Báo Thanh Niên ngày 17/3/2016: Nội Bài lọt top 100 sân bay tốt nhất thế giới; Bắt 2 nghi phạm giật điện thoại ‘lọt vào’ camera hành trình, gây xôn xao mạng xã hội; 43 lao động Việt...

Báo Thanh Niên ngày 17/3/2016: Nội Bài lọt top 100 sân bay tốt nhất thế giới; Bắt 2 nghi phạm giật điện thoại ‘lọt vào’ camera hành trình, gây xôn xao mạng xã hội; 43 lao động Việt Nam tại Nhật Bản kêu cứu....

Báo Thanh Niên ngày 17/3/2016: Nội Bài lọt top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Bảng xếp hạng của Skytrax ghi nhận Cảng hàng không quốc tế Nội Bài của VN xếp thứ 82 trong danh sách 100 sân bay tốt nhất thế giới, tăng 136 bậc trên bảng xếp hạng này so với năm trước. Đây có thể xem như bước đột phá khi năm 2015 Nội Bài chỉ đứng thứ 218 thế giới.

Ngoài ra, Skytrax đã trao giải thưởng Sân bay cải thiện nhất thế giới cho sân bay quốc tế Nội Bài. Giải thưởng này được Skytrax thực hiện dựa trên kết quả khảo sát hành khách đi máy bay tại 555 sân bay quốc tế toàn cầu…

Hành khách được khảo sát tham gia bình chọn theo các tiêu chí về mức độ cải thiện chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách, mức độ hài lòng sau khi sử dụng dịch vụ của sân bay như: dịch vụ phòng VIP, vệ sinh nhà ga, dịch vụ bán hàng, dịch vụ ăn uống, thủ tục xuất nhập cảnh, dịch vụ an ninh, thời gian chờ đợi nhận hành lý ký gửi và các tiện nghi giải trí dành cho hành khách tại nhà ga…

Giải thưởng hàng không thế giới Skytrax là giải uy tín được tổ chức mỗi năm một lần. Giải này thường quy tụ 18 triệu hành khách đến từ 160 quốc gia tham gia, đánh giá hơn 500 cảng hàng không trên toàn thế giới và bình chọn dựa trên 41 tiêu chí quan trọng bao gồm: thủ tục check-in, ghế ngồi thoải mái, khoang sạch sẽ, đồ ăn và thức uống, hệ thống giải trí, cung cách phục vụ của nhân viên trong các hãng hàng không và nhân viên phục vụ mặt đất…

Trước đó, năm 2014 sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất từng lọt top 10 sân bay tệ nhất châu Á, tuy nhiên, trong khi sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục bị đánh giá tệ trong năm 2015 thì sân bay Nội Bài đã có những bước thay đổi đáng kể khi tăng hạng trong năm 2015.

Báo Thanh Niên ngày 17/3/2016: Bắt 2 nghi phạm giật điện thoại ‘lọt vào’ camera hành trình, gây xôn xao mạng xã hội

Ngày 17.3, thượng tá Nguyễn Thành Mỹ, Phó trưởng Phòng CSHS (PC45), Công an TP.HCM cho biết, Đội CSHS đặc nhiệm (PC45) vừa bắt giữ Nguyễn Hùng Cường (26 tuổi, có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản, mới ra tù năm 2015, ngụ Vĩnh Long) và Nguyễn Ngọc Mỹ Linh (23 tuổi, ngụ Lâm Đồng, cả 2 đều tạm trú Q.12 và nghiện ma tuý nặng) để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, chiều 12.3, cặp đôi này giật điện thoại di động của một phụ nữ nhưng bị camera hành trình của người đi đường ghi lại, tung lên mạng gây bức xúc dư luận.

Báo Thanh Niên ngày 17/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Sau nhiều ngày cật lực truy xét, ngày 15.3, Tổ tuần tra Đội CSHS đặc nhiệm (PC45) bắt giữ được Cường, Linh trong lúc cả hai đang đi “săn mồi” trên địa bàn Q.5. Qua đấu tranh, 2 nghi can này khai nhận, khoảng 17 giờ 30 ngày 12.3, Cường điều khiển xe Dream (BS: 18S4 - 4405) chở Linh lòng vòng khu vực Q.Tân Bình để tìm tài sản cướp giật. Đến đường Hoàng Sa (P5, Q.Tân Bình), Linh phát hiện chị T.T.P.Th (26 tuổi, ngụ tỉnh Kon Tum) đi xe gắn máy (BS: 82V1 - 2695) đang nghe điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy GT7 nên tăng tốc bám theo.

Đến giao lộ Phạm Văn Hai - Hoàng Sa, Cường áp sát xe chị Th. để Linh giật điện thoại di động của chị Th. tẩu thoát. Gây án xong, 2 nghi can mang điện thoại di động vừa giật được, đến bán cho Cửa hàng điện thoại di động Lê Dũng do Lê Đình Long (30 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, làm chủ tiệm) với giá 2,8 triệu đồng. Sau đó, cả hai chia nhau tiêu xài và sử dụng ma túy.

Báo Thanh Niên ngày 17/3/2016: 43 lao động Việt Nam tại Nhật Bản kêu cứu

Tối qua 16.3, ông Tống Hải Nam, Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, Ban Quản lý lao động VN tại Nhật Bản thông tin, 43 lao động làm việc tại Nhật Bản thông qua chi nhánh của Công ty Freesia House Corporation (6-8-3 Sotokanda Chiyoda-Ku, Tokyo) đã gửi đơn kêu cứu, vì công ty sử dụng lao động tại Nhật Bản không thực hiện đúng hợp đồng đã ký về các điều kiện làm việc, ăn ở.

Theo phản ánh của người lao động, tại VN công ty này quảng cáo tuyển kỹ sư làm việc ở Tokyo với mức lương từ 27 - 30 triệu đồng/tháng, nhưng thực tế sang Nhật, các lao động bị điều chuyển xuống làm việc tại tỉnh Iwate cho Công ty Seinan. Hàng tháng, mỗi lao động phải trả tổng chi phí 47.000 yên (khoảng 9,4 triệu đồng), bao gồm 39.000 yên tiền thuê nhà và 8.000 yên tiền điện, nước.

Trong khi đó, điều kiện sinh hoạt hết sức tồi tàn, 9 người sống trong một phòng trọ gần 25 m2, nhà vệ sinh bẩn thỉu, hôi hám. Điều đáng nói chế độ ăn không đảm bảo sức khỏe. 43 người chỉ được ăn 4 kg gạo lứt/bữa; thức ăn chỉ có rau xanh; cấm ăn thịt, cá, trứng. Thời gian họ phải làm việc từ 7 giờ sáng đến 19 giờ trong môi trường độc hại, nhưng không được trang bị các dụng cụ bảo hộ lao động. Khi người lao động thắc mắc, lập tức bị công ty thông báo chấm dứt hợp đồng.

Ông Tống Hải Nam cho hay: “Theo Ban Quản lý lao động, 43 lao động này sang Nhật từ tháng 9.2015 theo diện kỹ sư thực hành với thời hạn visa là 1 năm qua chi nhánh đại diện Công ty Freesia House Corporation tại quận Thủ Đức TP.HCM. Họ đi theo hình thức hợp đồng cá nhân ký trực tiếp với công ty sử dụng lao động tại Nhật Bản”.

"Tuy nhiên, lao động VN dù có đi theo hình thức nào thì các Đại sứ quán đều phải có trách nhiệm thực hiện công tác bảo hộ quyền lợi của công dân. Ban Quản lý lao động cũng đã có buổi làm việc với công ty sử dụng lao động tại Tokyo nắm thông tin. Cuối tuần này, lãnh đạo Ban sẽ tới nhà máy tại Iwate - nơi những lao động này đang làm việc để xác minh, làm rõ các điều kiện làm việc và ăn ở thực tế của người lao động để có cơ sở yêu cầu công ty sử dụng lao động thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký, đảm bảo điều kiện làm việc và ăn ở cho người lao động”, ông Nam nói.

Cục Quản lý lao động ngoài nước đã liên hệ với Sở LĐ-TB-XH TP.HCM yêu cầu báo cáo thông tin về hợp đồng đưa 43 lao động sang Nhật. Ông Tống Hải Nam cho biết: “Theo quy định, chủ sử dụng có thể tuyển dụng trực tiếp lao động, nhưng phải báo cáo với Sở LĐ-TB-XH tại địa phương. Hiện chưa có thông tin vì Sở LĐ-TB-XH vẫn đang kiểm tra”.

Trước đó, lao động đã đưa thông tin lên trên mạng xã hội và gửi đơn cầu cứu đến Ban Bảo hộ công dân (Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản) để mong được cơ quan chức năng giúp đỡ, hỗ trợ nơi ở miễn phí trong thời gian chờ giải quyết vụ việc.

Báo Thanh Niên ngày 17/3/2016: Bé trai 6 tuổi nghi bị cha ruột đánh gãy xương đòn, dập gan

Ngày 17.3, Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre) cho biết đang điều trị cho bé trai tên V.N.M.S (6 tuổi, ngụ xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, Bến Tre) bị gãy xương đòn, xuất huyết nội do dập gan, xây xát nhiều chỗ…

Trước đó ngày 14.3, bé S. được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Bình Đại cấp cứu sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu để tiếp tục điều trị. Người nhà bé cho biết ngày 14.3, cha bé là Võ Văn Khá (28 tuổi), chở con trai đâu đó một lúc rồi chở về cho nằm ở nhà. Lát sau, người nhà phát hiện S. ói ra nước vàng nên mọi người chở đi bệnh viện.

Tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, theo kết quả chụp X quang và siêu âm, bé S. bị gãy xương đòn bên trái, xuất huyết nội do dập gan và xây xát nhiều chỗ trên cơ thể. Qua điều trị, hiện sức khỏe của bé đã khá hơn, riêng vết gãy xương đòn phải dùng đai cố định.

Theo ông Võ Văn Dư (chú ruột bé S.), trước đó Khá đã nhiều lần đánh vợ và con trai. Thời gian gần đây, chị Thảo (mẹ bé S.), sau nhiều lần bị chồng hành hung tàn bạo (có khi dùng bằng búa, có khi dùng dây xích và có cả chích điện) đã bỏ trốn khỏi nhà. Riêng bé S., do bị cha ruột đánh nhiều lần, bé rất sợ nên thường trốn cha ruột mình. Ngày 14.3, bé cũng trốn cha nhưng bị bắt được.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thới Thuận, xác nhận đã chính quyền địa phương đã nhận được báo cáo sơ bộ từ phía UBND xã về vụ việc này. Ông Hùng cho biết công an xã đang khẩn trương điều tra, hoàn tất hồ sơ để báo cáo về cơ quan chức năng tiếp tục xử lý. Được biết, Võ Văn Khá đã 2 lần bị đưa đi học tập cải tạo.

Báo Thanh Niên ngày 17/3/2016: Đổi đời nhờ phát hiện tù nhân gốc Việt vượt ngục

Ba tù nhân gồm Hossein Nayeri (37 tuổi), Jonathan Tieu (20 tuổi) và Bac Duong (43 tuổi, Tieu và Bac Duong là người gốc Việt) đã trốn khỏi nhà tù ở quận Cam, bang California vào ngày 22.1. Duong ra đầu thú ngày 29.1. Nayeri và Tieu bị bắt ngày 30.1.

Trước đó, ông Matthew Hay-Chapman, một người vô gia cư, đã phát hiện chiếc xe hơi màu trắng tại quận Haight-Ashbury (thành phố San Francisco, bang California), đây là chiếc xe bị các tù nhân trộm trên đường tẩu thoát.

Ông Chapman nhìn thấy Nayeri ra khỏi xe và đi bộ đến một cửa hàng thức ăn nhanh McDonald’s gần đó. Ông vào cửa hàng cùng nghi phạm và sau khi xác định đó là tù nhân vượt ngục, ông Chapman ra ngoài và gọi một chiếc xe tuần tra gần đó đến, ABC News ngày 16.3 dẫn lời bà Carrie Braun, người phát ngôn cảnh sát quận Cam.

Tổng giải thưởng cho việc bắt được 3 tù nhân là 150.000 USD và được chia cho 4 người. Hai người tên Hazel Javier và Jeffrey Arana nhận được 15.000 USD mỗi người vì đã gọi báo cảnh sát sau khi phát hiện các tù nhân vượt ngục. Ông Armando Damien, chủ chiếc xe hơi màu trắng bị đánh cắp, nhận được 20.000 USD. Ông Chapman nhận được 100.000 USD. Tài xế taxi Long Ma, người bị 3 tù nhân vượt ngục bắt làm con tin không được nhận tiền thưởng.

Hiện vẫn còn 50.000 USD tiền thưởng chưa được trao, trong đó Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) tặng 30.000 USD và cảnh sát tư pháp Mỹ tặng 20.000 USD.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 16/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 15/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 14/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý