Báo Thanh Niên ngày 18/2/2016: Xăng giảm 961 đồng mỗi lít; Nữ sinh Huế bị đánh hội đồng trước cổng trường; Nghịch tử phê ma túy, đánh mẹ nuôi hôn mê; Cháy ca nô neo đậu tại...

Báo Thanh Niên ngày 18/2/2016: Xăng giảm 961 đồng mỗi lít; Nữ sinh Huế bị đánh hội đồng trước cổng trường; Nghịch tử phê ma túy, đánh mẹ nuôi hôn mê; Cháy ca nô neo đậu tại bến thuyền Cửa Đại...

Báo Thanh Niên ngày 18/2/2016: Xăng giảm 961 đồng mỗi lít

Theo tin từ Bộ Công thương, kể từ 15 giờ chiều nay (18.2), giá xăng RON 92 giảm 961 đồng/lít, về mức giá 13.752 đồng/lít.

Cụ thể, theo quyết định của liên bộ Công thương - Tài chính, giá xăng RON 92 giảm 961 đồng/lít về mức giá bán lẻ tối đa 13.752 đồng/lít. Giá xăng sinh học (E5) giảm 942 đồng/lít, về mức giá tối đa 13.321 đồng/lít. Các mặt hàng dầu được giữ nguyên mức hiện hành.

Đây là mức giảm giá xăng lần thứ 9 liên tiếp kể từ ngày 19.10.2015 đến nay. Giá xăng hiện nay đã về mức thấp nhất kể từ tháng 7.2009.

Liên bộ cũng quyết định chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu với dầu diesel là 539 đồng/lít; với dầu hỏa là 689 đồng/lít và dầu ma dút các loại là 35 đồng/lít; cũng áp dụng từ 15 giờ chiều nay.

Báo Thanh Niên ngày 18/2/2016: Nữ sinh Huế bị đánh hội đồng trước cổng trường

Trong khi vụ nữ sinh trường THCS Trần Phú (TP.Huế, Thừa Thiên- Huế) đánh nhau chưa kịp lắng xuống thì ngay sáng nay (18.2), tại trường THPT Bùi Thị Xuân (TP.Huế), lại xảy ra thêm vụ một nữ sinh bị các nữ sinh khác đánh hội đồng ngay trước cổng trường. Vụ việc xảy ra khoảng gần 10 giờ, sau tiết học thứ 3.

Thông tin ban đầu, một nữ sinh lớp 10 của trường Bùi Thị Xuân vừa ra khỏi cổng thì bị một nhóm khoảng 5 - 6 nữ sinh trường khác vây lại đánh hội đồng.

Báo Thanh Niên ngày 18/2/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Nữ sinh bị đánh ngã bệt xuống giữa đường nhưng vẫn bị nhóm nữ sinh kia xúm vào giật tóc, đấm đá túi bụi. Đáng nói là trong lúc xảy ra sự việc có nhiều nam sinh đứng vây quanh nhưng không một ai can ngăn.

Anh D., một người dân sống cạnh đó, vào can ngăn nhưng bị nhóm nữ sinh đánh bạn hung hăng đòi giật luôn máy ảnh của anh. Thấy tình hình nguy cấp, anh D. hô lớn "Buông ra, công an đây!". Lúc này, các nữ sinh đánh bạn mới chịu dừng tay.

Sau sự việc xảy ra, ông Nguyễn Văn Dũng, Hiệu phó trường THPT Bùi Thị Xuân, cho biết hiện ban giám hiệu hai trường đang phối hợp, xác minh để xử lý.

Báo Thanh Niên ngày 18/2/2016: Nghịch tử phê ma túy, đánh mẹ nuôi hôn mê

Ngày 18.2, Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thiên Ân (36 tuổi) để điều tra về hành vi dùng hung khí gây thương tích cho bà Nguyễn Thị Thơm (72 tuổi, mẹ nuôi của Ân) khiến nạn nhân hôn mê bất tỉnh.

Theo đó rạng sáng 17.2, Công an Q.Bình Thạnh nhận tin báo tại số nhà 420/35A đường Điện Biên Phủ (P.17, Q.Bình Thạnh) Ân đánh bà Thơm bất tỉnh và khóa trái cửa nhà bên trong.

Ngay lập tức, công an có mặt phá khóa đưa bà Thơm đi Bệnh viện Nhân Dân Gia Định cấp cứu trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh. Bên cạnh đó, Công an cũng đưa Ân về trụ sở làm việc.

Tại đây, Ân thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ân khai, khuya 16.2, sau khi dùng ma túy đá, trở về nhà, Ân đã dùng ống sắt đánh 5 cái vào đầu bà Thơm và khóa cửa cố thủ trong nhà. Theo Công an Q.Bình Thạnh, bà Thơm nhận nuôi Ân từ khi mới sinh và lấy theo họ của mình. Ân nghiện ma túy nhiều năm nay và có 1 tiền án tàng trữ trái phép chất ma túy và mới ra tù.

Thời gian gần đây, Ân thường xuyên sử dụng ma túy đá và liên tục đánh bà Thơm. Điều đáng nói, sự việc xảy ra trong thời gian dài nhưng bà Thơm vì quá thương Ân nên cố chịu đựng, không trình báo với chính quyền địa phương.

Báo Thanh Niên ngày 18/2/2016: Cháy ca nô neo đậu tại bến thuyền Cửa Đại

Sáng nay 18.2, một chiếc ca nô đang đậu tại Bến cảng du lịch Sông Hội (P.Cửa Đại, TP.Hội An, Quảng Nam) bốc cháy gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp.

Vụ hỏa hoạn xảy ra đối với ca nô mang số hiệu QNa 0886 (hoạt động trên tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm), thuộc sở hữu của Công ty Du lịch Sông Hội.

Nhận tin báo cháy vào lúc 8 giờ 30, Đồn biên phòng Cửa Đại (thuộc Bộ đội biên phòng Quảng Nam) đã huy động 21 cán bộ, chiến sĩ ứng cứu, nhưng do ngọn lửa lan nhanh đã thiêu rụi, sau đó nhấn chìm ca nô QNa 0886. Theo thống kê ban đầu, ước tính thiệt hại hơn 600 triệu đồng.

Thượng tá Trần Văn Ba, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa Đại cho biết nguyên nhân vụ cháy do chập điện bình ắc quy dù ca nô đang neo đậu tại bến.

“Chúng tôi cắt dây neo và đẩy ca nô QNa 0886 ra xa, đồng thời di chuyển hàng chục chiếc khác đang neo đậu tại đó để hạn chế thiệt hại”, thượng tá Ba nói thêm.

Trước đó, hồi năm 2013 cũng đã xảy ra sự cố tương tự đối với ca nô đậu tại bến du lịch này và lực lượng chức năng đã kịp thời dập tắt đám cháy.

Báo Thanh Niên ngày 18/2/2016: Tra tấn bạn man rợ, nhóm du học sinh Trung Quốc lãnh án

Yunyao “Helen” Zhai bị kết án 13 năm tù, Yuhan “Coco” Yang 10 năm và Xinlei “John” Zhang lãnh án 6 năm, AP dẫn bản án hôm 17.2 dành cho 3 sinh viên người Trung Quốc ở California, Mỹ. Các công tố viên cho biết nhóm này phạm tội làm nhục nạn nhân (cởi đồ), đánh đập và đốt vào cơ thể hai người bạn học của họ.

Zhai, 19 tuổi, bị buộc tội bạo lực với một cô gái 16 tuổi, người bị đấm và tát vào tháng 3.2015 tại một nhà hàng và công viên ở Rowland Heights, phía đông thành phố Los Angeles.

Hai ngày sau vụ ấy, các công tố viên nói rằng nhóm của Zhai bắt cóc một người bạn cùng lớp 18 tuổi. Họ đưa cô bạn này tới một công viên để thực hiện hành vi lột đồ, đánh đập, đấm, đá, nhổ nước bọt, dùng thuốc lá đốt và bắt người này tự ăn tóc của mình suốt 5 tiếng đồng hồ.

Zhai đã tấn công cô gái 16 tuổi vì cho rằng mình không được tôn trọng. Trong khi đó, cô gái 18 tuổi bị hành hung vì đã cãi nhau với một cậu trai và liên quan tới một hóa đơn chưa thanh toán ở nhà hàng, các điều tra viên cho biết.

Nhóm sinh viên này nằm trong số hàng ngàn du học sinh Trung Quốc đang theo học ở Mỹ, và không có sự quản thúc của phụ huynh. Nhiều này kéo nhau về ở tại khu vực Thung lũng San Gabriel, ngoại ô Los Angeles.

Các sinh viên này đã nói lời xin lỗi trước tòa. Riêng Zhai cho biết cô hy vọng rằng việc làm của mình không gây ám ảnh cho các nạn nhân trong phần còn lại của cuộc sống, đồng thời đổ lỗi cho cách hành xử của gia đình đã dẫn tới những hành động của cô.

“Họ gửi tôi tới Mỹ để có cuộc sống tốt hơn và một nền giáo dục đầy đủ hơn. Song song với điều này là sự tự do. Thực tế, rõ ràng đã có quá nhiều sự tự do. Ở đây, tôi trở nên cô đơn và lạc lối. Tôi không nói ra điều này với cha mẹ mình vì không muốn họ lo lắng”, Zhai nói.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 17/2/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 16/2/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 15/2/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý