Xã hội
18/10/2015 10:55Báo Thanh Niên ngày 18/10/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
# Báo Thanh Niên ngày 18/10/2015: Mua bán người 'núp bóng' nhiều hình thức
Tại hội nghị cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới VN - Lào, VN - Campuchia, do Bộ Công an tổ chức gần đây tại TP.Cần Thơ, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, nhận định tình hình sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng.
Thủ đoạn cũng ngày càng tinh vi, xảo quyệt, tính chất hoạt động phạm tội xuyên quốc gia và hình thành nhiều đường dây, gây cản trở cho công tác điều tra, khám phá và giải cứu nạn nhân. Tại biên giới VN - Lào, nạn nhân chủ yếu tập trung từ các tỉnh miền Trung đã bị đưa sang Lào làm gái mại dâm hoặc lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các công trường và bị bóc lột sức lao động tại các khu khai thác khoáng sản.
Bọn tội phạm thường dụ dỗ, lừa gạt phụ nữ, trẻ em để đưa vào hoạt động trong các ổ mại dâm trá hình hay đưa đến các mỏ vàng, công trường xây dựng ở Lào để bóc lột sức lao động.
Đại tá Nguyễn Xuân Bắc, Phó cục trưởng Cục Phòng, chống tội phạm ma túy - Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, cũng cho biết các dịch vụ giải trí như vũ trường, sòng bạc, massage phía Campuchia phát triển, kéo theo nhu cầu tuyển nhân viên nữ.
Trong khi đó, một bộ phận phụ nữ ở các tỉnh Tây Nam bộ thiếu việc làm, trình độ thấp đã bị lừa gạt đưa sang Campuchia. Năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015, các đơn vị bộ đội biên phòng đã phát hiện trên 1.000 phụ nữ, trẻ em đi khỏi nơi cư trú với lý do “đi làm ăn xa”, nhưng chủ yếu là qua Campuchia và Trung Quốc. “Đây là những nạn nhân tiềm tàng của hoạt động mua bán người. Do vậy, số vụ trên tuyến biên giới VN - Lào, VN - Campuchia trung bình hằng năm chiếm khoảng 6% trên tổng số vụ mua bán người được phát hiện trong toàn quốc”, đại tá Bắc cho biết.
Theo đánh giá của Tổng cục Cảnh sát, thời gian qua, tội phạm luôn thay đổi phương thức, thủ đoạn để ép các nạn nhân hoạt động mại dâm, ép làm vợ bất hợp pháp; mua bán người thông qua môi giới hôn nhân bất hợp pháp, cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài, thông qua hình thức đưa người lao động ra nước ngoài, đi du lịch, tham quan, đẻ thuê, mua bán trẻ sơ sinh… Các đối tượng chủ yếu đưa nạn nhân ra nước ngoài bán (chiếm 90%, trong đó sang Trung Quốc chiếm 70% tổng số vụ).
Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống, tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho rằng cần chú ý thực hiện có hiệu quả Hiệp định song phương về hợp tác phòng, chống tội phạm mua bán người đã được ký kết giữa Chính phủ VN - Lào; VN - Campuchia.
Đặc biệt là tính cấp thiết lập đường dây nóng để trao đổi thông tin giữa Tổng cục Cảnh sát VN với Tổng cục Công an quốc gia Campuchia và Tổng cục
Cảnh sát Bộ An ninh Lào nhằm tăng cường mối quan hệ của các nước. Xây dựng cơ chế liên lạc, trao đổi thông tin, điều tra xác minh, truy nã tội phạm, xác định nạn nhân bị mua bán, giải quyết và xử lý đảm bảo kịp thời, chính xác, hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
# Báo Thanh Niên ngày 18/10/2015: Bi kịch của người mẹ giết con 12 tháng tuổi để thoát khỏi nhọc nhằn
Nói đến lý do, bị cáo trình bày trước tòa do áp lực cuộc sống, thiếu thốn tiền bạc và đặc biệt là giận nhau với chồng nên người mẹ này nảy ra ý định giết con rồi tự tử, nhằm giải thoát cho cả 2 mẹ con.
Dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt người phụ nữ trẻ khi trả lời từng câu hỏi của Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo khai bị bệnh thiếu máu não bẩm sinh. Mặc dù mẹ ruột của bị cáo quả quyết ngăn bị cáo lấy chồng nhưng An vẫn quyết tâm lấy anh Tân. Sống với nhau một thời gian, An khao khát được làm mẹ, hai vợ chồng quyết định có con; mặc dù biết sinh con ra thì con sẽ nhiễm bệnh của mẹ.
Mẹ của An ngăn cản vì sợ cháu sẽ khổ như con mình, nhưng với khát khao được làm mẹ, được bế trên tay đứa con bé bỏng do chính mình sinh ra, được nâng niu, chăm sóc cho con, An bỏ ngoài tai những lời khuyên và cầu mong may mắn sẽ đến với cô và đứa bé.
Tháng 10.2013, An sinh cháu T., khi cháu T. được 8 tháng tuổi, 2 vợ chồng phát hiện cháu mắc bệnh ung thư máu, không có khả năng cứu chữa. Từ lúc đó, 2 vợ chồng suốt ngày cãi nhau. Nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn, bế tắc của mình An nghĩ đễn chuyện giết con, rồi tự tử.
Khai đến đây, An lặng đi một lúc, nuốt nước mắt vào trong rồi nói tiếp, hằng ngày bị cáo phải nuôi cha nằm liệt giường, gia đình rất khó khăn, chồng lại thường xuyên giận vợ không chịu về với con... quá bế tắc tinh thần nên bị cáo chọn cách này để giải thoát cho cả 2 mẹ con.
Nghe đến đây, vị chủ tọa hỏi: “Giải thoát cho 2 mẹ con hay giải thoát cho chính bị cáo?”. Chủ tọa giải thích, cuộc sống áp lực thì ai cũng gặp phải, vợ chồng cãi nhau là chuyện thường ngày, nhưng phải giữ được lý trí. Bị cáo có thể nổi nóng, cãi nhau với chồng, bị cáo có thể cãi lời cha mẹ nhưng bị cáo không thể xem nhẹ mạng sống của con bị cáo. Đáng lẽ bị cáo là người phải chăm sóc, bảo vệ, che chở cho con mới phải.
“Đáng lẽ tình cảm mẹ con là động lực, giúp bị cáo vượt qua mọi khó khăn cuộc sống, nhưng bị cáo lại hành động ngược lại”, vị chủ tọa nghẹn ngào. Nghe những lời phân tích này, An chỉ biết cúi đầu, rồi khóc nấc.
Tôi nhớ mãi câu của vị đại diện Viện kiểm sát nói với bị cáo: “Bị cáo rất ích kỷ khi đổ lỗi cho hoàn cảnh. Đừng vì những lí do gia đình mà tước đoạt quyền sống của con mình”.
Ít ai để ý rằng trong phiên xử này, chồng bị cáo ngồi thu mình trong góc phòng xử, nhìn vợ trước vành móng ngựa, anh lặng lẽ rơi những dòng nước mắt cay đắng vì con mất, vợ ở tù.
# Báo Thanh Niên ngày 18/10/2015: Rắc rối quanh tờ vé số trúng giải an ủi
Theo đơn tố cáo của anh Nguyễn Minh Quyết (28 tuổi, quê Nghệ An) gửi Công an P.Long Thạnh Mỹ, Q.9, TP.HCM, khoảng 9 giờ ngày 7.10, tại một cửa hàng bán gas trên đường Nguyễn Xiển, Q.9, em Tân (15 tuổi) có mời anh mua vé số. Lúc này, anh Quyết có nhờ em Tân dò giúp 1 tờ vé số của mình, mang số 658047 (XSKT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) xổ ngày 6.10. Anh Quyết kể lại: “Vì lúc đó tôi đang bận giao bình gas cho cửa hàng nên đưa tờ vé số cho em Tân dò giùm. Tân dò và bảo không trúng rồi cầm tờ vé số bỏ đi. Khoảng 1 giờ sau, tôi phát hiện vé số đó của mình trúng giải an ủi 100 triệu đồng nên đi tìm em Tân để đòi lại tờ vé số. Tôi có đến nhà gặp Tân và bố Tân là ông Long nhưng không đòi lại được, nên sau đó tôi làm đơn tố cáo”.
“Khi công an phường mời chúng tôi lên làm việc thì chính ông Long có thỏa thuận và viết cả cam kết, hứa trong vài ngày sẽ trả lại một nửa số tiền trúng số cho tôi nhưng đến nay vẫn chưa trả. Ngày 14.10 tôi đã nộp tờ giấy mà ông Long viết cam kết cho Công an Q.9”, anh Quyết cho biết.
Ông Nguyễn Văn Long (60 tuổi, ngụ đường Nguyễn Xiển, P.Long Thạnh Mỹ, Q.9) cũng xác nhận với Thanh Niên chuyện con ông được Quyết gọi vào dò vé số. Theo ông Long: “Sau khi Quyết tự dò, thấy không trúng nên vứt tờ vé số thì Tân nhặt lên đem về cho một người bạn của Tân tên Lâm (trong nhóm bán vé số) dò lại và phát hiện trúng. Lúc này, do Lâm chưa có CMND nên gặp tôi nhờ đi nhận thưởng giùm. Lâm có trả tiền công cho tôi 7,5 triệu đồng”.
“Ngày 8.10, Quyết cùng 3 người khác đến nhà trọ của tôi, hăm dọa đòi lại tiền trúng số. Tôi điện cho công an phường đến giải quyết nên nhóm Quyết bỏ đi. 1 giờ sau, công an phường mời hai bố con tôi lên, sau đó họ bảo chúng tôi ký vào biên bản và cam kết rằng tôi đồng ý chia lại một nửa số tiền trúng thưởng đã trừ thuế cho Quyết là 45 triệu đồng”, ông Long cho hay.
Ông Long nói ông đã cung cấp địa chỉ nhà của bố mẹ Lâm ở Đồng Nai để công an xác minh, làm việc. “Do lo sợ và không muốn bị ảnh hưởng đến công việc nên tôi đã tìm đến nhà Lâm để đòi lại toàn bộ số tiền trúng số, tuy nhiên gia đình Lâm bảo đã tiêu xài hết, chỉ đưa lại cho tôi 18,5 triệu đồng”, theo ông Long.
Trao đổi với chúng tôi, thượng tá Trịnh Văn Sâm, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an Q.9, cho biết sau khi tiếp nhận đơn thư tố cáo của anh Quyết, Công an P.Long Thạnh Mỹ đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên cho cơ quan điều tra Công an Q.9 để xác minh làm rõ. “Cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh, sẽ mời các bên liên quan lên làm việc. Nếu có dấu hiệu hình sự thì cơ quan điều tra sẽ giải quyết; nếu dân sự thì hướng dẫn các bên khởi kiện ra tòa”, ông Sâm nói.
# Báo Thanh Niên ngày 18/10/2015: Trung Quốc hứa 'không tùy tiện dùng vũ lực'
Tuyên bố “không tùy tiện dùng vũ lực ngay cả trong vấn đề chủ quyền” được Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc, tướng Phạm Trường Long đưa ra ngày 17.10 tại Diễn đàn Hương Sơn ở Bắc Kinh, theo Tân Hoa xã.
Ông Phạm nhấn mạnh Trung Quốc “thực hiện chính sách ngoại giao hòa bình và chính sách quốc phòng mang tính phòng ngự, mãi mãi không xưng bá, mãi mãi không bành trướng”.
“Trung Quốc sẽ không bao giờ áp dụng chính sách hiếu chiến và cũng không bắt nạt kẻ yếu”, Kyodo News dẫn lời ông Phạm. Ông Phạm còn khẳng định Trung Quốc luôn giải quyết bất đồng và các tranh chấp thông qua đàm phàn thân thiện với các bên liên quan và “sẽ cố không để xảy ra các cuộc xung đột ngoài ý muốn”.
Ông tuyên bố Trung Quốc sẽ đeo đuổi việc mở rộng hợp tác quân sự với 10 nước thành viên ASEAN, bằng cách có thể thiết lập đường dây nóng và trao đổi sĩ quan, theo AP. Mặt khác, ông Phạm tiếp tục ngụy biện rằng những đảo nhân tạo Bắc Kinh xây phi pháp ở quần đảo Trường Sa của VN “sẽ không ảnh hưởng” tới tự do lưu thông ở Biển Đông và những cơ sở trên đó “chủ yếu phục vụ cho mục đích dân sự”.
Tuy nhiên, những cam đoan, tuyên bố như trên của Trung Quốc lâu nay hầu như không nhận được nhiều tin tưởng từ bên ngoài. AP chỉ ra sau khi ông Phạm đưa ra các tuyên bố, cựu Tham mưu trưởng hải quân Mỹ, Đô đốc Gary Roughead phát biểu tại cùng diễn đàn rằng tình trạng Bắc Kinh mở rộng nhanh chóng các bãi đá ở Trường Sa thành đảo nhân tạo và không có lời giải thích rõ ràng cho hành động đó “làm gia tăng sự nghi ngờ và nguy cơ tính toán sai lầm”. Theo ông Roughead, Trung Quốc cần có những biện pháp tạo niềm tin và tăng cường sự minh bạch để các nước láng giềng yên tâm về ý định của mình.
Trong khi đó, Tân Hoa xã hôm qua đăng bài bình luận chỉ trích việc Mỹ “cố vi phạm chủ quyền của Trung Quốc” ở Biển Đông “đang phá hoại hòa bình, ổn định khu vực và đang quân sự hóa vùng biển này”. Bài viết còn nhấn mạnh Trung Quốc “sẽ không dung thứ bất kỳ sự khiêu khích quân sự hay sự vi phạm chủ quyền từ Mỹ và các quốc gia khác”.
Bài viết được đăng tải vài ngày sau khi một số quan chức Mỹ tiết lộ Washington quyết định sẽ điều tàu hải quân vào vùng biển 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo phi pháp ở Trường Sa để thể hiện sự không công nhận chủ quyền của Bắc Kinh và kiểm chứng cam kết gần đây của Chủ tịch Tập Cận Bình về việc “không quân sự hóa” khu vực.
Cũng tại Diễn đàn Hương Sơn ngày 17.10, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein nói rằng những vấn đề về Biển Đông nên được giải quyết một cách hòa bình thông qua các cơ chế đa phương”, theo Hãng thông tấn Bernama.
Nhấn mạnh rằng một Bộ quy tắc ứng xử (COC) là công cụ tốt nhất cho việc quản lý các tranh chấp ở Biển Đông, ông Hishammuddin kêu gọi các bên tăng cường tham vấn để sớm cho ra đời COC. Dự kiến trong ngày hôm nay 18.10, cũng là ngày cuối của Diễn đàn Hương Sơn, đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng VN, phát biểu về những vấn đề liên quan đến an ninh biển, theo AFP.
# Báo Thanh Niên ngày 18/10/2015: Siêu bão Koppu đổ bộ Philippines gây mưa lớn, lở đất
Cơn bão Koppu, Philippines gọi là Lando, đã đổ bộ vào tỉnh Aurora thuộc đảo Luzon vào 1 giờ sáng ngày 18.10 giờ địa phương. Từ trước khi cơn bão đổ vào, nhiều nơi đã bị mất điện, vùng bờ biển phía đông có mưa lớn, theo NBC News. Reuters cho biết vẫn chưa có thông tin về thương vong sau khi cơn bão có sức gió 175 km/giờ đổ bộ vào Philippines.
Trung tâm cảnh báo bão thuộc quân đội Mỹ ngày 17.10 đã nâng cường độ bão lên thành siêu bão (cấp 5), cấp độ có sức gió mạnh ít nhất là 241 km/giờ. Koppu là cơn bão mạnh nhất, gây lở đất tại Luzon trong 5 năm qua. Vào chiều tối ngày 17.10, cơn bão chỉ ở cấp độ 2 (sức gió từ 61-120 km/giờ), theo trang tin Mashable.
Mất điện cũng xảy ra tại các vùng Aurora, thành phố Santiago và tỉnh Quirino vào sáng 18.10, theo tổ chức Chữ thập đỏ Philippines. Mưa lớn cũng gây ngập và làm hư hại đường sá, cầu cống; giao thông bị cắt đứt.
Các trường học tại 5 thành phố nơi cơn bão ập vào cũng đóng cửa trong ngày 19.10, các gia đình được thông báo chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp, sơ tán.
Nguy hiểm lớn nhất mà cơn bão này có thể gây ra là tình trạng lũ lụt do mưa lớn trong nhiều ngày, theo đài Weather Channel. Nhà khí tượng học Nick Wiltgen đánh giá mưa lớn tại Luzon có thể kéo dài trong 6 ngày với lượng nước từ 50-100 cm. Luzon là nơi sinh sống của gần một nửa dân số Philippines.
Tại một số nơi lượng mưa có thể đạt 200 cm. Khu vực thủ đô Manila, mưa lớn có thể gây ra lũ quét, theo ông Wiltgen. Theo dự báo, bão Koppu sẽ lưu lại Luzon trong 3 ngày.
Cơ quan thời tiết Philippines PAGASA cảnh báo những nơi tâm bão đi qua có thể bị thiệt hại nặng cho nhà cửa và hoa màu. PAGASA cho biết sức gió tính được tại Aurora sáng 18.10 là 160 km/giờ.
Hôm 16.10, Tổng thống Benigno Aquino cảnh báo 7,5 triệu người có thể sẽ cần giúp đỡ trong vào sau cơn bão. Đây là cảnh báo bão cấp quốc gia đầu tiên của Tổng thống Philippines kể từ sau cơn bão Hải Yến năm 2013, khiến 7.300 người chết và mất tích.
Tin nên đọc: Báo Thanh Niên ngày 17/10/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
