Xã hội
02/01/2016 14:48Báo Thanh Niên ngày 2/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 2/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Hàng trăm thanh niên tháo chạy khi cảnh sát ập vào quán bar; Bị bắt giữ sau hơn 25 năm trốn lệnh truy nã...
Báo Thanh Niên ngày 2/1/2016: Hàng trăm thanh niên tháo chạy khi cảnh sát ập vào quán bar
Rạng sáng nay 2.1, hàng chục chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) phối hợp cũng cảnh sát hình sự, cơ động, CSGT… ( thuộc công an TP.HCM) bất ngờ ập vào kiểm tra một quán bar trên đường Tôn Thất Thiệp (P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM). Tại thời điểm kiểm tra, tại đây có hàng trăm khách đang có mặt.
Phát hiện đoàn kiểm tra, nhiều thanh niên tìm cách lẩn trốn và giấu những bịch ni lông chứa chất màu trắng (nghi là ma túy) nhưng đều bị cảnh sát phát hiện. Đoàn kiểm tra đưa 20 người nghi sử dụng ma túy về Công an P.Bến Nghé tiếp tục điều tra.
Ngoài ra, đoàn kiêm tra thu giữ một số chai rượu ngoại không có hóa đơn chứng từ, lập biên bản xử phạt hành chính chủ quán bar này.
Báo Thanh Niên ngày 2/1/2016: Bị bắt giữ sau hơn 25 năm trốn lệnh truy nã
Ngày 1.1, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) đã bàn giao đối tượng truy nã Trần Quang Trung (51 tuổi, ngụ Đồng Nai) cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (Công an tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.
Theo hồ sơ, ngày 22.6.1990, Trung cùng Bùi Văn Nhiên, Hà Sỹ Hiền, Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Văn Dũng dùng súng K54 đến nhà và khống chế anh Nguyễn Văn Toan (ngụ xã Tân Đông, H.Tân Châu, Tây Ninh) để cướp tài sản. Lúc này, vợ chồng anh Toan chống trả quyết liệt và kêu cứu, nên bọn cướp bỏ chạy.

Trong lúc chống trả, anh Toan bị Dũng bắn 2 phát trọng thương. Qua điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ Dũng, Hiền, Nhiên và Phạm Thế Quân (ngụ Hải Dương).
Trước đó, Quân đã lẻn vào một trại cải tạo trên địa bàn Tây Ninh lấy trộm 4 khẩu súng K54 và 4 trái lựu đạn, rồi đưa cho Nhiên và Tuấn mỗi người 1 khẩu K54; Trung 3 trái lựu đạn; Quân giữ 1 khẩu K54 và 1 trái lựu đạn.
Ngoài vụ cướp bất thành trên, bọn chúng còn gây ra 4 vụ cướp khác (Quân và Tuấn thực hiện 3 vụ; Nhiên, Trung và Dũng thực hiện 1 vụ). Khi Hiền, Nhiên, Quân và Dũng bị bắt; Trung và Tuấn bỏ trốn.
Sau khi trốn bị CQĐT Công an tỉnh Tây Ninh phát lệnh truy nã (ngày 26.6.1990), Trung đã về ấp Trầu, xã Phước Thiền, H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) làm nghề thợ hồ, sau đó lấy vợ và có 3 con. Qua điều tra, chiều 31.12.2015, PC52 đã bắt giữ Trung.
Báo Thanh Niên ngày 2/1/2016: Trắng đêm bên 8 thi thể tử vong vì ngạt khí lò vôi
Liên quan đến vụ ngạt khí lò vôi khiến 8 người tử vong, một người đang trong cơn nguy kịch tại xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống (Thanh Hóa), sáng 2.1, ông Lê Xuân Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Cống (Thanh Hóa) cho biết, hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương tiến hành điều tra vụ việc. Đến khoảng 1 giờ sáng 2.1, cơ quan công an đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, bàn giao xác nạn nhân cho các gia đình đưa về nhà lo hậu sự.
“Sáng nay, cơ quan công an sẽ tiếp tục vào hiện trường, lấy các mẫu khí ở trong và xung quanh lò vôi – nơi các lao động gặp nạn. Các mẫu xét nghiệm sau đó sẽ được đưa ra Hà Nội phân tích, mới có kết luận chính thức nguyên nhân gây ra vụ việc”, ông Hùng nói.
Tuy nhiên, cũng theo ông Hùng thì nhiều khả năng các nạn nhân bị chết do hít phải loại khí độc sinh ra trong quá trình nhóm lò vôi. Như Thanh Niên đã thông tin, vào chiều 1.1, tại lò vôi của gia đình ông Lê Văn Thong ở khu vực núi đá Yên Thái, huyện Nông Cống đã xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng làm 8 người chết, 1 người nguy kịch. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trong lò vôi có 1 lao động bị ngạt khí, ngất xỉu.
Ngay sau đó, nhóm lao động làm thuê cho gia đình ông Thong đã chạy xuống ứng cứu, nhưng tất cả những người xuống ứng cứu đều bị ngạt khí, ngất xỉu.
Các nạn nhân sau đó đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do bị nhiễm độc quá nặng nên 8/9 nạn nhân đã tử vong. Các nạn nhân bị thiệt mạng, gồm Lê Văn Thong (chủ lò vôi), Hoàng Văn Việt, Lê Đình Hòa, Phạm Văn Tuyên, bà Lê Thị Mai, bà Lê Thị Nga (đều ngụ tại xã Hoàng Giang); Lê Gia Cường, ông Lê Văn Tân (đều ngụ tại xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống).
Trong số những người bị tử vong, thì gia đình ông Thong có tới 3 người (ông Thong cùng 1 con dâu, 1 con gái); riêng vợ ông Thong đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng nguy kịch… Đến thời điểm này, tổ công tác của UBND huyện Nông Cống đang tiếp tục ở lại xã Hoàng Giang để động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị nạn tổ chức tang lễ cho người xấu số; Chủ tịch UBND huyện cũng đã quyết định chi hỗ trợ cho mỗi trường hợp bị thiệt mạng 7 triệu đồng.
“Ngay trong đêm 1.1, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng đã kịp thời có mặt tại hiện trường và bệnh viện để chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết hậu quả. Đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng, vì vậy chúng tôi đang cố gắng hết sức tập trung xử lý…”, ông Hùng nói.
Cũng theo ông Hùng thì tại khu vực mỏ đã Yên Thái, xã Hoàng Giang hiện có 6 lò vôi thủ công như lò vôi của ông Thong hoạt động.
Ngay sau vụ việc này, UBND huyện Nông Cống sẽ yêu cầu các cơ quan chức năng tiến hành rà soát các quy định về bảo vệ môi trường và an toàn lao động đối với các lò vôi trên…
Báo Thanh Niên ngày 2/1/2016: Một bác sĩ nhảy cầu Bến Thủy tự tử trong đêm
Đến 6 giờ sáng nay 2.1, lực lượng cứu nạn TP.Vinh (Nghệ An) vẫn đang tích cực tìm kiếm một người đàn ông nhảy cầu Bến Thủy 1 tự tử trong đêm 1.1. Nạn nhân được xác định là anh Doãn Văn Hùng (44 tuổi, trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), anh Hùng là bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện Quân khu 4 Nghệ An.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 1.1, anh Hùng đi xe máy đến cầu Bến Thủy 1 (nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) thì bỏ xe lại trên cầu rồi lao mình xuống dòng sông Lam tự tử. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng TP.Vinh đã điều động lực lượng đến hiện trường tìm kiếm, cứu nạn.
Tuy nhiên, do nước sông Lam chảy xiết, thời điểm xảy ra sự việc vào buổi tối nên việc tìm kiếm gặp khó khăn. Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục trong điều kiện trời lạnh.
Người nhà nạn nhân cho biết, vợ chồng anh Hùng đã có với nhau 2 đứa con, kinh tế gia đình khá giả. Mấy ngày hôm nay vợ chồng anh Hùng xảy ra mâu thuẫn.
Báo Thanh Niên ngày 2/1/2016: Tấn công khủng bố ở căn cứ không quân Ấn Độ
Lúc 3 giờ 30 phút (giờ địa phương) sáng 2.1, một nhóm phiến quân vũ trang đã tấn công vào căn cứ không quân Ấn Độ gần biên giới với Pakistan, 2 kẻ tấn công và 2 lính Ấn Độ thiệt mạng, báo Hindu đưa tin.
Nhóm khủng bố này có ít nhất 4 người, đã liều lĩnh tấn công vào căn cứ không quân Pathankot ở bang Punjab, giáp giới với Pakistan.
Cuộc đấu súng giữa lực lượng bảo vệ căn cứ với phiến quân kéo dài tới 7 giờ 30.
“4 hoặc 5 kẻ khủng bố bắt đầu tấn công vào căn cứ vào khoảng 3 giờ 30. Cho đến 7 giờ 30, hai bên vẫn tiếp tục đấu súng, có 2 tên đã bị bắn hạ”, AFP dẫn lời một phát ngôn viên của cảnh sát. Những kẻ còn lại cố thủ trong các tòa nhà trong căn cứ và đang bị vây hãm.
Hindustan Times cho biết có 2 lính bảo vệ căn cứ không quân bị thiệt mạng. Theo cảnh sát, các máy bay chiến đấu gồm MiG-29 và trực thăng đang đậu trong căn cứ không bị thiệt hại. Chưa rõ nhóm phiến quân nào tấn công căn cứ nói trên.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 1/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 30/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 29/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý