân mất liên lạc của máy bay Su30-MK2 mang số hiệu 8585 đang được các cơ quan chức năng phối hợp điều tra làm rõ. Trong một diễn biến có luên quan, lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn Quân khu 4 cho biết đã huy động các tàu của Hải đội 2 Biên phòng đóng ở Cửa Hội (thị xã Cửa Lò, Nghệ An), Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tìm kiếm máy bay Su-30MK2.
Các tàu thuyền của ngư dân đang đánh bắt trên vùng biển nghi máy bay gặp nạn cũng đã được thông báo để tham gia tổ chức tìm kiếm.
Lực lượng cứu hộ cứu nạn Quân khu 4 cũng nhận được thông tin từ ngư dân Lê Văn Cương đang đánh bắt cá trên biển cho biết, lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày, ngư dân phát hiện 1 máy bay rơi tại vùng biển khoảng 18-19 độ vĩ bắc, 106,4 độ kinh đông, cách đảo Mắt (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) về phía đông khoảng 4-6 hải lý.
Hiện các lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn cứu đang tổ chức tìm kiếm máy bay bị mất liên lạc tại vùng biển này.
Báo Thanh Niên ngày 14/6/2016: Một trẻ nguy kịch do đuối nước ở hồ bơi khu căn hộ cao cấp
Tin từ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết đêm 12.6, khoa tiếp nhận bệnh nhi Đ.B.H.P (5 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) trong tình trạng trụy mạch, ngưng thở, đồng tử giãn...
Đến chiều qua, tình trạng của bệnh nhi còn rất nặng. Theo bác sĩ, bệnh nhi được phát hiện đuối nước tại hồ bơi thuộc một khu căn hộ cao cấp ở TP.Vũng Tàu, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM.
Đây là trường hợp đuối nước thứ 3 được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1 trong hai tuần qua. 2 trường hợp trước đó đã tử vong do quá nặng.
Báo Thanh Niên ngày 14/6/2016: Phẫu thuật lấy nhíp nhổ râu nằm trong bụng bênh nhân đã một tháng
Thông tin từ Bệnh viện T.Ư Huế sáng 14.6 cho hay, đơn vị này vừa phẫu thuật nội soi lấy ra khỏi ổ bụng thành công dị vật là một chiếc nhíp nhổ râu dài khoảng 8cm từ một nam bệnh nhân 29 tuổi, quê ở TX.Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế.
Bệnh nhân là Trần K.H nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội. Các bác sĩ sau khi thăm khám phát hiện một dị vật trong ổ bụng, từ đó tiến hành lấy dị vật bằng nội soi qua đường miệng nhưng thất bại.
Sau đó bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi để lấy dị vật. Sáng 13.6, ca phẫu thuật được tiến hành với kíp mổ do Th.S.BS Phạm Xuân Đông (khoa Ngoại nhi cấp cứu bụng) và ekip gây mê của BS Nguyễn Trung Hậu. Sau hơn một giờ làm việc các bác sĩ đã đưa chiếc nhíp ra khỏi ổ bụng bệnh nhân.
Theo BS Đông, điều nguy hiểm là do dị vật nằm trong ổ bụng đã lâu nên tá tràng viêm dính nhiều gỉ, sắt vào thành bụng, tuy nhiên ca phẫu thuật đã thành công như mong đợi.
Được biết, trong một lần bực tức chuyện gia đình anh H. đã nuốt chiếc nhíp nói trên vào bụng. Cách đây hai tháng, vào giữa tháng 4, khoa Ngoại nhi cấp cứu bụng, Bệnh viện T.Ư Huế cũng đã phẫu thuật nội soi lấy thành công một chiếc thìa cà phê từ ổ bụng một bệnh nhân nữ 19 tuổi quê ở Đak Rông, Quảng Trị.
Báo Thanh Niên ngày 14/6/2016: Hải cảnh Trung Quốc xua đuổi tàu thanh niên Philippines ở bãi cạn Scarborough
Truyền thông Philippines hôm nay 14.6 cho hay một nhóm thanh niên Philippines và 1 người Mỹ đã đi thuyền ra bãi cạn Scarborough sáng 12.6 nhưng bị nhiều tàu hải cảnh của Trung Quốc ngăn cản, không cho thuyền của họ tiếp cận bãi cạn này. Tàu hải cảnh Trung Quốc dùng vòi rồng để xua đuổi và buộc chiếc tàu phải quay lại Philippines.
Một số thành viên của nhóm có tên gọi là Kalayaan Atin Ito (Tự do là của chúng tôi) tự bơi vào phần đất của bãi cạn và cắm cờ Philippines lên đó, Rappler cho hay. Tuy nhiên sau đó cờ của họ đã bị phía Trung Quốc tháo bỏ.
Bãi cạn Scarborough thuộc chủ quyền của Philippines nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 2012. “Họ (hải cảnh Trung Quốc) ngăn không cho chúng tôi tiếp cận Scarborough, đã xảy ra đối đầu giữa hai bên, nhưng sau đó chúng tôi quyết định rời khỏi nơi này”, Joy Ban-eg, lãnh đạo của nhóm Kalayaan Atin Ito nói với báo chí. Nhóm này đã thực hiện hành trình kéo dài 16 giờ từ đất liền ra bãi cạn Scarborough nhân kỷ niệm ngày quốc khánh của Philippines vào ngày chủ nhật 12.6.
Nhóm “Tự do là của chúng tôi” cho biết họ ra bãi cạn để xem ngư dân của Philippines có được tự do đánh bắt cá hay không. Hồi cuối năm 2015, nhóm này đã từng tổ chức chuyến đi đến khu vực đảo đang có tranh chấp với mục đích nhằm phản đối Trung Quốc.
Trung Quốc hồi tháng 5.2016 bất ngờ cho ngư dân Philippines đánh bắt cá ở bãi cạn Scarborough, một động thái được giới phân tích cho rằng nhằm “lấy lòng” Tổng thống tân cử Rodrigo Duterte trong khi Bắc Kinh cũng muốn “án binh bất động” để chờ Tòa trọng tài quốc tế ở The Hague (Hà Lan) đưa ra phán quyết về vụ kiện mà Manila khởi xướng chống lại Bắc Kinh ở Biển Đông. Một quan chức an ninh cấp cao của Philippines bày tỏ sự phản đối chuyến đi ra bãi cạn của nhóm “Tự do là của chúng tôi”.
“Chúng tôi ngưỡng mộ lòng yêu nước của họ, nhưng nhóm này cần phải cẩn trọng đến sự an toàn của chính mình, kế đến là ngư dân đang đánh bắt ở gần bãi cạn Panatag (tức Scarborough). Những điều họ làm có thể châm ngòi cho một cuộc đối đầu có thể dẫn đến ‘chiến tranh thế giới”, quan chức an ninh cao cấp không muốn nêu tên này phát biểu, theo The Philippine Star ngày 14.6.
Quan chức này cho biết Manila sẽ có hành động mạnh mẽ hơn đối với nhóm “Tự do là của chúng tôi” để ngăn chặn họ thực hiện những chuyến đi tương tự trong tương lai.
Bộ Quốc phòng cũng như nội các chính phủ Philippines từ chối đưa ra bình luận về vụ này, trong khi đó Bắc Kinh cho rằng bãi cạn Scarborough thuộc chủ quyền của Trung Quốc và yêu cầu Manila “kiềm chế các hành động khiêu khích”.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 13/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 12/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 11/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý