Báo Thanh Niên ngày 18/9/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Án mạng vườn táo: Chồng chết, vợ khai bị cưỡng hiếp; Hai học sinh bị lũ cuốn, một người bị sét đánh...

Báo Thanh Niên ngày 18/9/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Án mạng vườn táo: Chồng chết, vợ khai bị cưỡng hiếp; Hai học sinh bị lũ cuốn, một người bị sét đánh chết...

# Báo Thanh Niên ngày 18/9/2015: Án mạng vườn táo: Chồng chết, vợ khai bị cưỡng hiếp

Trong ngôi nhà cấp 4 nằm giữa khu vườn táo, người chồng gục chết sát mé giường, người vợ khai báo mình bị hung thủ giết chồng cưỡng hiếp. Rạng sáng ngày 18.9, tại thôn An Thạnh 2, xã An Hải, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, trong ngôi nhà cấp 4 nằm giữa khu vườn táo.

Ghi nhận tại hiện trường của PV Thanh Niên Online, nạn nhân là ông Nguyễn Đông Tấn (49 tuổi, ngụ thôn An Thạnh) nằm chết ở sát mé giường; còn người vợ là bà Lê Thị T. (48 tuổi) khai sau khi hung thủ giết chồng, quay sang cưỡng hiếp bà. Toàn bộ vật dụng trong ngôi nhà không bị xáo trộn, mất mát.

Theo lời khai ban đầu của bà T., khoảng 1 giờ 30 phút ngày 18.9, khi vợ chồng bà đang ngủ trên giường thì có một người đàn ông bịt mặt đột nhập vào nhà. Người này cầm dao đi đến giường đâm một nhát vào ngực trái ông Tấn, làm ông Tấn rớt xuống đất.

Sau đó, hung thủ dùng dao khống chế và cưỡng hiếp bà T. ngay trên giường, rồi bỏ đi. Khi hung thủ rời khỏi khu vườn táo, bà T. chạy bộ ra đường kêu cứu và đến công an xã An Hải trình báo sự việc.

Bà T. cho biết vợ chồng bà sinh sống trong khu vườn táo nhiều năm nay, chỉ biết lo làm ăn và chưa hề có sự mâu thuẫn nào với những người xung quanh. Cơ quan chức năng đã đưa bà T. đi giám định để có cơ sở làm rõ vụ việc.

# Báo Thanh Niên ngày 18/9/2015: Hai học sinh bị lũ cuốn, một người bị sét đánh chết

Trong 2 ngày 17.9 và 18.9, tại Nghệ An liên tiếp có 2 học sinh bị nước lũ cuốn trôi trên đường đi học về và 1 người dân bị sét đánh chết khi đang bắt ếch ngoài đồng. Trưa nay 18.9, em Phạm Công Mậu, học sinh lớp 12, Trường THPT Nam Yên Thành (huyện Yên Thành) bị lũ cuốn mất tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 19.8, em Mậu cùng hai nam sinh khác (đều ngụ xóm Đồng Chùa, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) trên đường đi học về. Khi dắt xe đạp qua đoạn ngập lũ giáp ranh giữa xã Khánh Thành và xã Bảo Thành (huyện Yên Thành), em Mậu bị nước lũ cuốn trôi.

Báo Thanh Niên ngày 18.9.2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Hai người bạn của em Mậu may mắn thoát nạn nhưng em Mậu bị dòng nước cuốn mất tích. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm nhưng đến đầu giờ chiều nay (18.9) vẫn chưa có kết quả.

Trước đó, theo ông Võ Khánh Toàn, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong (huyện Quế Phong, Nghệ An), trên địa bàn xã vừa xảy ra trường hợp một học sinh lớp 1 bị nước lũ cuốn trôi, tử vong.

Trưa 17.9, em Lô Minh Đăng (6 tuổi, trú bản Tạng, xã Tiền Phong) học sinh lớp 1, Trường tiểu học Tiền Phong 2), trên đường đi học về không may trượt chân khi đang lội qua con suối ở bản Na Khửu (xã Tiền Phong) và bị dòng nước lũ chảy xiết cuốn trôi.

Sau 2 giờ tìm kiếm, người thân và lực lượng cứu hộ cứu nạn địa phương tìm thấy thi thể nạn nhân. Trong tối 17.9, theo ông Đinh Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Phúc Thành (huyện Yên Thành), một người dân trong xã đã bị sét đánh chết khi đang bắt ếch ngoài đồng. Nạn nhân là ông Lê Văn Đoàn (42 tuổi, trú xóm Trung Nam A).

# Báo Thanh Niên ngày 18/9/2015: Liều lĩnh làm giả con dấu kiểm lâm, vận chuyển gỗ lậu

Các đối tượng thừa nhận là đã làm giả các bộ hồ sơ lâm sản, mang theo khi vận chuyển gỗ lậu nhằm đối phó với các lực lượng chức năng. Ngày 18.9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm : Nguyễn Khắc Tâm (42 tuổi), Phạm Văn Thông (40 tuổi), Hoàng Xuân Long (47 tuổi), Lê Quang Vĩnh (50 tuổi), Nguyễn Thị Hòa (39 tuổi), và Hoàng Anh Thủy (32 tuổi, cùng trú tại TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, Phòng cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) phối hợp với Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông tiến hành kiểm tra và phát hiện xe container đầu kéo mang biển kiểm soát 17C - 055.95 do tài xế Nguyễn Văn Tùng điều khiển có hành vi vận chuyển gỗ lậu trái phép.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có hàng chục lóng gỗ đã xẻ sẵn, với khối lượng gần 40 m3 (thuộc nhóm III - nhóm VI).

Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng xuất trình hai bộ hồ sơ chứng minh nguồn gốc, có dấu đỏ và chữ ký của hạt trưởng Hạt kiểm lâm Buôn Ma Thuột và hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đắk Mil (Đắk Nông).

Tuy nhiên qua xác minh và kết quả giám định của cơ quan chức năng, PC46 xác định con dấu, chữ ký trên đều là giả. Bước đầu các đối tượng thừa nhận đã làm giả các bộ hồ sơ lâm sản để vận chuyển gỗ lậu, nhằm đối phó với các lực lượng chức năng.

# Báo Thanh Niên ngày 18/9/2015: 50 triệu 'bay' trong chớp mắt vì băng nhóm dàn cảnh đụng xe, móc túi

Một băng nhóm chuyên dàn cảnh đụng xe rồi móc túi lấy trộm tài sản của người đi đường vừa bị công an triệt phá. Sáng 18.9, Công an quận 7 (TP.HCM) cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự Đinh Hoàng Nam (36 tuổi, ngụ quận 7) và Đinh Thị Tuyết Mai (34 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan công an đang ráo riết truy bắt các đối tượng có tên: Hùng, Chánh, Tưởng, Sơn và Tường.

Theo điều tra ban đầu, sáng 16.9, nhóm này gặp nhau tại đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 1, TP.HCM) bàn tính chuyện trộm tài sản. Cả nhóm sẽ dàn cảnh đụng xe rồi móc túi lấy trộm tài sản của người đi đường. Từng người trong nhóm này được phân công nhiệm vụ cụ thể.

Sau khi bàn tính kĩ lưỡng, cả nhóm chạy xe lòng vòng qua các tuyến đường tìm con “mồi” gây án. Khoảng 8 giờ cùng ngày (16.9), các đối tượng chạy xe máy đến đường Nguyễn Thị Thập (phường Tân Phong, quận 7) thì thấy anh N.T.H (37 tuổi, ngụ quận 7) đi xe máy có để xấp tiền ở túi quần, liền bám theo.

Sau đó, Chánh cho xe máy chạy lên trước xe máy của anh H., còn Sơn từ sau tăng tốc cho xe máy lao vào xe anh H. khiến nạn nhân loạng choạng tay lái.

Lúc này, Mai xông đến rút xấp tiền (50 triệu đồng) từ trong túi quần của anh H., lên xe máy đồng bọn chờ sẵn, bỏ chạy.

Khi anh H. hô hoán, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận 7 tuần tra ngang qua đã đuổi bắt được Nam, Mai cùng tang vật, các đối tượng còn lại chạy thoát.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nam và Mai khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện trót lọt hàng loạt vụ án tương tự trên địa bàn TP.HCM trong thời gian qua.

# Báo Thanh Niên ngày 18/9/2015: TNS McCain yêu cầu tàu Mỹ áp sát đảo nhân tạo Trung Quốc ở Trường Sa

Tàu Mỹ phải đi xuyên qua giới hạn 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp phi pháp ở Trường Sa - đó là tuyên bố của ông John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ. “Dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy việc tôn trọng tự do hàng hải là không công nhận giới hạn 12 hải lý đặt ra một cách phi pháp; cách rõ ràng nhất để thể hiện nó không được công nhận là cho tàu đi vào vùng biển quốc tế này…”, Thượng nghị sĩ McCain phát biểu hôm 17.9, ngay trước thềm chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Cho tới nay, Mỹ luôn mạnh mẽ chỉ trích các hoạt động bồi đắp, xây dựng, quân sự hóa phi pháp màTrung Quốc tiến hành ở Biển Đông, gần đây là vụ xây dựng đường băng thứ ba trên Đá Vành Khăn. Tuy nhiên theo AP, kể từ năm 2012 tới nay, Hải quân Mỹ đã tránh không đi vào khu vực 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo được xây phi pháp ở Trường Sa để tránh đối đầu trực tiếp với Trung Quốc. “Đây là một sai lầm nguy hiểm vì nó công nhận tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc trên các đảo nhân tạo”, ông McCain nói trong một cuộc điều trần của Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ David Shear, rồi ông mạnh mẽ: “Chúng ta phải đi vào đó”.

Việc đi xuyên qua khu vực 12 hải lý để áp sát đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng phi pháp là đề tài nóng giữa giới chức quốc phòng Mỹ bấy lâu nay. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã “nhích tới gần hơn các đảo này” với tuyên bố Mỹ sẽ “bay, đi tàu và hoạt động ở bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép”. Ông McCain đã trích dẫn lại tuyên bố đó trong cuộc điều trần ngày 17.9.

Đề tài 12 hải lý càng trở nên nóng bỏng hơn với diễn biến Trung Quốc xây đường băng thứ hai và thứ ba ở Trường Sa, dẫu trước đó đã cam kết ngưng xây dựng, bồi đắp trong khu vực. Báo Washington Post phân tích Mỹ sẽ phải cân nhắc giữa nhiều lợi ích khác nhau khi quyết định có đối đầu trực tiếp với Trung Quốc hay không, bởi các mối quan hệ hợp tác kinh tế sâu rộng giữa 2 bên. Ngoài ra, Mỹ cũng vẫn cần Trung Quốc trong nhiều vấn đề chính trị, an ninh, chẳng hạn giải giáp vũ khí hóa học ở Syria, chống cướp biển ở khu vực Sừng châu Phi, kiểm soát chương trình hạt nhân ở Triều Tiên…

Tin nên đọc: Báo Thanh Niên ngày 17/9/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý