Xã hội
17/08/2015 16:35Báo Thanh Niên ngày 17/8/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 17/8/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Thảm sát ở Yên Bái: 'Chém chết luôn, nhỡ sau này lớn lên nó trả thù'; Việt Nam lần đầu tiên đoạt huy chương tay nghề thế giới; Máy bay rơi tại Indonesia chở theo gần nửa triệu USD.
# Báo Thanh Niên ngày 17/8/2015: Thảm sát ở Yên Bái: 'Chém chết luôn, nhỡ sau này lớn lên nó trả thù'
Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái, lời khai ban đầu của Hùng thể hiện, chiều 12.8, Hùng mua một con dao rựa, bỏ trong túi đeo bên người và cầm theo một con dao quắm đi từ nhà ở thôn 16, xã Lâm Giang lên khu lán làm nương của gia đình. Khi gần đến nơi, Hùng thấy vợ chồng anh Trần Văn Long (32 tuổi) và chị Phàn Thị Hoa (20 tuổi) đang phát nương.
Cho rằng, vợ chồng anh Long phát sang phần nương của mình nên hai bên xảy ra cự cãi. Tức giận, Hùng dùng chân đá vào đầu, lấy dao quắm vụt vào lưng anh Long. Thấy vậy, chị Hoa thét lên “sao lại đánh chồng cháu” và lấy điện thoại gọi cho gia đình.
Bị đánh, anh Long bỏ chạy ra phía bìa rừng thì vấp ngã, Hùng đuổi kịp vung dao rựa mang theo chém liên tiếp vào vùng đầu, cổ khiến anh Long tử vong tại chỗ.
Sau khi chém chết anh Long, thấy chị Hoa hô hoán, Hùng đuổi chém nhiều nhát vào đầu, cổ chị Hoa khiến nạn nhân gục chết ngay trên đám nương vừa phát.
Chưa dừng lại ở đó, Hùng chạy đến lán làm nương của vợ chồng nạn nhân cách đó không xa gặp em Phàn Thị Hà (15 tuổi) ở hè lán. Hà có hỏi Hùng đến đây làm gì thì lập tức Hùng vung dao chém nhiều nhát vào cổ, đầu khiến nạn nhân gục chết vì “cái Hà hay chửi em”.
Thấy cháu Trần Văn Tuyền (2 tuổi), là con trai anh Long, chị Hoa đang đứng trên giường trong lán, Hùng cũng chém chết luôn vì “bố, mẹ nó chết rồi, sẵn bực trong người nên chém chết luôn, nhỡ sau này nó lớn lên trả thù”.
Nói về nguyên nhân dẫn đến vụ thảm sát trong buổi chiều đẫm máu nơi sườn núi, Hùng thừa nhận, dù có quan hệ họ hàng nhưng giữa Hùng và Long có mâu thuẫn trong thời gian dài vì tranh chấp nương rẫy và nguồn nước. Các điều tra viên đang làm rõ vấn đề Hùng có ý định giết người từ trước hay không.
Theo các cán bộ điều tra, Hùng không hề tỏ ra ăn năn hối hận vì theo lời Hùng, “đã làm xong rồi thì hối hận gì nữa…”.
# Báo Thanh Niên ngày 17/8/2015: Việt Nam lần đầu tiên đoạt huy chương tay nghề thế giới
Sáng sớm nay, kỳ thi Tay nghề thế giới lần thứ 43 đã bế mạc tại tại Sao Paulo (Brazil). Lần đầu tiên đoàn Việt Nam đã giành được huy chương sau nhiều năm tham gia.
Theo đó, thí sinh Nguyễn Duy Thanh thi nghề giải pháp phần mềm công nghệ thông tin, với mức điểm 535/600, đã đoạt huy chương đồng. Nguyễn Duy Thanh cũng được nhận giải thí sinh xuất sắc nhất quốc gia, “Best of Nation”.
Bên cạnh đó, có 8 thí sinh đã được trao chứng chỉ kỹ năng nghề suất sắc, gồm Trần Anh Tài, Võ Chí Thanh, Nguyễn Đức Thanh, Giang Chấn Vinh, Đặng Duy Tuấn, Vũ Trọng Tú, Lương Công Hiếu, Đặng Quang Phong… ở các nghề thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD, phay CNC, cơ điện tử, hàn, lắp đặt đường ống nước, thiết kế trang web và xây gạch. Những thí sinh này đều có số điểm trên 500.
# Báo Thanh Niên ngày 17/8/2015: ‘Bệnh viện nổi’ khổng lồ của Hải quân Mỹ đến Đà Nẵng
Trưa 17.8, đội tàu Mỹ gồm tàu USNS Mercy (T-AH19) vào vịnh Đà Nẵng; tàu USNS Millinocket (JHSV-3) vào cảng Tiên Sa bắt đầu chương trình Đối tác Thái Bình Dương (Pacific Partnership - PP15) kéo dài 12 ngày. USNS Mercy là tàu bệnh viện, hoán đổi công năng từ tàu chở dầu, hoạt động từ năm 1986 với trọng lượng nước rẽ 69.360 tấn; dài 272 m; rộng 32 m; mớn nước 10 m; tốc độ 17,5 hải lý/giờ (trên 32km/giờ).
Tàu có quân số 1.300 sĩ quan và thủy thủ đoàn, 1.000 giường bệnh cùng năng lực phẫu thuật đa khoa, chỉnh hình, tim và lồng ngực, tai mũi họng, thần kinh, tiết niệu, nha khoa, sản phụ khoa…
USNS Millinocket là tàu hộ tống tốc độ cao, hoạt động từ ngày 25.3.2014 với trọng lượng nước rẽ 2.362 tấn; dài 103 m; rộng 28,5m; mớn nước 3,83 m; tốc độ 43 hải lý (khoảng 80 km/giờ) với quân số 350 sĩ quan và thủy thủ đoàn, cùng 2 trực thăng.
PP15 là chương trình hỗ trợ nhân đạo, trao đổi y tế nâng cao, phẫu thuật hỗ trợ bệnh nhân, nâng cấp sửa chữa các cơ sở y tế và giao lưu văn hóa thể thao tại TP.Đà Nẵng.
Trong thời gian từ 17 đến 28.8, PP15 diễn ra các chương trình trao đổi y tế tại các Bệnh viện, Trung tâm Y tế của TP.Đà Nẵng; chăm sóc răng miệng cho người dân xã Hòa Nhơn…
Đáng chú ý, vào ngày 27.8, PP15 sẽ diễn tập cứu trợ thảm họa, chủ đề “Y tế biển đảo” trên tàu USNS Mercy, ngoài ra có hoạt động huấn luyện kỹ năng cho nhân viên cứu hộ Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng. Theo dự kiến, ngày 21.8, tàu USNS Millinocket rời Cảng Tiên Sa; ngày 28.8, tàu USNS Mercy rời Đà Nẵng.
# Báo Thanh Niên ngày 17/8/2015: Máy bay rơi tại Indonesia chở theo gần nửa triệu USD
Bloomberg sáng 17.8 dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Indonesia cho biết xác máy bay đã được phát hiện tại một khu vực xa xôi hẻo lánh thuộc tỉnh Papua, cực đông Indonesia. Không có dấu hiệu nào cho thấy có người còn sống sót, và cũng không có dấu hiệu cho thấy phi công đã phát tín hiệu cấp cứu trước khi máy bay rơi.
Đài Russia Today (Nga) ngày 17.8 dẫn lời quan chức địa phương cho biết chiếc máy bay bị nạn chở theo một khoản tiền mặt dùng cho công tác hỗ trợ các hộ dân nghèo tại tỉnh Papua, với tổng trị giá 6,5 tỉ rupee, tương đương 470.000 USD.
“Có 4 nhân viên theo hộ tống số tiền nói trên. Lượng tiền này được để trong 4 chiếc túi”, ông Haryono, người đứng đầu bưu điện vùng Jayapura, thủ phủ tỉnh Papua, cho hay.
BBC ngày 16.8 dẫn lời Bộ trưởng Giao thông Indonesia cho biết chiếc máy bay ATR 42 của hãng hàng không Trigana (Indonesia) mất tích chiều 16.8 được xác định đã rơi và các mảnh vỡ đã được tìm thấy.
Hãng tin AP sáng nay 17.8 cũng dẫn một nguồn tin từ các quan chức của Indonesia cho biết một máy bay tìm kiếm đã phát hiện được xác máy bay, nằm cách đích đến Oksibil theo lộ trình chỉ 12 km. Trước đó, có tin mảnh vỡ máy bay được dân làng tìm thấy ở cao nguyên Bintang, thuộc vùng Oksibil, tỉnh Papua, là nơi máy bay dự định hạ cánh, BBC dẫn nguồn của Bộ Giao thông Indonesia.
# Báo Thanh Niên ngày 17/8/2015: Biểu tình đòi bồi thường từ vụ nổ Thiên Tân
Khoảng 100 người có nhà cửa bị hư hại sau vụ nổ đã biểu tình vào sáng thứ hai 17.8 để đòi bồi thường, AP cho biết.
Trước đó đám đông này đã tụ họp từ hôm 16.8, yêu cầu chính quyền giải thích việc đã không cho họ biết về chuyện bấy lâu nay ở cạnh một “quả bom hẹn giờ” là kho hàng chứa hoá chất gây nổ, CNN dẫn lời từ một người dân tham gia biểu tình.
“Tôi cần câu trả lời từ chính phủ. Tại sao họ cho xây dựng một kho hóa chất độc hại gần nhà chúng tôi mà không thông báo gì cả? Ai muốn sống cạnh một quả bom hẹn giờ?”, một người dân nói.
Đã hơn 4 ngày kể từ khi xảy ra vụ nổ kép vào đêm 12.8 ở cảng Thiên Tân, số người chết tiếp tục tăng. Tân Hoa xã hôm 17.8 đưa tin, tổng cộng đã có 114 người thiệt mạng, 70 người khác tiếp tục trong tình trạng mất tích, 698 người điều trị trong bệnh viện với 57 trường hợp nguy kịch.
Cục bảo vệ môi trường thành phố Thiên Tân cho biết, có khoảng 700 tấn chất độc sodium cyanide (NaCN) trữ tại khu vực cháy nổ, tạo ra nguy cơ nhiễm độc rất cao cho những người xung quanh. Trước đó, chính phủ đã sơ tán người dân khỏi khu vực cháy nổ. Quy định an toàn lao động tại Trung Quốc yêu cầu các cơ sở chứa hóa chất như trên phải được cách ly ít nhất 1 km khỏi khu dân cư, các công trình công cộng và đường cao tốc, theo AP. Tuy nhiên, bản đồ trực tuyến cho thấy nhà kho của công ty Ruihai International Logistics chỉ cách đường cao tốc và khu dân cư khoảng 500 m.
