Xã hội
19/11/2015 15:21Báo Thanh Niên ngày 19/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 19/11/2015: Con gái ông Chuang ‘biến mất’ ngay khi nữ doanh nhân Hà Linh bị sát hại
Như Thanh Niên hôm qua đã thông tin, sau khi ly dị với bà Hà Linh và chuyển hướng đầu tư sang Trung Quốc, ông Chuang giao Công ty TNHH HaiYih ở Cầu Đất (Đà Lạt) cho con gái từ Đài Loan qua quản lý và điều hành.
Tuy nhiên, nguồn tin của PV Thanh Niên hôm qua cho biết, ngày 22.9.2015 khi bà Hà Linh bị sát hại ở Trung Quốc, con gái ông Chuang (con của ông Chuang với người vợ trước) đi khỏi nhà máy HaiYih ở TP.Đà Lạt, đến nay vẫn chưa quay lại nhà máy.
Năm 2002, khi ông Chuang cùng bà Hà Linh thành lập Công ty TNHH HaiYih, do ông Chuang làm giám đốc, phụ trách khâu điều hành hoạt động nhà máy, lo về kỹ thuật canh tác chè, chế biến trà; bà Hà Linh làm phó giám đốc, lo việc quan hệ ngoại giao, các thủ tục giấy tờ liên quan đến việc kinh doanh, quảng bá sản phẩm trà ô long, mở rộng thị trường.
Chỉ trong một thời gian ngắn, thương hiệu trà ô long HaiYih được nhiều người biết đến. Đến năm 2012, hai người bắt đầu chia tách công ty để làm ăn riêng. Theo đó, ông Chuang được hưởng 50% giá trị tài sản, bà Linh hưởng 20%; 30% còn lại là của những người bạn ông Chuang góp vốn đầu tư.
Ông Lâm Quang Khôi, người điều hành nhà máy trà Hà Linh, cho biết sau khi chia tách công ty vẫn có một số thiết bị, sân phơi mà hai bên phải sử dụng chung; đến tháng 3.2013, khi ông Chuang xây dựng một nhà máy chế biến trà độc lập thì hoạt động của hai công ty HaiYih và Hà Linh mới tách bạch. Tuy nhiên, thương hiệu trà HaiYih vẫn được sử dụng chung.
Ông Khôi cho biết thêm, sau khi chia tách, một số hộ dân ở Phát Chi, Cầu Đất (TP.Đà Lạt) quay sang xin hợp tác trồng và bán chè cho bà Hà Linh. Chính điều này làm mâu thuẫn giữa bà Hà Linh và ông Chuang tăng thêm. Đến năm 2014, ông Chuang quay lại Đà Lạt yêu cầu bà Hà Linh trả lại thương hiệu HaiYih.
Một thành viên Công ty Hà Linh cho biết thêm, dù đã phân chia thị trường bán hàng ở Đài Loan, nhưng một số đại lý tiêu thụ trà ở Đài Loan gọi điện cho bà Hà Linh nói rất muốn lấy trà ô long Hà Linh bán, nhưng bị ông Chuang liên tục hăm dọa nên họ không dám. Cùng thời điểm đó ở Đài Loan rộ lên tin đồn thất thiệt trà ô long VN bị nhiễm dioxin, nên thị trường xuất khẩu trà ô long Hà Linh qua Đài Loan gặp nhiều khó khăn.
Theo người nhà bà Hà Linh, không lâu trước khi bà Hà Linh bị sát hại ở Trung Quốc, ông Chuang đến nhà bà Linh gây gổ, to tiếng và đòi hành hung bà Linh…
Báo Thanh Niên ngày 19/11/2015: Tiếp viên nhà hàng mặc nội y tiếp khách ở Sài Gòn
Đoàn 2 kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội TP.HCM đêm 18.11, ập vào kiểm tra nhà hàng Hải Minh Trúc ở số 986 Trần Hưng Đạo, P.7, Q.5.
Thời điểm đoàn công tác vào kiểm tra, tại các phòng karaoke có gần chục tiếp viên nữ, người chỉ mặc đồ lót, người mặc yếm vải hở hang đang ngồi ôm ấp, lả lơi ăn nhậu hát hò với khách.
Theo đoàn kiểm tra, nhà hàng Hải Minh Trúc không có giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke nhưng vẫn tổ chức cho khách hát hò, nhân viên ăn mặc khiêu dâm, nhà hàng dùng các phương thức khiêu dâm để kinh doanh...
Cùng thời gian, một tổ công tác khác của Đoàn 2 tiến hành kiểm tra nhà hàng Mimosa Stocking ở số 71 Lê Thị Hồng Gấm, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1.
Tại đây, đoàn công tác cũng phát hiện các tiếp viên nữ trong trang phục mát mẻ cùng ngồi ăn nhậu, ôm ấp, hát hò với các nhóm khách là người nước ngoài tại các phòng karaoke.
Đoàn công tác đã lập biên bản xử lý nhà hàng Mimosa Stocking với các lỗi vi phạm như: kinh doanh karaoke không phép, tiếp viên không có hợp đồng lao động, nhiều tiếp viên nữ phục vụ trong cùng một phòng...
Báo Thanh Niên ngày 19/11/2015: Bắt nghi can thứ 2 trong băng 4 người cướp taxi trốn trong rừng
Khoảng 8 giờ sáng, công an huyện Đăk Glei tiếp tục triển khai đội hình lùng sâu vào rừng thuộc xã Đăk Man, nhưng các nghi can đã trốn biệt.
Vào khoảng 8 giờ 15 phút, người dân báo tin có một thanh niên khả nghi đang đón xe khách ở khu vực đèo Lò Xo, trên đường Hồ Chí Minh, thuộc xã Đăk Man.
Nhận định đây có thể là một trong bốn tên cướp taxi nên Trạm cảnh sát giao thông Ngọc Hồi (Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Kon Tum) phối hợp Công an xã Đăk Man cho dừng xe khách 82B-00245 tại Km 1416+200 đường Hồ Chí Minh kiểm tra. Qua đó đã bắt được nghi can cướp taxi thứ hai.
Khai thác ban đầu, nghi can khai nhận tên là Kim Hào Nam (26 tuổi) trú tại quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng, nhưng là kẻ lang thang, không có chỗ ở nhất định. Khi bị bắt, Nam còn bọc theo con dao bấm dài 20cm, nhưng gương mặt hốc hác vì đói khát.
Vào chiều tối 18.11, tên Lương Tuấn Vinh (20 tuổi, trú quận Phú Nhuận, TP.HCM) đã bị bắt trước đó.
Theo một lãnh đạo Công an huyện Đăk Glei, Vinh khai mình là bộ đội phòng không - không quân thuộc tiểu đoàn 45, trung đoàn 263, sư đoàn 367 đóng tại tỉnh Bình Dương. Vào ngày 15.11, Vinh đã trốn doanh trại và hẹn với 3 tên còn lại đi chơi. Tuy nhiên do hết tiền nên nảy sinh ý định cướp taxi.
Khai nhận trước Công an huyện Đăk Glei, Vinh nói mình quen với 3 nghi can kia trên mạng xã hội nên không rõ lai lịch từng từng tên.
Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực truy tìm 2 đối tượng còn lại đang lẩn trốn trong rừng.
Như Thanh Niên đã đưa tin, lúc 7 giờ 15 phút ngày 18.11, Trạm CSGT Ngọc Hồi nhận được tin báo vụ cướp xe taxi 49A - 090.31 (Công ty TNHH Đồng Thúy, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) đang lưu thông trên địa bàn huyện Đắk Glei.
Khi phát hiện xe này, tổ CSGT đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra thì 4 tên cướp taxi đã bỏ chạy vào rừng, bỏ lại túi xách bộ quân phục bộ đội thuộc binh chủng phòng không-không quân, cuốn sổ tay "Chiến sĩ cần biết" cùng hộp dụng cụ huấn luyện chiến đấu bộ binh
Báo Thanh Niên ngày 19/11/2015: Phát hiện thi thể đàn ông đang phân hủy trong bụi dã quỳ
Sáng nay (19.11), cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ cái chết của một người đàn ông được phát hiện vào tối qua.
Trước đó, tối 18.11, trong lúc đang đi tuần tra thì lực lượng dân phòng tổ dân phố 1, phường 2 TP.Bảo Lôc đã phát hiện 1 chiếc xe máy khóa cổ để lại trong vườn chè.
Thấy nghi ngờ và có mùi hôi khó chịu, nên 5 dân phòng chia nhau đi kiểm tra xung quanh. Khoảng 30 phút sau thì họ tá hỏa khi phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy nằm trong bụi cây dã quỳ (cách nơi phát hiện xe máy khoảng 50m). Nhận được tin báo, Công an TP.Bảo Lộc đã tới khoanh vùng bảo vệ hiện trường và xử lý vụ việc.
Nạn nhân được xác định là anh Trương Quốc Đại (40 tuổi, ngụ tại phường B’Lao, TP.Bảo Lôc). Ngoài chiếc xe máy, tại hiện trường còn có 1 chiếc áo khoác và 1 gói xôi còn nguyên được cho là của nạn nhân để lại. Đồng thời, hiện trường còn cho thấy mùi thuốc sâu bốc lên nồng nặc.
Theo người nhà nạn nhân, anh Đại đã bỏ đi khỏi nhà cách 4 ngày và người nhà cũng đã tổ chức đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không phát hiện tung tích. Đến đêm qua thì họ bàng hoàng nghe được tin dữ nói trên. Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ cái chết của anh Đại.
Báo Thanh Niên ngày 19/11/2015: Ông Jeb Bush kêu gọi Mỹ đưa bộ binh tới Iraq đánh IS
Ứng cử viên của đảng Cộng hòa tham gia tranh cử tổng thống Mỹ, ông Jeb Bush ngày 18.11 đã kêu gọi Mỹ tăng cường bộ binh tới Iraq để chống tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS). Reuters đánh giá đây là lập trường cứng rắn của ông Jeb Bush sau sự kiện khủng bố đẫm máu ở Paris đêm 13.11.
“Những kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan đã tuyên chiến với thế giới phương Tây. Mục đích của chúng là muốn chúng ta bị hủy hoại. Chúng ta không thể rút ra khỏi mối đe dọa này hay thương lượng với chúng. Chúng ta chỉ có một lựa chọn là đánh lại chúng”, ông Jeb Bush khẳng định.
Ông Jeb Bush nói rằng hiện nay chủ nghĩa khủng bố ngày càng là mối lo ngại đối với người dân Mỹ, và các vụ tấn công ở Paris nhắc nhở người Mỹ rằng “chúng ta đang sống trong một thời điểm quan trọng, đòi hỏi một sự lãnh đạo nghiêm túc”. Và ứng cử viên tổng thống Mỹ khẳng định mình đã sẵn sàng để trở thành nhà lãnh đạo đó.
Về kế hoạch của mình, ông Bush cho biết nếu trở thành tổng thống, ông sẽ xây dựng một liên minh toàn cầu chống IS và triển khai bộ binh Mỹ đóng góp vào liên minh đó. Tuy nhiên, ông không nói rõ nên triển khai bao nhiêu người. Ông khẳng định chiến dịch không kích là cần thiết nhưng chưa đủ mà cần phải tăng cường sự hiện diện quân sự trên bộ của Mỹ cũng như các đồng minh NATO và các đối tác Ả Rập để chống IS.
Ông Jeb Bush cũng có lập trường cứng rắn hơn về việc tiếp nhận người nhập cư Syria, cho rằng Mỹ có thể sẽ vô tình “nhập khẩu” các tay súng; vì vậy theo ông cần tạm dừng chương trình tái định cư cho người tị nạn Syria.
Theo Reuters, nói đến Iraq là nói về một vấn đề nhạy cảm đối với gia đình nhà Bush, vì vậy việc kêu gọi triển khai thêm bộ binh Mỹ tới Iraq để đánh IS của ông Jeb Bush sẽ khiến dư luận liên tưởng ngay đến quyết định đưa quân tới Iraq hồi năm 2003 của cựu tổng thống Mỹ George Bush "con", cũng chính là anh trai của ông Jeb Bush.
Tin nên đọc: Báo Thanh Niên ngày 18/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
