Báo Thanh Niên ngày 15/8/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Lời khai thảm sát 4 người lạnh lùng của Đặng Văn...

Báo Thanh Niên ngày 15/8/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Lời khai thảm sát 4 người lạnh lùng của Đặng Văn Hùng; Campuchia bắt nghị sĩ vu khống chuyện biên giới với Việt Nam; Cựu nhân viên lãnh sự Mỹ ở TP.HCM lãnh 64 tháng tù vì bán visa; Lại xảy ra nhiều vụ nổ ở Thiên Tân, khẩn cấp sơ tán dân; Trùm IS nhiều lần hãm hiếp nữ con tin Mỹ

#Báo Thanh Niên ngày 15/8/2015: ​Lời khai thảm sát 4 người lạnh lùng của Đặng Văn Hùng

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm gây ra vụ thảm sát 4 người Đặng Văn Hùng, chiều 12/8, đi từ nhà ở thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, Yên Bái lên khu lán làm nương tìm anh Long để nói chuyện tranh chấp nương rẫy. Sau đó, Hùng và anh Long xảy ra cãi nhau nên Hùng chém chết anh Long và 3 người khác.

Đặng Văn Hùng khai khi cãi nhau, Hùng tức giận lấy chân đá anh Long mấy cái vào đầu. Thấy vậy, chị Hoa - vợ anh Long ở gần đó có hét lên: “Sao lại đánh chồng cháu?” và lấy điện thoại gọi điện. Anh Long bị đánh nên bỏ chạy về phía bìa rừng, Hùng cầm dao đuổi kịp chém nhiều nhát vào vùng đầu khiến anh Long gục xuống. “Trong cơn tức giận, tôi đuổi chém chết chị Hoa rồi về lán hai dì cháu Hà đang ở. Tôi thấy Hà nói gì đó nghe không rõ, tay vẫn cầm dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ khiến Hà gục xuống. Sau đó, thấy cháu Tuyền, con trai anh Long đang đứng trên giường, tôi tiện tay chém chết cháu bé luôn”, Hùng lạnh lùng khai.

#Báo Thanh Niên ngày 15/8/2015: Campuchia bắt nghị sĩ vu khống chuyện biên giới với Việt Nam

Ông Sok Hour bị bắt trong lúc đang ẩn náu tại nhà một nghị sĩ của phe đối lập tại Phnom Penh, AP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia, Khieu Sopheak. Ông Sok Hour hiện đã được đưa đến trụ sở cảnh sát để thẩm vấn trước khi ra tòa vì cáo buộc mưu phản.

"Chúng tôi đã bắt ông ta. Chúng tôi sẽ gửi ông ta đến tòa án và tòa án sẽ có phán quyết về những việc làm của ông ta", Phnom Penh Post dẫn lời ông Khieu Sopheak nói sáng 15/8.

Được biết, nơi ông Sok Hour bị bắt khi đang ẩn náu là ngôi nhà của nghị sĩ Yon Tharo ở quận Sen Sok. Vụ bắt giữ này diễn ra sau khi Thủ tướng Hun Sen ra lệnh bắt ông Sok Hour, người đã có bài đăng trên Facebook đưa thông tin sai sự thật về việc phân định biên giới giữa Campuchia và Việt Nam, theo Phnom Penh Post. 

Báo Thanh Niên ngày 15.8.2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Ông Hong Sok Hour là thành viên của đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP), một đảng đối lập tại Campuchia. Hôm thứ năm 13/8, ông Sok Hour bị cáo buộc gửi tài liệu sai về cái gọi là Hiệp định biên giới năm 1979, thời điểm ông Hun Sen đang là Bộ trưởng Ngoại giao, theo AP.

“Đây là một tội ác có thể tính tới mức độ phản quốc. Một hành động phản bội thế này không thể dung thứ”, AP dẫn lời Thủ tướng Hun Sen.

Phe đối lập CNRP đã “tìm kiếm lợi ích chính trị bằng cách cáo buộc Việt Nam lấn đất Campuchia, một chủ đề nhạy cảm đẩy mạnh sự căng thẳng ở biên giới”, AP cho biết.

#Báo Thanh Niên ngày 15/8/2015: Cựu nhân viên lãnh sự Mỹ ở TP.HCM lãnh 64 tháng tù vì bán visa

Cựu nhân viên ngoại giao của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM, Michael T. Sestak, lãnh án 64 tháng tù giam vào ngày 14.8 vì đã bán hàng trăm visa đi Mỹ cho người Việt Nam với giá mỗi suất lên đến 70.000 USD. Lợi dụng chức vụ trưởng bộ phận xét và cấp thị thực (visa) vào Mỹ ở Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM, Sestak tổ chức đường dây bán visa, thu lợi được trên 9 triệu USD, theo tờ The Washington Times (Mỹ) ngày 14/8.

Các công tố viên cho biết, Sestak đã cấu kết với cả công dân Mỹ và Việt Nam tại TP.HCM, tổ chức đường dây bán visa với mức giá từ 15.000 - 70.000/visa. Sestak nhận tiền rồi duyệt cho trên 500 visa đi Mỹ trong vòng hai năm, và vụ việc này bị phanh phui hồi năm 2013.

Sestak đem về Mỹ khoảng 3 triệu USD và “rửa” số tiền còn lại bằng cách mua bất động sản ở Thái Lan, các công tố viên cho biết sau phiên xét xử ở thủ đô Washington ngày 14/8.

“Bởi vì sự tham lam ích kỷ của bị cáo, gần 500 công dân nước ngoài có thể vào Mỹ mà không được thẩm tra phù hợp. Mức án này tương ứng với mức độ nghiêm trọng của hành vi tham nhũng của bị cáo”, quyền Chưởng lý Quận Columbia, ông Vincent H. Cohen Jr., cho biết.

Một số đối tượng khác có liên quan đến vụ án bán visa này cũng đã bị kết án, bao gồm một công dân Mỹ sống ở Việt Nam lãnh án 8 năm tù giam.

#Báo Thanh Niên ngày 15/8/2015: Lại xảy ra nhiều vụ nổ ở Thiên Tân, khẩn cấp sơ tán dân

Chiều ngày 15.8, nhiều vụ nổ lại tiếp diễn gây hoả hoạn tại khu vực xảy ra cháy nổ lớn đêm 12/8 ở cảng Thiên Tân (Trung Quốc), người dân sống xung quanh khu vực này được sơ tán khẩn cấp. Lực lượng cảnh sát có vũ trang tiến hành việc sơ tán sau khi phát hiện hóa chất cực độc natri xyanua (sodium cyanide) tại hiện trường vụ nổ, theo AFP.

Số người chết tăng lên 85 và hàng trăm người bị thương sau hai vụ nổ nối tiếp nhau xảy ra ở một nhà kho chứa gas và hóa chất độc hại tại cảng Thiên Tân, đông bắc Trung Quốc vào tối 12/8.

“Lo ngại hóa chất độc hại rò rỉ, nhiều người sống xung quanh hiện trường được sơ tán vào ngày 15.8”, Tân Hoa xã cho biết. Các chuyên gia từ các nhà máy sản xuất natri xyanua cũng được điều động đến để xử lý hóa chất độc hại này, các quan chức ở Thiên Tân cho hay trong cuộc họp báo ngày 15/8. Quân đội Trung Quốc cũng triển khai một nhóm 217 chuyên gia hóa sinh và hạt nhân đến hiện trường.

Nhiều người dân và thân nhân nạn nhân thiệt mạng gào thét, phản đối các quan chức bên ngoài nơi tổ chức cuộc họp báo ngày 15/8 tại thành phố Thiên Tân, chỉ trích họ ém nhẹm thông tin và thiếu minh bạch. Và họ không được phép vào bên trong nơi tổ chức họp báo.

“Chẳng ai nói cho chúng tôi biết điều gì, chúng tôi mù tịt, không hề có bất kỳ thông tin gì”, một người phụ nữ trung niên gào thét và bị lực lượng an ninh kéo đi chỗ khác.

Người dân thành phố Thiên Tân cho biết họ lo ngại bầu không khí và nước bị nhiễm hóa chất và khí độc hại và hoài nghi khi nhìn thấy cảnh sát đeo mặt nạ chống độc khắp nơi.

#Báo Thanh Niên ngày 15/8/2015: Trùm IS nhiều lần hãm hiếp nữ con tin Mỹ

Nữ con tin người Mỹ Kayla Mueller bị IS bắt giữ tại Syria đã bị tên trùm tổ chức cực đoan này là Abu Bakr al-Baghdadi hãm hiếp nhiều lần trước khi cô chết. Các quan chức chính phủ Mỹ đã xác nhận với gia đình Mueller rằng con gái họ đã bị tên trùm của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) hãm hiếp và tra tấn nhiều lần khi Mueller bị giam giữ.

Người đại diện Emily Lenzner của gia đình Mueller xác nhận rằng các quan chức chính phủ Mỹ hồi tháng 6 đã nói về việc Kayla Mueller bị tra tấn và được coi là “tài sản riêng” của trùm IS al-Baghdadi.

Al-Baghdadi đã đích thân đưa cô Mueller đến giam giữ tại nhà của Abu Sayyaf, thủ quỹ của IS phụ trách lợi nhuận thu được từ việc bán dầu khí. Ông trùm IS sau đó thường đến đây để gặp Sayyaf và nhiều lần hãm hiếp Mueller, theo lời các quan chức. Sayyaf đã bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích của đặc nhiệm Mỹ hồi tháng 5 qua.

Cô Mueller đến Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 12/2012 để làm việc cho một tổ chức nhân đạo giúp người tị nạn Syria. Cô bị bắt giữ vào tháng 8/2013 khi rời khỏi một bệnh viện ở Aleppo, miền bắc Syria, theo Reuters. Hồi tháng 2/2015, IS thông báo Mueller đã thiệt mạng khi chiến đấu cơ Jordan ném bom vào tòa nhà nơi cô bị giam.

Tuy nhiên, một số quan chức Mỹ tỏ ra nghi ngờ rằng Mueller có thể đã đồng lòng theo IS, căn cứ từ bức thư của cô viết cho gia đình khoảng một năm sau khi bị bắt. Trong thư, cô Mueller viết rằng mình hoàn toàn không bị tổn hại, sức khỏe tốt và được đối xử hết sức tôn trọng, tử tế.

Thông tin về việc thủ lĩnh IS al-Baghdadi hãm hiếp con tin Mỹ đến từ nhiều nguồn, gồm cuộc phỏng vấn của Mỹ với ít nhất 2 thiếu nữ người Yezidi bị giữ làm nô lệ tình dục tại nhà của Sayyaf và từ cuộc thẩm vấn vợ của Sayyaf, theo ABC News.