Xã hội
20/04/2016 15:23Báo Thanh Niên ngày 20/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 20/4/2016: Súng của quyền trưởng công an xã cướp cò, một người bị thương; Một phụ nữ xin việc bị côn đồ đánh chảy máu đầm đìa; Tử vong tại chỗ ngay cửa ngõ Đà Nẵng vì bị cuốn vào gầm xe đầu kéo...
Báo Thanh Niên ngày 20/4/2016: Súng của quyền trưởng công an xã cướp cò, một người bị thương
Ngày 20.4, ông Trần Văn Đốc, Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ (Long An) xác nhận tại xã Tân Phước Tây vừa xảy ra vụ công an xã nổ súng làm một người nhập viện.
Theo thông tin ban đầu, chiều 18.4, trong lúc Công an huyện Tân Trụ và Công an xã Tân Phước Tây phối hợp bắt vụ đá gà tại một khu vườn ở xã Tân Phước Tây, súng đã nổ làm anh Nguyễn Thành Nam, 25 tuổi ngụ địa phương bị thương ở lưng phải nhập viện điều trị tại TP.HCM.
“Người nổ súng là anh Nguyễn Tấn Đạt, quyền Trưởng Công an xã Tân Phước Tây. Trước đó, khi đến nơi đá gà, anh Đạt đã bắn một phát súng chỉ thiên, loại súng bắn đạn cao su. Sau đó, do nhóm đá gà chen lấn bỏ chạy làm anh Đạt té ngã, súng bị cướp cò làm đạn trúng lưng anh Nam. Hiện nay, anh Đạt vẫn làm việc bình thường. Chúng tôi đã chỉ đạo phía công an xác minh thêm có thật sự súng cướp cò hay là bắn trực tiếp để có hướng xử lý tiếp theo”, ông Đốc nói.
Cũng theo ông Đốc, sau khi xảy ra vụ việc, ông Đạt đã đến gia đình anh Nam thăm hỏi. Hiện anh Nam vẫn còn đang nằm viện điều trị, sức khỏe đã tạm ổn.
Báo Thanh Niên ngày 20/4/2016: Một phụ nữ xin việc bị côn đồ đánh chảy máu đầm đìa
Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 45 phút ngày 20.4 tại Công ty TNHH TM DV Hưng Thành Phú, chuyên cung ứng lao động, giới thiệu việc làm, nhận lao động làm hợp đồng thời vụ (gọi tắt là “trung tâm Hưng Thành Phú”) có địa chỉ tại số 125Đ Bùi Văn Hòa, thuộc KP5, P.Long Bình, TP.Biên Hòa (Đồng Nai).

Theo lời kể của nạn nhân là chị Bùi Thị Hồng (42 tuổi, ngụ TP.HCM) vào sáng nay, chị cùng với chị Tuyết Anh (chị em bà con) đến trung tâm Hưng Thành Phú đòi lại CMND, vì trước đó khi chị Hồng tới xin việc, trung tâm Hưng Thành Phú yêu cầu bỏ lại CMND để làm tin, sau này muốn lấy lại thì đưa cho trung tâm 300.000 đồng. Tuy nhiên khi đến nơi, trung tâm Hưng Thành Phú trả lời đã trả CMND cho chị Hồng dẫn đến hai bên xảy ra cãi vã.
Một người ở trung tâm này đã đánh vào mặt chị Hồng; người này còn gọi gần 10 thanh niên xăm trổ, hung tợn tới. Một trong số này đã đánh chị Hồng túi bụi khiến chị bị thương ở trán, máu chảy đầm đìa.
Khoảng 9 giờ cùng ngày, tại hiện trường, Công an P.Long Bình đã cử hai cán bộ tới làm việc nhưng xung quanh vẫn có rất nhiều thanh niên xăm trổ. Khi thấy các PV lấy máy ảnh ra ghi hình, nhóm người này vây lại cản trở, đe dọa. Trước tình hình đó Công an P.Long Bình đã quyết định đưa chị Hồng về trụ sở lấy lời khai để ổn định tình hình.
Đến trưa cùng ngày, sau khi công an lấy lời khai, chị Hồng đã được người nhà chở vào bệnh viện băng bó vết thương và chụp CT vùng đầu.
Báo Thanh Niên ngày 20/4/2016: Tử vong tại chỗ ngay cửa ngõ Đà Nẵng vì bị cuốn vào gầm xe đầu kéo
Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 20.4, tài xế Bùi Việt Quang (35 tuổi, ngụ H.Hoài Ân, Bình Định) điều khiển xe đầu kéo BS 77C - 067.33, kéo theo rơ móc BS 77R - 015.13 lưu thông trên QL1A hướng từ Quảng Nam vào trung tâm TP.Đà Nẵng.
Khi vừa chui qua cầu vượt Hòa Cầm trên đường Trường Chinh, xe tải rẽ phải để vào trung tâm thành phố thì xảy ra va chạm với xe máy mang BS 92K5 - 8581 lưu thông cùng chiều. Hậu quả, xe máy bị cuốn vào gầm và bánh sau xe đầu kéo, cả người điều khiển là ông Lê Minh (50 tuổi, ngụ xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) và xe máy bị kéo lê đi một đoạn cả chục mét mới dừng lại. Ông Minh tử vong tại chỗ.
Nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông Q.Cẩm Lệ khẩn trương phân luồng, điều tiết giao thông giải tỏa kẹt xe, phối hợp cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc. Đây là vụ tai nạn giao thông thứ 2 liên tiếp chỉ trong vòng 2 tuần qua tại cầu vượt Hòa Cầm.
Trước đó, ngay tại vị trí xảy ra tai nạn sáng nay 20.4, các vụ tai nạn giao thông đã nhiều lần xảy ra khi tài xế xe cơ giới rẽ phải vào trung tâm mà không quan sát xe phía sau.
Báo Thanh Niên ngày 20/4/2016: Mẹ sát hại 2 con rồi tự tử
Sáng 20.4, ông Nguyễn Văn Toán, Chánh văn phòng UBND huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 19.4 tại thôn Lễ Độ, xã Kim Anh, huyện Kim Thành. Nạn nhân, đồng thời thủ phạm là chị Trần Thị Huế (34 tuổi) trú tại thôn Lễ Độ đã dùng dao đâm chết con trai ruột là Trần Mạnh Hoàng (5 tuổi).
Sau đó người phụ nữ này ép con lớn là cháu Trần Mạnh Huy (8 tuổi) uống thuốc diệt cỏ cùng mình để tự tử. Hiện chị Huế và cháu Huy đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Từ dấu vết hiện trường, cơ quan chức năng dự đoán, khi bị Huế ép uống thuốc, cháu Hoàng đã kháng cự và bị mẹ dùng dao đâm chết. Sau đó, Huế tiếp tục ép cháu Huy uống thuốc diệt cỏ cùng mình. Khi hai mẹ con bắt đầu ngấm thuốc thì người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu.
Thông tin ban đầu của người dân cho biết, gần đây vợ chồng chị Huế có mâu thuẫn. Chồng chị Huế là lái xe vận tải đường dài, thường xuyên vắng nhà, lúc sự việc xảy ra anh này cũng vắng mặt. Nhiều người khi biết sự việc đau lòng này đều trách người mẹ dại dột, nghĩ quẩn đã hại hai con thơ vô tội.
Cơ quan công an đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc đau lòng kể trên.
Báo Thanh Niên ngày 20/4/2016: Donald Trump và Hillary Clinton ‘dắt tay nhau’ chiến thắng ở New York
Với gần 95% phiếu đã kiểm, ứng viên Trump được trên 60% phiếu bầu trong khi bà Clinton được gần 58%. Đó chẳng phải là điều gì bất ngờ, bởi New York là “bang nhà” của ông Trump. Còn bà Clinton thì từng làm thượng nghị sĩ đại diện cho New York.
Chiến thắng này đưa 2 ứng viên hàng đầu của 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ tiến gần hơn tới “vòng chung kết” bầu cử tổng thống Mỹ, nơi 2 đại diện của 2 đảng sẽ cạnh tranh nhau.
Phát biểu ở New York hôm 19.4, tỉ phú Trump hoan hỉ tuyên bố rằng những người “biết tôi rõ nhất đã bỏ phiếu cho tôi”, rằng ông có nhiều phiếu cử tri hơn bất kỳ đối thủ nào, dẫu họ có “mơ hoang” đến cỡ nào thì cũng không thể bằng ông. Nhưng thực tế không “đẹp” với ông Trump như những gì ông tuyên bố. Vẫn chưa rõ liệu ông sẽ có đủ phiếu cử tri để đương nhiên trở thành đại diện cho đảng Cộng hòa hay trong “vòng chung kết” hay không.
Nếu không đủ, tại đại hội của đảng Cộng hòa vào tháng 7 tới, các đại biểu sẽ có quyền tự do bầu chọn ứng viên mà họ thích. Ở “kịch bản” này, ông Trump sẽ có cơ hội... bị loại rất cao, theo phân tích của giới am hiểu chính trị.
Ở phía đảng Dân chủ, bà Clinton cũng đã tuyên bố chiến thắng. Hãng truyền thông BBC dẫn lời bà phát biểu: “Hỡi các bạn New York, tôi luôn sẵn sàng bảo vệ các bạn và tôi cũng luôn cố gắng để được các bạn bảo vệ. Hôm nay, cùng với nhau, chúng ta lặp lại lịch sử và tôi vô cùng biết ơn các bạn”. Cơ hội “lọt vào vòng chung kết” với bà Clinton chắc chắn hơn rất nhiều so với ông Trump.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 19/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 18/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 17/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý