Xã hội
17/11/2015 15:25Báo Thanh Niên ngày 17/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 17/11/2015: Bắt nghi can đầu độc giết nữ doanh nhân Hà Linh ở Trung Quốc
Nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Bộ Công an hai nước Trung Quốc, Việt Nam đã bắt được đối tượng bỏ độc giết chết nữ doanh nhân Hà Linh. Theo lời khai, nghi can này được thuê để hạ độc.
Được biết, lực lượng chức năng đã phải rất vất vả để săn tìm hung thủ gây án này. Nguồn tin cho Thanh Niên biết, hung thủ bỏ độc giết bà Hà Linh bị bắt tại Đài Loan.
Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này làm xôn xao giới kinh doanh trồng trà ô long tại Lâm Đồng. Bà Hà Linh tên thật là Hà Thúy Linh (45 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Hà Linh, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Lâm Đồng, một nữ doanh nhân thành công đặc biệt với sản phẩm trà ô long.
Theo nguồn tin này, nghi can đã đầu độc bà Linh theo sự chỉ đạo . Được biết, đối tượng sau khi giết hại bà Linh, đã bỏ trốn sang Đài Loan. Ngay sau đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (C.45) đã phối hợp với công an Trung Quốc vào cuộc điều tra.
Từ đó, xác định đối tượng đang trốn ở Đài Loan nên công an Trung Quốc đã tiến hành bắt giữ. Tại CQĐT, đối tượng khai nhận được người khác thuê để làm việc này. Hiện công an Trung Quốc vẫn đang kết hợp với C45 mở rộng điều tra làm rõ kẻ chủ mưu trong vụ án này.
Theo thông tin, tháng 9.2015, bà Linh đến Trung Quốc để ký hợp đồng tiêu thụ trà ô long, tại sân bay bà Linh bị một đối tượng lạ mặt đánh và đầu độc. Nghĩ rằng không vấn đề gì xảy ra với mình nên bà Linh không đến bệnh viện kiểm tra mà đến khách sạn để nghỉ ngơi. Sau đó, bà Linh có lên công an trình báo vụ việc bị đánh tại sân bay. Đến tối thì bà Linh tử vong.
Nguồn tin cho hay, việc bà Linh bị sát hại do mâu thuẫn trong làm ăn.
Báo Thanh Niên ngày 17/11/2015: Chặn đứng vụ vận chuyển 72 kg đỉa sấy khô từ biên giới vào VN
Trưa 16.11, ông Nguyễn Văn Trung, Trưởng Công an xã Thành Long, huyện Châu Thành (Tây Ninh) cho biết, lực lượng công an xã đã chặn đứng một vụ vận chuyển con đỉa (đã sấy khô) từ biên giới Campuchia về Việt Nam.
Theo ông Trung, trước đó, lúc 2 giờ 30 phút sáng 14.11, trên đường tuần tra tại khu vực ấp Thành Tây, xã Thành Long, lực lượng công an xã phát hiện xe máy mang biển số 70B1 – 170.94 chở cồng kềnh, chạy với tốc độ cao từ hướng biên giới Campuchia về Việt Nam có dấu hiệu khả nghi.
Lực lượng công an xã tiến hành theo sát đến khu vực Bàu Soài (thuộc ấp Thành Tây, xã Thành Long) thì chặn được người thanh niên điều khiển. Tiến hành kiểm tra xe, lực lượng Công an xã phát hiện 2 bao tải chứa đỉa đã sấy khô cùng nhiều hàng hóa khác gồm 2 tấm gỗ xẻ đã thành phẩm, 1 máy may công nghiệp không rõ nguồn gốc…
Thanh niên điều khiển xe máy khai nhận tên Lâm Văn Việt (31 tuổi, ngụ ấp Thành Đông, xã Thành Long). Bước đầu, Lâm khai nhận đã vận chuyển số tất cả số hàng hóa trên, nhưng không biết trong 2 bao tải là đỉa. Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, Việt cho biết thêm, một phụ nữ ở xã Thành Long (huyện Châu Thành, Tây Ninh) thuê Việt chuyển đến khu vực Trảng Lớn (xã Thái Bình, huyện Châu Thành) với giá 60.000 đồng. Việt cho rằng lúc được thuê người phụ nữ này chỉ nói thuốc nam và cá khô, đến khi lực lượng công an xã giữ lại thì mới phát hiện đó là đỉa.
Trưa 16.11, ông Lê Văn Khải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Tây Ninh đã ký quyết định tiêu hủy toàn bộ số đỉa trên và ngay sau đó, tại khu vực ấp Thành Tây, xã Thành Long, Chi cục thủy sản phối hợp cùng Công an huyện Châu Thành, Công an xã Thành Long và UBND xã tiến hành tiêu hủy. Ông Khải cho biết thêm, đây là vụ vận chuyển đỉa thứ 4 trong tỉnh bị bắt quả tang từ trước đến nay.
Tuy nhiên, 3 vụ trước đều là đỉa còn sống. Ông Khải nói: “Tất cả số đỉa trên đều có nguồn gốc từ biên giới Campuchia vận chuyển sang Việt Nam nhưng hiện vẫn chưa rõ đường đi tiêu thụ”
Báo Thanh Niên ngày 17/11/2015: Cháy xưởng may lúc công nhân đang ngủ, 1 người chết, 4 người bị thương
Khoảng 2 giờ 25 phút ngày 17.11, lửa bất ngờ phát ra tại nhà xưởng sản xuất dệt, may thuộc công ty Vũ Xuân (đường TCH 35, tổ 4, KP.5, P.Tân Chánh Hiệp, Q,12, TP.HCM).
Phát hiện vụ cháy, nhiều công nhân, người dân tại đây dùng nước và bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Do trong nhà xưởng chứa nhiều nguyên liệu dễ cháy nên lửa lan nhanh và bốc cháy dữ dội.
Thượng tá Phạm Văn Hùng – Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC Q.12 cho biết, lực lượng chữa cháy nhận tin báo lúc 2 giờ 32 phút đã điều 5 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 32 chiến sĩ tới hiện trường.
Đến khoảng 3 giờ cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế, 4 người được đưa ra ngoài trong tình trạng bỏng và đưa đến bệnh viện cấp cứu. 1 nạn nhân nam được xác định đã tử vong bên trong. Đến 4 giờ sáng cùng ngày ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.
Theo thượng tá Hùng, diện tích nhà xưởng bị cháy khoảng 200m2, hiện Cảnh sát PCCC đã bảo vệ nhà xưởng cùng nhiều nguyên vật liệu, sản phẩm.
Nạn nhân nam tử xong được xác định là: Nguyễn Minh Quán (23 tuổi, quê Thanh Hóa). 4 nạn nhân bị thương gồm: Nguyễn Văn Thông (24 tuổi) bỏng ở lưng và chân; Nguyễn Đức Duy (17 tuổi, ) bỏng ở lưng và hai chân; Lương Ngọc Hải (17 tuổi, cả ba cùng quê Thanh Hóa); Phạm Văn Hiền (21 tuổi, quê Thừa Thiên Huế).
Đến sáng cùng ngày Thông và Duy được chuyển từ Bệnh viện Q.12 lên Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục chữa trị. Riêng Hiền và Hải được cho xuất viện. Tất cả nạn nhân là công nhân của công ty lúc xảy ra hỏa hoạn tất cả đều ngủ bên trong.
Theo những người dân sống tại đây, khi xảy ra vụ cháy họ nghe tiếng nổ và lửa bốc cháy. Lúc này nhiều công nhân bên trong tìm cách chạy thoát thân ra ngoài. Hiện nguyên nhân vụ cháy được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Báo Thanh Niên ngày 17/11/2015: Tạm đình chỉ công tác CSCĐ tát vào mặt nữ khán giả
Trưa 17.11, Trung tá Huỳnh Văn Thành, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Bình Dương cho biết Phòng Cảnh sát bảo vệ và Cơ động đã chính thức tạm đình chỉ công tác đối với chiến sĩ CSCĐ tát vào mặt nữ khán giả.
Theo trung tá Thành, sau khi báo chí đăng tải thông tin đoạn clip trên mạng xã hội Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động đã yêu cầu chiến sĩ CSCĐ viết bản tường trình.
Chiến sĩ CSCĐ giải trình có mối quan hệ quen biết với nữ khán giả bị tát do có mâu thuẫn bức xúc cá nhân trong gia đình nên chiến sĩ CSCĐ mới có hành động như vậy.
Tuy nhiên, trung tá Thành nói: “Hành động của chiến sĩ CSCĐ diễn ra giữa nơi công cộng, đông người, cụ thể là trên khán đài A của sân vận động Gò Đậu, gây phản cảm, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân. Do đó, Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động tạm đình chỉ công tác, xác minh làm rõ và báo cáo cho Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương ngay trong ngày 17.11”. Cũng theo trung tá Thành, chiến sĩ CSCĐ là lính nghĩa vụ, phục vụ trong ngành có thời hạn.
Báo Thanh Niên ngày 17/11/2015: Mỹ dội bom vào 'túi tiền' của IS
Bán dầu trên thị trường chợ đen xưa nay vẫn là một trong những nguồn thu chính của IS tại những vùng đất mà tổ chức khủng bố này đang kiểm soát tại Syria, thu về chừng 500 triệu USD/năm.
Chính phủ Mỹ biết rõ điều đó nên thời gian qua vẫn tìm cách dội bom các đoàn xe tải chở dầu của IS; dù vậy Mỹ chưa bao giờ phá hủy được một lúc nhiều mục tiêu đến thế.
Lầu Năm Góc hôm 16.11 cho biết tất cả 116 chiếc xe bị phá hủy chỉ trong một đợt không kích duy nhất gần thị trấn Albu Kamal (Syria) do IS kiểm soát. AFP đưa tin những chiếc xe tải lúc đó đang đậu ở đây, chiếc thì đang bơm dầu, chiếc chuẩn bị khởi hành thì bị máy bay Mỹ không kích vào ngày chủ nhật 15.11.
Liên quân do Mỹ dẫn đầu tiến hành không kích vào cơ sở hạ tầng liên quan đến dầu của IS từ năm 2014; từ tháng trước, Mỹ cho biết sẽ tập trung mạnh mẽ hơn để đánh vào “túi tiền” của IS - tổ chức vừa nhận trách nhiệm vụ tấn công khủng khiếp ở Paris, Pháp. Lầu Năm Góc tuyên bố vụ không kích vừa rồi “là một phần của chiến dịch bắt đầu làm suy yếu khả năng tài chính của IS”.
Tin nên đọc: Báo Tuổi Trẻ ngày 16/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
