Xã hội
20/09/2015 16:13Báo Thanh Niên ngày 20/9/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
# Báo Thanh Niên ngày 20/9/2015: Bị vợ bạo hành, chồng đến công an cầu cứu
Chiều 19.9, Công an thị trấn Tân Trụ (H.Tân Trụ, Long An) xác nhận có vụ ông P.T.Th (44 tuổi, ngụ ấp Bình Lợi, thị trấn Tân Trụ) làm đơn trình báo bị vợ là bà L.T.Y.H (42 tuổi) bạo hành nhiều lần. Hiện công an thị trấn đang mời bà H. để làm rõ vụ việc.
Theo đơn của ông Th. thì vào chiều 16.9, bà H. (làm công nhân ở khu công nghiệp Bến Lức) về nhà, phát hiện ông Th. có mùi rượu liền lớn tiếng quát mắng. Sau đó, bà H. còn dùng cây đánh tới tấp vào người ông Th. rồi đuổi ông ra khỏi nhà. Dù ông Th. có lời xin lỗi, nhưng với sự kiên quyết của vợ, ông đành phải về nhà mẹ ruột, cách đó khoảng 5 km để “lánh nạn” qua đêm. Sáng hôm sau, chờ vợ đi làm, ông mới dám trở về nhà và chiều lại bỏ đi vì sợ bị đánh.
Theo Công an thị trấn Tân Trụ, chỉ trong tháng 9.2015, ông Th. đã bị vợ 3 lần lấy cây đánh vào đầu vì uống rượu. Trước đó, vào giữa năm 2014, sau khi nhậu về, ông Th. bị bà H. dùng dây xích sắt quất thẳng vào người gây chấn thương nặng, phải nghỉ làm một thời gian dài để chữa trị. Trong khi đó, người dân ấp Bình Lợi nhận xét ông Th. dù có nhậu nhưng tính tình hiền lành, ít nói, chịu khó làm ăn và chỉ nhậu với bạn bè sau giờ làm. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.
# Báo Thanh Niên ngày 20/9/2015: Nữ công nhân chết lõa thể trong phòng trọ
Ngửi thấy mùi hôi xộc ra từ căn phòng của nữ công nhân thuê trọ, chủ nhà đi kiểm tra thì phát hiện người này đã chết trong tình trạng lõa thể, thi thể đang phân hủy. Đến rạng sáng nay 20.9, Công an TP.HCM kết hợp với Công an quận 7 mới khám nghiệm xong hiện trường vụ chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại khu nhà trọ trong hẻm 391 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận, quận 7.
Nạn nhân được xác định là chị Phạm Thị Mỹ (43 tuổi, ngụ quận 7). Theo thông tin ban đầu, chiều 19.9, chủ khu nhà trọ ngửi thấy mùi hôi xộc ra từ căn phòng của chị Mỹ nên gọi cửa mà không thấy chị này trả lời.
Nhìn qua khe cửa, người này thấy chị Mỹ nằm dưới sàn nhà, trong tình trạng không mặc quần áo nên cấp báo cho cơ quan công an.
Nhận được tin, Công an quận 7 đã có mặt, phá khóa vào thì phát hiện chị Mỹ đã chết cách đó vài ngày, thi thể trong tình trạng đang phân hủy.
Theo hồ sơ công an, chị Mỹ làm công nhân cho một khu chế xuất gần đó. Trước đây, chị sống cùng chồng và con tại nhà riêng ở phường Tân Mỹ, quận 7. Tuy nhiên gần đây do mâu thuẫn chuyện gia đình nên chị Mỹ dọn ra ngoài thuê phòng ở riêng. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
# Báo Thanh Niên ngày 20/9/2015: Triệt phá điểm tập kết ma túy giữa đồng
Căn nhà của Bảo dùng để tập kết ma túy nằm giữa cánh đồng thuộc xã Phú Dương, H.Phú Vang được lắp đặt hệ thống 4 camera giám sát để theo dõi người lạ. Sáng nay 20.9, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã bắt giữ 2 nghi phạm Trần Ngọc Bảo (33 tuổi) và Phan Thế Lũy (25 tuổi, đều trú xã Phú Dương, H.Phú Vang, Thừa Thiên- Huế) về hành vi tàng trữ, mua bán, trái phép chất ma túy.
Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 19.9, lực lượng PC47 Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã bắt quả tang Bảo đang bán ma túy cho một con nghiện.
Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà Bảo, lực lượng công an thu giữ thêm 14 bánh cần sa khô (tổng trọng lượng gần 14kg); 3 gói ni lông chứa 17,586gam heroin; 3 gói nilon chứa 7,82gam ma túy đá. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ 1 roi điện, 1 kiếm, 1 súng ngắn giả cùng 90 triệu đồng, nhiều điện thoại di động và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.
Đặc biệt, căn nhà của Bảo được xây dựng giữa cánh đồng thuộc xã Phú Dương, H.Phú Vang. Để đối phó với cơ quan chức năng và tránh bị phát hiện, Bảo đã lắp đặt hệ thống 4 camera giám sát quanh nhà để theo dõi người lạ. Tại đây, Bảo mua nhiều loại ma túy từ ngoại tỉnh đưa về Huế để cung cấp cho các con nghiện.
Mở rộng điều tra vụ án, ngay trong sáng 20.9, Phòng PC47, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế tiếp tục bắt giữ Phan Thế Lũy. Lũy là nghi phạm giúp Bảo bán ma túy.
# Báo Thanh Niên ngày 20/9/2015: Bill Gates sắp mất ngôi tỉ phú giàu nhất thế giới
Tài sản của tỉ phú Tây Ban Nha Amancio Ortega, người vượt qua huyền thoại đầu tư Warren Buffett để trở thành người giàu thứ nhì thế giới cách đây không lâu, chỉ còn kém Bill Gates chưa đầy 10 tỉ USD. Theo Bloomberg, ông vua thời trang Tây Ban Nha Amancio Ortega vừa kiếm được thêm 3,7 tỉ USD sau khi hãng Inditex - hãng bán lẻ thời trang lớn nhất thế giới của ông - công bố doanh số bán hàng khả quan. Cổ phiếu Inditex vừa tăng 6%. Giới phân tích cho hay kết quả kinh doanh của Inditex khá mạnh và khởi sắc trong quý này.
Hồi tháng 6, ông Ortega vượt qua huyền thoại đầu tư người Mỹ Warren Buffett để trở thành người giàu thứ nhì thế giới. Hiện tại, tài sản của ông là 71,1 tỉ USD, chỉ còn kém nhà sáng lập Microsoft Bill Gates 9,5 tỉ USD. Bill Gates đã và đang là người giàu nhất thế giới với 80,6 tỉ USD.
Ortega bắt đầu xây dựng đế chế thời trang của mình từ năm 1963 với việc sản xuất áo choàng tắm dành cho phụ nữ và một số phục trang khác ngay tại nhà của mình ở miền bắc Tây Ban Nha. Ông mở cửa hàng Zara đầu tiên vào năm 1975 và thành lập tập đoàn Inditex một thập niên sau đó.
Năm 2001, Inditex lên sàn chứng khoán và kể từ thời điểm đó, ông Ortega thu được hơn 4 tỉ EUR, tương đương 4,5 tỉ USD, từ cổ tức. Tỉ phú 79 tuổi này dùng phần lớn trong số tiền đó để đầu tư tại các thành phố lớn ở Mỹ và châu Âu.
Số bất động sản mà Ortega nắm giữ lên đến khoảng 8 tỉ USD trong tổng số tài sản của ông. Từ tháng 3.2012, ông đã là người giàu thứ 7 thế giới, với khối tài sản 38 tỉ USD.
Khi đó, tỉ phú Bill Gates có trong tay 62,5 tỉ USD và sau đó không lâu thì vượt qua tài phiệt Mexico Carlos Slim, trở thành người giàu nhất thế giới vào tháng 3.2013, khi cổ phiếu Microsoft đạt đỉnh 5 năm.
Tại Tây Ban Nha, người giàu thứ nhì nước này là con gái ông Ortega, cô Sandra Ortega-Mera. Cô thừa kế 5% cổ phần trong Inditex sau khi mẹ cô qua đời vào năm 2013 và hiện sở hữu 7,2 tỉ USD.
# Báo Thanh Niên ngày 20/9/2015: Tổng thống Putin thúc đẩy xây căn cứ không quân ở Belarus
Tổng thống Nga Vladimir Putin đề nghị các quan chức đẩy mạnh đàm phán với phía Belarus về việc xây dựng căn cứ không quân tại nước láng giềng Belarus, như một động thái đối phó Phần Lan và các nước vùng Baltic, theo AP. Belarus từng nói rõ họ không chào đón kế hoạch xây dựng căn cứ của Nga. Tuy nhiên, Belarus vẫn phụ thuộc nhiều thứ vào Nga bao gồm vấn đề năng lượng, nên Moscow hy vọng sẽ thuyết phục thành công Minsk. Hôm 19.9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu yêu cầu Bộ Quốc phòng Nga khởi động các cuộc đàm phán chi tiết về căn cứ không quân nói trên.
“Thỏa thuận này sẽ bảo vệ không phận ở khu vực biên giới giữa hai nhà nước (Nga và Belarus), đồng thời tạo ra một hệ thống phòng không thống nhất”, đài Russia Today dẫn thông báo từ Điện Kremlin cho biết.
Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko không bình luận về sáng kiến của Tổng thống Putin, dù hai người đã có buổi gặp gỡ hôm 18.9 tại thành phố Sochi (Nga), theo AP.
Nga đã đặt các cơ sở liên lạc định vị và hải quân tại Belarus, nhưng nếu thành công, đây mới là căn cứ phòng không đầu tiên.
Belarus có vị trí quan trọng với Nga vì nước này tiếp giáp Ukraine và 3 thành viên của Liên minh châu Âu và NATO bao gồm Lithuania, Latvia và Ba Lan.
“Xét trên cuộc khủng hoảng Ukraine, một căn cứ quân sự của Nga tại Belarus sẽ ảnh hưởng tới sự cân bằng của các bên và khiến tình hình khu vực thêm căng thẳng”, AP dẫn lời nhà phân tích Valery Karbalevich.
Phía Belarus cũng gặp khó nếu Nga muốn đưa ra thỏa thuận về căn cứ phòng không này, vì trước đây Tổng thống Lukashenko luôn đứng trung lập về vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, ông Valery Karbalevich cho rằng Minsk vẫn phụ thuộc nhiều vào Moscow do có thể mua năng lượng với giá rẻ.
Tin nên đọc: Báo Thanh Niên ngày 19/9/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
