Xã hội
16/01/2016 15:48Báo Thanh Niên ngày 16/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 16/1/2016: Xe tải tuột dốc cầu Mỹ Thuận khiến 4 người thương vong; Xóa 3 băng giang hồ bảo kê mại dâm ở Sài Gòn; Mua bán thận 300 triệu đồng, 'cò’ ăn phân nửa...
Báo Thanh Niên ngày 16/1/2016: Xe tải tuột dốc cầu Mỹ Thuận khiến 4 người thương vong
Sáng nay 16.1, Phòng cảnh sát giao thông đường bộ Công an Vĩnh Long cho biết, vụ tai nạn giao thông trên cầu Mỹ Thuận khiến 4 người thương vong đã gây kẹt xe đến gần 1 giờ sáng nay.
Vào khoảng 18 giờ 45 ngày 15.1, xe tải chở gỗ mang biển kiểm soát 77C – 036.78 di chuyển theo hướng Vĩnh Long đi TP.HCM. Khi đang lên cầu Mỹ Thuận (thuộc địa phận TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) thì bất ngờ xe tải này bị tuột dốc, va chạm vào chiếc ô tô 7 chỗ đang lưu thông cùng chiều phía sau rồi lật ngang trên cầu.
Cú va chạm mạnh đã khiến 3 người trên chiếc ô tô 7 chỗ bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu, điều trị và một người tử nạn được xác định tên Nguyễn Thanh V. (35 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Anh V. là người trên xe tải 77C – 036.78, khi xe tải bị tuột dốc, anh này xuống xe để ra hiệu cảnh báo các phương tiện khác biết nhưng không may bị chính chiếc xe tải tuột dốc cán chết tại chỗ. Hai phương tiện, xe ô tô 7 chỗ và xe tải chở gỗ đều bị hư hỏng.
Vụ tai nạn đã khiến cho nhiều phương tiện trên QL1A và QL80 từ các tỉnh miền Tây đi TP.HCM bị ùn ứ hàng giờ đồng hồ, phải "rồng rắn" xếp hàng chờ đợi. Lực lượng CSGT Vĩnh Long đã có mặt phối hợp xử lý, điều tiết giao thông và di chuyển những thanh gỗ ra khỏi chiếc xe tải bị lật ngang trên cầu để đưa 2 xe gặp nạn ra khỏi hiện trường. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long đang vào cuộc điều tra, làm rõ.
Báo Thanh Niên ngày 16/1/2016: Xóa 3 băng giang hồ bảo kê mại dâm ở Sài Gòn
Các nghi phạm bị bắt giữ gồm: Phạm Xuân Lộc (tức Lộc “cá”), Trương Công Định, Lương Khánh Thiện, Trần Danh Trung (cả 4 đều ngụ Hải Phòng), Nguyễn Viết Hùng (Hùng “cá”, ngụ Q.12), Nguyễn Văn Dũng (Dũng “Huế”, ngụ Đà Nẵng), Trương Minh Tuấn (tên gọi khác Tí “đỏ”, ngụ Q.3), Nguyễn Hoàng Nam (Nam “chuột”), Lê Văn Tuấn Khanh (Khanh “thẹo”, ngụ Tiền Giang), Dương Quang Chung (Chung “già”, ngụ Bắc Giang), Dương Minh Khánh (Khánh “cá”), Hồ Văn Nam, Đào Tuấn Huy (cả 2 ngụ Q.Bình Tân) và Ninh Ngọc Anh Hoàng (tên gọi khác là Ben, ngụ H.Hóc Môn).
Theo thông tin ban đầu, đầu năm 2015, lực lượng trinh sát phát hiện băng nhóm bảo kê ở Hải Phòng do Lộc “cá” cầm đầu truy sát một băng nhóm ở TP.HCM để giành quyền bảo kê hoạt động mại dâm trên đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ Tô Hiến Thành - Bắc Hải, Q.10). Từ những thông tin nắm được, chuyên án triệt phá các băng nhóm tội phạm này được xác lập.

Chiều 3.1, 9 mũi trinh sát phối hợp với Công an Q.10 đột kích 9 địa điểm nằm rải rác ở các quận: 10, 12, Tân Phú, Bình Tân... Đến rạng sáng 4.1, lực lượng phối hợp bắt giữ 13 người. Riêng Lộc trốn về Bắc Giang. Ngày 13.1, một tổ công tác của TP.HCM phối hợp với Công an TP.Hà Nội, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ Lộc tại nhà bạn gái ở Bắc Giang. Theo nguồn tin trinh sát, tháng 11.2015, hai băng nhóm do Lộc và Định cầm đầu xảy ra xung đột. Không ít lần, hai bên dàn quân để giải quyết mâu thuẫn. Do yếu thế, Lộc cầu cứu băng nhóm của Hùng "cá" và Dũng "Huế" tập hợp thêm khoảng 20 đàn em khiến Định phải lui quân tháo chạy.
Sau đó, phát hiện Định lẩn trốn tại một quán cà phê của đàn em ở P.Sơn Kỳ (Q.Tân Phú), Lộc huy động lực lượng truy sát khiến Định và một đàn em tên Trung bị thương. Sau khi thoát chết, Định về bắc lánh nạn. Trả công cho băng nhóm của Hùng, Dũng, Lộc chấp nhận cắt bớt một phần “gái” bán dâm cho Hùng, Dũng thu tiền bảo kê (trung bình thu được khoảng 1 triệu đồng/ngày).
“Theo luật chơi của giang hồ Hải Phòng, nếu địa bàn bảo kê xảy ra tranh giành căng thẳng đến mức nào cũng không được phép thuê băng nhóm ở tỉnh, thành khác đến truy sát đồng hương để đoạt lợi. Do vậy, Lộc bị nhiều giang hồ ở Hải Phòng phản ứng, không ủng hộ, mà quay sang ủng hộ Định”, một trinh sát của PC45 tiết lộ. Lợi dụng lợi thế này, Định móc nối với băng nhóm ở Hà Nội vào TP.HCM “thách đấu” với băng nhóm của Lộc.
Do băng nhóm ở Hà Nội “ngồi” chiếu trên nên băng nhóm của Hùng, Dũng quay sang giúp băng nhóm của Định tái chiếm quyền bảo kê tại khu vực trên. Thất thủ, Lộc bay về Hải Phòng nhưng ở đây bị giang hồ Hải Phòng “tẩy chay”, nên qua Bắc Giang lẩn trốn cho đến ngày bị bắt.
Báo Thanh Niên ngày 16/1/2016: Mua bán thận 300 triệu đồng, 'cò’ ăn phân nửa
Nguồn tin Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT - Công an TP.Hà Nội đã kết thúc điều tra vụ án “làm giả giấy tờ tài liệu để mua bán thận”, chuyển hồ sơ đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trần Văn Hiệp (45 tuổi, ngụ ở Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội) về tội “làm giả con dấu, giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Theo kết luận điều tra, tháng 5.2015, lực lượng An ninh y tế, lao động xã hội thuộc Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP.Hà Nội phát hiện anh T.V.K (26 tuổi, ở xã Chí Đán, H.Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) đang chờ mổ hiến thận (cho một người bệnh ở Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội) sử dụng giấy tờ giả về nhân thân.
Qua điều tra mở rộng đã xác định vụ hiến thận này thực chất là một vụ mua bán thận do Trần Văn Hiệp, từng có 2 tiền án, 3 tiền sự đứng đằng sau. Hiệp vốn làm nghề lái taxi tại khu vực cổng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Khoảng tháng 3.2015, Hiệp được bà N.T.X (trú Q.Tây Hồ) nhờ tìm người hiến thận cho con trai là anh N.Q.H (26 tuổi). Hiệp nhận lời, với điều kiện bà X. phải trả cho Hiệp 300 triệu đồng.
Sau đó, Hiệp lên mạng internet tìm người hiến thận và biết một người tên Chánh ở tỉnh Quảng Trị. Chánh giới thiệu với Hiệp anh T.V.K gặp khó khăn về kinh tế nên có nhu cầu bán thận. Hiệp thỏa thuận với K. mua thận với giá 150 triệu đồng, K. đồng ý. Sau khi thấy kết quả kiểm tra xét nghiệm người hiến và nhận thận phù hợp với nhau, bà X. đã chuyển cho Hiệp 50 triệu đồng đặt cọc nhưng không nêu là mua bán thận mà thể hiện với nội dung Hiệp vay tiền của bà.
Theo quy định của pháp luật, người hiến thận phải được sự đồng ý của người thân trong gia đình. Do anh K. giấu người nhà việc bán thận nên Hiệp đã thuê bà Trần Thị Rồng (52 tuổi, ở H.Ứng Hòa, Hà Nội) giả làm mẹ của K. với thù lao 3 triệu đồng, đồng thời dẫn bà Rồng đến gặp K. để thống nhất việc khai các thông tin khi bệnh viện hỏi. Hiệp yêu cầu bà Rồng và K. cung cấp hình thẻ, CMND, sổ hộ khẩu để làm giả giấy tờ thể hiện hai người này là mẹ con.
Đến tháng 5.2015, sau khi có hồ sơ giả, Hiệp gặp K. và bà X. bàn bạc rồi nộp hồ sơ cho bệnh viện. Trong thời gian bệnh viện sắp xếp lịch mổ thực hiện ca ghép thận thì bị cơ quan công an phát hiện. Theo cơ quan công an, do K. và bà Trần Thị Rồng chưa đủ cấu thành tội phạm nên cơ quan công an không xử lý hình sự.
Báo Thanh Niên ngày 16/1/2016: Xe chở cát cán nát xe máy, húc văng ô tô biển xanh
Nhiều người chứng kiến vụ việc cho biết, vào khoảng 10 gờ sáng nay 16.1, nam thanh niên điều khiển xe máy biển kiểm soát 66K1 – 2666 chở theo một thanh niên khác, lưu thông trên đường Nguyễn Kiệm, hướng từ quận Gò Vấp về quận Phú Nhuận.
Đến trước bệnh viện 175 (phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM) thì va chạm với một phụ nữ đang đi bộ băng qua đường khiến cả 3 ngã ra đường.
Cùng lúc này, xe ben mang biển kiểm soát 57L – 5697, do tài xế Tạ Công Nhường (25 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) từ phía sau lao tới không kịp xử lý cán nát xe máy. Theo đà chiếc xe ben tiếp tục lao tới trước húc văng ô tô biển số xanh 61M – 000.87 đang lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn khiến người phụ nữ đi bộ và 2 thanh niên đi xe máy bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện 175. Vụ việc còn khiến hàng trăm phương tiện lưu thông qua khu vực này di chuyển rất khó khăn.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Báo Thanh Niên ngày 16/1/2016: Trung Quốc thừa nhận đã thảo luận với Mỹ về vụ Lệnh Hoàn Thành
Trả lời phỏng vấn Reuters, ông Lưu Kiến Siêu, lãnh đạo Văn phòng phòng chống tham nhũng quốc gia Trung Quốc lần đầu tiên xác nhận Trung Quốc đã liên hệ với Mỹ về vụ việc này.
“Đối với trường hợp Lệnh Hoàn Thành, phía Trung Quốc đang xử lý và đang liên hệ với Mỹ”, ông Lưu nói và tán dương thái độ “rất tích cực” của Mỹ trong việc hợp tác chống tham nhũng.
Người phát ngôn Bộ Tư pháp Mỹ Lưu Peter Carr cho biết Mỹ và Trung Quốc có mối bận tâm chung về vấn đề chống tham nhũng. Tuy nhiên ông Carr cho hay: “Chúng tôi không thể cung cấp thông tin chi tiết về những cuộc thảo luận với Trung Quốc”.
Lệnh Hoàn Thành là em út trong gia đình gồm 5 anh chị em họ Lệnh và là một doanh nhân giàu có. Còn ông Lệnh Kế Hoạch (58 tuổi) là cựu Chánh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, từng được biết đến như “cánh tay mặt” cuả cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.
Cuối năm 2014, ông Lệnh Kế Hoạch bị điều tra với cáo buộc “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng”, trong đó có việc tiếp cận trái phép một lượng lớn “thông tin mật” của đảng và nhà nước. Chính quyền Trung Quốc hồi tháng 7.2015 tuyên bố sẽ truy bố ông Lệnh Kế Hoạch sau khi phát hiện ông ta nhận hối lộ và có những hành vi tham nhũng khác.
Tháng 8.2015, Trung Quốc từng đề nghị Mỹ bắt giữ và trao trả Lệnh Hoành Thành, nhưng Washington đã từ chối. Chính quyền Trung Quốc không truy nã và cũng không cung cấp thông tin ông Lệnh Hoàn Thành phạm tội gì, theo Reuters.
Nhưng theo tờ The New York Times (Mỹ) ngày 4.8.2015, Lệnh Hoàn Thành “có lẽ đang nắm các thông tin có thể làm xấu mặt các quan chức, cả đương nhiệm lẫn nghỉ hưu, vẫn đang trung thành với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình”. Trang tin Duowei (của người Trung Quốc ở hải ngoại, trụ sở tại New York, Mỹ) nói rằng Lệnh Hoàn Thành đang lẩn trốn ở Mỹ và đang dùng các tài liệu mật để đe dọa chính phủ Trung Quốc, hòng giải thoát cho người anh trai.
Theo Reuters, trong chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng, Bắc Kinh nỗ lực truy bắt quan chức tham nhũng trốn sang nước ngoài, nhưng bị cản trở do các nước phương Tây không ký kết thỏa thuận dẫn độ với nước này.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 15/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 14/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 13/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý