Xã hội
18/04/2016 15:24Báo Thanh Niên ngày 18/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 18/4/2016: Cá rô phi nổi trắng hồ, có nhà chết gần 10 tấn cá; Nghi án hai vợ chồng tự thiêu do mâu thuẫn tình cảm; Phát hiện nam thanh niên chết cháy, nghi tự thiêu; Đêm tối tìm vợ, thấy xác vợ ở bờ vuông tôm...
Báo Thanh Niên ngày 18/4/2016: Cá rô phi nổi trắng hồ, có nhà chết gần 10 tấn cá
Vụ việc xảy ra đối với các hộ dân tại thôn Ánh Mai 3, xã Lộc Châu, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng. Tình trạng cá bị chết vẫn chưa dừng lại khiến nhiều nông dân “méo mặt”.
Theo phản ánh của hơn 10 hộ nuôi cá tại đây, nguyên nhân cá bị chết hàng loạt là do nắng nóng kéo dài làm nguồn nước bị thiếu ô xy. Thống kê ban đầu, đến hiện tại đã có gần 10 hộ dân có cá nuôi trong hồ bị chết và phần lớn là cá rô phi có trọng lượng trên dưới 1kg/con.
Ông Hoàng Văn Liết, tổ trưởng Tổ hợp tác nuôi cá thôn Ánh Mai 3, cho biết: “Hiện tượng cá chết hàng loạt bắt đầu xuất hiện từ cuối tháng 3. Nhiều khả năng do nắng hạn kéo dài làm nước trong hồ thiếu ô xy khiến cá bị chết. Đến thời điểm này, trung bình, mỗi hộ có từ 500kg đến 3 tấn cá đã bị chết và ước tính thiệt hại lên đến hơn 1 tỷ đồng. Thậm chí, có hộ bị chết đến gần 10 tấn chỉ trong 3 ngày.
Hiện, tình trạng cá bị chết vẫn chưa dừng lại khiến bà con rất hoang mang”. Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hùng là hộ có số lượng cá chết nhiều nhất với gần 10 tấn. Cá trong hồ gia đình ông Hùng chết nhiều đến nỗi trắng xóa cả mặt ao rộng 3.500m2 và bốc mùi hôi, thối nồng nặc.
Ông Hùng mếu máo: “Bắt đầu từ ngày 16.4, tôi phát hiện cá trong hồ gia đình bắt đầu chết. Ban đầu, cá bị chết từ 2 - 3 tạ/ ngày. Đến nay, toàn bộ gần 10 tấn cá rô phi trong ao chết nổi trắng hồ và bị “xóa sổ” hoàn toàn. Tôi phải nhờ thêm 5 người hàng xóm đến phụ vớt từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối mà chưa hết 1/4 ao”.
Trong khi đó, ông Phan Minh Vương ngậm ngùi cho biết: Mọi vốn liếng tôi dồn hết vào 2 hồ cá, giờ 1 hồ chết chẳng còn con nào. Nuôi cá gần 10 năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy cá chết hàng loạt và nhanh đến độ không kịp trở tay. Nếu cứ đà này, rồi đây hồ cá còn lại của gia đình tôi cũng có nguy cơ bị xóa sổ khiến gia đình lâm vào cảnh trắng tay”.
Ngay sau khi xảy ra sự việc cá chết đồng loạt, các hộ dân nơi đây đã trình báo lên chính quyền địa phương. Hiện tại, nhiều hộ dân trong Tổ hợp tác nuôi cá nơi đây đang đứng nguồi không yên khi chỉ biết rằng một mùa cá của họ đã thất thu và đang đứng trước nguy cơ trắng tay, nợ nần chồng chất.
Báo Thanh Niên ngày 18/4/2016: Nghi án hai vợ chồng tự thiêu do mâu thuẫn tình cảm
Theo ông Phạm Văn Chiến, Phó chủ tịch UBND thị trấn Thanh Hà, vào khoảng 7 giờ 30 sáng, nhiều người nghe thấy tiếng hô hoán cứu người trong nhà ông Hoàng Phi Khoa (55 tuổi) ở tổ 4, thị trấn Thanh Hà. Khi mọi người chạy vào thì ông Khoa và vợ là bà Mạc Cẩm Tú, 34 tuổi, đang bốc cháy như ngọn đuốc.
Người dân đã nhanh chóng dập lửa để cứu các nạn nhân nhưng ông Khoa đã tử vong, bà Tú bị bỏng rất nặng, một người con trai của ông Khoa bị câm điếc lao vào cứu bố mẹ cũng bị bỏng ở tay và đầu.
Người thân của gia đình nạn nhân cho biết, thời gian gần đây vợ chồng ông Khoa thường cãi nhau vì bà Tú nghi ông Khoa ngoại tình. Trước khi sự việc xảy ra, ông Khoa bà Tú có vào phòng riêng nói chuyện với nhau. Ông Khoa và bà Tú có ba người con, ông Khoa quê gốc ở Thanh Xá, huyện Thanh Hà, khi lấy bà Tú thì mới dọn về nhà bà Tú ở tổ 4, thị trấn Thanh Hà.
Cũng theo Phó chủ tịch UBND thị trấn Thanh Hà, bà Tú hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương trong tình trạng rất nguy kịch.
Cơ quan công an đang phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ sự việc. Thông tin ban đầu cho thấy không có yếu tố bên ngoài tác động dẫn đến đám cháy nên nhiều người phán đoán có khả năng, ông Khoa và bà Tú đã tự thiêu.
Báo Thanh Niên ngày 18/4/2016: Phát hiện nam thanh niên chết cháy, nghi tự thiêu
Khoảng 9 giờ 50 ngày 18.4, tại khu vực vườn tràm trên đường 2 Tháng 9, đoạn gần vòng xoay siêu thị Metro, P.11, TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), nhiều người phát hiện một nam thanh niên nghi đang dùng xăng tự thiêu nên vội báo cho cơ quan chức năng.

Khi cơ quan chức năng đến hiện trường thì nạn nhân đã tử vong. Nạn nhân để lại tại hiện trường một xe máy BS 72C1 - 008.22. Trước đó, 17 giờ ngày 17.4, người dân phát hiện anh Huỳnh Hữu H. (34 tuổi, quê Quảng Nam) chết cháy bên cạnh ngôi mộ vợ mình tại khu phố Hải Điền, thị trấn Long Hải (huyện Long Điền).
Cơ quan Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang phối hợp với lực lượng chức năng và công an địa phương điều tra hai vụ chết cháy trên.
Báo Thanh Niên ngày 18/4/2016: Đêm tối tìm vợ, thấy xác vợ ở bờ vuông tôm
Ngày 18.4, đại tá Ngô Tấn Quốc, Trưởng Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã bàn giao thi thể bà Lý Thị Phuông (54 tuổi) ngụ xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) cho gia đình an táng.
Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 17.4, Công an huyện Ngọc Hiển nhận được tin báo tại ấp Tân Lập (xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) là bà Phuông nằm chết trên bờ vuông tôm.
Ngay trong đêm, lực lượng Công an tỉnh Cà Mau đến hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết.
Bà Phuông cùng chồng sống ở địa phương trên bằng nghề nuôi tôm, các con bà Phuông đi làm xa. Tối ngày 17.4, ông Thạch Lác (56 tuổi) chồng bà Phuông không thấy vợ ở nhà nên vội đi tìm thì phát hiện thi thể bà Phuông trên bờ vuông tôm.
Hiện Cơ quan công an đang tiến hành điều tra về nguyên nhân cái chết của bà Phuông.
Báo Thanh Niên ngày 18/4/2016: Ecuador hoang tàn sau trận động đất 7,8 độ Richter
Trận động đất xảy ra lúc 20 giờ tối 16.4 (tức 8 giờ sáng 17.4, theo giờ Việt Nam) ở độ sâu 10 km, tâm chấn cách thủ đô Quito 173 km về phía tây bắc, cách thị trấn ven biển Muisne (trông ra Thái Bình Dương) 28 km về phía đông nam, Reuters dẫn nguồn Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS).
Tổng thống Ecuador Rafael Correa, đang có chuyến công du đến Ý, đã lập tức về nước chỉ đạo công tác cứu hộ. “Ưu tiên hàng đầu là giải cứu người dân mắc kẹt trong đống đổ nát. Mọi thứ có thể tái xây dựng nhưng mạng sống con người không thể lấy lại được và đó là điều đau đớn nhất”, ông Correa nói.
Chính phủ Ecuador vào cuối ngày 17.4 xác nhận số người chết đã tăng lên 262 người và có đến 2.500 người bị thương. Những khu vực ven biển, gần tâm chấn động đất chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Thành phố Pedernales, địa điểm du lịch với nhiều bãi biển, giờ đây chỉ còn lại đống nát của những căn nhà bị phá hủy.
“Tôi có thể nghe thấy người ta gào thét từ đống đổ nát”, ông Agustin Robles, một người dân cho hay khi đang đứng xếp hàng nhận nước tiếp tế bên ngoài một sân vận động ở Pedernales.
Chính quyền Ecuador cho biết có trên 160 đợt dư chấn sau trận động đất, chủ yếu là ở Pedernales. Tình trạng khẩn cấp được ban bố tại sáu tỉnh ở Ecuador.
Hàng ngàn người dân đang phải sống trong những túp lều tạm bợ. Khoảng 13.500 nhân viên an ninh được huy động để đảm bảo trật tự khắp Ecuador, chính phủ Ecuador cho hay. Chính phủ Ecuador gọi đây là trận động đất nghiêm trọng nhất ở nước này kể từ năm 1979. Vào năm 1979, một trận động đất đã cướp đi sinh mạng 600 người và khiến 20.000 người bị thương ở nước này.
Trận động đất ngày 16.4 được dự đoán sẽ ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế của nước này. Trong khi đó, Ecuador, thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC), đang bị ảnh hưởng bởi giá dầu giảm cùng tăng trưởng kinh tế yếu kém, theo Reuters.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 17/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 16/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 15/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý