Báo Thanh Niên ngày 21/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Bắt giữ 2 nghi phạm tham gia vụ giết hại nữ sinh lớp 11; Hai xe tải tông trực diện, cạy ca bin đưa 2 thi thể ra...
Báo Thanh Niên ngày 21/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Bắt giữ 2 nghi phạm tham gia vụ giết hại nữ sinh lớp 11; Hai xe tải tông trực diện, cạy ca bin đưa 2 thi thể ra ngoài...

Báo Thanh Niên ngày 21/11/2015: Bắt giữ 2 nghi phạm tham gia vụ giết hại nữ sinh lớp 11

Theo điều tra, lúc 16 giờ ngày 19.11, Nguyễn Trí Long (25 tuổi, ngụ H.Hoài Đức) và Nguyễn Quang Tùng (24 tuổi, ngụ Q.Ba Đình, cùng TP.Hà Nội) đến nhà chị Lương Thành Lan (36 tuổi, mẹ của L.) giải quyết công việc thì giữa cháu L. và Long xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Long đã tát vào mặt cháu L. Bị đau, cháu L. dùng chân chống trả thì bị Long rút con dao gọt hoa quả trong túi quần, đâm vào ngực trái khiến cháu L. tử vong, rồi cùng Tùng bỏ trốn. Đến khuya 19.11, Long và Tùng bị bắt giữ. Long làm nghề tự do và có quen biết với chị Lan từ trước.

Trước đó, một vụ sát hại nữ sinh 13 tuổi, xảy ra tại một khách sạn ở TP.HCM vào ngày 22.7. Đến ngày 2.8, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ Nguyễn Văn Thiên (17 tuổi, ngụ Quảng Bình) tại Quảng Bình. Thiên là nghi can trong vụ sát hại, cưỡng hiếp nữ sinh 13 tuổi học cùng trường, xảy ra trên địa bàn quận Tân Bình.

Bước đầu Thiên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trước đó, ngày 28.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Thiên để điều tra làm rõ về hành vi hiếp dâm trẻ em và giết người.

Thiên là nghi can trong vụ sát hại em N.M.H (13 tuổi, ngụ Quảng Bình, học sinh lớp 8) tại khách sạn Pearl Palace (trên đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM) vào chiều 22.7.

Theo thông tin từ cơ quan công an, tối 21.7, sau khi đi du lịch Singapore về, đoàn giáo viên và học sinh trường PTTH Chu Văn An (TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đáp máy bay về đến TP.HCM và thuê phòng ở khách sạn trên ngủ qua đêm.

Đến 13 giờ 30 ngày 22.7, Thiên xin phép bà N.T.Q (cô giáo phụ trách dẫn đoàn) cho em H. lên phòng của Thiên tìm giúp hộ chiếu bị thất lạc. Tại đây, Thiên sát hại và cưỡng hiếp em H., rồi bỏ trốn thì đến nay bị bắt giữ đã thông tin, Thiên là học sinh trong đoàn đi tham quan tại Singapore do một trường tư thục, nơi nạn nhân và nghi phạm theo học, tổ chức; chiều 21.7 đoàn về đến TP.HCM và nghỉ tại một khách sạn ở P.13, Q.Tân Bình.

Chiều 22.7, khi các giáo viên và cán bộ phụ trách đoàn làm thủ tục trả phòng cho khách sạn thì Thiên thông báo mất giấy tờ cá nhân và gọi điện cho một giáo viên báo nhờ nữ sinh N.M.H lên phòng tìm giúp. Mãi không thấy 2 học sinh quay xuống, các giáo viên lên phòng tìm; khi mọi người vào được trong phòng thì thấy em H., nằm bất động trong phòng vệ sinh và đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng H. không qua khỏi; còn Thiên lợi dụng trong lúc lộn xộn đã bỏ trốn.

Báo Thanh Niên ngày 21/11/2015: Hai xe tải tông trực diện, cạy ca bin đưa 2 thi thể ra ngoài

Rạng sáng 21.11, tại Km503+500 thuộc Quốc lộ 14, đoạn qua xã Ia Khươl, huyện Chư Păh (Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người chết, 1 người bị thương nặng. Xe ô tải loại 2,5 tấn BKS 81C – 089.90 do Nguyễn Ngọc Thảo (40 tuổi), điều khiển cùng phụ xe là Trần Hoàn Hảo (41 tuổi, cùng trú tại TP Pleiku Gia Lai) lưu thông hướng Kon Tum – Gia Lai, đã đâm trực diện vào xe tải BKS 77H-0072 do Đào Ngọc Thanh (26 tuổi, trú tại thị xã Ayun Pa, Gia Lai) điều khiển, lưu thông theo chiều ngược lại. Báo Thanh Niên ngày 21/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý Hậu quả, xe tải BKS 81C-089.90 biến dạng hoàn toàn, phần ca-bin của xe tải BKS 77H-0072 biến dạng, hư hỏng nặng; Thảo và Hảo tử vong tại chỗ, phải cạy cabin để đưa thi thể ra ngoài. Còn Thanh bị gãy chân và bị nhiều chấn thương khá nặng. Rạng sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phải sử dụng cưa sắt để đưa thi thể 2 nạn nhân xấu số mắc kẹt trong ca-bin ra ngoài. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn được tiếp tục điều tra làm rõ, nhưng ban đầu theo cơ quan chức năng xe tải BKS 81C-089.90 đã lưu thông lấn làn đường.

Báo Thanh Niên ngày 21/11/2015: Đội trưởng CSGT 'tự ý' ra văn bản xin đá giúp Thủ trưởng làm nhà?

Nhiều ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh chụp lại một văn bản, do thiếu tá Hồ Văn Sinh (Đội trưởng đội CSGT, Công an H.Đakrông, Quảng Trị) thảo và ký tên gây xôn xao dư luận.

Theo đó, văn bản được gửi đến cho Ban giám đốc Công ty Funix- Max. Nguyên văn có đoạn như sau: “Hiện nay đ/c Hồ Sỹ Nhung, Trưởng Công an H.Đakrông đang làm nhà ở, vậy tôi (thiếu tá Sinh- PV) viết tờ trình này kính trình Ban giám đốc Công ty Funix- Max hỗ trợ cho đồng chí Nhung với số lượng là 30 (ba mươi) mét khối đá 1x2 cùng phương tiện vận chuyển, địa điểm tập kết đá tại đường T3- Km41- QL9 thuộc thị trấn Krông Klang (H.Đakrông)”.

Trao đổi với Thanh Niên vào sáng 21.11, ông Nhung thừa nhận sự việc nêu trên là có thật. “Đúng là tôi có xây nhà nhưng tôi không mở miệng xin ai cũng như không nhờ anh Sinh xin cái gì cả. Tôi cũng không biết công ty này ở đâu cả và tôi cũng chưa nhận được một khối đá nào của công ty này. Đó là chưa nói, với tôi 30 khối đá nó chẳng đáng gì (giá thị trường chỉ là trên dưới 6 triệu đồng).

Tất cả việc trên là do anh Sinh tự làm, tôi không chỉ đạo và không ai chỉ đạo. Việc ra văn bản này hoàn toàn sai vì suy nghĩ của anh em rất cạn, ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị và cá nhân tôi. Chúng tôi sẽ kiểm điểm trách nhiệm đối với đồng chí Sinh trong sự việc này”.

Báo Thanh Niên ngày 21/11/2015: Thi hành án vụ kiện bánh mì ở Bến Tre

Ngày 20.11, Chi cục Thi hành án dân sự TP.Bến Tre (Bến Tre) tổ chức thi hành án đối với vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại do bị ngộ độc vì ăn bánh mì mua tại tiệm Minh Tuyến (P.Phú Khương, TP.Bến Tre).

Theo đó, cơ quan này đã trao hơn 32 triệu đồng do chủ tiệm bồi thường cho 22 nguyên đơn liên quan đến vụ kiện. Trong đó có 2 nguyên đơn thắng kiện tại phiên xử phúc thẩm của TAND tỉnh Bến Tre ngày 12.8 và 20 nguyên đơn đạt được hòa giải thành với phía bị đơn tại phiên hòa giải do TAND TP.Bến Tre tiến hành ngày 17.8.

Vụ ngộ độc do ăn bánh mì mua tại tiệm Minh Tuyến xảy ra vào tháng 5.2013 khiến 163 người phải nhập viện, trong đó có 22 người gửi đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại. Vụ việc trải qua 2 phiên xử sơ thẩm, 2 phiên xử phúc thẩm cùng nhiều phiên hòa giải với thời gian kéo dài hơn 2 năm khiến công luận coi đó như một kỳ án.

Báo Thanh Niên ngày 21/11/2015: Hải quân Mỹ tiếp tục tuần tra ở Trường Sa trước Giáng sinh 2015

Reuters dẫn nguồn tin từ hải quân Mỹ cho biết, Mỹ sẽ tuần tra ở khu vực 12 hài lý xung quanh đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng phi pháp ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam trong tháng 12.2015, có thể sẽ diễn ra trước lễ Giáng Sinh.

Hồi tháng 10.2015, Mỹ điều tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Lassen tiến sát Đá Xu Bi (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) đang bị Trung Quốc chiếm đóng và xây đảo nhân tạo phi pháp . Lầu Năm Góc cho biết tuần tra là hoạt động thường xuyên của hải quân Mỹ ở những vùng biển quốc tế.

Theo kế hoạch, hải quân Mỹ sẽ điều tàu chiến vào khu vực nhạy cảm này ít nhất 2 lần trong một quý nhằm thể hiện quan điểm của Mỹ không công nhận đòi hỏi chủ quyền vô lý của Trung Quốc ở Biển Đông.

Tuần trước, Mỹ điều 2 máy bay ném bom B-52 bay trên không phận của những đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng phi pháp ở Biển Đông nhằm thị uy trước khi Tổng thống Barack Obama thực hiện chuyến công du châu Á tham dự các diễn đàn khu vực với những chủ đề nóng liên quan đến Biển Đông.

Kế hoạch tuần tra tiếp theo trong tháng 12 chưa rõ tàu hải quân Mỹ sẽ hướng vào vùng biển thuộc khu vực nào trong quần đảo Trường Sa, nhưng chắc chắn sẽ lại làm Trung Quốc tức tối. Bắc Kinh vẫn la lối rằng Mỹ khiêu khích ở Biển Đông, trong khi đó nhiều nước ở châu Á và phương Tây lại ủng hộ Mỹ tuần tra vùng biển này.

Kế hoạch tuần tra sắp tới của Mỹ được đưa ra trước khi Thượng đỉnh Đông Á khai mạc sáng nay 21.11 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Giới quan sát nhận định, các nhà lãnh đạo ở Đông Á và Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ chứng kiến những cuộc tranh cãi nảy lửa giữa Mỹ và Trung Quốc xung quanh vấn đề Biển Đông, một trong những nội dung nóng của diễn đàn.

Tin nên đọc: Báo Thanh Niên ngày 20/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý