Báo Thanh Niên ngày 20/1/2016: Đường dây 'bảo kê' bóc lột tàn bạo gái bán dâm ở Sài Gòn; Truy sát từ An Giang qua Cần Thơ rồi dùng dao tự sát; Giật túi xách nhưng 'chê' số nữ trang trị...

Báo Thanh Niên ngày 20/1/2016: Đường dây 'bảo kê' bóc lột tàn bạo gái bán dâm ở Sài Gòn; Truy sát từ An Giang qua Cần Thơ rồi dùng dao tự sát; Giật túi xách nhưng 'chê' số nữ trang trị giá trăm triệu...

Báo Thanh Niên ngày 20/1/2016: Đường dây 'bảo kê' bóc lột tàn bạo gái bán dâm ở Sài Gòn

Chiều 19.1, một lãnh đạo Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) cho biết Cơ quan điều tra Công an quận đã bắt tạm giam Nguyễn Kim Ngân (44 tuổi, ngụ H.Bình Chánh), Nguyễn Tiến Long (32 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) cùng 7 nghi can khác để điều tra về các hành vi cưỡng đoạt tài sản, tổ chức mại dâm, môi giới mại dâm, cho vay nặng lãi...

Liên quan đến vụ án này, trước đó cơ quan công an đã lập hồ sơ xử lý 5 người khác.

Theo Công an Q.Tân Phú, sau nhiều ngày theo dõi, đêm 14.1 trinh sát Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.Tân Phú bất ngờ ập vào kiểm tra một khách sạn trên đường Gò Dầu, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, bắt quả tang một cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Từ lời khai của gái bán dâm, công an tiến hành bắt giữ Ngân, Long, Võ Sơn Tân (24 tuổi, ngụ Q.Tân Phú), Tạ Ngọc Huy (19 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) cùng các nghi can khác. Công an xác định, Ngân và Long là hai kẻ cầm đầu băng nhóm tội phạm này. Từ đầu năm 2015 đến ngày bị bắt, hai nghi can này cùng đồng phạm đã thực hiện trót lọt hàng loạt vụ cưỡng đoạt tài sản của các cô gái bán dâm.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Ngân, Long cùng đám đàn em dùng vũ lực buộc những cô gái bán dâm đứng bắt khách tại đường Bình Long (P.Tân Quý và P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú) phải gia nhập đường dây bán dâm do chúng tổ chức, điều hành và cống nạp tiền cho chúng. Dưới trướng Ngân, Long còn có Tân, Huy, Tuấn... làm nhiệm vụ chăn dắt kiêm luôn việc quản lý gái bán dâm.

Để đối phó với công an, Ngân, Long không đứng ra môi giới nhận tiền trực tiếp của gái bán dâm mà giao cho đám đàn em trông coi, quản lý. Nếu phát hiện gái mại dâm nào qua mặt, Ngân, Long sẽ cho đàn em đánh đập dã man.

Mỗi lần đi khách, gái bán dâm thu của khách 300.000 đồng và chỉ được hưởng 90.000 đồng, số tiền còn lại phải cống nạp cho Ngân, Long. Nếu qua đêm, khách trả 1 triệu đồng, gái bán dâm chỉ nhận được 450.000 đồng.

Báo Thanh Niên ngày 20/1/2016

Không chỉ thu tiền công môi giới “cắt cổ”, mỗi đêm gái bán dâm phải nộp thêm 200.000 đồng tiền “bến” cho Ngân và Long.

Để trói buộc những cô gái bán dâm, Ngân, Long ép buộc họ phải vay tiền “nóng” của Nguyễn Thị Bích Loan (32 tuổi, vợ Long) với giá “cắt cổ” để mua son phấn, chơi “hàng đá”.

Sau khi đã rơi vào “bẫy”, các cô gái chỉ còn biết miệt mài bán dâm lấy tiền cung phụng cho Ngân, Long nếu không muốn bị những trận đòn “thập tử nhất sinh” từ các tay chăn dắt.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Ngân và Long khai nhận mỗi tháng thu lợi bất chính khoảng 60 triệu đồng. Đáng chú ý, Long là con nghiện, có tiền án về tội tàng trữ, sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy, ra tù năm 2014. Vụ án đang được Công an Q.Tân Phú mở rộng điều tra.

Báo Thanh Niên ngày 20/1/2016: Giật túi xách nhưng 'chê' số nữ trang trị giá trăm triệu

Ngày 20.1, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Lưu Văn Sum (26 tuổi, ngụ thôn Đại An Đông 1, xã Hành Thuận, H.Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) 5 năm tù tội "cướp giật tài sản".

Theo cáo trạng, chỉ trong 3 tuần đầu tháng 4.2015, Sum cùng Nguyễn Văn Hà (23 tuổi, ngụ thôn An Hòa, xã Hành Dũng, H.Nghĩa Hành) gây ra nhiều vụ cướp giật ở Đà Nẵng.

Trưa 3.4.2015, ngay khu vực chợ Hàn đông đúc, Sum ngồi sau xe do Hà chở, táo tợn giật túi xách của Việt kiều Mỹ Trần Thị Minh (54 tuổi, ngụ California).

Tài sản trong túi bà Minh gồm điện thoại Iphone 5, mắt kính, dây chuyền bạch kim, hột xoàn, nhẫn bạch kim đá quý... Sum và Hà chỉ lấy điện thoại đi bán được 1,3 triệu đồng, còn lại vứt sạch số trang sức trị giá hơn 110 triệu đồng.

Trước tòa, Sum khai tưởng số trang sức đó là bạc, bán rẻ tiền mà dễ bị lộ, nên mang đi vứt số nữ trang. Hiện Hà đã bỏ trốn, đang bị truy bắt.

Báo Thanh Niên ngày 20/1/2016: Truy sát từ An Giang qua Cần Thơ rồi dùng dao tự sát

CSĐT xác định danh tính nạn nhân là ông là Trần Hiếu Nghĩa ( 64 tuổi, ngụ P. Trung Kiên, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ), làm nghề thầu xây dựng các công trình dân dụng.

Sáng 18.1, người dân phát hiện ông Nghĩa đã chết tại khu vườn trên trong tình trạng, ngực áo phanh, cây dao vẫn cắm giữa lồng ngực, gần nơi phát hiện thi thể còn có một chiếc xe gắn máy dựng ở gần hiện trường.

Qua xác minh nhân thân, CSĐT Cần Thơ được cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vào khoảng 13 giờ ngày 17.1, ông Nghĩa đã giết anh Ngô Minh Phụng (36 tuổi, ngụ P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) do có tranh chấp nợ nần rồi bỏ trốn.

Đến khoảng 14 giờ 30, ông Nghĩa điều khiển mô tô đến tiệm bán thức ăn chăn nuôi Hai Bửu (huyện Cờ Đỏ) rồi dùng búa và dao chuẩn bị sẵn đâm, chém anh Lạc Kiến Chương. Dù bị thương nhưng anh Chương vẫn cố chống cự lại nên ông Nghĩa lên xe bỏ chạy.

Theo nhận định ban đầu của CQĐT khả năng ông Nghĩa sau khi giết anh Phụng tại TP.Long Xuyên xong đã tiếp tục tìm giết ông Lạc Đại Bửu ( chủ tiệm thức ăn chăn nuôi Hai Bửu) nhưng không gặp nên ra tay chém con ông Bửu là anh Lạc Kiến Chương. Sau đó, ông Nghĩa chạy về khu vườn tại ấp Thạnh Hưng 2, xã Trung Hưng dùng dao Thái Lan đâm vào ngực mình tự sát. Tại nhà ông Nghĩa, CQĐT cũng thu được 1 tờ giấy ghi rõ kế hoạch giết người rồi tự sát của ông Nghĩa phù hợp với diễn biến của vụ án.

Báo Thanh Niên ngày 20/1/2016: Tai nạn liên hoàn, cầu Vĩnh Tuy ùn tắc kéo dài

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67 Công an thành phố Hà Nội), sáng 20.1, xe ô tô nhãn hiệu Vios do tài xế Nông Ngọc Dư (20 tuổi, ngụ ở huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội) điều khiển lưu thông theo hướng Quốc lộ 5 về đường Minh Khai.

Khi lưu thông đến giữa cầu Vĩnh Tuy thì bất ngờ lấn sang làn đường ngược lại, rồi mất lái đâm trực diện vào một chiếc xe ô tô loại 7 chỗ do anh Đỗ Thanh Tùng (45 tuổi, ngụ ở quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) điều khiển.

Tai nạn xảy ra khiến nhiều tài xế không kịp xử lý tình huống. Xe ô tô Ford do anh Ngô Tuấn Sơn ngụ ở quận Hà Đông (thành phố Hà Nội) điều khiển đâm thẳng vào phần đuôi chiếc xe 7 chỗ do anh Tùng cầm lái.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến cầu Vĩnh Tuy bị ùn tắc kéo dài. Tiếp nhận thông tin về vụ tai nạn, Đội Cảnh sát giao thông số 5 (PC67) đã cắt cử lực lượng khẩn trương có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc, phân luồng giao thông.

Tại hiện trường, 3 chiếc xe ô tô bị hư hỏng khá nặng, sau đó được lực lượng chức năng di chuyển về bãi để lập hồ sơ xử lý. Tới 9 giờ, giao thông trên cầu Vĩnh Tuy đã ổn định, lưu thông trở lại bình thường.

Báo Thanh Niên ngày 20/1/2016: IS cầm giữ 3.500 người làm nô lệ ở Iraq

Theo tờ The Guardian, không chỉ bắt người làm nô lệ, IS còn hành quyết man rợ những người chống đối như xả súng, chặt đầu, cho xe ủi cán chết, thiêu sống, ném từ nóc nhà xuống…

Báo cáo của Liên Hiệp Quốc chỉ ra rằng những hành động của IS thực hiện trên diện rộng có thể đã lên tới mức phạm tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người và diệt chủng. Trong khi đó, những kẻ thực hiện các vụ hành quyết man rợ của IS được tổ chức này vinh danh và khi bị tiêu diệt thì được coi là tử vì đạo.

Tạp chí Dabiq của IS mới đây đã xác nhận tên đao phủ khét tiếng John thánh chiến (tên thật là Mohammed Emwazi) đã chết vào ngày 12.11.2015 do trúng hỏa lực từ máy bay không người lái của Mỹ, theo Reuters ngày 20.1. Dabiq còn công bố điếu văn dành cho Mohammed Emwazi mà IS gọi là Abu Muharib al-Muhajir. Tháng 11.2015, quân đội Mỹ cũng cho biết có cơ sở để tin rằng tên John thánh chiến đã bị tiêu diệt, nhưng đây là lần đầu tiên IS chính thức xác nhận điều này.

Trong một diễn biến khác, Reuters ngày 20.1 dẫn thông báo của Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vào ngày 19.1 bàn về chống khủng bố. Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã chia sẻ mục tiêu chung trong cuộc chiến chống khủng bố, đồng thời cam kết tăng cường hợp tác nhằm tiêu diệt IS.

Cũng trong ngày 19.1, Tổng thống Obama đã hội đàm với Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull tại thủ đô Washington. Tổng thống Mỹ khẳng định Úc là đối tác quan trọng trong quá trình chống chủ nghĩa bạo lực cực đoan toàn cầu. Trong khi đó, Thủ tướng Úc nói rằng Mỹ và Úc cần hợp tác chặt chẽ trong cuộc chiến chống IS cũng như các chiến dịch của tổ chức này trên mạng.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 19/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 18/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 17/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý