Báo Thanh Niên ngày 19/6/2016: Kinh hoàng giông lốc 'bứng' nóc nhà dân; Tai nạn thảm khốc trên đèo Prenn, ít nhất 7 người chết; Ô tô cháy đen, biến dạng sau cú 'bay' lên lề đường rồi...

Báo Thanh Niên ngày 19/6/2016: Kinh hoàng giông lốc 'bứng' nóc nhà dân; Tai nạn thảm khốc trên đèo Prenn, ít nhất 7 người chết; Ô tô cháy đen, biến dạng sau cú 'bay' lên lề đường rồi lật ngửa...

Báo Thanh Niên ngày 19/6/2016: Tai nạn thảm khốc trên đèo Prenn, ít nhất 7 người chết

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 19.6, trên đèo Prenn (QL 20, Đà Lạt) xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc khiến ít nhất 7 người chết, hàng chục người bị thương. Tai nạn xảy ra khi xe du lịch BS 60B - 029.68 (Công ty du lịch Lê Mỹ) đang chở du khách đến điểm tham quan tại Khu du lịch thác Prenn, khi đang xuống gần hết chân đèo Prenn thì xảy ra va chạm với xe du lịch của nhà xe Thanh Lịch BS 86B - 007.25.

Cú va chạm khiến xe 60B-029.68 bị lật trên đèo. Nhiều hành khách trên xe 86B - 007.25 chết tại chỗ trên xe.

Ông Trương Hữu Hiệp, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng, Phó ban thường trực Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng, cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định có thể là do xe 60B-029.68 mất thắng. Hiện các hành khách của vụ tai nạn đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng và Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt.

Tài xế Trần Ngọc Quang điều khiển xe 60B - 029.68 sau đó được xác định đã tử vong khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Báo Thanh Niên ngày 19/6/2016: Kinh hoàng giông lốc 'bứng' nóc nhà dân

Khoảng 22 giờ ngày 18.6, bầu trời TP.Long Xuyên sấm chớp ầm ầm, gió thổi dữ dội sau đó thì mưa ầm ầm đổ xuống. Cơn giông lớn bất thường đã gây ra kinh hoàng cho người dân TP. Long Xuyên.

Anh Mã Văn Đáo, ngụ khóm Tây Khánh 6, P. Mỹ Hòa vẫn còn sợ hãi, kể lại: Lúc vừa xem trận đá bóng xong hơn 23 giờ thì nghe gió thổi ù ù. Ngay sau đó, anh nghe lầu trên kêu răng rắc giống như ai cầm búa đập phá nhà. Khi anh và người nhà chạy lên lầu xem thì 2 mái gác đã bị sập, còn mái nhà thì bị gió cuốn bay đâu mất.

Báo Thanh Niên ngày 19/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Chị Nguyễn Thị Điệp, ngụ gần nhà anh Đáo, kể: Cũng khoảng giờ đó, chị nghe gió thổi ầm ầm, mái nhà chị như bị ai bứng dỡ đi mất. Ngay lúc đó mưa ào ào xuống, chị và người nhà hoảng quá phải chạy qua hàng xóm lánh nạn.

Ngày 19.6, chúng tôi đến tại P. Mỹ Hòa, xã Mỹ Khánh là hai nơi bị thiệt hại nặng nề, nhiều nơi cây xanh ngã đổ nằm khắp nơi, nhiều căn nhà bị tốc mái. Người dân ai cũng than, mấy năm nay mới thấy trận lốc xoáy kinh hoàng như vậy.

Ông Nguyễn Phú, Phó chủ tịch UBNDTP. Long Xuyên cho biết trận giông lốc không gây thiệt hại về người, làm tốc mái hơn 300 căn nhà.

Sáng cùng ngày (19.6), các đoàn thể thuộc UBND TP. Long Xuyên đã đến thăm hỏi và động viên các hộ gặp thiên tai. UBND TP.Long Xuyên đã huy động hàng trăm các chiến sĩ công an, bộ đội, dân quân giúp dân sửa chữa lại các căn nhà bị tốc mái.

Hiện chưa thống kê được mức thiệt hại do giông lốc gây ra nhưng ước tính ban đầu có thể lên hàng tỉ đồng.

Báo Thanh Niên ngày 19/6/2016: Ô tô cháy đen, biến dạng sau cú 'bay' lên lề đường rồi lật ngửa

Trước đó, sáng sớm cùng ngày (19.6), tài xế Nguyễn Nguyên Khoa (27 tuổi, ngụ đường Lê Đình Dương, P.Nam Dương, Q.Hải Châu) điều khiển ô tô loại 5 chỗ BS 43A - 207.72 lưu thông trên đường Hoàng Sa, hướng từ cầu Thuận Phước về bãi Bụt, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà.

Đến giao lộ trên, ô tô bất ngờ mất lái, đâm toác mảng lề đường bê tông, bay thẳng lên vỉa hè ngay trước khu Miếu Đôi, đâm gãy liên tiếp nhiều gốc gây lớn trước khi rơi xuống đè nát một số am thờ nhỏ sau miếu.

Trước đó, sáng sớm cùng ngày (19.6), tài xế Nguyễn Nguyên Khoa (27 tuổi, ngụ đường Lê Đình Dương, P.Nam Dương, Q.Hải Châu) điều khiển ô tô loại 5 chỗ BS 43A - 207.72 lưu thông trên đường Hoàng Sa, hướng từ cầu Thuận Phước về bãi Bụt, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà.

Đến giao lộ trên, ô tô bất ngờ mất lái, đâm toác mảng lề đường bê tông, bay thẳng lên vỉa hè ngay trước khu Miếu Đôi, đâm gãy liên tiếp nhiều gốc gây lớn trước khi rơi xuống đè nát một số am thờ nhỏ sau miếu.

Báo Thanh Niên ngày 19/6/2016: Xử lý nghiêm vụ truy sát ở Bệnh viện Quốc Ánh

UBND TP. HCM yêu cầu Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo điều tra, sớm xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật. Công an TP. chủ trì, phối hợp với Sở y tế và UBND các quận, huyện chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại các cơ sở y tế.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, khoảng 16 giờ ngày 5.6, anh Cổ Chí Linh (19 tuổi, quê Trà Vinh) và anh Trần Minh Đương (28 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) vào cấp cứu tại BV Quốc Ánh trong tình trạng xây xát do đánh nhau. Vài phút sau, nhóm hơn 10 người cầm dao, tuýp sắt xông vào phòng cấp cứu truy sát Linh và Đương.

Sự việc khiến các y, bác sĩ hoảng hốt tháo chạy ra ngoài, bảo vệ BV vào can ngăn nhưng bất thành. Sau vụ việc, hai nạn nhân được chuyển lên BV Chợ Rẫy cấp cứu với nhiều vết chém trên người.

Báo Thanh Niên ngày 19/6/2016: Biểu tình rầm rộ ở Hồng Kông

Ngày 18.6, ông chủ nhà sách Causeway Bay Lâm Vinh Cơ dẫn đầu nhóm biểu tình khoảng 6.000 người đi từ nhà sách đến Văn phòng liên lạc đại diện của Bắc Kinh ở Hồng Kông để phản đối tình trạng mà họ cho là trung ương “dùng bạo lực để cản trở tự do ngôn luận”, theo tờ South China Morning Post (SCMP).

Ông Lâm là một trong 5 người làm nghề xuất bản mất tích bí ẩn từ cuối năm 2015, gây xôn xao dư luận Hồng Kông và thế giới thời gian qua. Đến nay, 4 người đã trở về, còn ông Quế Dân Hải, chủ nhà xuất bản Mighty Current, vẫn chưa rõ tung tích.

Mighty Current và nhà sách Causeway Bay thường xuất bản, buôn bán các loại sách chứa thông tin không chính thức và gây tranh cãi về Trung Quốc đại lục. Phe đối lập ở Hồng Kông cáo buộc đặc nhiệm Trung Quốc bắt cóc những người này, trong đó 3 người bị bắt khi đang ở đại lục, 1 người bị bắt ở Hồng Kông và 1 người bị bắt ở Thái Lan. Hồi giữa tuần, ông Lâm Vinh Cơ đã tổ chức họp báo để tung ra những chi tiết chấn động về thời gian mất tích của mình.

SCMP dẫn lời ông Lâm nói mình bị bắt vào tháng 10.2015 khi đang ở Thâm Quyến. Theo lời kể, ông bị một nhóm cảnh sát mật bịt mắt, còng tay áp giải về giam giữ suốt 5 tháng trong một căn phòng nhỏ ở TP.Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. “Tôi bị giám sát suốt ngày đêm và bị thẩm vấn liên tục”, ông Lâm kể.

Theo ông, phía cảnh sát tuyên bố ông phạm tội “phát tán sách cấm” và buộc ông đọc lời thú tội được viết sẵn phát trên truyền hình trung ương hồi tháng 2. Sau đó, ông Lâm được thả về Hồng Kông với điều kiện phải quay lại đại lục để cung cấp danh sách khách hàng đã mua “sách cấm”.

Ngược lại, ông Lý Ba, một trong 4 người trở về, khẳng định ông không bị bắt cóc gì cả mà là “tự nguyện đến đại lục du lịch”, còn 2 người còn lại vẫn đang im lặng.

Trên đường biểu tình, ông Lâm cùng đoàn biểu tình hô khẩu hiệu “bảo vệ tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do xuất bản” và đòi mau chóng thả ông Quế Dân Hải, theo Reuters. Họ cũng yêu cầu chính quyền Hồng Kông điều tra rõ ràng và có biện pháp bảo vệ công dân khỏi “hành vi bắt cóc xuyên biên giới”.

Trả lời báo chí, ông Lâm Vinh Cơ tuyên bố: “Nhà sách nằm ở Hồng Kông, nơi mà tự do ngôn luận và tự do xuất bản được bảo vệ. Và nhà nước đang dùng bạo lực để phá hủy nó vì muốn thắt chặt dần tự do của người Hồng Kông”.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố rằng ông Lâm là công dân Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc gia nên Bắc Kinh có quyền xử lý, theo SCMP. Về phía chính quyền Hồng Kông, SCMP dẫn lời Trưởng ty Luật pháp Viên Quốc Cường nói cảnh sát đặc khu sẽ tìm hiểu thông tin trước khi có bước đi tiếp theo.

Ông tuyên bố thêm là nếu đối tượng ở đại lục thì phải tuân theo luật pháp đại lục, còn khi ở Hồng Kông thì sẽ được luật pháp Hồng Kông bảo vệ. Giới chức đặc khu cũng khẳng định “xem trọng sự an toàn và sẽ bảo vệ quyền lợi, quyền tự do của người dân Hồng Kông”.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 18/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 17/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 16/6/2016 đưa một số tin n